Arachne
Aoe (蒼枝 Aoi Eda)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (Hoàn thành)

10: Một Giáng sinh dành cho người lớn

7 Bình luận - Độ dài: 3,375 từ - Cập nhật:

Chương 10: Một Giáng sinh dành cho người lớn

Tại quầy tính tiền là một người đẹp tóc đỏ khoảng 20-30 tuổi với khuôn mặt vùi trên bàn.

Chiến binh Millie Hackman là một trong những khách hàng thường xuyên của cửa hàng – Hiệu May Arachne – này.

“Neeee, nghe chị với, Shioriiiiii ... Em biết anh chàng của chị không? Anh ấy đã ngừng đòi hỏi chị đã mấy ngày nay rồi…”

Woa, chị đang nói chuyện quái gì với một đứa trẻ vậy? Tôi trông khoảng 13, nhưng tuổi thực của tôi chỉ vừa qua thôi nôi thôi đấy nhé?

Dù thế nào đi nữa, chị không nghĩ là còn hơi sớm để tôi nghe loại chuyện đó à?

–Ờ thôi đi, dù gì tuổi tâm lý của tôi cũng đã 25 rồi…

Xin chào, đã lâu không gặp. Arakura Shiori (25), người gốc Nhật tái sinh thành một quái vật nửa người nửa nhện Arachne, đã trở lại đây.

Hoặc nếu bạn có thể nhớ tôi là chủ tiệm Hiệu May Arachne, Shiori Arachne, thì tôi sẽ vinh hạnh lắm.

Mấy bữa nay, tôi đang lo lắng rằng có lẽ người đọc của tôi đã quên mất tôi vì đã lâu đến thế rồi mà.

“Và chị thậm chí tập thể dục rất nhiều vì anh ta nữa đó em biết không? Đây, nhìn mà xem.”

*roạt* Millie nhấc tà áo của chị ấy lên để phô ra cái bụng.

Chị ấy có cơ bụng 6 múi hoàn hảo.

“Thấy sao em?! Cường tráng quá phải không nè?”

Millie sung sướng khoe cơ bắp.

À, giờ chị ấy tạo dáng luôn rồi.

“Kế đến, đây là căng cơ trước! Và nghiêng ngực!”

…Gã quái quỉ nào mang cái vụ tập thể hình tới thế giới khác vậy?

Mỹ nhân Millie hoàn toàn đã lầm đường lạc lối. Quỷ thật.

“Không, à không… Có lẽ chồng chị thấy mệt ạ? Em không nghĩ anh ấy ghét chị.”

“T-thực vậy sao? Thiệt không?”

Sự thật chuyện là vầy, chồng của Millie, Rizott Hackman, cũng đến gặp tôi vào hôm qua, rồi—

“Hổm rày, vợ anh thường khoe cơ bắp của cô ấy ngay cả trên giường… Nó gọi là tư thế thể hình hay gì đấy. Dù sao đi nữa, mỗi lần chị ấy làm vậy, thì anh lại không còn tâm trạng nào… Shiori, em nghĩ anh nên làm sao đây?”

--thảo luận với tôi về quan hệ của họ.

Hay đúng hơn là, cái loại trò chuyện quái quỷ nào mà cặp vợ chồng này lại mang ra nói với một đứa trẻ vậy? Hai người nên biết rằng đây được coi như quấy rối tình dục nếu là ở nước Nhật hiện đại đấy nhé.

“Vậy ra tụi chị vẫn còn quá trẻ, nhỉ? Chị đang nghĩ vẫn còn sớm để làm một đám cưới không tình dục… Mà chị cũng muốn có con nữa, như những cặp vợ chồng khác, em có hiểu những gì chị nói không?”

“Mmmm…Để xem… Thế này thì sao, chị có thể thử cụ thể hóa cảm xúc của chị và dành tặng nó cho chồng chị lâu lâu một lần được không?”

“…cụ thể hóa gì cơ?”

“Có vẻ như, có một phong tục như vậy ở một nước ngoại quốc. Một lần trong năm, vào một ngày tuyết rơi, các cặp tình nhân và vợ chồng sẽ tặng quà cho nhau. Em nghĩ nó được gọi là Ngày Giáng Sinh.”

“G-gián xinh…?”

“Đó là đêm thánh cho tình nhân! Bánh ngọt, gà tây, một ít rượu đắt tiền. Và rồi, một khi cảm xúc dâng trào, khi cả hai anh chị đều ngà ngà say sẩm…”

“Rồi chị sẽ đẩy anh ta xuống phải không?!!!”

“…Chị làm ơn, “Để chị bị đẩy xuống” thì hơn á.”

Rizott hoàn toàn là một pháp sư lv cao, nhưng thực sự là ảnh ở thế bất lợi đối với Millie. Nên tiểu thư ơi, làm ơn hợp tác ở chỗ này.

“Một đêm “chánh” chứ gì?.... Nước ngoài thật là tiến bộ hử… Có cả những loại tập tục khiếm nhã ấy nữa…”

Tôi có cảm giác rằng chị ấy đang hiểu lầm gì đó, nhưng không cần phải sửa cho chị ấy.

Dù sao, một Giáng Sinh ở Nhật Bản cũng từa tựa y chang kiểu ấy.

Tôi không có ai ở cùng hồi ở Nhật, nên Giáng Sinh chỉ là một dịp để tôi thì thầm mấy lời nguyền rủa chết banh xác cho những ai có đôi có cặp.

“Và, trên thực tế, em có đúng thứ mà chị cần để tặng cho chồng mình… Miễn là anh ấy dùng nó, thì người đàn ông của chị đảm bảo sẽ biến thành dã thú!”

“T-t-t-t-thực sao emmmm?!”

Mille nhảy dựng lên và vồ lấy tôi.

Xê ra, bà chị gần quá. Quá gần.

“N-nó giá 10 đồng bạc. Hơi đắt, nhưng hiệu quả phi thường.”

“Mua liềnnnnn!”

“Cảm ơn chị chiếu cố! Em cần thời gian để làm, nên xin chị lại tới sau 2 ngày nữa nhé.’

“2 ngày ư, ừm? Hiểu rồi. Chị không thể chờ nổi, Shiori! *chụt*

Khi chị ấy rời đi, chị ôm và hôn một cái lên má tôi, dường như là vì cảm kích vô ngần.

Em đã nói chị rồi, đi mà làm những hành động ấy đối với chồng chị đi.

“Vậy giờ, mình không có nhiều thời gian, phải nhanh lên mới được.”

Ngay sau khi đóng cửa tiệm, tôi bắt đầu làm món quà bên trong phòng làm việc.

Trên thực tế, tôi đã có một cuộc nói chuyện tương tự với anh chồng Rizott, và tôi đã nhận đặt hàng làm một món quà để cho anh ấy tặng vợ.

Về cơ bản, tôi phải làm gì đó cho họ, tức nghĩa là tôi không có nhiều thời gian rãnh.

“Trước hết, giải phóng dạng người cái đã.”

Khi tôi vô hiệu skill Hóa Người, thân dưới tôi biến thành một con nhện lớn và sáu viên ruby trồi ra trên trán tôi.

Những con mắt này thuộc về hình thái Arachne của tôi. Cộng thêm đôi mắt bẩm sinh, tôi sẽ có 8 tổng cộng, y như một con nhện thiệt.

Chúng còn khá là tiện lợi.

Không chì tầm nhìn của tôi rộng ra, tôi còn có thể thấy xa như dùng ống nhòm và thậm chí nhận ra những chi tiết tí hon như một chiếc kính hiển vi.

Những con mắt này cũng giúp ích rất nhiều trong việc khâu vá.

“Rồi, trước hết là của Millie…zô thôi.”

Tôi vận sức mạnh vào mông nhện của mình trong khi kích hoạt [Mị hoặc].

Sau đó, một số chất bài tiết sạch sẽ bắt đầu từ từ rỉ ra từ đầu mút mông của tôi.

Kế tiếp, tôi thu thập chúng vào những lọ gốm.

Để giải thích, chất bài tiết này vốn dĩ là đặc trưng sinh thái của loài Arachne.

Bởi vì chỉ có Arachne nữ là được sinh ra, chủng tộc sẽ cần tìm nam nhân hay nam tiên tộc và lấy tinh trùng của họ để sinh nở.

Bởi nguyên do đó, Arachne có thể tiết ra chất kích thích tình dục cho nam giới và dùng nó dụ dỗ họ.

Tuy nhiên, thuốc lại quá mạnh nếu tôi để nguyên mà dùng, vậy nên tôi thêm một số dịch quả oran và pha loãng đi khoảng 20 lần.

Hơn nữa, để giúp đỡ cho thể lực yếu của người chồng, tôi thêm một số tinh chất tăng cường sinh lực lấy từ quả goji, thêm cồn làm chất bảo quản, và cuối cùng chế thêm một ít ma lực để ổn định chất lượng. Hoàn thành.

Sau khi đổ vào những lọ nhỏ… Tôi có đủ 12 lọ. Chính xác một tá.

“Giờ bọc lại thôi… Vậy là xong.”

Hãy gọi những thức uống trong chai bọc này là… umm, ‘Alvitan D’.

Tôi cho chúng vào trong kho hàng của tôi và tiến đến công việc tiếp theo.

Kế đến là sản phẩm đưa cho Rizott… tức nghĩa là cái này cuối cùng sẽ được Millie dùng.

Đúng rồi, trước nhất là chuẩn bị một số vảy Hồng Long và Long Châu.

Bước đầu tiên sẽ là ăn cái đã.

Tôi có 5 miếng vảy, mỗi cái to bằng bàn tay con người.

Ngọc châu đắt tiền hơn vảy nhiều…vì vậy tôi chỉ có một chút của một tí, chỉ một miệng đầy thôi.

“Mm… vảy không tệ nha, giống như bánh gạo. Kiểu bánh phồng tôm.”

Và kết cầu giòn cũng khá là tuyệt hảo.

Dĩ nhiên, nếu một người thường cố ăn nó, họ sẽ không thể làm mẻ miếng nào trên cái vảy, theo đúng nghĩa đen luôn. Rồng vẫn là quái vật cấp S mà lị. Ngay cả kiếm bình thường còn không thể làm chúng sứt mẻ, đừng nói chi là răng người.

Nhân tiện, cấu trúc long châu kiểu hơi hơi giống kẹo dẻo gấu.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Sau khi ăn hết nguyên liệu, tôi tập trung vào tinh chất Hồng Long trong cơ quan tạo tơ bên trong thân thể tôi – tuyến nhả tơ.

Như thế này, tôi có thể tô màu tơ lụa lúc chúng được nhả ra, thế nghĩa là tôi không cần một qui trình nhuộm riêng biệt. Yuup, tiện lắm.

Hơn nữa, suốt giai đoạn này, nếu tôi dẫn ma lực vào tuyến tơ của mình và tưởng tượng ra thứ mà tôi muốn làm, tôi phần nào sẽ có thể điều chỉnh độ cứng và đặc tính của sợi tơ.

Nhân tiện, tôi từng phải có một quá trình nhuộm riêng biệt sau khi tạo tơ, nhưng từ khi nghĩ ra phương pháp này, việc nhuộm đã được hoàn tất bên trong bụng tôi.

Không chỉ phương pháp này có thể cắt giảm giờ làm tôi cần, mà còn khá hiệu quả nữa.

“Được, chuẩn bị xong xuôi. Bắt đầu chế tạo thôi.”

*xoẹt* xoẹt* Tơ ra từ mông tôi được dệt trực tiếp thành hình chiếc áo.

Lần này, quan trọng là áo phải mỏng, nên tôi tạo ra lụa siêu-mỏng.

Tôi cũng gom hết sức khả năng của mình để dệt chúng thật mỏng, càng mỏỏỏỏng càng tốt.

Rồi, sau 30 phút tập trung.

“Được lắm, xong nha! Đúng là thật khó để “nguyền rủa” và “ban phúc” cùng tồn tại, nhưng thật đáng giá! Yeah, mình muốn hát ca ngợi mình ghê.”

Đúng vậy. “Nguyền rủa” và “ban phúc”.

Đó là điểm quan trọng nhất của sản phẩm này.

Tôi chỉ biết hy vọng rằng việc này sẽ thành công.

Và rồi, ngày giao hàng.

“Shiorii--, m-ở c-ửa em!”

Trước khi tiệm mở cửa, tiếng gọi oang oang của Millie đã làm rung chuyển cả khu vực.

“Chị đến rồiiiiiiii! Vì liều thuốc bí truyền cho hôn nhân hạnh phúc!”

Em nói chị rồi mà, chị ồn ào quá thể.

Nhìn xem, hàng xóm đang cười khẽ và ngó đây kìa. Aaaaah, xấu hổ quá.

Tôi chạy tới cửa, nhanh chóng mở và lôi Millie vào bên trong.

“Mồ, đừng có làm phiền hàng xóm vào sáng sớm như thế chứ.”

“Ahaha, xin nhỗi, xin nhỗi. Chị hưng phấn quá. Vậy món hàng đâu emm?”

“Chị đang làm cứ như là em đang bán hàng quốc cấm ấy… mà thôi, quên đi. Đây, vật chị đặt đây.”

*thịch* Tôi bỏ cái khay với một tá Alvitan D lên quầy.

“Hmm? Mấy cái này… là thuốc hả?”

“Không… nếu phải nói, thì chúng sẽ là thức uống năng lượng. 1 tiền bạc mỗi chai. Có 12 lọ trong hộp, 2 trong số đó thì miễn phí.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi… Vậy, tác dụng ra sao em?”

“Cung cấp năng lượng, tăng cường sức mạnh, gia tăng sinh lực… Và nâng cao ham muốn tình dục đối với phái nữ… Một chai có tác dụng kéo dài khoảng 2 tiếng.”

“Ooooohhh!!”

“Em cảnh báo với chị rằng ham muốn của ảnh sẽ nhắm tới phụ nữ nói chung. Thức uống này không chỉ định chị là mục tiêu duy nhất cho ham muốn của anh, nên hãy chắc chắn là để anh ấy uống khi chỉ có duy nhất hai người với nhau thôi.”

“Yeah, yeah, cảm ơn em---!”

Sau khi trả 10 bạc, Mille cẩn thận ôm hộp Alvitan D, mang trên tay cổ như thể đấy là một thùng châu báu, và bỏ về nhà.

…Anh chồng ơi, anh sẽ ổn chứ?

Tôi đã làm thử suy yếu tác dụng kích dục và cường hóa tác dụng sinh lực khi pha đồ uống, nhưng tôi vẫn thấy lo.

“Shiori, Shiori.”

“Ôi, không phải là anh Rizott đấy à.”

Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Pháp sư Rizott Hackman, chồng của Millie, đến tiệm tôi như thể để thay ca cho vợ của anh.

“Em đã làm xong vật ấy rồi phải không?”

“Vâng, bởi vì đơn hàng này phù hợp với sở trường của em hơn là vật mà em đưa cho quí cô mà.”

“Cảm ơn em rất nhiều. Cái này gọi là gì, baby… gì hả?”

“Là babydoll. Đó là một loại đồ lót gợi cảm mà còn được dùng như áo ngủ. Ngoài ra, đối với cái váy đặc biệt này, em đã thêm một lời nguyền làm yếu đi sức mạnh người mặc.”

“Anh hiểu rồi, và lời nguyền đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không em?”

“Hòan toàn an toàn anh nhá. Lời nguyền chỉ có tác dụng khi mặc, và cũng không phải là chị ấy sẽ hoàn toàn bất động… Để đưa ra con số chính xác, em có thể nói sức mạnh chị ấy sẽ giảm đi 20%.”

Đồng thời, tôi cũng thêm lời chúc Mị Hoặc bằng Vảy Hồng Long.

Lời chúc này là một cái đặc biệt mạnh.

“Cảm ơn em nhiều lắm.. Umm, em thấy đó, chị ấy có thói quen hay ôm anh… Nghĩ mà coi suốt những khi anh bị ôm khi đang cao trào, anh sợ rằng mình sẽ xuống dưới 3 tất đất thật luôn đấy chứ…”

Em đã nói rồi, đừng có kể cho trẻ em nghe tất cả mấy thứ diễn ra trong phòng the chớ.

…Ừ mà, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đó là Millie.

Bà amazon đó nghe đồn đã từng dùng đòn gấu ôm để dứt điểm một con Gấu Rừng cơ mà.

Ông chồng pháp sư mọt sách Rizott, cứ phải hì hục với chị ấy cả đêm chắc phải sống dỡ chết dở lắm đây.

Mà thôi đi, vì tôi đã biết hết tất tần tật rồi, tôi đã chắc chắn tập trung vào việc cường hóa sức mạnh cho thức uống Alvitan D ấy. Nên làm ơn cố hết sức nhé, anh chồng pháp sư thân mến.

“Được rồi, thanh toán đây nhé em.”

“Vâng, chính xác là 3 đồng vàng anh ạ.”

“…Nhưng thế này có được không? Thế này là quá rẻ.”

“Xin đừng bận tâm. Em xoay sở thu được những vật liệu ấy với một giá cực thấp.”

Hay chính xác hơn là, hoàn toàn miễn phí.

Dù gì tôi đã tự mình săn Hồng Long, ngay cả tơ cũng là từ tôi.

Tính cả chi phí kỹ thuật với chi phí gia công, giá này đã là hợp lý rồi.

“Hay thế này đi, em muốn anh giúp quảng cáo babydoll. Em có thể bán những bản không ếm bùa dù ít hay nhiều.”

“Hiểu rồi. Anh sẽ xem coi mình có thả thính được cho đám đông đã lập gia đình ở hội pháp sư không.”

Rizott hứa hẹn với tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

…Không không, tôi nói nửa thật nửa đùa đấy, nên anh đâu cần xem nó nghiêm túc vậy.

Và rồi, mấy ngày sau đó.

Cặp đôi Hackman đến cùng nhau để nói lời cảm ơn tôi về những vật phẩm mang lại hiệu quả còn nhiều hơn những gì họ nghĩ. Tôi chỉ có thể liếc mắt nhìn họ khi tôi đang bận rộn trong cửa hàng mà giờ đã thánh vùng chiến sự.

“Shiori, cảm ơn em! Món quà của anh yêu cũng được em chuẩn bị đúng không? Thật là kì diệu, chị chỉ mặc nó và xáp lại anh ấy…thế là đùng! Anh ấy thực sự biến thành dã thú luôn…. Kya♡!”

“Mm, mmm… Ờ, hả, đó là chuyện xảy ra. Thức uống năng lượng mà anh nhận từ vợ giúp khá là nhiều. Anh không nghĩ ngoài tăng phòng ngự nó còn thêm cả thể lực nữa… Mà thậm chí sức mạnh còn gần gấp đôi thuốc tăng sức mạnh truyền thống. Nếu bọn anh có thể dùng thứ này bất cứ khi nào bọn anh muốn, không chỉ về đêm, nó cũng có thể vô cùng hữu ích trong chiến đấu…Bằng cái này, anh thậm chí đã có thể cự nổi cái ôm gấ-à, vòng tay thương yêu của vợ anh.”

Yeah, tốt thôi, thật hay khi nghe chuyện anh chị diễn ra tốt đẹp.

Nhưng làm ơn để ý cho em xíu đi.

Ngay giờ, cửa hàng của tôi chật như hũ mứt với khách khứa đang tìm kiếm Alvitan D và babydoll.

Nếu phải diễn tả thì, nó kiểu như một cửa hàng mới khai trương ngày đầu năm mới ấy.

“Cô chủ! 5 thùng Alvitan D này, xin giúp cho!”

“Ê, mày định mua hết à? Nhường một ít cho người khác với chứ!”

“Shiori em ơi, cái nào em nghĩ hợp với chị hơn, màu hồng hay màu đen hả em?”

“Ê ê, đừng có lấy cả 2! Để tôi một cái!”

“Xin lỗi, đơn hàng Alvitan D của tôi…”

“Coi nào, quí ông. Những thức uống này là cho hạnh phúc lứa đôi, hiểu không? Nên tôi sẽ lấy nó.”

“Người đàn ông của bà sẽ không thèm liếc mắt tới con dơi già như bà kể cả khi anh ấy uống đâu!”

“Cô vừa nói cái gì hả? Có gan thì nhắc lại lần nữa coi?!

“Mình nên làm gì đây…Bộ babydoll đai da này có phải hơi quá sexy?”

Vân vân và vân vân. Một cảnh tượng hỗn loạn.

Bên ngoài cửa hàng, cũng còn cả hàng dài.

Rõ ràng, vợ chồng Hackman đồn thổi chuyện họ quá nhiều.

Tôi hạnh phúc khi sản phẩm của mình nổi tiếng…nhưng…NHƯNG!

Không được, cửa hàng của tôi sẽ không thể trụ nổi nếu cứ thế này. Có lẽ giải pháp duy nhất là nhận đặt hàng bây giờ và phân phối vào ngày khác.

“Millie ♡”

“Darling ♡”

Phải phải, cặp vợ chồng chết tiệt ở đằng kia.

Nếu xong rồi, thì bấm nút về nhà đi. Hoặc bằng không tôi sẽ nguyền rủa hai người banh xác cho coi.

Như mọi khi, bên dưới là chỉ số sản phẩm.

Đối với chương này, chúng là thức uống Al D và babydoll.

————————————————————

Alvitan D

Thức uống làm bằng xử lý chất thải kích thích tình dục từ một arachne.

1 lọ kéo dài trong 2 tiếng.

Để cho an toàn, tác dụng kích dục giảm xuống khoảng 5% sức mạnh vốn có của nó.

Thay vào đó, thức uống có thể tăng lượng lớn điểm thưởng cho thể lực và phòng ngự.

Tác dụng này mạnh mẽ hơn nhiều so với thuốc tăng sức mạnh bán trên thị trường.

————————————————————

Babydoll Hồng Long

Phòng thủ +19

Phòng thủ phép thuật +47

Kháng lửa + 55%

Chỉ số Quyến rũ cơ bản +30%

Chỉ số Sức mạnh cơ bản -20%

Một bộ babydoll màu hồng trong suốt gợi cảm

Một sản phẩm hiếm lạ có một lời nguyền làm giảm 20% sức mạnh người mặc vì lý do an toàn cho chồng.

Khi bộ váy mỏng tới mức độ trong suốt, nó không có nhiều năng lực phòng ngự (mặc dù áo vẫn bền chắc như một cái áo giáp da cứng thông thường). Tuy vậy, bởi dùng nguyên liệu Hồng Long, hỏa kháng của nó rất phi thường.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Ủa trước main toàn nói tuổi tâm hồn của mình là 30. Sao chương này lại xuống 25 rồi.
Xem thêm
Ai chà chà có khi phải kiếm bé gấp :3
Xem thêm
Tem. :v
Đã đủ điều kiện [Rocket1h] tiến hoá thành [Rocket2h] =))
Xem thêm
kumo ít thôi :v
Xem thêm