My Sister’s Best Friend?...
Epanteriasu Shiina Kuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 3

18 Bình luận - Độ dài: 1,284 từ - Cập nhật:

Sau khi tan học, vì không tham gia câu lạc bộ nào cả nên tôi về thẳng nhà.

Là học sinh năm hai, đáng ra tôi phải trở thành thành viên nòng cốt trong các hoạt động câu lạc bộ. Dù mọi người và đám bạn vẫn đang cố gắng hết sức, nhưng tôi thì lại không thể.

Tuy nhiên, như tôi đã nói với hai đứa nó, tôi không muốn chơi những trò liên quan đến banh bóng, và cũng khá do dự về việc tham gia một câu lạc bộ nào đó.

Hơn nữa, hồi sơ trung tôi đã bị chấn thương khi hoạt động câu lạc bộ và giờ thật khó để có thể làm bất cứ việc gì, vì vậy tôi quyết định không tham gia nữa.

Đám năm nhất chưa nghĩ đến việc tham gia câu lạc bộ cũng về thẳng nhà như tôi, vì thế tôi đã trà trộn vào và làm như thể chúng tôi là một nhóm. Mặc dù điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi về đến nhà là gỡ hết đống quần áo đang phơi.

Dù là người nhà của nhau nhưng tôi vẫn luôn tránh chạm trực tiếp vào quần áo của con gái.

Tiếp đến, sau khi chuẩn bị xong đống nguyên liệu và công thức, tôi bắt tay vào làm bữa tối.

“Em về rồi đây.”

“Mừng em về nhà.”

Vừa lúc đó em gái tôi về đến nhà.

“Ồ, để em giúp anh nhé.”

“Cứ đi phân loại đồ của em với mẹ trước đã.”

“Vâng~”

Em gái tôi ngoan ngoãn đi phân loại đống quần áo đang chất thành đống mà em ấy đã mang ra trước đó.

“Hôm nay Rin-chan đã đến tận lớp để chào hỏi anh đấy.”

“Ồ, thật ạ?”

“Ừ, em ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, theo chiều hướng tốt ấy.”

“Cậu ấy mặc bộ đồng phục trông dễ thương lắm phải không? Cậu ấy đã gửi ảnh cho em xem đó.”

“Em ấy thật sự rất dễ thương. Mà, em ấy mặc gì chả đẹp chứ.”

Khi tôi nhắc tới con bé, em gái tôi trông phấn khích hơn hẳn.

Em gái tôi nói về nhỏ mà cứ như tự khoe khoang chính mình vậy.

“Em tự hỏi rằng cậu ấy có đến gặp Nii-san không vì cậu ấy có hỏi lớp anh ở đâu. Anh hẳn là vui lắm, phải không nè?”

“Ừm… anh đã rất bất ngờ đó.”

“Trả lời kiểu gì mà cộc lốc thế hả!? Anh đã được một cô gái rất dễ thương ghé thăm đó!”

“Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà…”

Tất nhiên, tôi có thể hiểu vì sao em gái tôi lại nói vậy.

Từ những lời đó, có thể hiểu rằng em ấy ngụ ý về việc tôi không có tình ý gì với Rin-chan.

Cái lối suy nghĩ của em tôi đơn giản thật, chả biết vậy là tốt hay xấu nữa.

Em gái tôi là kiểu người không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì, giống như tôi vào lúc này đây.

Đôi lúc tôi có hơi bất ngờ trước sự táo bạo của con bé, nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy có chút ghen tị.

“Anh còn nói gì với cậu ấy nữa không?”

“Ưmm… không, em ấy đến vào giữa giờ nghỉ, nên chỉ kịp chào hỏi đôi chút. Anh cũng có bảo rằng mình sẽ giúp đỡ nếu em ấy cần.”

“Chà, có vẻ vậy nhỉ. Hai người cũng không có thời gian để trò chuyện lâu đâu ha~. Mà, ngay từ đầu anh cũng không có nói chuyện nhiều với Rin, phải không?”

“P-Phải.”

Em gái tôi có vẻ hài lòng khi biết tôi và Rin-chan có thể nói chuyện và liên lạc với nhau dù chỉ một chút.

Có lẽ đó là lí do em ấy không nhận ra sự ấp úng trong câu nói vừa rồi của tôi.  

Con bé nghĩ rằng tôi với Rin-chan chỉ đơn thuần là người quen, nên cũng ít nhiều có trò chuyện với nhau.

Với mối quan hệ như thế, nên con bé cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi nhờ tôi giúp đỡ em ấy.

“Em mong trong những năm cao trung này anh có thể thân thiết với Rin-chan nhiều hơn cả em luôn.”

Em gái tôi vui vẻ cười và nói.

Tôi không có ý tỏ ra tự mãn, nhưng vì chuyện đó đang thực sự xảy ra nên tôi không khỏi cười thầm.

Em gái tôi không hề hay biết, rằng tôi và Rin-chan đã đủ thân thiết để trò chuyện với nhau rồi.

Những lúc em gái tôi vắng mặt, chúng tôi đã dần trò chuyện với nhau ngày một nhiều hơn.

Tuy nhiên, không có ai trong hai đứa tỏ ra như vậy trước mặt con bé, vì vậy nhỏ chả biết gì cả.

“Chà, chuyện đó làm sao mà có thể chứ, em thấy rồi đấy.”

Tôi nói những lời đó với nụ cười khổ.

Em gái tôi lại nở nụ cười dễ thương lần nữa.

“Rin, cậu ấy hẳn là nổi tiếng lắm nhỉ. Từ hồi sơ trung đã vậy rồi, cậu ấy tuyệt vời lắm đấy.”

“Thì anh đã nói rồi mà. Dạo trước, đám bạn trong lớp anh cũng nói em ấy rất dễ thương.”

“Đúng vậy đóa~! Em chắc chắn cậu ấy sẽ nhận được rất nhiều lời mời làm quản lí cho xem! Không biết cậu ấy hứng thú với câu lạc bộ nào đây ta!”

Vừa nói em ấy đã lôi điện thoại ra và gõ bàn phím thật nhanh.

Em gái tôi thuộc kiểu người hành động ngay khi vừa nghĩ ra điều gì đó.

Và cũng vì cái tính này mà không biết bao lần Rin-chan đã phải ngồi đợi mòn mỏi ở nhà tôi.

Thường thì tôi sẽ nói, “Con bé này bị làm sao ấy nhỉ?”, nhưng Rin-chan sẽ chỉ mỉm cười và đáp lại.

“Đó cũng là điểm tốt của Saki mà anh. Cậu ấy thật sự là một người tốt bụng và năng động.”

Tôi cũng đã nghe nhiều người nói vậy. Có lẽ đó không hẳn là điều gì xấu.

“Hmm. Cậu ấy vẫn còn khá do dự không biết nên tham gia câu lạc bộ nào hay không. Và vì cậu ấy hỏi về hoạt động câu lạc bộ của anh, nên em cũng nói luôn anh thuộc câu lạc bộ về nhà.”

“Đúng là vậy, anh không thể phủ nhận điều đó.”

u113139-173b0ae3-30d3-4a48-9be7-de74543fd65e.jpg

Tôi không thể càm ràm về những gì bọn nó nói hoặc làm với tôi, vì đó là sự thật.

“Nhưng mà…”

“Hửm?”

“Nếu Rin cứ gặng hỏi về Nii-san thế này, sao hai người không trao đổi thông tin liên lạc rồi nói chuyện đi nhỉ?”

“Ể!?”

Một âm thanh lớn vang lên mà tôi còn chẳng biết nó đến từ đâu...

“Anh vừa phát ra cái âm thanh gì thế hả?”

“Xin lỗi, anh vừa bị nghẹn. Em không cần phải làm tới vậy đâu, đúng chứ? Cứ nói anh nghe những chuyện liên quan là được rồi.”

“Không đâu, có nhiều thứ đáng nói lắm đấy. Đó là một cơ hội tốt mà.”

“Không, nhưng mà…”

“Rin nói cậu ấy không ngại trao đổi thông tin liên lạc đâu. Em sẽ đưa anh ID của cậu ấy nên hãy kết bạn càng sớm càng tốt đi nhé.”

“Em chẳng chịu nghe ý kiến của anh gì cả.”

Sau cùng thì, em gái tôi có tính cách thật táo bạo và con bé chả bận tâm gì về điều đó cả.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sờ pê đây r🐧
Thanh chan🐧
Xem thêm
thuyền trưởng r =)))
Xem thêm
CO5
Haiz mấy đại ka con em nó là hôn thê của em nên các bác cứ ngắm với khen thoải mái
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Mơ đẹp thế nhờ, tỉnh dậy bạn ơi ")>
Xem thêm
Alo alo, về trái đất đi phi hành gia kia ơi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mắc cười là thằng anh nó cứ nghĩ mấy đứa kia là con nít, ko biết chuyện đời, anh đây lớn suy nghĩ thấu đáo. Nhưng thật ra anh chỉ là hạt thóc mà thôi
Xem thêm
Mới đọc xong eng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Eng truyện này chán lắm, lệch nghĩa hết cả. Tôi dịch từ eng mà còn phải check raw liên tục
Xem thêm
T xí con em
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Coi chừng edit đấm b =))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Á à, muốn đấm nhau hay gì ")>
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ozu
Tkssss
Xem thêm