Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô

Chương 50: Âm dương sư mạnh nhất, bước vào trận bán kết.

8 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

Đã đến lúc trận bán kết thứ hai diễn ra.

MC lớn tiếng thông báo giữa hàng vạn khán giả cuồng nhiệt.

『Giờ thì, đối thủ của Seika sẽ là Mabel Crane, người cũng được Học viện ma thuật tiến cử』

Tôi mỉm cười với Mabel khi cô bước lên sàn đấu.

“Đó là vũ khí thuận tay nhất của cô sao, Mabel?”

『Ồ… Mabel lại đổi vũ khí! Lần này là một cây rìu chiến khổng lồ! 』

Mabel mang theo một cái rìu chiến hai lưỡi cao gần gấp đôi, tính cả cán.

"Tôi chán làm anh hùng giả rồi."

Mabel giơ cao cây rìu của cô và nói với tôi.

Thứ đó hẳn là nặng lắm nhỉ.

Tôi không nghĩ mình có thể nhấc nó lên nếu không dùng đến ma pháp.

Tôi nhìn Mabel và nói.

“Trước đây thì lí do tôi không muốn bỏ trận bán kết là vì tôi muốn xem cách thức chiến đấu của cô. Chắc vẫn còn vài chuyện nữa nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đêm qua chúng ta đã có thể nói chuyện với nhau.”

Mabel nhướng mày.

“Cậu đang coi thường tôi sao? Nói cho cậu biết này, dù cho cậu có nói gì thì giờ tôi cũng sẽ đánh bại cậu.”

"Tôi không coi thường cô."

Tôi mỉm cười.

“Tôi  chỉ đánh giá khả năng của cô một cách khách quan thôi.”

“Không có chuyện cậu mạnh đến thế đâu. Một tên quý tộc sống một cuộc đời bình lặng sao có thể đánh bại tôi được?”

『Mặc dù họ đều là học viên của học viện, nhưng lại đối nghịch với nhau! Ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận bán kết thứ hai đây? Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, trận đấu sẽ được bắt đầu! 』

Tiếng còi vang lên.

“Haa!”

Cùng lúc đó, Mabel giậm chân xuống đất.

Cô ngay lập tức lao vào cuộc chiến và xoay rìu của mình.

Lưỡi rìu nặng nề vung xuống.

Nhưng tốc độ không nhanh và quỹ đạo rất dễ đọc.

Tôi dễ dàng lách người né được nó.

Rìu chém thẳng xuống mặt sàn đấu ngay bên trái tôi.

Đòn đánh có vẻ không hề chính xác.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo—- mặt đất dưới chân tôi bật lên.

“Hả!?”

Nhìn xuống, thứ gì đó giống như đá bên dưới sàn đấu lộ ra và bật lên hai bên lưỡi rìu.

Có vẻ như chỉ với một cú bổ thì tảng đá đặt dưới lớp đất làm nền của sàn đấu đã bị đập nát.

Mạnh quá.

Cô ấy tiếp tục tấn công khi tôi vừa mất thăng bằng.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển để tránh nó. Tuy nhiên Mabel đã đọc được chuyển động của tôi. Lưỡi rìu lại tấn công, nhưng lần này tôi cúi xuống để tránh nó.

Rìu chiến trên ray Mabel trông rất nặng và to lớn nhưng cô có thể vung nó dễ dàng như thể đang múa kiếm.

Hẳn là ma pháp trọng lực. Bản thân Mabel vẫn đứng vững mà không bị đà của nó kéo theo.

Vì vậy việc tấn công sẽ rất dễ dàng.

Trong khi chạy quanh sàn đấu, tôi đưa một thức thần đến chỗ hòn đá bị đánh bật lên lúc trước.

Sau đó, tôi kết ấn bằng một tay.

[Phát kính thuật]

Động năng được đưa vào viên đá và bắn về phía Mabel.

Cô vừa vung rìu xong. Đã quá muộn nếu muốn sử dụng nó để phòng thủ.

Phản ứng của Mabel thật kỳ lạ.

Động lượng của cái rìu đột nhiên yếu đi giữa không trung. Sau đó, cái rìu cắm thẳng xuống đất và lực quán tính hất cô thẳng lên trời. Vật liệu đá lao tới vun vút đều trượt mục tiêu và vỡ vụn trên những cây cột chống đỡ ghế khán giả.

"…… Thú vị."

Tôi lẩm bẩm một mình.

Mabel đã đảo lộn trọng lượng của rìu và bản thân.

Nếu trọng lượng của vũ khí thay đổi, trọng tâm cũng sẽ thay đổi khi vũ khí và người dùng hiện tại gắn liền với nhau. Nếu trọng tâm thay đổi, trục của chuyển động quay cũng sẽ dịch chuyển. Mabel đã lợi dụng điều đó để biến đổi trọng lượng của cả hai để làm cây rìu hất cô lên trên không.

Sau đó Mabel nhanh chóng ném phi đao về phía tôi với quỹ đạo thấp.

Tôi nhảy lùi lại tránh được hàng loạt lưỡi dao cắm phập xuống đất. Tác động hẳn phải rất lớn vì đã đục ra vài cái lỗ hình nón trước mặt tôi, làm bụi mù bắn lên tung tóe.

Tôi nheo mắt nhìn Mabel trong tầm nhìn bị hạn chế.

Tôi nghĩ cô làm vậy để tôi phân tâm nhưng Mabel đã bỏ một tay khỏi cây rìu khi ném phi đao của mình.

[Mộc hợp---Mạn phược thuật]

Dây leo mọc lên từ dưới chân Mabel.

Cô hôm nay không mang theo dao găm, phi đao thì cũng vừa ném xong. Bây giờ đã quá muộn để vung rìu. Đúng như dự đoán, tôi sẽ —

"Lại là cái này sao?"

Mabel vung tay.

Cùng lúc đó một số dây leo bị đứt thành từng đoạn, như thể chúng bị một thanh kim loại hất văng.

Tôi mìm cười.

"Đúng vậy."

Tốt rồi.

Tôi biết rằng những trận đấu trước đây cô chưa từng dùng toàn lực.

Thật vui khi có thể chiến đấu thế này.

Kế hoạch ban đầu của tôi là sẽ dừng chân tại đây.

Nhưng giờ tôi phải thắng.

Bởi tôi đã nói với Mabel là mình sẽ chiến thắng một cách dễ dàng nên phải kết thúc nhanh thôi.

Mabel thu hẹp khoảng cách một lần nữa và lưỡi rìu đang tiến lại gần.

Tôi kích hoạt thuật của mình, bắt đầu từ hình nhân tàng hình mà tôi đã bí mật gắn ở lưỡi kiếm.

[Mộc kim hợp nhất —-   Lạc quả thuật]

Trọng lượng của cây rìu đột nhiên bị tăng lên gấp hàng ngàn lần.

"Hể!!"

Trọng tâm bị dịch chuyển cưỡng bức và Mabel bị hất tung.

Khi cô mất thăng bằng, tôi tiến về phía trước một bước.

[ Mộc kim hợp nhất —- Thủy ngân mạn phược thuật]

Một dây leo ám màu đen mọc lên từ mặt đất.

“Trò đó vô dụng thôi”

Mabel vung tay lần nữa.

Tuy nhiên lần này dây leo không bị ảnh hưởng gì.

Nó quấn quanh cánh tay Mabel, ngăn chặn chuyển động và sau đó những sợi dây leo khác quấn quanh toàn bộ cơ thể và trói cô lại.

Mabel kêu lên đau đớn.

Cây rìu chiến khỏi tay cô.

"Tại sao…"

“Lần này tôi đã bổ sung thêm thủy ngân. Nó sẽ chắc hơn nhiều so với bình thường.”

Mặc dù vậy, nếu cô sử dụng hết sức lực thì vẫn có thể xé toạc nó.

Việc tôi cố ý cho Mabel thấy thuật đó vào ngày hôm trước đã làm cô chủ quan. Và giờ thì đã quá muộn vì cô đã hoàn toàn bị khống chế.

“Cái này……!”

Mabel nắm lấy dây leo đang siết chặt bằng bàn tay trái còn lại.

Toàn bộ dây leo bắt đầu kêu cót két ghê tai.

Trọng lượng khủng khiếp đang phá vỡ các mô ở nhiều nơi và nhựa màu đỏ của hợp chất thủy ngân bắt đầu rò rỉ ra ngoài.

Sẽ không giữ được lâu.

Tôi nhặt chuôi rìu mà Mabel đã đánh rơi.

Cô lườm tôi và nói

“Cậu không nhấc nổi thứ đó đâu.”

"Cô nghĩ thế sao?”

[Âm hợp —-Phù diệp thuật]

Trọng lượng biến mất khỏi cây rìu.

Sau đó tôi vung nó bằng một tay một cách dễ dàng—-

Lưỡi rìu kề thẳng vào cổ của thiếu nữ đang bị trói chặt.

Mặt Mabel nhăn lại.

"Nếu cây rìu bị biến đổi thành nhẹ như vậy thì sẽ không gây bất cứ vết thương nào cho tôi được đâu."

"Tôi đâu có muốn làm cô bị thương."

Tôi nói với cô ấy trong khi mỉm cười.

"Tôi chỉ muốn giành chiến thắng thôi."

Tại thời điểm đó…

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên —-

『Trọng tài đã ra phán quyết rằng trận đấu đã kết thúc. Thật ngạc nhiên! Mabel mặc dù áp đảo đầu trận nhưng cuối cùng thì thế trận đã đảo chiều và phải nhận lấy thất bại! Không, ngay từ đầu chiến thắng đã ở trong tay của thần đồng nhà Lamprouge. Tuyển thủ Seika sẽ tiến vào trận chung kết! 』

Tôi thở ra và ném cây rìu ra sau lưng

Cây rìu được giải phóng khỏi chú thuật, xoay tròn trên không trung rồi cắm thẳng xuống đất.

Tôi đã cố gắng bắt chước nỗ lực cuối cùng của Reynas ngày hôm qua và có vẻ như nó đã thành công.

“Vậy Kyle giao cho cậu đó.”

Mabel vừa nói vừa ngồi phịch xuống đất ở giữa thân cây mục nát.

"Chuyện đó cứ để tôi, giờ cô nghỉ ngơi đi.”

………………………………………….

※Thủy ngân mạn phược thuật (Thuật dây leo thủy ngân trói buộc)

Thuật trói đối thủ bằng dây leo nặng chứa thủy ngân nồng độ cao. Một nhóm thực vật được gọi là siêu tích lũy có đặc tính tích lũy kim loại nặng lấy từ lòng đất. Các ví dụ quen thuộc bao gồm lúa và liễu. Nhưng cũng có những loại khác, chẳng hạn như Pycnandra acuminata ở New Caledonia được biết đến với việc nhựa cây màu xanh lam chứa tới 25% niken. Nếu thay thế một phần tư tổng lượng nước bên trong một loại cây thông thường bằng thủy ngân, chất có trọng lượng riêng cao hơn, thì có thể tạo ra một loại cây siêu nặng với khối lượng gần gấp ba lần cùng một thể tích.

※Phù diệp thuật (Thuật lá nổi)

Thuật làm giảm trọng lượng của một vật thể. Nó ngược lại “Lạc quả thuật”. Trong khi ma pháp của thế giới này chọn một trong hai yếu tố, gia tốc trọng trường và khối lượng hấp dẫn để xác định cái gọi là “trọng lượng” của một vật thể . Thì “Lạc quả thuật” và “Phù diệp thuật” chỉ có thể tăng hoặc giảm yếu tố sau. Khối lượng hấp dẫn được liên kết với khối lượng quán tính theo nguyên tắc tương đương, vì vậy khi được sử dụng trên vũ khí thì khả năng và sức mạnh của nó sẽ thay đổi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đọc xong giải thích skill T đã đc khai sáng làm chuyên lý và hoá
Xem thêm
Đọc truyện căng thẳng sau những giờ học giải trí là đây chứ đâu :V
Đọc xong chú thích nổ m* não luôn rồi
Xem thêm
TRANS
như tôi trong truyện tả thế nào thì hiểu thế thôi chứ nhìn cái chú thích đã ko muốn đọc
Xem thêm
Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
Chơi cả thủy ngân thì chịu
Xem thêm
Nhanh nhỉ
Xem thêm
vật lú :))
Xem thêm