Lần cuối
Số từ
2.448
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
15.565
Tên khác:
幼なじみが妹だった景山北斗の、哀と愛
Tình yêu và Bi Thương

Tóm tắt

Hoku-chan, mình, hạnh phúc lắm.

Mình, chỉ cần ở bên Hoku-chan là đủ rồi.

Dù có thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp, thế nhưng nam sinh cao trung Hokuto lại bắt đầu hẹn hò với Saoko, một mỹ nữ lớp trên có phần lập dị. Haru, bạn thuở nhỏ mà cậu đã gặp ngày còn học tiểu học và cùng trải qua một khoảng thời gian ấm áp, lại chính là em gái ruột của cậu. Hokuto cứ vậy giấu kín bí mật ấy, và cố tránh xa Haru.

Một Haru nhỏ con.

Mít ướt.

Nhút nhát.

Hiện thực tàn khốc, cô gái mà cậu muốn bảo vệ nhất trên đời lại là cô em gái có chung huyết thống, càng khiến Hokuto thêm đau khổ.

Haru lại một lòng một dạ với Hokuto.

Và kết cục của hai con người đó là——.

Cuốn thứ hai trong bộ truyện thanh xuân của Nomura Mizuki, tác giả của “Cô gái văn chương”.

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Giới thiệu nhân vật

Kageyama Hokuto - Học sinh cao trung năm nhất. Anh trai của Haru. Đang hẹn hò với Saoko.

Mitsuizumi Haru - Học sinh cao trung năm nhất. Luôn tơ tưởng tới Hokuto từ hồi còn nhỏ.

Youhei Aiba - Học sinh cao trung năm nhất. Đa tài trong thể thao. Có kinh nghiệm hẹn hò với nhiều người.

Saeki Saoko - Học sinh cao trung năm hai. Con gái của một chủ cửa hàng bánh kẹo. Một cô gái xinh đẹp đầy bí ẩn.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Toàn Văn
Toàn Văn
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

TRANS
Oh shiet, bà chúa drama. Cơ mà hy vọng là sẽ hấp dẫn hơn cuốn tác giả tập sự
Xem thêm
Bộ chàng thẩm định viên đó à, tôi thấy quyển đó cũng không tệ lắm :v
Xem thêm
TRANS
@Lunar Whisker: thì cũng không tệ, cơ mà hơi nhạt. Bộ đó dành cho người mới theo ln đọc thì ok :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thấy oneshot định đọc chill chill mà thấy tác cô gái văn chương là phải out vội
Xem thêm
Bộ này k có tag incest à mấy ông
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Thích drama thì đọc truyện Tàu hay hơn. Nhật chỉ hơn Tàu mỗi mảng light heart.
Xem thêm
Drama thì phải là Hàn mới chuẩn chứ ông :v
Xem thêm
TRANS
Drama Tàu toàn kiểu mấy thằng Thiếu gia bắt cóc gái main xong hấp diêm hụt các thứ :v
Hoặc là bị gia đình ghẻ lạnh xong lên núi tu luyện quyết tâm báo trù, đây là tôi nói mặt bằng chung, tất nhiên có truyện sẽ khác
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi DuckMind258
Căng rồi🤡
Xem thêm
Này có gì đâu mà drama nhỉ, anh em ruột với nhau thì chia tay sớm bớt đau khổ, anh em kế thì còn tạm chứ anh em ruột thì chỉ có 1 kết thúc, đây là novel, phải có luân thường đạo đức chứ đâu phải hentai. Lỗi là do thằng main giấu chuyện anh em ruột, tất cả là do nó nên con em mới khổ, biết thì nói cho con em buông tay sớm có tốt hơn hay k. Thằng main nó là kiểu nhìn con em như gân gà, ăn thì k được mà bỏ thì tiếc, thế nên nó giấu (chắc còn chút hi vọng nào đó giấu sâu bên trong người). Và đây là thứ mà tôi ghét nhất ở đa số mấy thằng main, người nó yêu là con em ruột nhưng lại hẹn hò với con khác, như vậy có công bằng với em gái mà nó hẹn hò hay k? khác gì coi em kia là lá chắn, là vật thay thế, cút mẹ nó đi, khi nào quên được con em thì hãy hẹn hò. Mà đây là cảm nhận của tôi khi đọc tóm tắt, có sai thì ae đừng gạch đá.
Xem thêm
Bác nói chuẩn đấy chứ
Xem thêm
Thế là in à, hay là ko
Xem thêm
Đọc tóm tắt thôi là thấy phổi hơi ngộp drama rồi...
Xem thêm
Vãi tác giả cô gái văn chương :)))
Xem thêm
TRANS
Nomura Mizuki à 😯
Xem thêm