Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Con rồng ở Astilia

Giao đoạn: Ifa tại dinh thự điều hành Proto Asta ②

25 Bình luận - Độ dài: 952 từ - Cập nhật:

"Quái vật?"

Ifa định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Vì cô hiểu ý Lize là gì.

“Phải, hẳn cô biết….Mọi tinh linh…Đều giữ khoảng cách với cậu ấy. Lí do không phải là vì cậu ấy không có ma lực. Chúng né tránh cậu ấy. Cứ như thể chính cậu ấy đang phát ra chướng khí vậy…….”

Lize tiếp tục với giọng cứng rắn.

“Lần đầu tiên nhìn thấy cô ở học viện, tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi lập tức nhận thấy có gì đó khác lạ ở người bên cạnh và sững người. Những tinh linh đi theo cô có vẻ xa cách với cậu ấy, thậm chí còn không có tinh linh nào dám lại gần. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế trước đây.”

Âm thanh của thứ gì đó từ ký ức trộn lẫn trong giọng nói của cô ấy.

“Điều đó làm tôi có cảm giác sợ hãi và không khỏi nghĩ đến một chuyện đáng sợ…Cậu ấy cứ như thể…Ma vương tái sinh vậy”

“Chắc chắn Seika-kun có vẻ khác người thường một chút, nhưng… nhưng cậu ấy là một con người. Cậu ấy còn không phải ma tộc ấy chứ đừng có nói là Ma vương.”

“Không phải ma tộc……. Cô có chắc không?"

Lize hỏi.

“Cô biết gì về cậu ấy?”

“Seika và tôi lớn lên cùng nhau tại biệt thự. Vì vậy, tôi đã biết cậu ấy từ khi tôi còn nhỏ."

“Cha mẹ của cậu ấy có thực sự là Bá tước Lamprogue và phu nhân không?”

“À………… không, bá tước là cha của cậu ấy, nhưng…… mẹ cậu ấy là tình nhân.”

“Cô có biết mẹ cậu ấy không?”

"……Không."

“Làm sao cô có thể chắc chắn rằng người phụ nữ đó không phải là ma tộc? Hay cha của cậu ấy có thực sự là bá tước?”

“……”

“Cô không lớn hơn cậu ấy bao nhiêu. Cô sẽ thể nhận biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cô đủ lớn để có thể ghi nhớ chúng. Cô không thể chắc chắn được việc cậu ấy không bất kỳ biểu hiện bất thường nào khi còn nhỏ. Không…Tôi nghĩ cô đã nhận ra gì đó, nhưng lúc ấy cô đã nghĩ gì? Cô không thấy cậu ấy rất lạ sao?”

Ifa không thể trả lời.

Nếu nghĩ về chuyện đó thì… Seika rõ ràng trước giờ có rất nhiều biểu hiện khác lạ.

Có thể sử dụng ma pháp mặc dù không có ma lực.

Chưa kể đến chuyện làm sao mà một đứa trẻ lại có thể sống một cách bình thường dưới sự xa cách và hắt hủi như vậy từ anh trai, mẹ và những người hầu của mình?

Hơn nữa, cậu còn tự học mọi thứ, tiến lên mà không sợ quái vật, và thậm chí được nhận vào một học viện ma pháp nơi mà cậu đáng ra không được phép vào.

Ma pháp bí ẩn mà cậu học được trong thư viện của biệt thự cũng là một điều không bình thường.

Mặc dù đã ở bên nhau từ nhỏ nhưng bản thân cô biết rất ít về Seika.

Có thứ gì đó rất bí ẩn ở cậu.

Ifa luôn có cảm giác đó.

"……Nhưng"

Ifa nói để rũ bỏ nghi ngờ.

“Seika là một con người và là một người tốt. Tôi tin là như thế."

“Tin là một chuyện, sự thật có thể khác hoàn toàn ”

Lize nói như thể dội một gáo nước lạnh vào người cô.

“Không khác gì cầu xin các vị Thần giúp đỡ. Nó tương đương với việc cô nhắm mắt và nắm chặt tay để đạt được kết quả mong muốn trong trò chơi xúc xắc.”

“……”

“Tôi không biết cậu ấy là thứ gì hay tại sao các tinh linh lại tránh xa cậu ấy, nhưng cậu ấy quá khác biệt. Đừng có tin tưởng một cách mù quáng vào cậu ấy. Cô cũng không có lý do gì để ở lại với người nguy hiểm như vậy.”

“…..”

“Hãy đến với tôi đi, Ifa. Cô phải tránh xa chủ nhân nguy hiểm đó.”

"……Nhưng……"

Rồi Lize nói, như thể chợt nhận ra.

"Lẽ nào ... cô đang hiểu lầm?"

"Hở……?"

“Hậu cung của Astilia không phải là nơi tình nhân và các vương phi tranh đấu nội bộ một cách bẩn thỉu.”

“Ể? Không phải đó là điều hiển nhiên sao?”

Lize ôm đầu.

“Nếu cô nghĩ vậy… Chắc là những tin đồn về tranh đấu nội bộ nơi hậu cung ở Đế chế đã ảnh hưởng đến khá nhiều người rồi.”

Rồi Lize nói sau khi đã lấy lại bình tĩnh.

“Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ chỉ cho cô thấy.”

"Hở?"

“Trăm nghe không bằng một thấy. Ngày mai chúng ta sẽ đến thủ đô Asta.”

“Ể…Nhưng tôi không có quyền…”

"Có phải cậu ấy dặn cô không được di chuyển khỏi đây?"

“Không phải như vậy, nhưng……”

“Vậy thì không thành vấn đề, dù sao cậu ấy cũng sẽ không trở về trong ngày một ngày hai đâu. Thủ đô cũng gần. Nếu chúng ta đi vào ngày mai, có thể quay lại trước buổi trưa ngày mốt.”

“………”

“Từ chối sau cũng không muộn, nhưng ít ra cô nên tận mắt chứng kiến.”

Thành thật mà nói, Ifa không có hứng thú với chuyện này

Tuy nhiên, những lời Seika đã nói với cô hai đêm trước lại hiện về một cách bất ngờ.

―――― Cuối cùng thì ai cũng phải đi trên con đường của riêng mình.

――――Cậu sắp trở thành người lớn.

Ifa cuối cùng cũng gật đầu.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mấy chương này ngắn với đọc khá khó chịu nên mình sẽ đẩy nhanh tiến độ lên chút.
Xem thêm
Đúng đấy trans đọc khó chịu vãi ra
Xem thêm
Ngài khó chịu thế thì chúng em lại vui
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
:Đ bố m ở đó chắc nãy giờ vương quốc đó thành bình địa rồi
Xem thêm
Đm, y như đọc NTR thế này, cáu vl
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
:|
Thx trans
Xem thêm
Thằng hoằng tử này láo nháo vc
Xem thêm
Đọc hơi khó chịu đấy nhá
Xem thêm
nghe chừng sẽ có combat
Xem thêm
Trả lời vậy là thua mấy nữ chính truyện khác rồi. Phải tl là: cậu ấy có là ma vương hay ko thì tôi vẫn ở bên cạnh cậu ấy mới đúng bài.
Xem thêm