• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 02

9 Bình luận - Độ dài: 832 từ - Cập nhật:

Trans: trum skid

Edit: DinoHallo

------------------------

Vào giờ nghỉ trưa, lớp tôi hiện đang rất nhộn nhịp.

Đứa thì vui vẻ tán gẫu với bạn bè, đứa thì ăn bánh chung với nhau nè.  Còn vài đứa khác đang cùng chơi game và còn chia quà vặt nữa.

Trông lớp học có vẻ đang ngập tràn sự hòa hợp là thế thôi, nhưng ở phía cuối phòng học, lại có hai chiếc ghế hướng ra phía cửa sổ và ngồi trên đó là một cặp học sinh đang tán tỉnh nhau.

“Chắc là đến lúc rồi đó~, lúc mà chúng ta suy nghĩ về việc sống thử ấy nhỉ?”

“Ừ ừ~ đúng rồi~”

Như mọi ngày, tôi gật gù cho qua chuyện của Shiina Yukiho trong lúc ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

"Địa điểm là ở Tokyo nè, với một căn hộ 3LDK. Một phòng dành riêng cho mấy đứa nhỏ, phòng còn lại thì để mình cùng nhau xây LÂU - ĐÀI - TÍNH - ÁI đó nha."

“Ừ hay đấy~”

"Đương nhiên là em sẽ trả hết mọi hóa đơn cũng như tiền nhà rồi, nhỉ? Tất cả là vì Saku-kun đó nha!"

“Làm đi~”

"Giường thì chọn cỡ lớn nhỉ! Tất nhiên là để dễ dàng làm tình hơn đó~."

“Chuẩn luôn~”

Hẳn là ai cũng thắc mắc lý do tôi không hứng thú với câu chuyện đầy mơ mộng của cổ, rồi vì sao tôi không để lọt tai được tý nào.

Theo lẽ thường, bàn về việc sống chung với người con gái bạn yêu rất chi là phấn khích nhỉ.

Ngắn gọn mà nói, Shiina và tôi không hề hẹn hò với nhau ngay từ đầu rồi, chẳng có gì để  xác nhận chúng tôi là người yêu cả.

Đó chỉ là ảo tưởng của riêng Shiina mà thôi.

“Saku-kun ơi, anh có ý tưởng gì hay ho về tổ ấm tình yêu của đôi ta hông?”

Cô ấy hỏi tôi trong lúc thưởng thức món trứng cuộn từ hộp cơm trưa mà mình mang theo.

“Ừ ừ~ ý hay đấy~”

Như mọi khi, tôi vểnh tai nghe cổ nói rồi đáp lại cho qua chuyện.

“Này~, nghe kỹ lời em nói đi mà!”

Shiina giữ lấy hai bên má tôi bằng lòng bàn tay, và xoay người tôi lại để đối mặt với cổ rồi còn véo chúng nữa.

“Tớ vẫn đang nghe đấy thôi.”

Tôi nói trong khi gạt tay cô ấy ra và quay đi hướng khác.

“Em đang nói chuyện với anh đấy, Saku-kun! Nghe em nói đi chứ, mồ! Nghĩ đến tương lai của chúng mình nữa.”

Tôi hơi nâng giọng mình lên để trả lời.

“…Được rồi. Tớ sẽ lắng nghe đàng hoàng mà, nên cứ việc nói đi.”

Tôi không muốn bị cô ấy dỗi như vậy nữa, nên thôi thì cứ vờ như đang nghe vậy.

“Thật á!? Vậy em tiếp tục nhé.”

Với tâm trạng phấn khởi của mình, cổ lại tiếp tục nói.

Ngay bây giờ, có lẽ các bạn sẽ thắc mắc.

Rằng tại sao tôi lại hẹn hò với người con gái đầy phiền toái và ảo tưởng này đây.

Tuy tôi cũng muốn thoát khỏi cô ấy ngay và luôn lắm đấy, cả trong tương lai sau này nữa.

Nhưng giữa hai đứa chúng tôi lại có một sợi dây liên kết không thể nào chia cắt được.

Thật ra Shiina và tôi là bạn thuở nhỏ.

Nhà của Shiina nằm ở đối diện nhà tôi. Bố mẹ hai bên thân nhau đến mức mỗi tháng họ đều tổ chức một bữa tiệc BBQ ngoài vườn.

Kể từ khi tôi có thể nhớ được, thì Shiina và tôi đã luôn bên nhau rồi.

Hay nói cách khác, hai đứa bọn tôi đang bị ràng buộc đấy.

Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau cho đến hết tiểu học, và mối quan hệ cũng chỉ đơn giản là bạn thuở nhỏ mà thôi.

Nhưng rồi vào mùa hè năm hai sơ trung quan hệ của chúng tôi đã thay đổi… Thật sự thì tôi không muốn nhớ về điều đó tý nào.

Nếu có cơ hội tôi sẽ kể cho các bạn nghe về nó.

Mấy đứa trong lớp hay bảo với tôi kiểu “Hẹn hò với cô ấy đi chứ thằng kia?”, “Mày sẽ được bao nuôi cả đời đấy.”, “Cô ấy dễ thương với hết lòng vì mày thế mà thằng khốn.” và vài câu tương tự nữa.

Tôi cũng muốn cùng với bạn bè mình trải qua đời học sinh lắm chứ, nhưng mà sự hiện diện không rời của Shiina khiến tôi cảm thấy chẳng thoải mái tí nào cả.

Tất nhiên là tôi cũng có dành thời gian ra cho bạn bè của mình, nhưng cũng tại nhỏ Shiina mà khoảng đó thật chẳng đáng là bao nhiêu cả.

Và cũng vì thế mà tôi bị gượng ép ăn trưa cùng cổ đây này.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Main này k muốn làm chạn vương r, fuba dâng đến tận mồm còn chê
Xem thêm
Thế nhỏ là fuba à:v
Xem thêm
Main edgy ultra pro max
Xem thêm
chê thì để t húp cho TK main chim COok Đi là đẹp trời!!!
Xem thêm
ô chê thì cút ra để tôi
Xem thêm
tội vãi =))
Xem thêm