• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08 - Nhiệm vụ chính

2 Bình luận - Độ dài: 3,071 từ - Cập nhật:

“…Cuối cùng ngươi cũng dậy rồi.”

Kania thấy rõ bóng dáng Frey bước ra khỏi giường.

Tất nhiên, đối với người thường bí mật truyền sinh lực vào người cô như Frey, chỉ cần hé mắt một chút cũng ngay lập tức khiến cậu để ý. Vậy nên hiện tại cô không hề nhúc nhích đôi mắt.

Nếu là như thế thì làm cách nào mà cô có thể quan sát Frey?

“….”

Đó là bởi hiện tại cô đang trú ngụ trong con mèo búp bê đặt trên bàn.

Dù không biết tại sao, nhưng suốt buổi huấn luyện ngày hôm qua cô luôn ở trong trạng thái tốt hơn mọi khi, nhờ vào đó cô đã hội tụ Hắc Mana để triệu hồi ra vật này.

Và sử dụng ‘Theo dõi ẩn’, một Hắc Thuật tầm trung hạng sơ cấp khiến cơ thể Kania chìm vào giấc ngủ, cùng lúc đó, chuyển ý thức của bản thân vào trong con mèo búp bê cô vừa mới tạo.

Cô chưa từng thi triển loại Hắc Thuật này cho Frey biết trước kia. Và cứ thế, với tự tin mọi chuyện sẽ không thể bị bại lộ, cô thầm lẩm bẩm.

‘…Cho ta thấy ngươi làm cái quái gì vào giữa đêm khuya thế này nào Frey.’

Thầm nghĩ như vậy, Frey bắt đầu tiến lại gần cơ thể cô, giang tay ra. Kania nhìn vào Frey, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc.

Hiện tại Kania đã hoàn toàn đồng bộ với con mèo búp bê, cô còn có thể di chuyển giống hệt một con mèo. Tuy nhiên, nếu làm vậy sẽ có nguy cơ bị Frey phát hiện, nên cô giữ trạng thái bất động để tiếp tục theo dõi cậu.

“Được rồi, hôm nay lại bắt đầu nhỉ?”

‘…Biết ngay mà, ngươi đang có ý đồ gì đó.’

Nghe thấy Frey lẩm bẩm, Kania khẽ nhoẻn cười hài lòng, nghĩ rằng bản thân có thể tìm được điểm yếu của cậu…

-…

‘…Hở!?’

Nụ cười của cô đông cứng lại, dần chuyển thành kinh hoàng, cô nhìn thấy Frey ngay trước mắt đang đưa tay lại cơ thể cô.

‘Cái thằng khốn kinh tởm này…’

Chứng kiến Frey tiếp cận cơ thể mình với biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt làm cho Kania sôi máu, bất lực vì bản thân hiện tại không thể làm được gì.

Đó là bởi nếu người sử dụng ‘Theo dõi ẩn’ truyền ý thức vào một vật nào đó, sẽ khiến họ không thể quay trở về cơ thể cũ cho tới một khoảng thời gian nhất định.

Tất nhiên, sử dụng Hắc Thuật thượng cấp có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề, nhưng do ‘Lời nguyền Tự hủy’, nên bản thân cô chỉ sử dụng những loại Hắc Thuật sơ cấp dù bản thân có ở trong trạng thái tốt hơn bình thường tới mấy. Do đó cô phải dùng tới loại Hắc Thuật sơ cấp này dù biết những mối nguy có thể ập tới.

Và giờ, phán đoán sai lầm của cô đã được kiểm chứng, trở thành thất bại tàn bạo cũng như trải nghiệm khủng khiếp nhất trong đời cô.

“…hmmm.”

Bản thân không nhận thức được Kania, Frey chạm vào cơ thể cô với thái độ hờ hững. Cô chứng kiến khung cảnh đó với thái độ khinh bỉ và kinh tởm, chợt cô nhận ra một khả năng.

‘Cái tên khốn này…không thể nào…kể từ lúc trước!’

Tính cách phóng khoáng và vô lo của đã tạo nên một khả năng có thể đây không phải là lần đầu tiên.

Và rồi ngay lúc sau cô nhận ra đây không chỉ là khả năng, mà là sự thật, suy đoán của Kania nảy số.

Từ trước khi hồi quy, cô đã bị mờ mắt bởi thù hận, đã từng vô số lần muốn giết Frey, nhưng rồi nhận ra chỉ giết thôi vẫn là quá nhân từ đối với một kẻ hủy diệt thế giới như vậy.

Vì thế nên Kania đã quyết tâm.

Cô sẽ trở thành đầy tớ của Frey, rồi từ từ hồi phục mana bên cạnh cậu ta, cho tới thời điểm chín muồi, khi mana của cô đã hồi phục tới một mức độ nhất định, cô sẽ niệm một Hắc Thuật khiến cậu còn đau đớn hơn cả cái chết.

Cô cũng cố gắng bí mật tìm cách nắm giữ điểm yếu của cậu, để công khai nó cho toàn thế giới để có thể hủy hoại cậu. Và khi thời khắc đã định, cô sẽ đích thân kết liễu cậu bằng chính tay mình.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Frey đụng chạm cơ thể mình, Kania quyết định bỏ những kế hoạch của mình qua một bên, để nghĩ tới một mục tiêu duy nhất.

Mục tiêu của cô là giết cho bằng được cái tên dơ bẩn, gớm ghiếc và đáng kinh tởm này càng sớm càng tốt sau khi quay trở về cơ thể gốc vào ngay buổi sáng hôm sau, dù cho cô có cạn kiệt mana tới mức phải chết cô cũng làm.

Em gái mình đã trú ẩn trong một gia đình ở xa nơi này rồi. Con bé rất biết cách chăm sóc bản thân. Ngày mai, Frey Raon Starlight phải chết.

Sau khi đã suy tính xong, Kania quan sát hành động của đối phương bằng ánh nhìn tràn đầy lửa hận.

“Ha…haaa…”

‘…Hả?’

Nhưng có gì đó không ổn.

‘…Sao hắn lại cư xử như thế?’

Rồi, cậu bắt đầu rên rỉ, người toát đầy mồ hôi.

Kania đứng hình nhìn Frey trước khung cảnh kì lạ đó, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được nhận thức.

‘…Hắn ta đang làm gì đó lên người mình.’

Rõ ràng rồi, Frey đang làm gì đó bằng cái tay đang đặt trên bụng mình.

Nếu là thế, hắn đang có ý đồ quái quỷ gì vậy?

Sao trông hắn lại toát đầy mổ hôi đau đớn trong lúc đặt tay lên bụng mình thế kia?

‘…Mình không rõ nữa, nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp rồi.’

Kiểm tra xem mình đã ngủ chưa, còn mờ mờ ám ám giữa đêm như thế này, chắc chắn chả phải cái gì tốt lành. Cách hành xử như thế chỉ có thể là đang có ý đồ xấu.

‘Ma thuật, rút máu, ma cụ nguyền rủa…và cả mấy hành động đáng nghi của hắn nữa…mong mình sẽ sớm tìm ra bằng chứng để hủy diệt hắn.’

Một lần nữa, Kania bình tĩnh lại và bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của Frey, mong bản thân có thể tìm ra bằng để hủy diệt được cậu.

“…Whoa.”

Sau một lúc, Frey loạng choạng rời khỏi Kania. Không thu thập được manh mối nào, cô có chút tiếc, nhưng vẫn cố sắp xếp lại những kế hoạch trong tương lai cho tới lúc ma thuật sắp bị giải trừ…

“…Ây, trông mày dễ thương thế.”

‘…?’

Frey chuyển tầm nhìn sang con mèo búp bê cô đang nhập vào trên bàn, khiến cô bắt đầu hoảng loạn.

“…Oh, mềm thật đấy.”

“……!”

Frey nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, rồi nâng cô lên, dịu dàng vuốt ve cô, cô có linh cảm có điều gì đó sai sai.

Tuy nhiên, do bản thân không muốn bị phát hiện nên cô đành cắn răng chịu đựng Frey vuốt ve mình.

Sau khi vuốt ve con mèo búp bê Kania nhập vào được một lúc, Frey đột nhiên dừng lại, nhìn vào con mèo.

‘…Hắn dừng lại rồi ư?’

Nhìn thấy hành động của Frey tạo cho Kania hy vọng có thế thoát khỏi cái tình thế địa ngục này.

“…Ừ.”

Như đấm vào kỳ vọng của cô, Frey lật con mèo xuống rồi nhấn bụng nó.

“mhmm…!”

Do bản thân đã hoàn toàn hóa làm một với vật thể, nên cô cũng chia sẻ giác quan với nó. Vì thế lúc bị nhấn vào bụng khiến cô vô thức rên lên do hụt hơi.

“……”

Trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào im lặng.

“…Gì cơ?”

Frey nghiêng đầu bối rối cầm lấy con búp bê. Còn Kania tuyệt vọng động não trong lúc hoảng loạn, trong khi biểu cảm của Frey mỗi lúc một cứng lại.

“…meo, meo.”

Kania kêu lên vài tiếng mèo.

“Ha, gì thế này…”

Frey nhìn vào con mèo một lúc, khúc khích lẩm bẩm.

“…Bộ nhấn vào bụng làm con búp bê này kêu lên à?”

Frey đã bị lừa bởi chút mẹo của Kania, nhìn vào con búp bê đầy hứng thú, và rồi ngay lập tức bắt đầu nhấn vào bụng con mèo liên tục.

“Meo…meo…”

“…Mình cũng nên mua lấy một con mới được.”

“Meo, meo…meo…”

Và nhờ vậy, Kania liên tục bị nhấn bụng, buộc phải tiếp tục kêu meo chính xác vào mỗi lần như vậy.

Và cứ thế, cho tới khi bình minh, tiếng mèo rên vang vọng khắp ký túc xá của Frey.

.

.

.

.

-Reng! Reng!

Sáng sớm đẹp quá.

Tôi gượng dậy với cơ thể cứng đờ, tắt chuông báo thức, và bắt đầu duỗi cơ.

“Ahhh-haaaa….”

Trời bắt đầu sáng, sau khi đã truyền sinh lực cho Kania, tôi muốn quay về giường ngủ, cơ mà lại mải mê chơi với con mèo búp bê trên bàn, xong bị thiếu ngủ luôn.

Tuy nhiên tôi cũng đã bớt đi một chút căng thẳng, chắc là do cưng nựng                con mèo búp bê mềm mại phát ra thứ âm thanh dễ thương đó làm tôi thấy có chút được an ủi.

“…Kania, bữa sáng.”

“Ư-Ư…”

“……?”

Bỏ qua chuyện đó, hôm nay cũng như mọi ngày, tôi yêu cầu Kania chuẩn bị bữa sáng để làm thêm việc ác, nhưng lại nghe thấy vài tiếng rên rỉ thay vì trả lời.

Không hiểu gì, tôi liếc qua bên cạnh, thấy Kania đang ngượng ngùng nhìn tôi, tay ôm lấy bụng.

“Sao thế?”

“…À, không ạ. Chỉ là chút đau bụng thôi…”

“Tsk, kinh tởm.”

Nói ngoài miệng vậy, nhưng sâu bên trong tôi lo sốt vó không biết hôm qua truyền sinh lực có gì sai không, tôi muốn rút lại yêu cầu mới nãy, hủy bỏ bữa sáng.

“Vậy giờ…Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng…”

Nhìn vào tôi, Kania vội vàng nói, nhốn nháo chạy ra ngoài.

“…Cô ấy sao vậy nhỉ?”

Bối rối trước thái độ kì lạ của cô ấy, cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt tôi.

[Nhận được Điểm Ác Giả: 200 điểm! (Gây hiểu nhầm)]

“….?”

Tôi nghiêng đầu, rồi kết luận rằng thông báo của hệ thống xuất hiện chắc chắn là do Kania nghĩ cơn đau bụng của cô là do ý đồ của tôi.

Có vẻ tôi nhận được khá nhiều điểm đấy, mà thôi kệ, càng nhiều điểm càng tốt mà.

-

[Thông báo Hệ thống được nâng cấp.]

[Người mới -> Sơ cấp]

[Phần thưởng]

- Cửa hàng Kĩ năng Sơ cấp Lv.1 được mở khóa.

- Cửa hàng Trang bị mở khóa.

-

“…Ồ?”

Trong lúc đang suy nghĩ, hệ thống lại thông báo cho tôi về việc lên cấp.

“Cửa hàng Kĩ năng.”

Nhìn thấy nó, tôi mở cửa hàng kĩ năng ra để kiểm tra những kĩ năng mới được mở khóa.

-

[Cửa hàng / Kĩ năng Sơ cấp Lv.1]

- Im lặng (500 điểm)

Miêu tả: Có thể mở và vận hành cửa sổ hệ thống thông qua suy nghĩ.

- Ác Giả lừa dối Lv.1 (250 điểm)

Miêu tả: Tăng nhẹ khả năng thuyết phục của lời nói dối.

- Quan sát Lv.2 (300 điểm)

Miêu tả: Kĩ năng Quan sát được thêm vào khả năng hiển thị khuynh hướng của đối phương trên bảng thông số.

[Điểm tích lũy: 665 điểm]

.

.

.

.

Tôi lướt qua số kĩ năng mới được mở khóa, rồi ngay lập tức chọn một cái mà không do dự.

“Tất nhiên là Im lặng rồi.”

Bô bô cái mồm mấy từ như ‘Cửa sổ Hệ thống’ với ‘Bảng Chỉ số’ ngay giữa chốn đông người xấu hổ thực sự.

Lần trước thấy Isolet nghiêng đầu sau khi nghe tôi lẩm bẩm trong cuộc nói chuyện riêng đó xấu hổ chết đi được.

Dù có không phải vậy thì sớm muộn gì tôi cũng bị nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục lặp lại việc này.

Vậy nên, hiện tại, mua kĩ năng ‘Im lặng’ tất nhiên là quá hợp lý rồi.

‘…Cửa hàng Trang bị.’

Xem xong ‘Cửa hàng Kĩ năng’, tôi nhẩm ‘Cửa hàng Trang bị’ trong đầu để thử luôn cho nóng.

[Cửa hàng / Trang bị Sơ cấp]

- Mặt nạ Lừa dối (300 điểm)

Miêu tả: Đeo mặt nạ này sẽ giúp bạn hoàn toàn che giấu danh tính trong 1 phút.

(Thời gian hồi: 7 ngày.)

- Roi dây của Ác Giả (500 điểm)

Miêu tả: Ngươi bị tấn công bởi roi dây này không hề cảm thấy đau đớn.

- Thánh dược Tiềm năng Lv.1 (700 điểm)

Miêu tả: Thánh dược bí ẩn có thể kích hoạt tiềm năng của người uống nó.

(Giới hạn mua: 0/1)

-

“…Đây rồi. Thánh dược Tiềm năng.”

Theo như kế hoạch của tổ tiên tôi để lại trong Sách Tiên Tri, thì ‘Thánh dược Tiềm năng’ là yếu tố cần thiết để liên tục phát triển năng lực hồi phục cho em gái của Kania.

Ban đầu thứ trang bị này chỉ có thể có được bằng cách vượt qua vô số muôn trùng trắc trở. Còn giờ tôi có thể dễ dàng có được nó thông qua làm việc ác.

“…Mà không có gì hữu ích khác ngoài Thánh dược Tiềm năng à? Hay là do đây mới chỉ là Cửa hàng sơ cấp thôi?”

Có một vài kĩ năng hiệu quả cho việc thực hiện việc ác, nhưng không có gì quá mạnh mẽ. Tôi tặc lưỡi, nhưng rồi nhớ lại “Con đường Ác Giả” được thiết kế như thế nào khiến tôi thở dài, lẩm bẩm.

“…Ừ, biết làm gì giờ đây.”

Cấu trúc của ‘Con đường Ác Giả’ cũng như mục tiêu của nó khác rất nhiều so với hệ thống tổ tiên tôi dùng hồi trước, hệ thống tuy chậm nhưng chắc chắn vẫn giúp cho người dùng mạnh lên.

Đó là bởi, không giống với cả ngàn năm trước, nếu không có ‘Vũ trang Anh hùng’ thì dù có mạnh tới đâu, nhiều trang bị quyền năng tới cỡ nào cũng không thể nào đối đầu được với Quỷ Vương.

Từ đó, ‘Con đường Ác Giả’ đã được phát triển chỉ để phá vỡ được lịch bản nghiệt ngã của thế giới dark fantasy vô vọng này, đồng thời thức tỉnh Vũ trang Anh hùng sớm hơn so với route bình thường.

Tất nhiên, tôi có sợ những nữ chính đang liên tục tìm cơ hội giết tôi. Tuy nhiên hiện tượng này không hề được ghi chép trong Sách Tiên Tri nên hệ thống cũng không thể chuẩn bị trước.

Dù gì thì, các nữ chính cũng phải tự tay giải quyết vấn đề.

Nói chung lại, mọi chuyện rất là buồn cũng như khó khăn… Tôi phải giữ mình khỏi bị các Nữ chính nhấn chìm trong tương lai, và cần phải nâng cấp hệ thống càng nhanh càng tốt bằng cách làm việc ác.

Bởi chỉ có thế mới có thể khích hoạn Vũ trang Anh hùng sớm hơn hàng thập kỉ, để có thể đưa thế giới này tới với ‘True Happy Ending’ và đập tan kịch bản dẫn tới Bad Ending.

[Có thông báo mới!]

Sau khi sắp xếp lại dòng suy nghĩ, tôi chuẩn bị đóng cửa sổ hệ thống lại, một dòng thông báo chợt hiện ra trước mắt. Tôi nhấn vào nó, những câu từ trước mắt nảy lên trong tâm trí.

[Chúc mừng bạn đã thăng tiến lên Trình độ Sơ cấp! Mong bạn hãy tiếp tục làm một kẻ bất tài, kinh tởm và hèn nhát, làm thêm nhiều việc ác để cứu lấy thế giới!]

“…”

Tôi khúc khích, nhìn vào dòng thông báo, không biết đây chỉ là một trò đùa rẻ tiền hay là lời nhạo báng nữa.

“Duyên thế, ngươi đi vào thẳng vấn đề luôn.”

‘Bất tài’, ‘ghê tởm’ và ‘hèn nhát’ là 3 yếu tố hệ thống cho là quan trọng. Bởi vì điểm nhận được từ làm việc ác là phần thưởng được dựa trên 3 thứ này.

Tuy nhiên, đi vào thẳng trọng tâm như vậy đôi khi cũng khó chịu.

“…uhhh.”

Tôi thở dài và đóng thông báo phiền phức lại, nhưng lúc này một bảng thông báo mới với thiết kế có chút khác biệt xuất hiện.

-

[Nhiệm vụ chính: Cuộc đột kích Ký túc xá Thường dân.]

Nội dung nhiệm vụ: Dừng cuộc đột kích và bắt lấy kẻ chủ mưu đằng sau.

Phần thưởng: Tăng tốc quá trình thức tỉnh Vũ trang Anh hùng.

Hình phạt thất bại: Giảm nhẹ sức khỏe và tuổi thọ.

-

“…Nó đây rồi, nhiệm vụ chính.”

Tôi nhìn vào bảng thông báo về nhiệm vụ chính sắp bắt đầu, rồi nhanh chóng kiểm tra lịch trình đánh dấu trên tấm lịch treo tường, rồi tự nhủ.

“…Mình cần phải có vật phẩm đó ở Hẻm sau.”

Có một vật phẩm mà tôi cần phải có ở Hẻm sau ở lần đi cùng với Isolet tới.

 Nếu không có nó tôi sẽ không thể ngăn chặn nổi ‘Cuộc đột kích Ký túc xá Thường dân].

Thế nên là, dù có phải bỏ ra bao nhiêu công sức…dù cho có bị dày vò bao nhiêu, tôi cũng cần phải đặt tay được lên nó.

“…Isolet sẽ phải chịu tổn thương.”

.

.

.

.

Cùng lúc đó, trong lúc Frey đang lẩm bẩm về kế hoạch của bản thân trong ký túc xá.

“…Trong tương lai, nếu muốn theo dõi Frey dễ dàng, mình cần phải có vật phẩm đó.”

“Lần này, chắc chắn sẽ giấu được nó…”

“Mình cần phải phát triển thế lực nhanh hơn dòng thời gian trước…Mình cần vật phẩm đó…”

Kania, Ferloche, và Clana cũng đang nhắm tới cùng một thứ với Frey.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
tks trans
Xem thêm