Tensei Oujo To Tensai Rei...
Kurasu Piero Kisaragi Yuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Tập 01

Chương 07: Khóa bổ túc ma học của Anisphia

2 Bình luận - Độ dài: 6,652 từ - Cập nhật:

mình đã cập nhật nửa cuối của chương 6, bạn nào đã đọc nửa đầu rồi mong các bạn có thể quay lại để đọc nốt nửa cuối, cảm ơn

# # # # #

「À mà phải rồi, trước đó thì Euphie cần phải đồng bộ phần lớn kiến thức với chị đã」

「Đồng bộ kiến thức, sao ạ」

「Ưm. Chắc hẳn Euphie cũng biết là chị không thể sử dụng ma thuật rồi nhỉ?」

Vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt Euphie, nhưng rồi em ấy khẽ gật đầu.

Trong thế giới này, quý tộc nói chung đều có khả năng sử dụng ma thuật. Trong số đó, lượng ma lực hay là thiên phú về ma thuật sẽ là những thứ làm nên địa vị của họ.

Còn tôi thì chẳng được mặt nào. Ma lực thì có đấy, nhưng ma pháp lại không phát động nổi. Sau khi nghiên cứu, tôi đi tới kết luận rằng đặc tính này hoàn toàn là bẩm sinh và không có cách nào thay đổi được.

「Về nguyên nhân chính tại sao chị lại không dùng được ma thuật, chị cũng phần nào có câu trả lời rồi……」

「Xin chị hãy chờ chút đã ạ?」

「Vâng?」

「Chị đã đoán ra rồi sao? Mặc dù em chưa từng được nghe về một chuyện như vậy……」

「Chính vì vậy nên chúng ta mới phải đồng bộ kiến thức, câu chuyện là thế đấy」

「......Em hiểu rồi ạ. Xin chị hãy tiếp tục」

Euphie trông vẫn còn hơi hoang mang, em ấy vẫn gật đầu như thể đã hiểu những gì tôi giải thích.

「Đầu tiên là phải đi từ bản chất trước, việc mọi người có thể sử dụng ma thuật, đều là nhờ sức mạnh của tinh linh」

「Vâng. Tinh linh tồn tại ở khắp nơi trên thế giới đóng vai trò như vật truyền dẫn để phát động ma pháp thông qua ma lực. Em còn được dạy rằng tư chất chính là những thuộc tính ma thuật có thể tương thích với tinh linh」

「Ừm. Thường thức trước giờ là vậy nhỉ. Tuy nhiên chị đã thành công tiến thêm một bậc trong nhận thức về chuyện này rồi」

「Tiến thêm một bậc nhận thức, ý chị là sao?」

「Nghĩa đen thì là vậy đó. Làm thế nào để có thể xác định ma lực có tương thích với tinh linh hay không? Tại sao cần phải bỏ ra ma lực để thông qua tinh linh hình thành phép thuật?」

Bản chất tinh linh mới là đối tượng sử dụng ma thuật trong thế giới này. Hơn nữa, tinh linh cũng có số lượng và chủng loại rất đa dạng.

Tứ đại tinh linh bao gồm hỏa, thủy, thổ, phong, trong khi quang và ám thuộc về tinh linh nguyên thủy, tinh linh được phân loại dựa theo nguồn gốc của chúng…… Nói là vậy chứ. Ngoại trữ những dạng tinh linh tiêu biểu, việc phân loại theo nguồn gốc tinh linh thực sự rất khó! Dù cho tôi đã cố phân loại, mức độ phân nhánh vẫn là quá lớn, tới giữa chừng là tôi bỏ ngang luôn!

Kiến thức duy nhất mà tôi rút ra từ nghiên cứu là, ngay cả khi các tinh linh có sự khác biệt về thuộc tính, về cơ bản chúng vẫn nằm trong cùng một hệ sinh thái, có nghĩa là bản chất chúng đều tương tự nhau. Những tinh linh đứng đơn lẻ sẽ chẳng hơn gì là một thứ lơ lửng giữa không gian. Tuy nhiên nếu được tập hợp lại, dường như tinh linh sẽ có cả ý chí riêng, thậm chí chúng còn có khả năng tiến hóa lên thành đại tinh linh hay thậm chí là thần.

Nói tóm lại, tinh linh là một dạng thực thể tâm linh trôi nổi trong thế giới, chỉ có những khối liên kết đủ mạnh để trở thành một thực thể đặc biệt thì mới có thể nhận biết được. Tôi cũng biết được rằng tồn tại của chúng phụ thuộc vào ma lực.

「Đối với tinh linh, ma lực chính là nguồn dinh dưỡng sao ạ?」

「Nếu tinh linh là một dạng thực thể tâm linh, ma lực sẽ chính sức mạnh tâm linh vô hình. Định nghĩa của chị thì ma lực chính là một dạng sức mạnh từ trong linh hồn tràn ra. Và rồi chúng ta sẽ chỉ có thể nhận biết được tinh linh nếu chúng kết tụ lại, bằng không thì cái được gọi là ý chí riêng của chúng sẽ không tồn tại. Theo như suy luận của chị, ma thuật chính là một quá trình biến đổi tinh linh」

「Tinh linh biến đổi tạo ra ma thuật, chứ không phải là tinh linh sẽ hiện thực hóa những lời cầu nguyện của chúng ta sao ạ!?」

Thấy Euphie tỏ ra ngạc nhiên tới vậy khiến tôi vô thức bật cười. Rõ ràng là em ấy chưa từng tưởng tượng ra nổi chuyện đó trong suy nghĩ của mình.

「Việc em nghĩ như vậy thì cũng không có gì lạ hết, tuy nhiên đây mới là suy luận của chị. Thường thì tinh linh cũng chỉ giống như không khí lơ lửng vô định giữa không trung thôi. Chỉ đến khi được cung cấp ma lực, tinh linh mới biến đổi và chuyển hóa thành ma thuật. Còn về tại sao ma lực lại có giới hạn tối đa, theo chị vốn dĩ ma lực cũng giống như là máu của tinh linh vậy. Và ngay cả khi lượng ma lực cần thiết có không bị hao hụt, phần ma lực dư thừa vẫn sẽ phát tán ra ngoài không khí」

Linh hồn có thể coi như là bể chứa ma lực, hay có thể nói là nó chưa đầy những thứ được coi là nguồn gốc của ma lực. Lượng ma lực cần thiết thì mặc định không bao giờ hao hụt, nhưng phần dư thừa chắc chắn sẽ phát tán ra ngoài. Đó mới chính là bản chất thực sự của ma lực.

Tinh linh vốn không tồn tại ý chí, chúng bị ma lực thu hút và rồi phó mặc cho ý chí len lỏi vào sự tồn tại của chúng. Ma thuật chính là một hành động làm biến đổi bản chất tinh linh, nhưng cũng không hẳn là nó đồng nghĩa với việc tinh linh tồn tại ý chí và có thể phản ứng lại, tôi giải thích suy luận của mình cho Euphie.

Đúng như tôi nghĩ, vẻ chua chát hiện lên trên gương mặt Euphie. Có một bộ phận những người rất tôn thờ tinh linh và đó là một đức tin đối với họ. Xét từ quan điểm của những người như vậy, cách suy nghĩ của tôi chính là dị giáo. Vậy nên thường thì tôi sẽ không đề cập đến suy nghĩ của mình. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại khi mà Euphie trở thành cộng sự của tôi, tôi nghĩ em ấy có quyền được biết.

「......Bản thân em, trước nay đều coi ma lực lẫn tinh linh như là lẽ thường, để thắc mắc tại sao, em chưa từng mảy may suy nghĩ tới chuyện đó」

「Bởi vì chị cảm thấy cần nên chị mới buộc phải nghiên cứu thôi, kết quả là chị tìm ra được học thuyết này. Bởi vì nếu ngay từ đầu chị đã không hiểu phương thức vận hành, chị không thể tìm ra lời giải cho bài toán không thể sử dụng ma thuật của chị được」

「Chị đã biết tại sao mình lại không dùng được ma thuật rồi ư?」

「Ma lực của chị không hề tương thích với tinh linh, nói tóm lại là vậy đó」

Đúng vậy. Tôi vẫn sở hữu ma lực. Đó là chuyện không thể phủ nhận. Thực tế việc tôi có thể kích hoạt các ma cụ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Mặc dù vậy, tôi lại hoàn toàn không có khả năng phát động ma pháp.

Tinh linh cần có ma lực để duy trì sự tồn tại của chúng. Chúng tìm kiếm nguồn ma lực tương thích với bản thân trong vô thức. Các ma pháp sư coi điều đó như là “thuộc tính tương thích”.

Một người có nguồn ma lực tương thích với thủy tinh linh tức là họ có tư chất về thủy thuộc tính. Hay nói cách khác, biên độ của tư chất phụ thuộc xem người đó tương thích với tinh linh đến đâu.

「Cái này cũng chỉ là khả năng thôi, nhưng có lẽ hoàng gia và quý tộc bắt đầu hình thành kể từ khi họ biết lập giao ước với tinh linh」

「Ý của chị là giao ước với tinh linh sao? Giao ước với những tinh linh thượng cấp như đại tinh linh và mượn sức mạnh từ họ được cho là truyền thuyết về khởi nguồn của giới quý tộc. Mặc dù không còn nhiều, nhưng vẫn có một số người lập giao ước với tinh linh còn tồn tại cho đến ngày nay」

「Đúng vậy. Thông qua việc lập giao ước với một tinh linh hữu hình và có bản ngã, người đó sẽ sở hữu một ngưỡng sức mạnh mà ma thuật thông thường không thể sánh được. Chính vì vậy, những người sẽ hữu giao ước với tinh linh khắp đất nước tập hợp lại và là điểm khởi đầu hình thành nên giai cấp quý tộc đó」

「Em hiểu rồi. Khả năng sử dụng ma thuật của quý tộc hiện nay tới từ tàn dư chúc của giao ước tinh linh với tiền nhân phải không ạ」

Chắc là vậy à. Mà dù sao đó cũng là chuyện xưa cũ rồi, nếu không có cách nào đào bới các tư liệu cũ lên thì sẽ không thể tìm tới sự thật được.

Truy dấu lịch sử cũng là cả một sự lãng mạn, tuy nhiên tôi lại theo đuổi một sự lãng mạn khác.

「Chị cũng không biết có phải là do tổ tiên lập giao ước nên các thế hệ sau mới tương thích với tinh linh hay không nữa. Mà thôi tạm gác lại chuyện đó đi, nói chung là do ma lực của chị không hề tương thích với tinh linh, dù chỉ có cố phát động ma pháp  thị chị cũng không thể chuyển hóa tinh linh trở thành ma thuật được, đó chính là kết luận của chị」

「Chính vì vậy nên Anis-sama mới phát triển ma cụ đúng không?」

「Thì chị vẫn có ma lực mà. Vẫn phải tìm ra cách để mà tận dụng nó thôi. Hơn nữa chị cũng muốn được dùng ma thuật lắm chứ. Vậy nên nó không nhất thiết phải là dạng ma thuật do tinh linh cấu thành lên.  Bên cạnh đó, việc thường dân không thể sử dụng phép thuật có lẽ cũng là do không còn bất kỳ dấu tích nào về việc giao ước với tinh linh nữa. Mặc dù vậy, vẫn có một tỉ lệ rất hiếm những thường dân có thể sử dụng phép thuật, vậy nên chị nghĩ là phải còn lý do nào khác nữa. Hoặc chỉ đơn giản họ là con rơi của một quý tộc nào đó」

「Được sinh ra với nguồn ma lực cực kỳ tương thích với tinh linh. Phải chăng em là một người may mắn sao」

「Ừ, hẳn là vậy rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó nào, bởi vì chị không hề có tư chất nên buộc phải dùng nỗ lực để bù đắp lại thôi. Sau đó là vô số thứ mà chị khám phá ra được」

「Khám phá sao ạ. Chúng có liên quan tới việc phát triển ma cục của chị đúng không?」

「Phải đó. Bước đầu là chị phải tìm ra cách sử dụng ma thuật không thông qua tinh linh đã」

Phần ma lực dư thừa sẽ bị đẩy khỏi cơ thể và phân tán ra ngoài. Nếu nguồn ma lực không thể thu hút được tinh linh, toàn bộ chúng đều bị tiêu thụ một cách lãng phí. Và để có thể tìm xem liệu có cách tận dụng nguồn ma lực này hay không, tôi quyết định bắt tay vào thực hiện nghiên cứu. Hình như lúc đó tôi mới lên 6 thì phải.

「Thứ đầu tiên mà chị tìm ra chính là tinh linh thạch đó」

「Tinh linh thạch là một dạng tinh thể sức mạnh, được kết tinh từ những nơi có tinh linh tụ tập hay được ban tặng bởi những tinh linh thượng cấp」

「Ưm. Vậy nên thứ mà chị cần làm là truy ngược về bản chất của nó」

「? Về bản chất ấy ạ?」

「Bởi vì chúng đâu chỉ đơn giản là một hòn đá đâu? Nguyên nhân khiến chúng hình thành là gì, nếu không nghiên cứu thì chị sẽ không thể tìm ra phương thức đằng sau được」

「......Em hiểu rồi」

Một viên tinh thạch mà được tinh linh ban cho, đó chính là tinh linh thạch. Có thứ này trong tay, đến ngay cả một người thường cũng có thể mượn được sức mạnh của tinh linh. Dẫu vậy, công dụng của nó rất hạn chế.

Một viên hỏa tinh linh thạch thì chỉ có thể sử dụng thay cho lò sưởi. Một viên thủy tinh linh thạch thì chỉ có thể tạo ra nước và hết. Một viên phong tinh linh thạch có thể tạo ra gió nhưng lại quá yếu để thổi bay một người đi. Một viên thổ tinh linh thạch có thể giúp bồi đắp cho đất, nhưng cũng chẳng đủ mạnh để làm rung chuyển đại địa được.

Nói tóm lại, chúng chỉ đóng vai trò như một phiên bản hạ cấp của ma thuật. Vậy thì, giờ phải làm sao để có thể tận dụng những viên tinh linh thạch đây, điểm mấu chốt là nằm ở đó.

「Nói một cách ngắn gọn, chúng được cấu thành từ xác chết của tinh linh」

「......Hở?」

「Hoặc có thể là do những tinh linh kết tụ lại. Nhưng sau đó chúng không hình thành ý chí mà trở nên vật chất hóa. Vậy nên xác chết có thể coi là cách gọi phù hợp nhất」

「......Những lời chị nói, khiến một thứ mà em luôn trân trọng ngay lập tức chuyển thành ấn tượng xấu」

「Nhìn vào thực tế thì nó chính xác là vậy đó em. Ma~, tinh linh quan niệm về cái chết một cách khá mờ nhạt chứ không giống như các sinh vật sống khác, vậy nên những cảm xúc như cay đắng hay oán giận về cơ bản là không tồn tại. Mặc dù nếu là một đại tinh linh với ý chí rõ ràng thì có lẽ là sẽ không giống vậy đâu」

Chính vì vậy, tinh linh thạch chỉ được tìm ở những vùng có mật độ tinh linh cao. Trong khi Palletia là một Vương quốc có sự cân bằng tốt giữa tự nhiên và dân số. Giữa một môi trường thuận lợi để cho tinh linh sinh sống, con người cũng đóng góp ma lực làm nguồn dinh dưỡng nuôi sống chúng.

Càng tới những vùng hẻo lánh thì tinh linh thạch càng tinh khiết và có chất lượng cao. Và ngay cả khi không tìm tới những vùng đó, những viên tinh linh thạch đủ để giúp ích cho đời sống thường nhật có thể xuất hiện ngay gần những vùng mà con người sinh sống.

「Lúc đó đúng là hoài niệm thật. Công chúa khi đó đã sử dụng cả bọc phong tinh linh thạch chỉ để bay lên trời, thế nhưng kết quả là ngài kẹt cứng vào trong bức tường cung điện」

「Dù chị nói là kẹt chứ……」

「Lúc đó tôi còn tưởng công chúa tan xác rồi đấy」

Nhờ có thất bại đó nên tôi mới nhận ra rằng ma lực của bản thân là hoàn toàn vô dụng, đồng thời nó cũng giúp giải đáp một số thắc mắc của tôi về tinh linh thạch nữa, vậy nên kết quả vẫn cứ là alright.

Tôi hiểu rất rõ bản chất của tinh linh thạch. Và mà ma thuật sẽ không thể chạm tới trạng thái lý tưởng đối với tôi nếu thiếu đi những con số, làm cho chúng không thể tùy ý sử dụng được. Từ đó trở đi có thể coi như là bắt đầu một quá trình khám phá với những thử nghiệm lặp lại không ngừng của tôi.

「Ma~, hồi đó đúng là làm đủ thứ chuyện thật. Thực sự là suốt mười năm vừa qua…… đều là quá trình thử nghiệm cứ lặp lại từ ngày này qua ngày khác……」

「Danh xưng công chúa quái dị của chị cũng có nguồn gốc từ đó mà ra sao……」

「Ừ, đúng vậy thật. Chị luôn mong muốn sử dụng phép thuật bằng mọi giá. Kết quả hiện tại còn lâu mới có thể thỏa mãn được chị. Nguồn ma lực bị chảy một cách lãng phí ra khỏi cơ thể giờ đây đã có thể tận dụng tốt thông qua ma cụ được rồi. Còn tiếp theo thì cứ việc nhắm tới sự đa dạng mà phát triển tiếp thôi」

「Em hiểu rồi…… Nếu vậy thì tại sao chị lại muốn em trở thành trợ thủ?」

Euphie nghiêng đầu thắc mắc. Có thể nói rằng tôi và Euphie sở hữu bản chất hoàn toàn đối lập nhau. Khác so với tôi, một kẻ bị tinh linh ruồng bỏ, em ấy lại là người rất được tinh linh yêu mến. Thật đấy, có tư chất đối với mọi thuộc tính nghĩa là sao vậy.

「Chị thấy em sử dụng được rất nhiều loại ma thuật nhỉ. Cộng thêm cái khả năng cheat tương thích với thuộc tính trong khi thể chất thì hoàn toàn bình thường của em nghe cứ như là một sinh vật bí ẩn đấy nhỉ

「Cheat……?...... Ano, bản thân em, kỳ lạ đến thế sao?」

「Thì chị thấy kỳ lạ thật mà. Sự tồn tại của Euphie là một thứ gì đó quá dị thường rồi. Không có bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể em là không kỳ lạ hết á. Hay là có muốn chị thông kê ra chi tiết không?」

「Ế……?」

Em ấy đang giật mình hay sao mà Euphie trưng ra khuôn mặt có đôi chút tái nhợt và chớp mắt liên hồi nhìn tôi. Thực ra thì ở thế giới này ấy, có một căn bệnh đặc thù mà chỉ tồn tại ở thế giới này. Và căn bệnh đó có liên quan đến ma lực.

「Để chị ví dụ, chứng rối loạn tâm thần có thể xuất hiện là do ma lực tự nhiên dư thừa bị ứ đọng lại trong cơ thể. Cũng có một vài trường hợp như vậy phải không? Có những gia đình quý tộc mà cha mẹ đều là người tốt, tuy nhiên những đứa trẻ lại lớn lên trở thành những kẻ rất vô đạo đức」

「Ế, Ế~...... Vấn đề đó không nằm ở cách thức nuôi dạy mà là vì bệnh sao?」

「Dễ là bệnh tâm thần lắm đó. Bản chất ma lực là thứ từ linh hồn tràn ra mà. Một khi mà thể xác và tâm hồn bắt đầu trở nên mất cân bằng, một trong hai cái sẽ chuyển biến xấu đi, hoặc là cả hai. Chính vì vậy, có không ít những trường hợp quý tộc bị mắc bệnh tâm thần hoặc sức khỏe suy kiệt do ma lực bị ứ đọng trong cơ thể」

Một khi ma lực không thể thoát khỏi linh hồn mà bị ứ đọng lại, tình trạng thối rễ sẽ bắt đầu phát sinh. Linh hồn bị chìm trong nguồn ma lực bão hòa, khiến nó không thể chịu nổi và rồi cuối cùng biến dạng. Một khi linh hồn trở nên méo mó thì nhân cách cũng sẽ méo mó theo, đây là một phát hiện quan trọng để giải thích tại sao một số đứa trẻ có thể chất trở nên bất thường.

Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phổ biến khắp Vương quốc, không ai lan truyền nó đi. Mặc dù tôi là người đã phát hiện ra, tôi cũng không thể coi nó như là sự thật hiển nhiên, trên hết thì tôi không phải là y sĩ. Hiện tại thì tôi đang giao thông tin lại cho các y sĩ được Hoàng tộc chứng nhận để họ tiến hành nghiên cứu và xác minh sau.

「Vậy thì đối với một người có nguồn ma lực rất tương thích với tinh linh như em, liệu em có phải lo lắng không?」

「Ngược lại. Nếu là trong trường hợp này, một khi ma lực bị tiêu hao quá nhiều, linh hồn đóng vai trò như là cội nguồn nuôi dưỡng ma lực sẽ trở nên suy kiệt, thậm chí còn có khả năng trở nên tàn phế. Thế nhưng chẳng biết là có phải do Euphie được thần linh sủng ái hay không, khả năng cân bằng của em dường như lại rất tuyệt vời. Trăm năm, không, em thậm chí phải là thiên tài ngàn năm có một mới đúng」

「......Thay vì được gọi là thiên tài, em lại cảm thấy ngạc nhiên hơn về việc ma lực có thể sinh bệnh đấy」

「Euphie tốt bụng quá ha. Đã nói đến ma lực thì cân bằng vẫn là tốt nhất. Bất luận dù có nhiều ít ra sao. Khám ma lực cũng giống như là khám sức khỏe tổng thể vậy. Đặc biệt, nghe bảo là giờ đây người ta còn đánh giá cả khả năng thành thạo ma thuật bên cạnh lượng ma lực sở hữu nữa đấy」

「A~, do là vậy nên tiêu chí đánh giá ở các lớp ma thuật tại học viện mới……」

Để mà giải trình toàn bộ chủ ý ra thì chắc không thể đâu, nhưng nếu là phòng ngừa thôi thì được. Quả thực là một vài năm sau kể từ khi tôi phát hiện ra điều này, bên cạnh lượng ma lực sở hữu, học viện ma thuật cũng đã bắt đầu đánh giá khả năng thành thạo ma thuật nhằm tổng hợp số liệu để nghiên cứu xem có tồn tại bất thường nào không.

Tất nhiên, ma lực không phải là yếu tố duy nhất gây ra bệnh tâm thần. Đến lúc mà người ta mặc định coi ma lực là có hại, những người sở hữu nguồn ma lực dồi dào rất có thể sẽ bị bức hại vô cớ, ngay cả khi họ có khả năng sử dụng ma thuật thành thạo. Nghe bảo dường như phụ vương cũng luôn tỏ ra thận trọng một khi đụng tới vấn đề này.

「Từ những câu chuyện mà chị nghe được, thường những đứa trẻ có nguồn ma lực dồi dào đều tỏ ra ngỗ ngược, linh hồn chúng sẽ dần ổn định và trở nên bình tĩnh hơn từ việc bồi dưỡng kiến thức về ma thuật qua thời gian. Mà, nếu như mọi chuyện không suôn sẻ thì rất có thể chúng sẽ trở nên cuồng nộ. Vậy nên nói chung là ma lực cũng chỉ ảnh hưởng một phần trong đó thôi」

「Tuy nhiên, việc chị tìm được ra nguyên nhân đã có thể coi là một bước tiến lớn rồi…… Dẫu vậy, những nghiên cứu này của chị có liên quan tới ma học sao?」

「À không, chỉ là phần phát sinh thôi. Chị không phải là chuyên gia nên chỉ có thể đưa ra suy đoán thôi. Có nghĩa phần làm sáng tỏ thì hãy để cho chuyên gia lo. Mặc dù chị rất tự hào rằng mình là người đi tiên phong trong lĩnh vực ma học, tuy nhiên chị không phải là y sĩ」

Bản chất ma học là những nghiên cứu mà giúp một người như tôi từ không thể thành có thể sử dụng ma thuật.

Áp dụng “khoa học” từ ký ức tiền kiếp, tôi chỉ đơn giản là tái tạo lại ma thuật thông qua các ma cụ mà thôi. Đáng lẽ thì ban đầu nó là như vậy đấy, nhưng mà.

Bên cạnh đó, không phải là không có bất kỳ học giả nào nghiên cứu về bản chất của ma thuật, nhất là khi nói tới đức tin và thần học, quan hệ giữa chúng tôi rất tệ khi hướng đi của tôi có phần đụng chạm tới tôn giáo của họ.

Chỉ là tôi cảm thấy rất ấn tượng đối với những người đi theo con đường nghiên cứu ma thuật. Vấn đề bất thường liên quan đến cơ thể và ma lực đối với tôi cũng chỉ là một phát hiện tình cờ, tuy nhiên cá nhân tôi lại được họ cảm ơn vì đã giúp sức cho quá trình nghiên cứu của họ cũng như là các đệ tử.

Mà! Tôi có chút ghen tị với! Những người có thể sử dụng một cách bình thường! QUÁ ĐI! Họ còn coi tôi như là đứa trẻ có vấn đề nữa! Mấy người coi tôi như con ngốc hả! Ma cụ lúc đầu còn bị mấy người chế giễu đến mức khiến tôi cảm giác như tức muốn chết ấy! Thậm chí đến giờ vẫn còn ghim thù đấy nhé! Mấy cái gã ở bộ pháp thuật, đừng có mong mà tôi tha thứ cho mấy người……!

「......Anis-sama?」

「Hớ~, cứ nghĩ tới cái đám ở bộ ma thuật là trong lòng chị lại trào dâng đôi chút cảm xúc hắc ám ấy mà……」

「Bộ ma thuật? Em nghe nói là chị với họ có quan hệ không được tốt」

「Bộ ma thuật hiện tại đã đỡ hơn xưa nhiều rồi đấy ạ. Mặc dù để nói là tử tế thì chắc chắn không đâu. Chỉ là họ toàn lôi những chuyện xưa của công chúa ra càm ràm. Còn đâu chủ yếu toàn là ganh ghét cá nhân thôi」

「Phiền chết đi được! Cái gì mà pháp sư tinh anh cơ chứ!」

Cái cách mà đám đẹp mã ở đó trưng ra vẻ mặt kỳ lạ thậm chí càng làm tôi trở nên bực mình hơn……! Thậm chí chúng còn dùng cái chất giọng và ánh mắt vàng chóe đó để gửi đến tôi những lời mỉa mai thân thương nữa chứ! Sao các người không nổ tung chết hết đi chứ……!

「......Hóa ra nguyên nhân xuất phát từ đó sao ạ. Vậy thì mối quan hệ tốt giữa Algard-sama với Bộ ma thuật là」

「N? Al-kun? Có thể Al-kun không tài năng như Euphie đâu, tuy nhiên ma thuật của thằng bé cũng xuất sắc lắm đó」

「Vâng. Vậy nên hồi còn ở học viện, em cũng thường thấy ngài ấy trò chuyện với con trai của những quý tộc làm việc trong Bộ ma thuật」

「Mà, họ thuộc diện một trong những phe phái lớn mà」

Họ chỉ coi ma thuật như là một thứ đặc quyền thiêng liêng dành riêng cho quý tộc, tôi khá không ưa cái cách mà họ đứng ở trên cao và tỏ rõ thái độ coi thường dân chúng, cũng như là những người không có khả năng sử dụng ma thuật. Thậm chí là có một số bộ phận trong đó mà tôi cảm thấy khó chịu đến phát bệnh. Suy nghĩ của những người được chọn đó hả, có cái búa ấy!

Tôi cũng biết là khả năng sử dụng ma thuật tác động trực tiếp đến địa vị chứ. Tôi cũng muốn nghĩ rằng tất cả không chỉ có vậy lắm. Mặc dù đối với một người khao khát ma thuật và phát triển ma cụ như tôi mà nói ra điều này thì có phần buồn cười. Nhưng mà đó là đam mê của tôi mà.

「Dường như câu chuyện có hơi lạc đề rồi ha? E~to, trước đó chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ」

「Là về đồng bộ các kiến thức liên quan tới ma học ạ. Đúng là không liên kết lại với nhau, những câu chuyện dễ đi chệch hướng thật」

「Là vậy đó. Nãy giờ chúng ta chả bàn gì về ma học cả mà cứ lan man tới ma lực và linh hồn suốt. Mọi thứ đều liên quan đến nhau mà nên cũng khó tránh được」

「Mặc dù gọi là ma học, dường như bên ngoài vẫn chưa có cái nhìn cụ thể về lĩnh vực này đâu nhỉ. Chỉ là, em có nghe nói rằng chị thường hay xuất hiện ở các khu vực công trường đúng không? Ở các địa điểm thi công cống rãnh hoặc đường xá ấy」

À~, phụ vương liền lập tức suy xét nghiêm túc khi nghe tôi đề cập tới những kiến thức mơ hồ về hệ thống thoát nước, thế là cuối cùng chẳng hiểu từ khi nào, tôi lại bị bắt đi làm vị trí cố vấn với công việc kiểu dạng như là trợ lý giám sát công trường vậy.

Kiểu như là nếu đưa hệ thống cống nước thải đi vào hoạt động, khung cảnh thành phố sẽ được hơn trước ấy. Về những câu chuyện vẩn vơ liên quan tới mầm bệnh sinh ra từ nguồn nước bẩn, phụ vương không những chăm chú lắng nghe mà còn cho người đi xác minh nữa.

Tất nhiên, tôi còn chẳng nhớ ra nổi những chuyện mà mình đã nói năm xưa, nhưng sau nhiều năm cân nhắc, đột nhiên tôi bị đẩy thẳng vào dự án đó.

Vậy thì sao mà còn làm nghiên cứu được nữa! Lúc đó tôi cũng tức lắm chứ. Nhưng nhờ có vậy, tôi lại có thể dồn toàn lực vào công tác phát triển ma cụ phục vụ xây dựng. Tôi cảm thấy không hề hối hận.

「Mặc dù dự án thoát nước đến với chị có hơi đột ngột thật, nhưng vấn đề là đám quái vật xuất hiện trên xa lộ kìa. Mà nói đúng hơn là chị nhắm đến những viên ma thạch rơi ra từ chúng ấy. Vậy nên chị mới lấy danh nghĩa thị sát để đi săn quái vật đó……」

「Tại sao một công chúa lại phải làm vậy!?」

「Bộ em đang muốn phản bác rằng đích thân công chúa mà lại phải đi thị sát thì trông có ổn không ấy hả?」

「Câu chuyện đang là như vậy mà!? Mong muốn và hành động của chị không phải ngược nhau quá sao!」

「Mà thôi, tạm giác chuyện đó đi. Nói chung là chị cần ma thạch, bên cạnh đó còn là xương, da, răng nanh của quái vật nữa, bất kỳ cái gì có thể dùng làm nguyên liệu thì chị đều gom lại hết. Thế là sau đó chị bị ăn mắng vì tự ý chuồn khỏi hoàng cung……」

「Chứ sao nữa ạ. Không ít lần đến khi tôi phát hiện ra lá thư thì ngài đã bỏ trống từ bao giờ rồi. Rốt cuộc, công chúa cần một công việc để có thể được ngoài, và việc phát triển xa lộ chính là cái cớ đó」

Những lời Ilya nói bổ sung, nghĩ lại cảm giác hoài niệm thật đó. Trong quá khứ, tôi còn lông bông hơn nhiều. Còn giờ thì điềm tĩnh lại dần rồi. Mà không, chủ yếu là do các công trình nghiên cứu cũng thành hình rồi, vẫn nên chủ yếu giờ tôi chỉ xác minh kèm chỉnh sửa thôi mà!

Về công cuộc chuồn khỏi Hoàng cung, mở ra trong đó là cả một vở kịch trốn thoát bùng cháy trước các hiệp sĩ cận vệ Hoàng gia, hoặc quân đoàn hầu gái mới được lập ra khi đó. Bằng một cách nào đó, dường như các hiệp sĩ cận vệ Hoàng gia lại có hơi hướng coi tôi như là kẻ thù giả định cho đợt diễn tập của họ.

「Thì bởi, ma thạch bản chất chính là tinh linh thạch biến đổi mà thành, lúc đó em vẫn chưa có đủ nghiên cứu về phần đó」

「......Dạ?」

「N?」

「Mà thạch, là nó phải không ạ. Những viên tinh thể lấy được từ những con quái vật hữu danh với sức mạnh đặc biệt」

「Đó đó. Do những đặc điểm đi liền với chủng loại quái vật của nó, ma thạch không chỉ được dùng trong nghiên cứu ma thuật mà còn sử dụng như vật trang trí nhằm nâng cao danh tiếng nữa đó」

「Ủa, chẳng phải đó cũng là tinh linh thạch sao ạ!?」

「Chính xác thì tinh linh bị chúng hút lại như là chất dinh dưỡng, tinh linh kết tụ lại bên trong ma thạch sau đó sẽ giúp chúng gia tăng sức mạnh độc nhất của chủng tộc à. Vậy nên chúng mới là một dạng tinh linh bị biến đổi đó」

「Chuyện đó…… chính vì vậy nên ma thạch mới mang trong mình sức mạnh huyền bí sao ạ?」

「Từng có rất nhiều rất nhiều những món phụ kiện có lịch sử mờ ám được đính kèm ma thạch hoặc những thứ tương tự đó. Ma~, giờ mà để kiếm một món thì hiếm lắm」

Vậy nên là tôi chỉ còn cách đi săn số lượng lớn thôi, suốt thời gian qua tôi cũng đập được kha khá quái vật rồi, nói chung, mọi chuyện nó là như vậy đấy. A, tại sao Ilya lại đang nhìn tôi với cái vẻ mặt thoáng đau khổ thế kia. Chẳng lẽ chị ấy đọc được tôi đang nghĩ gì trong đầu sao.

「Mặc dù vẫn có thể coi chúng như tinh linh thạch, tuy nhiên thực tế thì chúng có ít tác dụng đến mức gần như vô dụng à. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có thể hoán cải lại thành tinh linh thạch được đâu, vậy nên hiện nay thường thường người ta chỉ sử dụng chúng làm phụ kiện hay là huân dương thôi」

「Liệu rằng ma học có thể tận dụng hiệu quả ma thạch được không ạ?」

「N~. Chị nghĩ là em không thể bắt chước được đâu」

「Không thể bắt chước được sao ạ……?」

「Muốn xem không? Để chỉ lột đồ ra nhé」

「Há? L, lột đồ…… đợi đã nào, Anis-sama!?」

Tôi nhanh chóng cởi phần áo ngoài ra và lột trần hết nửa trên người. Có gì mà phải lo, khi mà ở đây toàn là các chị em với nhau cơ chứ.

Sau đó, tôi quay người lại để cho Euphie nhìn vào lưng mình. Tôi chỉ quay nửa người để còn tiện quay đầu ra sau, tuy nhiên đằng là Euphie đang trợn trừng mắt.

Từ góc nhìn của Euphie, chắc hẳn em ấy cũng đã nhìn thấy “khắc ấn” nằm trên lưng tôi rồi. Nhìn từ ngoài vào, nó chẳng hơn gì là một hình xăm cả. Tuy nhiên ở thế giới này, hình xăm thường chỉ dành cho trọng tội. Nó như một cách để khắc ghi và không bao giờ gột rửa sạch được những tội lỗi đã phạm phải. Chính vì thế, giới quý tộc thường rất kỵ những hình xăm kiểu như thế này.

「Đó…… chính là hình xăm mà? Tại sao chị lại làm chuyện đó cơ chứ!?」

「Thứ này đóng vai trò như là chất xúc tác để chị có thể sử dụng “ma thuật” đó」

「Chất xúc tác……?」

「Đúng đúng. Nó chính là loại mực xăm được mài từ ma thạch mà ra đấy. Chỉ cần xăm thứ này lên người, cơ thể chị sẽ dần thích ứng và rồi hấp thụ sức mạnh của chính viên ma thạch đó đấy. Thế nên chị mới bảo là em không thể bắt chước được ấy」

「Tất nhiên rồi! Chị còn nhớ tới vị trí của bản thân không vậy!?」

「À~, hồi chị mới xăm cũng bị thuyết giáo theo kiểu nạt nộ như thế này đây, vâng, chị không có xăm nữa đâu mà……」

Hiện tại đây chính là một trong số ít những “ma pháp” mà tôi có thể sử dụng. Thông qua việc truyền ma lực tới khắc ấn từ ma thạch phía sau lưng, tôi có thể tận dụng được sức mạnh của những viên ma thạch đó.

Dẫu vậy, nói là ma thuật chứ thực ra thì tôi đã để cho sức mạnh từ quái vật tràn vào trong mình mới đúng. Phụ vương coi đó như là tà đạo và rồi sau đó đã trực tiếp đưa ra lệnh cấm. Mức độ nguy hiểm của nó hoàn toàn không phải bằng không.

「......Ha~, ra là Bệ hạ đã xử lý từ trước rồi. Vậy thì, chị có thể làm được những gì với khắc ấn đó vậy?」

「N~. Nói dễ hiểu thì chị cũng không rõ là mình có thể tận dụng sức mạnh thuần túy hay những đặc trưng chủng tộc của đám quái vật không nữa. Tuy nhiên cũng có kha khá thứ có thể tận dụng được tốt đó!」

「......Chị đã dùng thứ gì làm nguyên liệu vậy」

「......Giờ mà chị nói ra thì sợ em sẽ nổi giận mất……!」

「Là rồng đó, Euphyllia-sama」

AA, ILYA! Tại sao chị lại huỵch toẹt ra với cái vẻ mách lẻo sau lưng đó! Thế thì chẳng phải em đã thấy hết rồi sao!?

「RỒNG!? Không phải Ma thạch rồng nằm ở cấp độ bảo vật quốc gia sao!?」

「Này, chị thèm khát nó đến mức đã phải mạo hiểm cả tính mạng mà săn lùng đấy!」

「Những thông tin hệ trọng tới mức này thì không thể công khai được đâu ạ」

「Chị ấy, thực sự là chị đã làm chuyện gì vậy!?」

Ờm, đi săn nguyên liệu……? Chẳng biết có phải suy nghĩ của tôi đang hiện hết lên mặt hay không, Euphie đang vừa bàng hoàng vừa giận dữ nhìn chằm chằm về phía tôi.

Không, bởi vì rồng là quái vật thuộc cấp thảm họa mà.  Thế mà tình cờ thay, tự nhiên lại có một con rồng bay ngang qua Vương quốc Palletia. Khi nghe tới việc người ta sẽ phái một lực lượng chinh phạt đi, vậy nên tôi chỉ đơn giản là tận dụng hết tiềm lực vốn có để xử lý con rồng, trước khi nó bị xung vào quốc khố thôi mà…… Toàn bộ chỉ có vậy thôi á……? [note51175]

「Đ, đừng lo! Dù sao thì nó cũng chỉ là hình xăm bên ngoài thôi mà! Với lại chỉ có mỗi mình chị là sử dụng khắc ấn thôi!」

「Chỉ là bên ngoài thôi ư……?」

「Thì cũng giống như thuộc được trộn với ma thạch thôi mà. Mặc dù là nó cũng mang theo một vài tác dụng phụ」

「......Anis-sama」

「Chị đây」

「Chắc chắn những người xung quanh sẽ bàn tán về chị đấy. Và dù chị có nói gì đi nữa thì họ cũng sẽ không chịu ngậm miệng lại đâu. Vâng, vậy nên là」

Euphie-san, tại sao em lại cứ lườm chị như vậy.

「Bất kể chuyện vô lý nào mà chị gây ra trong tầm giám sát của em, bằng mọi giá em sẽ cản chị lại bằng được. Mong chị liệu trước đi thì hơn」

Lời tuyên bố sử dụng vũ lực từ một trong những người quyền lực bậc nhất Vương quốc…… đang hướng thẳng về phía tôi

Ừm, dường như tôi đã có được một trợ lý rất đáng tin cậy đây rồi. Ổn thôi mà, từ giờ tôi sẽ không còn liều lĩnh đến như vậy nữa đâu! Ừm, đảm bảo luôn, chắc vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
trong light novel/manga/anime, phần này được phát triển thành một minor arc, tuy nhiên xét trên phương diện tối thiểu hóa nghiêm túc và tối đa hóa hài hước, có lẽ web novel làm tốt hơn phần nào
trong light novel/manga/anime, phần này được phát triển thành một minor arc, tuy nhiên xét trên phương diện tối thiểu hóa nghiêm túc và tối đa hóa hài hước, có lẽ web novel làm tốt hơn phần nào
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thay vì thống kê chi tiết ra, em khuyên chị nên đè em nó ra để kiểm tra chi tiết luôn, vâng.
Xem thêm