Ude wo Nakushita Lilith
Meiji Sub Kurogiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương giữa: from Kansei to Meiji - Lục đạo luân hồi/ mariA

5 Bình luận - Độ dài: 2,402 từ - Cập nhật:

Ký ức vô cùng quan trọng/ Maria

   

Mi thanh mục tú, đầu óc thông suốt.

Trong đôi mắt của thiếu nữ thiên tài Maria, những kẻ đồng lứa tại miền Viễn Đông chỉ như những con thú vô giáo dục.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Maria là một thiên tài bẩm sinh. Cô đã biết mặt chữ từ lúc 1 tuổi, đến năm 3 tuổi thì đã nhìn vào sổ sách công việc của cha mà chỉ ra sai lầm trong tính toán. Phản chiến trong chiếc gương là khuôn mặt xinh xắn dù còn nhỏ tuổi. Cả cha, mẹ hay chính Maria đều tin vào sự thành công trong cuộc đời cô ấy.

Thời điểm nhập học trường tiểu học kỳ đầu, tại ngôi trường công lập danh giá hội tụ những bé gái thông minh giàu có từ khắp nơi trên thế giới, Maira vừa duy trì thành tích đứng đầu vừa mơ tưởng rằng mình chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lưu lại danh tiếng tại Đại Anh Đế Quốc vĩ đại.

   

Giấc mơ ấy… bỗng sụp đổ bởi cái chết do bệnh tật của người mẹ.

   

Người cha dần chìm đắm vào buôn bán từ trước bỗng nói rằng sẽ đi đến quốc đảo miền Viễn Đông. Là một thương nhân vũ khí, phán đoán của người cha không hề sai. Nhật Bản đã đánh hạ con sư tử ngủ say như Đại Thanh, bắt đầu bành trướng đáng kể, tiếp theo lại chăm chú nhìn vào vào địch quốc tiềm năng Nga và liên tục khuếch trương quân đội. Vì vậy, mặt lý trí của Maria hiểu được hành động của cha.

Song, cảm xúc thì lại khác. Tại sao vì buồn thương mà cô phải vứt bỏ địa vị đã gầy dựng tại trường học danh giá và chuyển đến sinh sống tại một hòn đảo của đám thú vật dơ bẩn kêu gào tại Viễn Đông? Đối với người sống tại đô thị Anh Quốc tiên tiến nhất thế giới, Maria xem Nhật Bản giống như một vùng đất chưa khai phá.

Thế nhưng, kết cục thì người cha vẫn mang theo cô đến Nhật Bản____ vùng cảng Kobe. Và như thế, thời thanh xuân xám xịt của Maria tám tuổi đã bắt đầu.

Trong mắt Maria, đừng nói là đám trẻ con đồng lứa, ngay cả những giáo viên trong trường tiểu học cũng chỉ giống như thú vật. Bọn trẻ con nhạy cảm nhận ra ánh mắt ấy của Maria, và dĩ nhiên những trận bắt nạt sẽ bắt đầu. Mỗi ngày, Maria đều rời khỏi trường như chạy trốn và vùi đầu vào giúp đỡ cửa hàng của người cha.

Ghét bỏ, căm hận, ghê tởm. Đám nhóc con như dã thú, đám người lớn vô giáo dục, cả người cha trói buộc cô vào đất nước ô uế như thế. Cô ghét tất cả bọn họ.

Một hôm, trong lúc Maria đang cúi đầu dựa trên quầy hàng với đôi mắt thẫn thờ như mọi khi…

   

[Thanh kiếm của Chiến Thần Skanda vĩ đại – Quả táo của Newton – Oṃ vidhati mahāghota svāhā _____Chiếc guốc của Vi Đà Thiên]!”

   

Cô chợt nghe thấy một giọng nói đáng yêu như chuông reo.

Maria ngạc nhiên, ngẩng mặt lên và càng kinh ngạc hơn. Một bé trai còn chưa đến tuổi học tiểu học đang bay trên bầu trời trước cửa hàng. Maria cũng biết đến sự tồn tại của pháp sư và thầy trừ tà. Nhưng một đứa trẻ nhỏ nhắn như vậy lại bay trên bầu trời ư!?

(__________Mình muốn cậu ấy)

Nhìn vào đứa trẻ được bọn trẻ con tán tụng____ Kaina, Maria đã nghĩ như thế. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cậu bé sở hữu tài năng rõ ràng vượt trội bản thân, Maria muốn cậu ấy làm vật của riêng mình. Cô muốn thao túng bé trai vẫn còn chưa nhuộm sắc màu ấy.

Kể từ hôm đó, Maria bắt đầu mãnh liệt tấn công Kaina. May mắn là Maria có người cha mang quan hệ buôn bán vũ khí đạn dược cho dinh thự MEP, vậy nên cô không phải tốn bao nhiêu công sức để xuất hiện trước mặt Kaina và nói chuyện.

Điều khiến cô gặp khó khăn chính là ngôn ngữ. Dù Maria từng lý giải ngôn ngữ từ năm 1 tuổi, nhưng vì quá không hứng thú___ thậm chí là ghét bỏ quốc đảo Viễn Đông này, nên cô vẫn chưa thể nói tiếng Nhật. Ngược lại, Kaina lại có thể bập bẹ nói tiếng Pháp. Maria cũng biết nói tiếng Pháp. Thế nên Maria và Kaina thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp và tiếng Nhật, thỉnh thoảng lại dùng cả tiếng Anh, và họ dần trở nên thân thiết với nhau.

Trước đối phương phiền toái về mặt ngôn ngữ như thế, Kaina cũng không hề có cảm giác khó chịu. Dù sao thì Maria là người có giáo dục rất tốt, hơn nữa còn là thiếu nữ xinh đẹp mà bất cứ ai cũng công nhận. Mái tóc trắng bạc cùng nét mặt tinh xảo, Kaina cảm thấy hiếm lạ với dung mạo như tách biệt trần thế ấy, và cậu cũng cảm thấy rất ghen tị.

   

“Tớ ấy nhé…”

“[Tớ]? Con gái mà dùng từ lạ ghê.” [note51817]

“Kaina-kun cũng dùng từ đó mà. Thế thì chúng ta giống nhau rồi.”

“…~~~~! Ư… ưm.”

“Aa! Kaina-kun đáng yêu quá à!”

   

Bởi vì Maria toàn lực tiếp xúc bằng lợi thế của mẫu tính và người khác giới nên Kaina đã sớm chìm đắm vào Maria. Lý do Kaina thích bầu ngực đến như vậy hẳn cũng là do Maria chứ không phải ai khác.

Vào những ngày kể từ khi Kaina lên học tiểu học, đó là thời kỳ thanh xuân tuyệt vời nhất đối với Maria. Đặc biệt là khi Kaina bị vết thương nặng ở tay trái vì lỡ khai hoả súng lục trong lúc chơi đùa, Maria đã dính chặt lấy cậu để chăm bệnh, vì vậy mà độ ỷ lại của hai bên càng trở nên sâu đậm.

Nhưng những ngày tháng ấy cũng kết thúc vào lúc Maria rời khỏi trường tiểu học kỳ đầu. Kaina lúc ấy bị cô lập từ vụ hoả hoạn và trở nên chán nản. Cuối cùng Kaina nhập học tường sĩ quan, và quan hệ giữa Maria và Kaina cũng bị cắt đứt.

Song, cô vẫn không thể quên được. Maria đã dùng không ít tình yêu cùng tiền bạc, trải qua bốn năm mà nuôi dạy Kaina theo sở thích của mình. Đến lúc này, cô không thể cứ thế mà từ bỏ. Và đến khi nhận ra, những cảm xúc muốn thao túng Kaina thành vật của mình____ những cảm xúc vô cùng tội lỗi ấy đã hoá thành tình yêu mà cô không thể nhịn được.

Nhưng Kaina không ở đây.

Những tháng ngày u buồn tiếp tục. Cho dù nhập học trường nữ sinh, xung quanh vẫn chỉ toàn dã thú như vậy. Người cha duy nhất có thể thấu hiểu ngôn ngữ cũng đã trở về quê hương một thời gian. Maria rất cô độc. Vào thời điểm ấy, Maria lại nghe được tin tốt.

Kaina đã gia nhập lữ đoàn 7 và trở về Kobe!

Maria muốn lập tức đi gặp cậu. Song, rốt cuộc không biết vì chuyện gì mà mỗi khi Maria đi giao vũ khí đạn dược cho dinh thự Mep hay Chindai thì Kaina nhất định sẽ không ở đó. Cho dù theo đuổi thế nào thì những lần lướt qua nhau vẫn cứ tiếp tục. Kể cả thư tay gửi đi hay ghi chú lưu lại cũng nhất định sẽ thất lạc. Dường như vận mệnh đang khiến cho hai người không thể gặp nhau vậy.

   

Những tháng ngày hổ thẹn ấy cứ kéo dài____ Hơn nữa còn là hơn một năm!

   

Maria thật sự phiền não và nghĩ rằng đây không phải chuyện thường, thậm chí cô còn nhờ thầy trừ tà đến xua đuổi tà ma. Dĩ nhiên là người đến sẽ không phải Kaina.

___Cậu ấy đang ở ngay tại đó. Kaina đang sinh hoạt tại dinh thự MEP cách cửa hàng của Maria vài khu đất. Cô thậm chí có thể truy được dấu chân, cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, thế mà vẫn không thể nào gặp chính bản thân người đó!

Cảm giác nóng vội như cổ bị siết lấy. Vào một đêm, Maria khổ sở đến mức hao gầy bỗng mơ một giấc mơ.

Đó là một giấc mơ dài đằng đẵng. Maria đã hoá thành Kaina. Giấc mơ ấy bắt đầu vào đêm ngày 1 tháng 11, tương lai vào vài ngày sau. Kaina mất đi trái tim trong lúc thực hiện nhiệm vụ, được sống lại bởi sức mạnh của nữ Ác Quỷ. Kaina và Ác Quỷ cùng sánh bước trong thời khắc vĩnh hằng, đến cuối cùng thì lại rơi vào tuyệt diệt vô cùng đau khổ.

Không biết là vài tiếng, vài ngày, vài năm hay vài nghìn năm____ Sau khi tỉnh giấc khởi giấc mơ vĩnh hằng, Maria đã khóc. Mặc dù không nhớ rõ phần lớn giấc mơ, nhưng trong lồng ngực cô vẫn chất chứa một cảm xúc mãnh liệt rằng…

[Mình phải cứu Kaina].

Nhưng bằng cách nào? Cô chỉ là một thiếu nữ vô lực.

   

“Có thể đấy.”

   

Một giọng nói bỗng nhiên phát ra trước mặt khiến Maria giật nảy mình.

“Nếu là cô nhóc thì sẽ có thể cứu được Kaina. Đây là công việc mà chỉ duy nhất một mình cô nhóc mới có thể làm.”

Nhìn lại thì có một mỹ nữ tóc trắng đang cầm bình rượu ngồi trên giường.

“Cô… cô là___”

“Airam.”

Người phụ nữ tóc trắng bí ẩn nói với Maria. Airam bác học đến mức đáng kinh ngạc, dường như có thể biết mọi thứ trên đời. Và một câu chuyện kinh ngạc được nói ra từ miệng Airam.

Chuyện Maria không thể gặp được Kaina không phải là lời nguyền của Ác Quỷ, mà chính là do hành vi của Thần. Một Maria từng là tín đồ Kitô giáo ngoan đạo bỗng chốc trở nên hận thù Thần thánh.

“Ta sẽ cho cô nhóc gặp Kaina. Bù lại, cô nhóc sẽ đáp ứng nguyện vọng của ta chứ?”

   

Maria đã chấp nhận.

Cô nhận lấy Ether của Airam, trở thành Wraith trong trạng thái vẫn còn sống.

   

Và ngài 1 tháng 11 định mệnh đã đến.

“Tôi là Thiếu Tá Anokutara Kaina, hiện trực thuộc lữ đoàn 7, sư đoàn 0, thuộc Lục Quân Đế Quốc Đại Nhật Bản.”

Maria đã có thể gặp lại Kaina sau ba năm ròng. Do hoá thành Wraith nên ký ức của Maria trở nên vẩn đục, nhưng cô vẫn vô cùng vui sướng. Vì quá sung sướng nên cô đã nắm lấy tay trái của Kaina như nhào tới.

___Thế giới luân chuyển trong một khắc.

   

Và rồi Maria đã bị giết bởi Kaina, bị cậu ăn vào và hoà thành một thể.

Trong hai tuần kế tiếp, tâm tình cô như đang ở trong mơ. Maria ở bên trong Kaina và có thể hưởng thụ cậu vô cùng rõ ràng. Mặc dù cô không hề ưa con mèo vụng trộm bẩn thỉu không tay luôn đứng bên cạnh cậu.

Mỗi khi Kaina khó chịu hay gặp chuyện buồn là sẽ xoa cánh tay trái. Mỗi lần như vậy, Maria đều rất hạnh phúc vì có thể tái xác nhận rằng mình chính là sự tồn tại to lớn trong lòng Kaina.

Maria đã luôn ở bên trong mà cảm nhận Kaina, nhưng cuối cùng thì ngày chia tay cũng đến. Lúc Kaina nôn ra lõi Ether của Anokutara Shougaku, cô cũng được giải phóng cùng một lúc. Vào thời điểm đó, Kaina đã đạt trạng thái Satanize, Maria cũng đạt đến giới hạn và không thể bám vào linh hồn cậu nữa.

Vì vậy, Maria không còn cách nào mà đành phải thăng thiên. Cô thăng thiên và giao dịch với Thần. Dù gì thì Maria cũng được ngâm mình trong Ether vô hạn của Lilith và Kaina gần ba tuần, thế nên tổng lượng Ether ấy cũng không hề ít ỏi.

Do đó, dù là tân binh, nhưng Maria lại có thể ngồi vào chiếc ghế Thiên Thần Thủ Hộ, trải qua hai tuần tu tập, cô rốt cuộc được phân công nhiệm vụ canh giác “Cánh Cổng” tại nơi giao giữa Thiên Đường và thế giới trên mặt đất. Ngay khi vừa vào vị trí, cô lập tức trốn khỏi cánh cổng và hạ phàm____ Đó cũng vừa đúng khoảnh khắc Lilith bị Caim đâm xuyên ngực.

Thú thật, cô cũng chẳng quan tâm mấy đến linh hồn của Lilith, nhưng nếu Lilith bị bắt cóc thì Kaina sẽ bi thương, vì vậy mà cô đã lập tức thu hồi linh hồn Lilith.

Tuy là Thiên Thần Thủ hộ, nhưng cô cũng khó lòng chính diện đối đầu Caim, vì vậy mà Maria đã dùng chiếc tù và được cung cấp bởi Thiên Thần. Đó là vật phẩm quý trọng chỉ dùng một lần. Nếu đã sử dụng nó không phép ngay ngày đầu nhận việc, Maria ắt hẳn sẽ bị giáo huấn khi trở lại Thiên Đường.

Sau khi thu hồi Lilith, cô đã thoát đi bằng [Heaven’s Gate], thuật thức trở về cánh cổng.

Kế đó, cô nghĩ rằng Kaina sẽ di chuyển đến lâu đài Asmodeus nên mới vui mừng bay về phía Đông. Rốt cuộc thì cô sẽ có thể gặp được Kaina-kun______ Chính vì tâm trạng quá lâng lâng mà cô quên mất chuyện phải truy tìm dấu vết của Kaina.

Và rồi, khi đặt chân đến lâu đài Asmodeus, Maria lại không nhận thấy khí tức của Kaina trong lâu đài. Sau khi vòng quanh lâu đài một lúc, cô rốt cuộc cảm nhận được Kaina đã xuất hiện. Được rồi, cô nên dùng lời nào để khiến Kaina bất ngờ? Lời nói phù hợp nhất cho cuộc gặp gỡ định mệnh là gì? Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì lại nhìn thấy Kaina lao ra khỏi lâu đài và vô lực rơi xuống.

Vì thế______

Ghi chú

[Lên trên]
Maria đang dùng “boku,” đại từ nhân xưng thường dùng cho nam giới.
Maria đang dùng “boku,” đại từ nhân xưng thường dùng cho nam giới.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thiên Thần vs Ác Quỷ
Xem thêm
TRANS
sao đứa nào cạnh main bọn nó cx biến chất hết v ?
Xem thêm
Chương này bất ổn quá
Xem thêm
Đừng Harem nhá? Quả team Duo này là quá đủ rồi. Dù là người tốt nhưng xin em hãy để bọn tôi ăn cơm tró trọn vẹn đi :((
Xem thêm
Toi khong thich dien bien nay chut nao (;ŏ﹏ŏ)
Xem thêm