Saikyou Onmyouji no Iseka...
Kosuzu Kiichi Shirakomiso, Sisoe, Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Giải đấu tại Đế Đô

Chương 43: Âm dương sư mạnh nhất, đối mặt trận đấu thứ hai.

22 Bình luận - Độ dài: 1,478 từ - Cập nhật:

Tà nhãn sử dụng ánh mắt để tác động.

Chỉ bằng cách nhìn thẳng vào đối phương, có thể nguyền mà không cần làm thêm việc gì.

Có thể nói là nó thuộc loại nguyền bất thường. Đòi hỏi thiên phú đặc biệt, nhưng hiệu quả rất mạnh và con mắt đó không thể quay trở lại như cũ được nữa.

Nghe nói người bình thường sẽ chỉ khiến mục tiêu bị ốm hoặc gặp xui xẻo, mạnh hơn chút là những phù thủy mà tôi gặp ở phương Tây, những kẻ đó có thể nhìn chằm chằm vào một con thỏ hoang và giết nó để làm bữa tối. Trong quá khứ, có cả thứ tà nhãn cực mạnh có thể biến những sinh vật sống thành đá.

Tà nhãn kiểu vậy khá hiếm.

Tuy nhiên ngay cả tay mơ cũng có thể đối phó được với tà nhãn nếu biết được phương pháp.  Ở phương Tây và những quốc gia theo đạo Hồi, có thứ gọi là hộ phù và ấn có khả năng chặn hiệu quả của tà nhãn. Ngay cả một cái đơn giản cũng có thể có hiệu quả.

Đó là chuyện kiếp trước

Tà nhãn ở thế giới khác cực kỳ đáng sợ.

Tác dụng của nó gần giống với tác dụng ở kiếp trước của tôi, chẳng hạn như trói buộc cử động của đối thủ hoặc khiến kẻ đó nhiễm bệnh, nhưng các biện pháp đối phó cần thiết lại không hề phổ biến.

Có thể là do không có nhiều người sử dụng nó, và cả do…… việc nghiên cứu về nguyền ở thế giới này có vẻ không đương chú trọng.

Vì thế, những kẻ sở hữu tà nhãn bị coi là kẻ dị giáo.

Cũng không đến mức bị ngược đãi, nhưng dường như vẫn là đối tượng bị ghét bỏ.

Kiếp trước cũng vậy mà nhỉ.

『Để mọi người chờ lâu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trận đầu tiên của vòng thứ hai! Người đầu tiên chiến thắng ở vòng trước —- tuyển thủ Seika Lamprogue! 』

Đây là trận đấu thứ hai của tôi.

Không đợi giới thiệu dài dòng, tôi nhanh chóng lên sàn đấu.

Thật khó cho Ifa, cô đã hoàn toàn sợ hãi sau khi xem trận đấu ngày hôm qua. Cô đã khóc lóc và nói rằng tôi nên rời khỏi cuộc thi ngay bây giờ. Nhưng cuối cùng sau mội hồi thì tôi cũng thuyết phục được cô ấy.

Mà Kyle lại ở nhánh hoàn toàn khác với tôi nên không phải lo, nếu như có gặp thì cũng sẽ ở trận chung kết.

『Đối thủ của cậu sẽ là —-“Kẻ điều khiển con rối”- Tuyển thủ Rabineer! 』

Mặt đất rung chuyển.

Thứ xuất hiện trên sàn đấu… không phải là con người, mà là một hình nhân đá khổng lồ.

Nó có thể cao tới khoảng năm mét

Cơ thể được làm bằng cự thạch màu xanh lá cây, với các kí tự và ma pháp trận được vẽ khắp cơ thể.

『A, nó có vẻ không phải là golem lần trước! Ở vòng đầu tiên, con golem đen hoàn toàn bất khả xâm phạm trước những đòn đánh từ chùy của đối thủ, nhưng liệu nó có thể chống lại một pháp sư không? 』

“Ho-ho-ho... Thật vinh dự. Có thể gặp con trai thứ ba của Bá tước Lamprogue nổi tiếng ở nơi như thế này.”

Theo sau con golem lên sàn đấu là một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen dài xõa xuống mang vẻ ngoài luộm thuộm.

Điệu bộ của ông ta làm tôi liên tưởng đến thái giám thuộc triều đại nhà Tống trước kia. Lẽ nào thế giới này cũng có hoạn quan ?

Tôi trả lời bình thường.

“Tôi cũng rất ngạc nhiên khi ông biết đến đứa con trai thứ ba của một quý tộc sống cách đây khá xa, ngay cả khi gia tộc của tôi có chút tiếng tăm.”

“Ồ, tất nhiên là ta biết,…… bởi vì ta đã nghiên cứu tất cả các tuyển thủ của giải đấu này, bao gồm cả cậu nữa. Ta cũng đã nghiên cứu những tài liệu về cậu rất cẩn thận.”

Ông ta nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

“Ta biết về chuyện cậu là con trai tình nhân trưởng gia tộc, về chuyện đã có lúc cậu bị cho là không có ma lực, về chuyện cậu có một nô lệ là một người bạn thời thơ ấu,…… và, phù. Ta cũng biết về kỳ thi tuyển sinh.”

“Kỳ thi tuyển sinh?”

“Ta nghe nói rằng cậu đã vượt qua bài thực hành bằng cách sử dụng ma pháp thuộc ba hệ là hỏa, thổ và thủy. Quả là thiên tài của gia tộc Lamprogue, nhưng…… ngược lại, cậu không thể sử dụng bất kỳ ma pháp hệ nào khác. Đúng không?”

“…”

“Ufufufu… Nhìn con golem của ta kìa!”

Người đàn ông xòe tay ra và cho thấy con golem đang đứng im ở đó.

“Ta nghĩ những ai nghiên cứu phép thuật sẽ hiểu mà. Con golem này sở hữu khả năng kháng phép phi thường, nó có thể kháng lại cả năm hệ! Thông thường nếu càng chồng lên nhiều ma pháp trận phòng thủ nhiểu hệ khác nhau thì hiệu ứng càng trở nên yếu đi. Nhưng ta đã thành công trong việc duy trì hiệu quả ở mức tối đa, đánh đổi bằng việc khiến nó cực kỳ dễ bị tổn thương chỉ với một số hệ nhất định.”

“…”

“Trong trường hợp này… là phong hệ. Fufu, theo điều tra của ta thì cậu không hề sở hữu khả năng sử dụng ma pháp phong hệ.”

“Nói cách khác, phong hệ là điểm yếu của nó??”

"Hahaha, đúng vậy. Tức giận lắm phải không? Tuyệt vọng lắm phải không? Biết trước điểm yếu kẻ địch nhưng vẫn bất lực và không thể làm gì được”

『Vậy thì, trận đầu tiên của vòng thứ hai――――Bắt đầu! 』

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên.

“Mọi cố gắng đều sẽ vô ích thôi, ma pháp của cậu sẽ không thể nào đánh bại được golem hoàn mỹ mà ta đã chế tạo để đối đầu với cậu. Nào, đã đến lúc đầu hàng rồi!”

Với tiếng hét của người đàn ông, con golem xám xanh bắt đầu bước đi.

Dưới áp lực của cơ thể to lớn đang áp sát, tôi lẩm bẩm một mình khi lấy ra một hình nhân.

“Ừm… phong sao. Hiểu rồi."

[Triệu hồi――――Liêm Dứu] [note49404]

Một cơn gió thổi qua.

Yêu ma hình con chồn xuất hiện cùng với một cơn lốc, chui ra từ linh giới và lao vào tấn công con golem với lực cực mạnh.

Với lưỡi kiếm gió được tạo ra bởi thần thông, Liêm Dứu tạo một cơn bão kiếm, sau đó quét kiếm hất tung con golem lên trên không và chém liên tục vào người nó. Những thứ còn lại rơi xuống chỉ là những mảnh đá vụn.

Liên kích không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nó quay lại linh giới với tốc độ chóng mặt trước khi có bất cứ ai có thể nhìn thấy.

Đấu trường im lặng.

『… Ồ ồ! ? Golem của Rabineer đã bị nghiền nát! Phong ma pháp mạnh mẽ của Seika đã hạ gục nó trong chớp mắt! 』

"Nãy ông vừa nói gì ấy nhỉ? Giờ tôi trả lại câu đó cho ông đấy. Đã đến lúc đầu hàng rồi."

Tôi nói với Rabinaire đang chết lặng.

Người đàn ông tóc dài miễn cưỡng nở nụ cười và khẽ giơ tay về phía —- trọng tài, sau đó làm khuôn mặt nghiêm nghị rồi tuyên bố.

“Tôi đầu hàng”

****

“Cũng suýt soát đó nhỉ.”

Trên đường trở về phòng chờ của đấu trường.

Yuki ngạc nhiên khi nghe tôi lẩm bẩm điều đó.

“Hả!? Ngài vừa làm chuyện mạo hiểm thế kia trong trận đấu vừa rồi mà sao vẫn thản nhiên thế!?”

“Ừ thì triệu hồi sư bị cấm tham gia. Nếu ta bị phát hiện, trong trường hợp tệ nhất là ta sẽ bị loại.”

Liêm dứu luôn che giấu vẻ ngoài của mình bằng thần thông, và nó cũng nhanh đến mức mắt người không thể theo kịp, nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi.

Tóm được con chồn tự dưng xuất hiện từ hư không thì chắc chắn sẽ thành vấn đề nghiêm trọng.

"…Là vậy sao?"

Tôi nghĩ rằng Yuki sẽ lải nhải như mọi khi nhưng cô chỉ lẩm bẩm trong kinh ngạc.

Đừng làm chuyện đó nữa, nó sẽ làm tôi cảm thấy tệ hơn đấy.

-------

Tết có bom hết arc 3 

Ghi chú

[Lên trên]
Còn được gọi là Kamaitachi
Còn được gọi là Kamaitachi
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Tự nhiên tưởng tượng đến bịch rác cầm katana khoe tt7 là sao nhỉ 🤔
Xem thêm
Anh main belike: kamaitachi I choose you!
Xem thêm
yasuo nhảy lên tht nhanh, anh chém đối thủ vs tốc độ của gió, HASAGIIIIIIIIIIIIIII
Xem thêm
Tui nghe tiếng hét HASAGI đâu đây =)))))
Xem thêm
Ngu :))
Thx trans
Xem thêm
Ko cái ngu nào hơn cái ngu này
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều ạ !
Xem thêm
Hóng à nha
Xem thêm