Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Con rồng ở Astilia

Chương 64: Âm dương sư mạnh nhất, mang theo thiếu nữ nô lệ

21 Bình luận - Độ dài: 903 từ - Cập nhật:

Ifa có vẻ như đang nói chuyện với Elf về điều gì đó.

Tuy nhiên vì ma pháp của con rồng nên tôi không thể nghe được do tiếng gió thổi quá lớn.

Tôi không biết hai người họ nói với nhau điều gì, và rồi Ifa chạy về phía tôi.

Đối mặt với con rồng đang chúi đầu vào sân thượng tầng hai, cô ấy nhảy lên cao nhất có thể và đưa tay ra.

“Seika-kun!”

“Được rồi.”

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

Kéo cô ấy lên hết sức có thể và đặt cô ấy xuống.

“Xin lỗi vì hơi vội nhưng chúng ta phải đến đó ngay. Giữ chặt nhé."

"Ừ"

Ifa quàng cánh tay mảnh khảnh của cô ấy quanh eo tôi.

Sau khi xác nhận điều này, tôi lệnh cho con rồng bay lên, và Thức thần ánh sáng bay đến trước mặt.

Con rồng có vẻ nghi ngờ về việc quay về tổ của nó lập tức, nhưng cuối cùng nó ngẩng đầu lên và dang rộng đôi cánh.

Ma lực được tăng lên.

Gió bắt đầu thổi mạnh.

Tôi mỉm cười và nói với hoàng tử và Elf ở đó.

“Tôi sẽ đợi mọi người trên đỉnh. A, nhớ mang theo thức ăn và các vật dụng khác theo”

Con rồng vỗ cánh.

Cơ thể khổng lồ vươn lên, được nâng đỡ bởi không khí nén chặt.

Cuối cùng, khi đạt độ cao vừa đủ, nó bay nhanh về phía trước.

Con rồng nghiêng cánh và xoay mình. Quay mặt về phía đích đến, nó bắt đầu thong dong bay về phía ngọn núi nơi nó sống.

"A, chúng ta đang bay!"

Ifa có vẻ rất phấn khích phía sau tôi.

Trong tâm trạng vui vẻ, tôi nói chuyện với Ifa.

“Cậu thấy thế nào, Ifa, lần đầu được bay đúng không?”

“Mình hơi sợ. Nhưng…… Nó đẹp lắm. Mình chưa bao giờ nhìn thấy quang cảnh thế này trước đây.”

Ifa lẩm bẩm trong khi nhìn xuống.

Đúng vậy.

“Nhưng cảm giác tuyệt thật đấy nhỉ. Seika-kun.”

“Hửm?”

“Không thể tin được là mình đang cưỡi rồng. Trước đây cậu có nói là điều này không thể mà……”

"Đúng vậy"

"Hể !? Sao cơ …?"

“Trước đây đúng là bất khả thi thật. Nhưng gần đây mình mới khám phá ra một chuyện rất tuyệt vời!”

Tôi giải thích với sự phấn khích.

“Về cơ bản là không thể ngồi trên sinh vật có cánh đang bay. Khi nó đập cánh, trọng tâm của cậu sẽ di chuyển lên xuống và sẽ mất thăng bằng. Điều đó rất nguy hiểm vì cậu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào “

"Ừ, đúng rồi …"

“Nhưng thực tế, có một nơi vẫn ổn địng ngay cả khi nó đang vỗ cánh. Cậu có biết nó ở đâu không?”

"Chỗ nào nhỉ……? A, là cái đầu sao?”

"Chính xác! Cho dù là chim hay rồng, phần đầu luôn luôn được giữ ổn định. Nó phải giữ tầm nhìn của nó cố định, hơn nữa nếu như cái đầu bị lắc lên lắc xuống thì sao có thể hoạt động bình thường được”

“Ư, Ừm…”

“Nếu là loại rồng bình thường thì khó có thể cưỡi lên được, nhưng vì con rồng này thuộc loại Greater Dragon nên chúng ta mới có thể leo lên đầu nó! Chỉ có loại rồng này mới có thể cưỡi được! Có lẽ đây là cách các long kỵ sĩ trong truyện cổ tích bay.”

Sau đó Ifa im lặng.

Nhưng rồi cô ấy đột nhiên bật cười

“Hahahaha! Không thể nào! Một long kỵ sỹ cưỡi trên đầu rồng nghe không ngầu chút nào.”

“Vậy sao?”

Nếu thế thì tôi cũng có thể hiểu được phần nào.

Ý tôi là, kiếp trước tôi hay đứng trên đầu Giao long để bay… Có lẽ vì thế tôi bị những người xung quanh coi là kỳ lạ chăng?

“'Ha ha…… và nếu như con rồng lớn đến mức này thì việc có người trên đó hay không cũng chẳng có gì khác biệt.”

“Hẳn là vậy……À Không …….”

Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này hơi quá mức.

“Fu Fu, nhưng mình chưa bao giờ thấy Seika nói chuyện nhiệt tình như vậy trước đây.”

“Không sao hết, mình cũng không ngại bị gọi là kẻ mộng mơ đâu.”

“Ừ… Nhưng mình muốn nghe thêm. Cậu làm thế nào mà có thể làm bạn với con rồng thế ?“

"À……"

Chắc là lên đỉnh núi trước rồi nói sau.

Bởi những kẻ đó đang đến gần.

“Đó là một câu chuyện dài. Mình sẽ nói sau khi xử lý xong chuyện“

“Được rồi,…… và cảm ơn vì lúc nãy, Seika-kun.”

“Hả? Cảm ơn vì cái gì cơ?”

Tôi hỏi lại cô ấy, nhưng Ifa chỉ im lặng ôm lấy tôi mà không nói gì hết.

Hm? Mà thôi kệ đi.

“Mặc dù đầu nó không di chuyển nhiều, nhưng vẫn lắc một chút. Nên là bám chắc vào nhé”

“Ừm.”

Ifa trấn tĩnh lại và dồn sức vào cánh tay của mình

Tôi có thể…… cảm giác được thứ gì đó mềm mại ép vào lưng tôi, nhưng…… tôi cố gắng không để ý đến nó và đến đỉnh núi nhanh nhất có thể. Bởi vẫn còn chuyện phải xử lý ở đó.

Tôi phải quay lại nhanh nhất có thể.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

chỉ mong có cảnh th hoàng tử bị chặt cả tứ chi, treo lên trong khi nhìn cả vương quốc của nó sụp đổ và dàn hậu cung hiện tại của nó bị hiếp xong giết và ăn thịt =)) (từ 1 đứa nghiện guro nặng)
Xem thêm
Không thích trí tưởng tượng của yuujo:)))))
Xem thêm
@Tớ tên không :)): xin lỗi vì tha hóa quá =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
:)
thx trans
Xem thêm
Tks transs U w U
(Nghiện cứ ngại)
Xem thêm
Ơ không có combat à, hơi chán nhá
Xem thêm
Ơ không có combat à, hơi chán nhá
Xem thêm
Ơ không có combat à, hơi chán nhá
Xem thêm
Ủa ko có combat ở pải là tk hoàng tử kìa cho ng đánh main rồi main cho cả thành isekai chứ
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Chưa đến đoạn khẳng định chủ quyền ah:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sắp rồi, với mình đang nghĩ cái văn nào chửi vào mặt hoàng tử nó nghe đã tai hơn 🗿
Xem thêm
@pdl_123: chửi phải thâm =))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời