Ude wo Nakushita Lilith
Meiji Sub Kurogiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 3-2: Satanize

12 Bình luận - Độ dài: 7,910 từ - Cập nhật:

Mười mấy phút sau/ Trên không Đế Quốc Ottoman của Assiah Giới/ Kaina

   

(Nhanh lên nhanh lên nhanh lên…!)

Cơ thể Ác Quỷ cùng chiếc vòng Thiên Thần. Kaina dùng hai tay được khổng lồ hoá bao bọc lấy Sear, Coppelius và Ecanbas rồi đập cánh trên bầu trời rạng đông bằng đôi cánh Ác Quỷ.

Thật may mắn khi Coppelius có thể sử dụng ma thuật [Gate – Cổng Dị Giới]. Nhờ vậy mà bọn Kaina có thể quay lại Assiah Giới. Tuy [Grand Teleport] của Sear cũng có khả năng đột phá Khe Hở, nhưng nếu làm vậy thì Sear sẽ thật sự tan biến.

Theo như lời của Thiên Thần đội trưởng, Thiên Thần “Maria” hẳn là đang ở bên Assiah Giới. Bởi vì Maria luôn mồm bảo rằng muốn đi đến Assiah Giới.

___Hiện tại đã trôi qua bốn tiếng.

Từ những gì cậu điều tra bằng [Tam Thiên Thế Giới], vào thời điểm này, thời gian mặt trời ló dạng ở Jerusalem là khoảng 6 giờ 30 phút. Thiên Thần lúc nãy đã lẩm bẩm rằng “Nếu không quay về trước khi mặt trời mọc thì sẽ bị khai trừ.” Hẳn là cả Thiên Thần Maria cũng không muốn bị trục xuất. Vì vậy, Kaina đã nghĩ rằng sẽ ở trong Cánh Cổng Thiên Đường mà chờ đợi đối phương.

Song, đó là kế hoạch với tiền đề Caim sẽ ngoan ngoãn ngồi yên___ điều mà khó có khả năng xảy ra. Giống như chuyện bọn họ đến Jerusalem, khả năng Caim đến đây sau khi nhìn thấy bóng dáng Thiên Thần là rất cao.

Kaina cũng nghĩ đến chuyện dẫn dụ Caim vào trong Cánh Cổng Thiên Đường, cuốn cả Belphegor và các Thiên Thần, triển khai cuộc chiến ba, bốn phe rồi nhân cơ hội mà giết chết hắn. Song, cậu lập tức bác bỏ điều đấy.

“Phải tuân thủ luật pháp quốc tế.”

“Phải lấy thế giới làm đồng minh.”

Đó là những điều Lilith lặp đi lặp lại thường ngày.

Sự phục sinh của Lilith là điều kiện tối thiểu và quan trọng nhất. Song, nếu Lilith de la Asmodeus trở thành địch nhân của thế giới sau khi trở về từ suối vàng thì mọi chuyện lại trở nên vô nghĩa.

Lilith hiện là một vị vua. Cho dù thần dân chỉ có mỗi Kaina và Sear, nhưng cô ấy vẫn là người đứng đầu chính phủ lâm thời Asmodeus. Tuy rằng bị thoái hoá thành trẻ con và trở nên mơ hồ, nhưng Kaina vẫn nhớ đến khung cảnh của Tô giới Asmodeus nằm dưới sự cai trị của Behemoth, đứa trẻ lang thang, những người nằm co ro trong các con hẻm, những người nô lệ từng là người của cựu Vương Quốc Asmodeus và bị đối xử như đồ vật.

(Vậy nên mình cần phải nhanh lên! Phải nhanh chóng tìm ra Thiên Thần Maria, lấy lại linh hồn Lilith trong trạng thái hoà bình, đưa Lilith trở về từ suối vàng, khởi động Thành Trì Lưu Động Asmodeus và đón đánh Caim trong trạng thái hoàn hảo!)

Từ chiếc vòng Thiên Thần, thông tin vị trí của các Thiên Thần tại Assiah Giới đang truyền đến cậu giống như khi sử dụng [Analyze] và [Tam Thiên Thế Giới]. Trong đó, phản ứng “tà ác” khổng lồ hơn một bậc đang bay về phía Đông của Đế Quốc Đại Thanh với tốc độ khủng bố____ E rằng đó chính là Thiên Thần “Maria.”

Thiên Thần Maria ấy rất nhanh. Vừa lúc nãy còn đang ở vị trí tương ứng Roma, thế mà hiện tại cô ta đã bay trên bầu trời Đại Thanh. Một tốc độ khá là dị thường. Cô ta còn nhanh hơn vận tốc ban đầu của súng trường____ tức là hơn xa tốc độ âm thanh, thậm chí có lẽ còn nhanh hơn gấp 10 hoặc 20 lần.

(Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!)

Kaina bao phủ bên trong tay bằng [Kết Giới Phòng Hộ Phản Vật Lý]. Kế đó, cậu đập cánh mạnh nhất có thể.

Cảm giác nặng nề như bơi trong nước. Dường như đang có bức màn nước đang căng ra ở phía trước cơ thể cậu.

(Nhanh hơn nữa!)

Và thứ đó bỗng vỡ ra.

___Tiếng động ầm ĩ cùng khói trắng xuất hiện trước mặt trong một chốc.

Cậu đã vượt qua âm thanh. Đây là thế giới vượt qua tốc độ âm thanh. Cậu đã đuổi kịp thế giới của Caim.

Kaina hoá thành một viên đạn mà phóng đi.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Một tiếng rưỡi sau, buổi chiều tại Nhật Bản/ Chindai, Kobe/ Đại Thống Chế Ác Quỷ Caim

   

“Ồ? Là ngài Trung Tướng đấy sao.”

Bầu trời u ám. Tuy có rất nhiều đèn tường, nhưng hành lang trong Chindai vẫn khá là tối tăm.

Có lẽ vì vậy nên vị sĩ quan cấp Tá không nhận ra sự khác biệt trong ngoại hình của Caim____ kẻ chỉ đang khoác lớp áo khoác bên trên bộ lông hoét đen.

“Ngài có thể bình an quay lại thì tốt quá! ___Tại sao ngài lại rút kiếm?”

Caim vô cảm vung kiếm lên. Ngay lập tức, chiếc đầu của sĩ quan cấp Tá hoá thành từng lát cắt.

“Cái gì!? Ngài Trung Tướng!?”

Vị sĩ quan cấp Uý cách vài bước ở phía sau người sĩ quan đã hoá thành khoanh tròn cất tiếng thét. Tuy vừa hỗn loạn vừa nhanh chóng rút kiếm, nhưng đầu của người ấy cũng lại hoá thành từng khoanh mỏng.

“Kh… khôngggggggggggggg___” – Vị nữ sĩ quan cấp uý đi ngang cũng cất tiếng thét, thế nhưng… – “___Ộc!?”

Tiếng thét ấy không thể tiếp tục. Bởi vì phổi của cô ấy cũng đã biến thành từng khoanh mỏng.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Đồng thời/ Trên không Đế Quốc Đại Thanh/ Kaina

   

“___Cái gì!?” – Cậu nghe thấy giọng nói quýnh quáng của Sear đang kết nối bằng [Telepathy] – “Cái… cái gì cơ… Những thành viên lữ đoàn 7 đang dần chết đi.”

“Là chuyện gì!?”

“Tôi từng đưa cho vài người trong lữ đoàn 7 những chiếc dây chuyền mà tôi đã giao cho Bệ Hạ và cậu. Và nó… phản ứng Ether của họ đang dần biến mất. Họ đang dần chết đi! Hơn nữa còn với tốc độ rất nhanh!”

“Là Caim ư!?”

“Làm sao đây, Kaina!? Chúng ta cứ tiếp tục đuổi theo Thiên Thần hay nhảy đến Chindai bằng [Grand Teleport] của tôi?”

“Tôi phải chọn lựa giữa tính mạng của Lilith và thành viên lữ đoàn ư!? Hơn nữa, nếu Sear lại sử dụng [Grand Teleport] trong trạng thái đó thì___”

“Aa… aaaaa… Nó đang lần lượt biến mất!”

   

   ❖ ❖ ❖

   

Ác mộng/ ■■■

   

Thiếu niên sinh ra trong gia tộc Grand Devil bẩm sinh không thể sử dụng ma thuật. Bởi vì cậu có quá ít Ether để sử dụng nó. Người thiếu niên không có chỗ đứng trong xã hội Ác Quỷ chú trọng ma thuật ấy lúc nào cũng vung kiếm trong cô độc.

Gia tộc Grand Devil đó đang lâm vào nguy cơ sụp đổ. Bởi vì vào thời kỳ người thiếu niên cùng các anh em cùng cha khác mẹ được sinh ra, Grand Sigil đã biến mất khỏi bụng của người cha gia chủ gia tộc.

Thông thường, Grand Sigil sẽ chuyển sang người kế thừa theo ý chí của đương chủ. Song, bởi vì Grand Sigil cũng là thứ giống như tập hợp linh hồn của các gia chủ nhiều đời, thế nên vẫn xảy ra trường hợp Grand Sigil tự mình chuyển đến người thừa kế.

Tức đó là Grand Sigil mạnh mẽ đến mức sở hữu ý chí tự do. Đối với gia tộc Ác Quỷ thì đó là chuyện đáng vui mừng____ nhưng chỉ trong trường hợp đấy là đối tượng mà người gia chủ mong muốn.

Đương nhiên là người cha kỳ vọng rằng một trong những đứa con trai của mình sẽ kế thừa Grand Sigil. Song, trên bụng của đứa trẻ nào cũng không có thứ ấy.

Mặt khác, thiếu niên đó tự biết rằng mình chính là người thừa kế Grand Sigil. Bởi vì lượng Ether quá ít ỏi nên Grand Sigil chỉ không hiện ra mà ngủ say trong cơ thể.

Tuy nhiên, cho dù cậu là con trai trưởng theo thứ tự sinh ra, nhưng chẳng ai tin lấy lời của một thiếu niên chỉ là con vợ lẽ. Vì vậy, thiếu niên lại tiếp tục vung kiếm trong cô độc.

Khi thiếu niên đạt tuổi 15, cơ hội chuyển mình đã đến với cậu…. Và nó cũng diẽn ra theo cách tồi tệ nhất. Người cha nóng ruột và vẫn không tin lời của thiếu niên ấy đã “thử” cho người ám sát cậu. Nếu lời của thiếu niên là sự thật, vậy thì với cái chết của cậu, Grand Sigil có lẽ sẽ được chuyển sang một trong các những đứa con trai yêu thương của ông ta.

   

Vì vậy, thiếu niên đã giết sạch toàn bộ dong binh, tư quân, hầu cận của gia tộc.

   

“___Rất tốt. Một thanh kiếm rất tốt, một tay nghề rất khá.”

Khi người thiếu niên quay người giữa biển máu, một Ác Quỷ lạ mặt đã bắt chuyện với cậu.

Thiếu niên lập tức chém tới vì cho rằng đó là địch, nhưng cậu nhanh chóng bại trận trước kẻ ấy.

“Tên của ta là Behemoth.” – Ác Quỷ ấy xưng tên – “Kẻ sẽ ăn sạch tất cả thế giới Assiah lẫn Astral. Ngươi có muốn dùng sức mạnh ấy dưới trướng của ta không?____ Đại Thống Chế Ác Quỷ Caim.”

Và dưới danh nghĩa ấy, thiếu niên đã trở thành minh chủ của gia tộc Caim, Đại Thống Chế Ác Quỷ và Grand Sigil of Devil.

   

   ❖ ❖ ❖

   

Đồng thời/ Chindai, Kobe/ Caim

   

Caim giày xéo vùng đất quan trọng mà mình đã bảo vệ suốt mấy chục năm. Lần lượt chém đi những thầy trừ tà mà mình từng rèn luyện và yêu thương.

“Ta cần phải cứu một người phụ nữ.”

Caim vừa thảm sát vừa nhớ lại lời của Behemoth.

“Phụ nữ?”

Khi Caim đáp lại như vậy, Behemoth hồi tưởng với vẻ mặt cười buồn.

“Ta cần phải cứu thế giới vì mục đích ấy. Ta phải thu lấy toàn bộ thế giới Assiah và Astral trong tay, chế ngự, và quản lý chúng. Ngươi có thể giúp ta không, Caim?”

“Như ngài mong muốn.”

Caim định chém thêm một người nữa. Song, hắn đã bị ngăn cản. [Kết Giới Phòng Hộ Phản Vật Lý]. Kẻ sở hữu kết giới có thể ngăn cản cả thanh kiếm của hắn.

“Tại sao ngươi lại phản bội bọn ta, Trung Tướng Kamui!?” – Chủ nhân của kết giới ấy___ Đại Tướng Juugetsu thét lên.

“Tôi có phản bội đâu.” – Caim lạnh lùng cười – “Từ trước kia, tôi đã luôn~~~là bề tôi của Behemoth-chan Bệ Hạ đấy.”

“Không thể… Không thể nào! A, ra là vậy. Chính vì vậy nên vào 13 năm trước___” – Khuôn mặt của Đại Tướng Juugetsu nhuốm màu tuyệt vọng – “Khốn kiếp… Tại sao, tại sao vào cái ngày này lại không có Trung Tướng Michel và Trung Tướng Natas chứ!?”

Caim vô cảm vung kiếm vô số lần. [Kết Giới Phòng Hộ Phản Vật Lý] của Đại Tướng Juugetsu dần nứt ra và cuối cùng vỡ nát.

“Vĩnh biệt, Đại Tướng Juugetsu-chan. Mọi chuyện vui lắm đó.”

   

“___[Phlegethon]!!”

   

Vào lúc ấy, ngọn nghiệp hoả địa ngục lấp đầy hành lang Chindai. Đây là ma thuật cấp Địa Ngục của đôi song tử nổi tiếng trong “Thập Nhị Thánh Nhân.”

Caim vung thanh sabre chém đi ngọn nghiệp hoả. Nhìn lại thì Chiaki [Nhị Đinh Quyền Súng] đã nắm lấy cổ áo Đại Tướng Juugetsu và ném về phía ngọn lửa không thể chạm đến. Đồng thời, xung quanh Caim cũng xuất hiện 13 tấm [Kết Giới Phòng Hộ Phản Vật Lý] loại nhỏ.

(Vẫn tinh tế như mọi khi) – Caim vừa né tránh những viên đạn liên tục bật nảy từ toàn bộ phương vị vừa thở dài trong nội tâm – (Nếu được thì mình cũng muốn mang Chiaki-chan và song tử về quân Behemoth. Chính vì vậy mà mình cần phải có [Charm] của Lilith-chan Bệ Hạ. Thật không đúng như ý nguyện)

Bước ra một bước siêu việt vận tốc âm thanh cùng làn sóng xung kích, Caim đi đến trước mặt Chiaki. Trước tiên, hắn chém bay tay phải. Chiaki lập tức đưa tay trái về phía hắn định phát động [con bài tẩy]. Song, Caim biết rõ điều đó cần ít nhất vài giây.

   

Những thuộc hạ mình tự tay rèn luyện.

Những đứa trẻ đáng yêu trong lữ đoàn 7.

Caim… Kamui biết họ rõ hơn bất cứ ai.

   

(Vài chục năm, vài chục năm sao… Thật nặng quá đi… Nhưng…) – Caim vung thanh sabre, não Chiaki hoá thành từng mảnh – (Nó vẫn không địch lại sức nặng của vài trăm năm)

“Không…” – Một người trong đôi song sinh, Onyx gào khóc – “Khônggggggggggggggggggggg!!”

“Ta sẽ giết ngươi.” – Người còn lại trong đôi song sinh, Carnelian mãnh liệt lao đến dù chẳng thể sử dụng cả ma thuật sơ cấp khi chỉ có một mình – “Ta sẽ giết ngươi!!”

   

   ❖ ❖ ❖

   

Đồng thời/ Trên không Chindai, Kobe/ Kaina

   

Bọn Kaina đã dịch chuyển đến trên không Chindai bằng [Grand Teleport] của Sear.

“____!!”

Kaina thét không nên lời. Trên bầu trời u ám đang có vô số linh hồn bay lên trước mặt cậu.

[Kết Giới Phòng Hộ Kháng Ma Thuật]!”

Kaina lập tức bao phủ không trung Chindai bằng kết giới. Bầu trời u ám được bao bọc bởi chiếc dù ánh sáng khổng lồ. Kể cả Kaina sở hữu một tỷ Ether cũng phải tiêu hao ý thức và Ether tương đối. Đó là một kết giới khổng lồ. Những linh hồn đụng phải bức tường Astral và không thể tiếp tục bay lên.

“Sear___”

Kaina nhìn vào Sear trong tay mình. Cô ấy vẫn còn sống sót. Song, con ngựa có cánh vốn đã mờ nhạt hiện đang trong suốt như sắp sửa tan biến.

“Khốn kiếp!” – Kaina điên cuồng. Lillith đã chết, rất nhiều đồng đội đã chết, Sear cũng hoá thành hình dạng này, tất cả đều là vì… – “Caim! Ngươi ở đâu!?”

Vào lúc ấy, tại một góc phủ Chindai vang lên tiếng nổ nhỏ.

“Bên kia sao!?”

Kaina đập đôi cánh và chạy đi. Sau khi bỏ bọn Sear xuống mặt đất, cậu lập tức lao vào trong toà nhà.

“Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg! Chị ha__”

___Vừa lúc ấy.

Ngay khi Kaina lao vào bên trong, Onyx đang ôm thi thể của Carnelian đã bị chém đứt não, cổ họng cùng phổi. Nếu cậu có thể nhanh hơn một giây thì có lẽ đã cứu được cô ấy. Những mảnh thịt từng là Onyx rơi xuống mặt sàn.

“Ara.” – Caim mỉm cười – “Cậu chậm trễ quá đó, Nguyên Soái Kaina-chan?”

“Tên khốnnnnnnnnnnnnnnnn!!”

[Gia Tốc Suy Nghĩ] gấp mười mấy lần. Kaina bao bọc hai tay bằng [Malebranche], ma thuật cấp Địa Ngục cắt xé vạn vật, và lao đến caim.

Kaina liều mạng vung đôi vuốt. Kỹ thuật thích hợp nhất cùng suy nghĩ được gia tốc mười mấy lần lại bị đánh lệch đi toàn bộ bởi thanh kiếm của Caim.

Caim bước lên một bước.

Làn khói trắng cùng tiếng nổ. Đây là độ cơ động siêu việt tốc độ âm thanh của Caim.

Ngay lập tức, Kaina rơi vào thế yếu. Tay chân bị thổi bay, cho dù vừa tái sinh vừa phản kích thì cậu vẫn rơi vào cuộc chiến phòng thủ.

Tuy vung kiếm với tốc độ mắt thường không theo kịp, nhưng trục cơ thể của Caim vẫn không hề lay động. Hắn bỗng mở miệng, những lời nói ác độc khiêu khích chạm đến ý thức của Kaina. Đó là lời nói trong thế giới một phần mười mấy. Lời của Caim chỉ truyền đến tai cậu như những tiếng ồn bị kéo dài không rõ ràng. Song, [Tam Thiên Thế Giới] luôn được triển khai bên tai lại phiên dịch cử động môi của Caim mà báo cho cậu.

[Quá yếu. Không phải còn chậm hơn lúc nãy sao]

Kaina biết điều đó và nghiến răng trong lòng. Dù gì thì cậu đang phải bao phủ không trung Chindai bằng [Kết Giới Phòng Hộ Kháng Ma Thuật], cẩn thận chú ý không tạo ra lỗ hổng trên diện tích khổng lồ nhằm ngăn cản tổng cộng 438 anh linh đang vướng trên đó.

Với [Trị Liệu Hoàn Toàn] của bản thân, cho dù là những mảnh thịt bầy nhầy, cậu vẫn có thể phục hồi hình người nếu nó còn tươi mới. Hơn nữa, cậu còn có thể bảo quản thi thể bên trong [Không Gian Thu Nạp] và không để chúng hư thối. Mặt khác, Thần thuật của ông Michel sẽ có thể mang những người mới chết trở về từ suối vàng. Vậy thì chỉ cần giữ cho các linh hồn tại thế giới này, 438 người vừa bị Caim thảm sát sẽ có khả năng quay trở lại.

Kaina không thể vứt bỏ khả năng ấy. Kaina còn quá trẻ để vứt bỏ những người đã chết, những người chiến hữu đã cùng ăn chung mâm với cậu. Ở đây không phải sông Áp Lục hay Lữ Thuận. Nơi này không phải chiến trường cấm sử dụng thuật thức của con người, đây là chiến trường cho phép mọi thủ đoạn giữa Ác Quỷ và con người. Nếu đã vậy thì chuyện cậu tận lực sử dụng toàn bộ sức mạnh và cứu những sinh mệnh có thể cứu có gì sai ư?

(____A)

Lại có thêm hai linh hồn vướng trên mảnh lưới. Đó là đôi song tử trong “Thập Nhị Thánh Nhân”______ Carnelian và Onyx.

(Không được, cứ thế này thì…) – Thân thể cậu đang bị thương tổn với tốc độ khủng bố. Việc phục hồi cơ thể cũng cần Ether. Tổng lượng Ether của Kaina là một tỷ. Với tiêu chuẩn con người thì đây là một con số trên trời. Nhưng [Tam Thiên Thế Giới] mà Kaina luôn triển khai đang báo cho cậu rằng lượng Ether trong cơ thể đã xuống dưới mức 700 triệu. Cậu đã mất đi những 300 triệu Ether – (Cứ tiếp tục thì mình sẽ thua___ Mình sẽ bị tan biến!)

“Nếu là thể Ether, chỉ cần giết liên tục thì một lúc nào đó sẽ chết”, đó là lời của Caim.

Đó chính là sự thật. Lượng Ether của cậu đã giảm xuống còn bảy phần. Trong lúc hắn vẫn tiếp tục chém giết như thế này thì không bao lâu nữa, lượng Ether ấy sẽ giảm xuống còn 0. Vào lúc ấy, cậu chắc chắn sẽ chết.

(Phải làm sao____ phải làm sao đây!?)

Caim rất nhanh. Với bộ não chỉ gia tốc mười mấy lần thì cậu hầu như không thể đuổi kịp.

(Chỉ còn cách nâng lên 100 lần trong một chốc. Mình phải khiến hắn sơ hở và lập lại thế trận)

Liệu cậu có thể không?

(Mình chỉ có thể làm vậy. Nếu không làm thì mình sẽ chết, Chindai sẽ chết. Lilith và Vương Quốc của Lilith cũng sẽ biến mất! [Gia Tốc Suy Nghĩ___ Gấp 100 lần]!)

___Giật.

Cơn đau đớn kịch liệt khiến bộ não lắc lư ập đến Kaina. Đồng thời, cậu có cảm giác thứ gì đó đã sụp đổ.

(___A!?)

Kaina quên đi cả sự tồn tại của Caim trước mặt mà phóng ra bên ngoài và nhìn lên bầu trời. Kết giới đã bị giải trừ! Linh hồn của các chiến hữu đang thăng thiên!

Kaina tạm thời từ bỏ cuộc chiến. Cậu giải trừ [Gia Tốc Suy Nghĩ], giăng [Kết Giới Phòng Hộ Kháng Ma Thuật] trên bầu trời một lần nữa.

___Tiếng ầm ầm bên trong lặp đi lặp lại. Âm thanh vô cùng đáng sợ. Tiếng động của sóng xung kích nổ ra vào khoảnh khắc Caim vượt tốc độ âm thanh.

Kaina nhìn vào bên trong. Cậu chạm mắt với Caim đã vượt qua tốc độ âm thanh.

(Phải làm sao___)

Suy nghĩ của Kaina chạm đến giới hạn.

Sinh mệnh của 440 người hay là cuộc chiến trước mắt?

Vứt bỏ 440 người mà chiến đấu, hay ôm theo sinh mệnh của 440 người mà chết đi?

Cậu không thể đưa ra câu trả lời.

(Làm sao làm sao làm sao đây!!)

Kaina lạc lối. Một Kaina chỉ mới 13 tuổi sẽ không thể nào hạ quyết tâm. Cậu vẫn chưa quen với việc gánh vác sinh mệnh của người khác. Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng để phân biệt rạch ròi tử vong của mọi người chính là “thiệt hại.”

Và trước tầm mắt lạc lối như cầu cứu ấy…

   

Đại Tướng Juugetsu,

Chủ nhân của Chindai,

Đã vận dụng năng lực thuật thức kết giới danh giá của mình.

   

“Ta sẽ tiếp tục duy trì! Cho nên…” – Đại Tướng Juugetsu với biểu cảm như cười như khóc – “Nhờ cậu… xử lý Trung Tướng Kamui!”

Kaina lập tức giải trừ [Kết Giới Phòng Hộ Kháng Ma Thuật].

Cậu đã giao phó sinh mệnh của các chiến hữu cho Đại Tướng Juugetsu.

Và cậu đã được ông ấy giao phó nhiệm vụ. Vị sư đoàn trưởng đã giao trách nhiệm hành quyết kẻ phản bội lữ đoàn 7.

___Trong phút chốc, Ether khổng lồ của cậu trở nên tự do!

Bằng toàn bộ Ether đang có, Kaina dồn hết mức có thể vào bộ não của mình.

(Đồng thời triển khai [Gia Tốc Suy Nghĩ___ Gấp 100 lần][Tam Thiên Thế Giới]!)

Bộ não của cậu trở nên rõ ràng.

Cậu có thể nhìn thấy. Kaina hiện tại đã có thể phân biệt rõ từng cú vung tay đá chân của Caim. Dự đoán tương lai trong thời gian ngắn của [Tam Thiên Thế Giới] giúp cậu nhìn thấy ba tàn ảnh của Caim. Tương lai đã phân nhánh. Cái nào cũng là lưỡi kiếm mang quỹ đạo hướng đến cổ Kaina, nhưng hai thanh trong đó là giả.

Đối với Caim vừa vượt qua tốc độ âm thanh nhưng vẫn có thể xen lẫn động tác giả, Kaina nhận thấy sự đáng sợ trong kỹ thuật của hắn. Song, nó lại là nỗ lực vô ích đối với cậu hiện tại. Trong ba tàn ảnh, Kaina hướng về phía có màu đậm nhất____ thứ được Astral của Caim đặt trọng tâm, và giơ chiếc vuốt bọc [Malebranche].

Tiếng kim loại nặng nề gấp trăm lần xuyên suốt cơ thể. Kaina thành công đánh trả thanh kiếm của Caim.

Caim nhướng mày một chút. Song, chuyển động của hắn vẫn không dừng lại. Hắn lại nâng cao tốc độ và liên tục chém tới.

Kaina đón đỡ thanh kiếm, gạt nó đi và đánh tới.

   

Kaina đã trở nên quen thuộc.

   

Cậu đã quen với độ cơ động siêu việt tốc độ âm thanh của Caim. Kaina đã trải nghiệm cuộc chiến một lần vào sáng sớm, trải nghiệm tốc độ vượt âm thanh trên bầu trời Ottoman và bay về phía miền Đông xa xăm trong hơn một tiếng, sau đó lại liên tục chiến đấu với Caim. Kaina đã vun đắp kinh nghiệm đầy mình trong với cuộc chiến với Caim.

Đúng là chiến đấu ở thế giới gấp mười mấy lần rất tệ. Nhưng trong trạng thái đỉnh cao nhất, có thể đồng thời kích hoạt [Tam Thiên Thế Giới] và gia tốc gấp trăm lần thì chuyện lại hoàn toàn khác. Đối với Kaina lúc này, lưỡi kiếm của Caim giống như đang ngừng lại vậy.

(__Aha!) – Kaina cười giống hệt Lilith trong nội tâm – (Chậm quá chậm quá!)

Cảm giác vạn năng. Kaina run run khi không cần phải lo lắng tính mệnh của chiến hữu mà phát huy sức mạnh của mình.

Kaina hiện tại còn có thừa sức để xác nhận tình huống xung quanh trận chiến. Dựa theo giác quan từ [Tam Thiên Thế Giới], kết giới dày đặc và tỉ mỉ hơn xa [Kết Giới Phòng Hộ Kháng Ma Thuật] của Kaina đang bao phủ bầu trời. Kết giới do Đại Tướng Juugetsu giăng lên đang bảo hộ toàn bộ linh hồn các chiến hữu. Kaina yên tâm mà tập trung vào trận chiến.

Bằng móng vuốt bọc [Malebranche], Kaina chặt ngang tay thuận của Caim. Cánh tay đang nắm sabre của hắn bị tách ra làm mười ba phần. Nhưng lớp thịt trên mặt cắt bị phân tách ấy liền trồi lên và kết nối lại.

Tái sinh.

Đó là thế mạnh lớn nhất của người trở thành sinh vật thể Ether. Kaina cũng có tự tin về thao túng thể Ether, nhưng sức tái sinh của Caim nhanh đến mức khiến Kaina phải ta thán.

Kể cả vị trí bị [Malebranche] chém tiếp theo cũng đang hoàn thành tái sinh.

___Senchinote.

Kaina lúc này không có thủ đoạn công kích vật lý cường đại đến mức chém nát đối thủ như thanh kiếm thần tốc của Caim. Nếu chỉ chia tách một chi thành mười ba phần thì Caim cần rất ít Ether để tái sinh. Cho dù làm bao nhiêu lần cũng không thể khiến Caim cạn kiệt Ether. Cậu cần thủ đoạn công kích khiến đối phương phải tiêu tốn một lượng lớn Ether. Bằng không thì cậu sẽ thua vào một lúc nào đó.

Song, Kaina vẫn chưa tuyệt vọng. Kaina chọn thủ đoạn khác.

Khởi đầu bằng…

([Phlegethon]!!)

Ma thuật cấp Địa Ngục mà cậu đắc ý. Ngọn lửa tự mãn từng thiêu rụi những Solomons Devil như Hầu Tước Bất Hoà Andras hay Đại Thống Chế Ác Quỷ Glasya-Labolas. Hoả lực áp đảo có thể khiến Ác Quỷ cấp Giáp bình thường cũng không còn tro bụi.

Song, ngọn nghiệp hoả ấy lại bị đánh tan bởi thanh kiếm của Caim.

(Đồ quái vật! Thế nhưng…)

[Phlegethon] chỉ là để câu thời gian. Cậu đã hoàn tất việc chuẩn bị. Một trăm khẩu [súng trường tự động cải tiến Murata phỏng chế 35] xuất hiện từ [Không Gian Thu Nạp] của Kaina đang nhắm vào Caim từ bốn phương tám hướng.

([Agni Nhị Diện Nhị Thủ – Một trong Thập Nhị Thiên – Hỡi Hoả Thiên, hoá thân của hoả diễm])

Cậu vịnh xướng tốc độ cao bằng bộ não đã gia tốc gấp trăm lần. Một trăm họng súng Murata xuất hiện Mạn Đà La Hoả Thiên.

([Hỡi Tổng Lãnh Thiên Thần, Thánh Michael, kẻ giống Thiên Chúa – Xin ngài hãy thanh trừng Ác Quỷ này bằng ngọn lửa tinh khiết])

Tiếp theo là Sephiroth xuất hiện, Sefira của Tifaret do Micheal thủ hộ hợp nhất với Mạn Đà La Hoả Thiên.

[Thần Sứ Hoả Kích] sở hữu hoả lực mạnh nhất trong [Sinh Mệnh Thụ Mạn Đà La], tuyệt chiêu của lữ đoàn 7. Đây chính là kỳ tích của thần, một phát bắn sẽ rút ngắn 5 năm thọ mệnh của người thi triển. Và hiện cậu đang bắn tổng cộng 100 phát.

(___[AMEN]!!)

Đạn [Seraphim] sở hữu uy lực mạnh nhất Nhật Bản được bắn ra từ 100 họng súng, mang theo sức mạnh của Thần mà tiêu diệt Caim!

Và khoảnh khắc 100 thanh thương ánh sáng chạm vào tứ chi, thân mình và đầu của Caim, chúng tạo ra vụ bạo tạc vượt lên trên cả [Phlegethon] và triệt tiêu Ether cấu thành cơ thể Caim.

(Thể Ether cũng không phải bất tử thân)

Nếu giết liên tục đến khi chết thì một lúc nào đó sẽ chết đi____ Đúng như chính Caim đã nói. Và phương pháp tối cao và đơn gỉan có thể giết chóc sinh vật Ether hiệu quả nhất là…

(Va chạm bằng một lượng lớn Ether và triệt tiêu Ether cấu thành cơ thể!)

Những chiếc chuông chất chứa lời cầu nguyện của mọi người được thu mua vô số từ nhà thờ có danh tiếng trên thế giới, đun chảy chúng và tạo nên những đầu đạn trộn lẫn với Tamahagane, thứ làm cơ sở cho tín ngưỡng kiếm Nhật Bản. Đạn [Seraphim] mạnh nhất được tạo nên từ việc cắt nhỏ lòng tín ngưỡng của nhân loại đối với thần thánh. Đây là vật phẩm siêu cao cấp, mỗi viên được chế tạo và lưu trữ đều cần sự chấp nhận của Quốc Hội. Lời cầu nguyện chất chứa trong ấy sở hữu lượng Ether không thể đong đếm. [note51799]

Giữa cơn bạo tạc chỉ cần hướng mặt sang cũng khiến người thường mất thị lực, Kaina nắm rõ trạng thái của Caim bằng giác quan của [Tam Thiên Thế Giới]. Một trăm phát đầu tiên đã biến toàn thân Caim thành bụi phấn. Đống bụi lập tức hoá thành mảnh thịt, liên kết với nhau và dần hoá thành tay chân cùng lục phủ ngũ tạng, nhưng so với lúc nãy thì nó quá chậm. Rõ ràng là việc này có hiệu quả.

(Aha!) – Vì vậy, Kaina hướng loạt đạn tiếp theo về phía Caim – ([AMEN]!)

Một trăm phát đạn. Những vụ nổ liên tục không thể nhìn thẳng.

([AMEN]!)

Lại thêm một trăm phát.

([AMEN]! [AMEN]! [AMEN]! [AMEN]! [AMEN]! [AMEN]!)

Một viên được nạp sẵn và tám viên trong băng đạn, cộng lại là chín viên. Cậu đã bắn tổng cộng 900 phát đạn [Seraphim] kèm [Thần Sứ Hoả Kích].

Trước mắt cậu đang xuất hiện một chiếc hố khổng lồ. Chiếc hố được đào ra bởi loạt đạn kèm theo vụ nổ. Kaina nhìn chăm chú vào chiếc hố bốc khói ngùn ngụt. Dù đã dồn công kích đủ để giết sạch 900 Ác Quỷ cấp Giáp, Kaina vẫn không lơ đễnh mà nhìn kỹ bằng giác quan từ [Tam Thiên Thế Giới].

___Hắn không ở đây.

Phản ứng Ether, phản ứng hung ác của Caim không tồn tại.

(Mình đã thanh trừng hắn rồi!!) – Kaina vui mừng – (Tốt quá đi! Mình đã thắng rồi! Giờ chỉ cần tìm ra Thiên Thần ấy___)

Thì cậu sẽ có thể phục sinh Lilith.

Cậu có thể thông qua chiếc vòng trên đầu mà biết được vị trí của Thiên Thần kia. Thiên Thần Maria ấy hiện đang đi đến Kobe này.

Lilith sẽ phục sinh. Họ có thể vận hành Thành Trì Lưu Động Asmodeus. Vậy thì họ sẽ có khả năng gửi đi chiến hạm trong lâu đài trước “Hải Chiến Hoàng Hải.”

Lilith và Vương Quốc của Lilith sẽ được cứu.

Nhật Bản cũng sẽ được cứu rỗi.

Không sao cả. Nhất định mọi chuyện sẽ thuận lợi!

Bên trong không gian dưới lỗ không có phản ứng Ether của Caim. Cả tàn tích như bụi bặm cũng không tồn tại. Giống hệt như hồi thanh trừng Hầu Tước Bất Hoà Andras. Cậu đã thanh trừng đối phương sạch sẽ và không để sót lại chút tro bụi.

Vì vậy, cậu cuối cùng trở nên an tâm.

Kaina giải trừ [Gia Tốc Suy Nghĩ].

“___Thật đáng ngạc nhiên.”

Cậu nghe thấy một giọng nói. Một âm thanh không lành quen thuộc phát ra từ sau lưng.

“Không ngờ tôi phải phá lệ sử dụng Grand Sigil đấy.”

Kaina quay ra sau. Cách vài chục mét phía sau Kaina là Caim đang đứng ở trung tâm khu vườn. Ác Quỷ Đại Ấn Chương trên bụng Caim đang toả ra ánh sáng màu đỏ như than đá cháy rực.

“__[Nhân danh cái tên Đại Thống Chế Ác Quỷ Caim, ta ra lệnh].”

Đương nhiên Kaina sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc như chờ đợi đối phương triển khai thuật thức. Vào thời khắc nhận ra bóng dáng Caim, cậu lập tức kéo [Gia Tốc Suy Nghĩ] lên cực hạn, toàn lực vỗ cánh, vượt qua tốc độ âm thanh mà đánh về phía Caim.

Nhưng có gì đó rất lạ.

[Hãy gia tốc đi, hãy gia tốc đi, hỡi Grand Sigil].”

Chuyển động và vịnh xướng của Caim không hề chậm đi. Ngay cả với giác quan được gia tốc một trăm lần, Caim vẫn hành động và nói chuyện như bình thường. Hắn cũng đang gia tốc!

“___[Overclock].”

Vào khoảnh khắc tiếp theo, vô số tàn ảnh che lấp tầm nhìn Kaina. Hàng trăm, hàng ngàn dự báo tương lai đã chém vào cổ, chém vào não, chém vào tứ chi, chém vào lục phủ ngũ tạng của cậu, chém thành từng mảnh nhỏ. Và đến thời khắc kế tiếp, điều đó đã trở thành sự thật.

Kaina… đã hoá thành bụi phấn.

   

   ❖ ❖ ❖

   

? phút sau/ Chindai, Kobe/ Kaina

   

(Không thể nào!) – Sau khi bộ não tái sinh và bản ngã của quay trở về, Kaina trở nên kinh hãi – (Không thể nào không thể nào không thể nào! Hắn vậy mà còn chưa sử dụng Đại Ấn Chương!)

Nghĩ lại thì vào khoảng một tuần trước, theo như lời của Kamui___ lời của Caim trong lúc cậu mơ màng, kiếm của hắn là do “tập luyện thuần tuý” mà thành. Con quái vật ấy đã vượt qua tốc độ âm thanh chỉ bằng tập luyện đơn thuần và kỹ năng thao túng thể Ether.

(Quái vật___ Không, đây không phải là điều mình cần suy nghĩ lúc này!)

Tình huống thế nào? Bản thân đã bất tỉnh bao nhiêu phút?

Nhìn lại thì cuộc chiến quanh khu vườn Chindai đã biến đổi hoàn toàn.

“Đột kính! Đột kích___!!”

Những thành viên ngoài lữ đoàn 7 đang tử chiến với Caim dưới sự chỉ huy của Đại Tướng Juugetsu. Những pháp sư mang trên mình đủ loại thuật thức vũ khí đang vừa bảo vệ thân mình bằng thật thức kết giới, vừa chịu đựng những nhát chém hùng vĩ của Caim.

“Đừng sợ! Chúng ta phải tử thủ cho đến khi Nguyên Soái Danh Dự Kaina trở về!!”

[Sư đoàn] là đơn vị quân đội được tạo thành bởi các [lữ đoàn]. Đúng thế, trong tổ chức chuyên về diệt trừ yêu ma [sư đoàn 0], ngoài [lữ đoàn 7] chuyên về diệt trừ yêu ma phương Tây, vẫn còn những lữ đoàn từ 1 đến 6.

Lữ đoàn số 1 thuộc Thần đạo.

Lữ đoàn số 2 thuộc Phật giáo – Mật Tông.

Lữ đoàn số 3 thuộc Đạo giáo – Âm Dương.

Lữ đoàn số 4 chống Okinawa.

Lữ đoàn số 5 chống Hokkaido.

Lữ đoàn số 6 chống Bán đảo – Đại Lục.

Số lượng thực tế lên đến hàng trăm. Những thành viên được trang bị đầy đủ của những lữ đoàn khác đang lao tới từ các doanh trại ở Chindai, Kobe.

Tuy họ sở hữu thủ đoạn công kích chống lại yêu ma đến từ Nhật Bản và châu Á, nhưng những đội ấy lại vô lực khi đối đầu với yêu ma đến từ phương Tây. Song, “vô lực” chỉ gói gọn trong phạm vi tấn công. Về phòng ngự, chiến lực ấy lại rất phong phú. Thậm chí năng lực của họ còn sâu dày hơn lữ đoàn 7 non trẻ. Trong đó, lữ đoàn số 3 do chính Đại Tướng Juugetsu làm lữ đoàn trưởng đang nắm giữ quyền uy về thuật kết giới với lịch sử hơn nghìn năm.

Thế nhưng, kể cả bọn họ có vẻ cũng khó đủ sức để chống lại Caim.

“Ara, cậu đã phục sinh rồi sao?”

Đó là giọng nói của Caim. Đồng thời, mười mấy thành viên lữ đoàn đang muốn áp chế Caim bằng kết giới phòng hộ đã bị đánh bay. Vài người trong đó còn hoá thành mảnh nhỏ. Họ đã chết đi. Caim vừa chém bay những thành viên đang lập trận bảo vệ Kaina vừa thảm sát bọn họ. Những làn khói sau khi hắn đột phá tốc độ âm thanh liên tục bốc lên.

Mặt khác, Kaina vẫn chưa tái sinh đầy đủ cơ thể nên chưa thể đứng dậy, cả suy nghĩ cũng đang ở tốc độ bình thường.

“Tôi giết cậu bao lần cũng được~. Cho đến khi nào cậu cạn kiệt Ether thì thôi.”

(Ether của mình… không còn đủ 100 triệu!)

Cậu đã dồn toàn bộ vào 900 phát súng kia. Nếu toàn thân lại bị chém thành mảnh vụn thì cậu sẽ chỉ có thể phục hồi cơ thể không toàn vẹn giống như Sear. Đó sẽ là lúc cậu chắc chắn bại trận.

Caim đã đuổi đến trước mặt và vung kiếm lên.

(Không được___!!)

Vào lúc ấy, Ecanbas đã chen vào giữa hai người họ!

Tiếng kim loại nặng nề. Ecanbas đã đỡ lấy một kiếm của Caim bằng cánh tay khẳng khiu của mình.

Caim tỏ vẻ kinh ngạc. Kaina lần đầu tiên nhìn thấy người lữ đoàn trưởng lộ cảm xúc như vậy.

Cả Kaina cũng kinh ngạc như vậy. Cơ thể Devilize của Kaina cần đến 100 triệu Ether. Nhờ vậy mà cơ thể của Kaina sở hữu cường độ rất mạnh, và kiếm của Caim lại có thể chém Kaina như chém đậu hũ. Ấy vậy mà Ecanbas lại có thể ngăn chặn thanh kiếm của Caim và đánh bật đi.

Caim chùn lại một chút. Nhân cơ hội ấy, Ecanbas ôm Kaina lên, kích hoạt động cơ phản lực ở hông mà chạy trốn.

“Bệ Hạ hay cậu cũng vậy.” – Sear đang được Ecanbas ôm theo mở miệng nhẹ giọng nói – “Toàn là mấy đứa trẻ cần người khác lo lắng.”

Ecanbas ôm Kaina ở tay phải, Coppelius và Sear ở tay trái rồi liên tục bay đi. Sau lưng vẫn phát ra tiếng động ầm ầm. Caim đang đuổi theo bọn họ với tốc độ siêu việt âm thanh.

Dù đang ở trong tình huống khẩn cấp, giọng nói của Sear vẫn vô cùng nhẹ nhàng.

“Đến lâu đài Asmodeus đi, Kaina. Khởi động toà thành và di chuyển nó đến bầu trời Chindai. Như thế thì cậu sẽ có thể phong ấn Grand Sigil của Caim bằng Grand Sigil trong toà thành.”

Dĩ nhiên là Kaina cũng nghĩ đến chuyện ấy. Song, cậu cần phải đưa Coppelius đến lâu đài Asmodeus. Làm sao cậu có thể thong thả bay đến lâu đài dưới tình trạng này chứ?

“Tôi sẽ dịch chuyển các cậu đến bên trong lâu đài.”

Kaina không hiểu Sear đang nói gì. Vốn dĩ, trên Thành Trì Lưu Động Asmodeus đang được giăng kết giới phòng chống [Teleport]. Vào ngày 10 tháng 11, lúc Sabnace tập kích cảng Kobe, bản thân Sear đã nói vậy với Kaina.

“Điều đó…” – Dường như nhận ra nghi vấn của Kaina, Sear tiếp tục nói – “Là nói dối. Kẻ kế thừa danh phận Sear có thể trả giá một thứ và đột phá toàn bộ kết giới.”

(___Một thứ…)

“Tuy nhiên, ngài ấy quá yếu đuối nên không thể ra lệnh cho tôi làm vậy. Không những thế, ngài ấy còn ra lệnh cho tôi giữ bí mật với cậu.”

Dưới chân bọn Ecanbas nổi lên một ma pháp trận, Đại Ấn Chương của gia tộc Sear.

“Sear, chờ đã!” – Kaina kinh ngạc. “Một thứ,” một vật tế tốt nhất mà Sear có thể dâng lên cho Đại Ấn Chương, cho các tổ tiên của mình…

“Bệ Hạ___ Lilith___”

“Khoan đã! Không được!”

“Xin cậu hãy trông nom con bé.”

   

Sear nở nụ cười.

Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Sear biến mất.

Cô ấy đã sử dụng toàn bộ Ether và sinh mệnh của mình.

   

u107482-5acbafc5-32af-470f-a044-25fa5008a337.jpg

   

Tầm mắt của Kaina thay đổi. Cậu đã dịch chuyển đến bên trong lâu đài Asmodeus.

Ecanbas tắt động cơ phản lực và thả bọn Kaina xuống.

“Aa….. Aaaa….”

Kaina khóc nức nở. Cậu vô thức xoa lên tay trái mình. Vết thương trên cánh tay trái là kỉ niệm quan trọng với Maria, và nó cũng là tượng trưng cho tử vong.

Bỗng nhiên có một con côn trùng nhỏ bay ngang tầm mắt Kaina. Một loài côn trùng phát ra ánh sáng nhợt nhạt. Có lẽ đó là một Ác Linh cấp thấp đi lạc vào trong lâu đài, vì không có gì ăn nên đã chết đi. Ecanbas tóm lấy con côn trùng đó và bỏ vào miệng. Dường như cô ấy đang muốn hồi phục Ether đã tiêu hao dù chỉ một chút.

“Sear…”

Kaina vừa xoa tay trái vừa đứng dậy.

Bên trong toà thành tĩnh lặng như chết đi. Nơi bọn Kaina đang đứng là ở trước căn phòng bố trí Đại Ấn Chương, trái tim của toà thành. Kể cả [Grand Teleport] của Sear cũng không thể trực tiếp dịch chuyển vào trong.

Đây không phải lúc để tuyệt vọng. Ngay cả thời khắc này, các thành viên lữ đoàn cũng đang tiếp tục chết đi.

Kaina chạm vào cánh cửa khổng lồ dẫn vào trong gian phòng Đại Ấn Chương. Cánh cửa công nhận chủ nhân lâu đài và bắt đầu yên lặng mở ra.

“Coppelius, anh biết cách kích hoạt chứ?”

Ở chính giữa căn phòng lót gạch rộng rãi chỉ có duy nhất một chiếc ghế trơ trọi. Trên lưng ghế chính là hoa văn Đại Ấn Chương của Sabnace.

“Vâ… vâng.” – Coppelius có vẻ khẩn trương.

“Thế thì xin hãy nhanh lên.”

Coppelius cởi áo khoác và ngồi xuống ghế. Đại Ấn Chương và Đại Ấn Chương liên kết với nhau. Không lâu sau, căn phòng đã được bao bọc bởi tiếng máy móc trầm thấp.

Lâu đài đã tỉnh giấc.

(Aa, thật tốt quá. Thế này thì Caim sẽ bị ngăn cản. Mọi người sẽ được cứu. Cái chết của Sear cũng được hồi báo___)

Vào khoảnh khắc Kaina an tâm.

“Aa, thật tốt quá.”

Coppelius bỗng cười lên.

   

“Thế này thì toà lâu đài sẽ là vật của Behemoth-sama!!”

   

“…………………………………….Hở?”

Bức tường căn phòng mở ra, bên trong xuất hiện vài chục Automata. Đó là những Automata sở hữu chiến lực tương đương Ác Quỷ cấp Giáp từng khiến Kaina và Lilith gặp khổ sở. Bọn chúng đang cầm thương mà lao về phía Kaina!

Kaina không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi định đánh bật thanh thương bằng móng vuốt Ác Quỷ thì cậu nhận ra nó đã quay trở về trạng thái con người. Vào thời khắc sau khi nhận ra điều đó, cánh tay của cậu đã bị thương xuyên thủng.

Kaina đá bay con rối đâm vào tay mình, rút mũi thương ra và chạy đi. Tuy muốn tái sinh cánh tay, nhưng cậu không thể tiến hành như bình thường. Cả Devilize, ma thuật và toàn bộ thuật thức đều bị phong ấn.

(___Thế Giới Đại Ấn Chương!?)

Cậu không có cánh, không có cước lực của Ác Quỷ, không thể cường hoá cơ thể bằng thuật thức. Một Kaina chỉ với cơ thể của đứa trẻ 13 tuổi yếu ớt chẳng mấy chốc đã bị đám con rối đuổi kịp và đâm vào lưng.

Những mũi thương phát lửa. Thanh thương này sở hữu uy lực tương đương với đạn Seraphim.

(Không ổn không ổn không ổn!) – [Tam Thiên Thế Giới] không hoạt động, nhưng cậu có thể biết rằng Ether của mình chẳng còn bao nhiêu nữa – (Thế này thì mình sẽ chết mất!)

Vào lúc ấy, Ecanbas bỗng lao đến. Cô tóm lấy cơ thể của Kaina và muốn đẩy cậu vào cơ thể mình.

Kaina lập tức nhận ra ý đồ của Ecanbas và giải trừ Nhập Hồn.

Sau khi chui vào bên trong, cậu kích hoạt động cơ phản lực rồi thoát khỏi căn phòng. Những con rối liên tục xuất hiện từ các nơi và tấn công Kaina-Ecanbas. Rất nhiều thanh thương được phóng đi và phát nổ nhiều lần, nhưng Kaina-Ecanbas vẫn không gục ngã.

___Ecanbas.

Đúng vậy, Automata không rõ người chế tạo này vô cùng cứng cáp. Kaina từng được cứu rất nhiều lần bởi độ kiên cố này tại Colosseum. Kể cả lúc này, cậu cũng đang được cô ấy cứu giúp.

…Song, kể cả Ecanbas cũng phải chạm đến giới hạn.

Vào thời điểm Kaina-Ecanbas thoát ra bên ngoài lâu đài và bay ra bầu trời Kobe, Kaina bị hất ra khỏi Ecanbas.

Ecanbas đã không còn cử động.

(Aa, aaaaa….. Mình phải làm sao, phải làm sao đây!)

Kaina đang dần rơi xuống biển Kobe. Cậu vừa ôm lấy Ecanbas bằng cánh tay đã Nhập Hồn vừa tuyệt vọng.

Nơi này vẫn đang ở bên trong Thế Giới Đại Ấn Chương của địch, thứ đã bị Coppelius đoạt lấy.

Cậu không thể tiến vào Devilize, không thể dùng thuật thức, Sear dã chết, toà thành bị cướp đi, Ecanbas không còn cử động.

Các con rối đang đuổi theo. Hoặc là cậu bị bọn chúng xé xác trước, hoặc là cậu đập xuống mặt biển mà chết.

Bầu trời u ám.

…Bất chợt, bầu trời xa xa phía Tây có vô số ánh sáng đang bay lên.

Đó là linh hồn của những thành viên sư đoàn 0. Kết giới của Đại Tướng Juugetsu đã bị giải trừ. Chắc hẳn là ông ấy đã chết rồi.

(Cứu với…) – Kaina vừa ôm lấy Ecanbas vừa xoa tay trái – (Ai đó cứu với…)

Rốt cuộc, Kaina ngừng xoa tay mà đưa tay trái lên trời.

(Ai đó… hãy cứu Lilith… cứu lấy mọi người với! Ai đó làm ơn hãy___!!)

   

“Yahweh!”

   

u107482-51abd180-365c-4c92-aaf7-3ad4f288b51b.jpg

   

Một giọng nói vô cùng tươi sáng vang lên. Phía trước tay trái mong cầu cứu rỗi của Kaina xuất hiện một Thiên Thần. Đó là Thiên Thần đã cướp lấy linh hồn của Lilith. Hình như cô ấy tên là____

“Là tớ nè! Thiên Thần Bảo Hộ của Kaina-kun___ Maria đó!”

Thiên Thần Maria chạm vào tay trái Kaina.

Vào khoảnh khắc ấy, bầu trời bỗng sáng tỏ.

Dưới bầu trời trong xanh, Thiên Thần Maria nở nụ cười rạng rỡ. Ngay lập tức, Kaina và Ecanbas ngừng rơi, xung quanh họ được bao bọc bởi luồng sáng ấm áp. Sức mạnh dần quay lại cơ thể Kaina. Những con rối đang đuổi theo chợt chạm vào bức tường ánh sáng. Kế đí, bọn chúng mất hết sức mạnh mà dần rơi xuống biển Kobe.

“Đã không sao rồi, Kaina-kun. Hãy nhìn kìa.”

Maria chỉ về bầu trời phía Tây. Nơi ấy đang được giăng một kết giới khổng lồ và giữ không cho các linh hồn thăng thiên.

“Bởi vì tớ sẽ xua đuổi hết~toàn bộ những ưu phiền của Kaina-kun.”

“Cô là___” – Kaina ngơ ngác xoa tay trái – “Khuôn mặt này, giọng nói này là…!”

Maria lấy ra một chiếc bình nhỏ từ hư không. Bên trong đang có một lõi Ether nhỏ nhắn. Ánh mắt của Kaina ghim chặt vào lõi Ether ấy.

“___Lilith!”

Ghi chú

[Lên trên]
Tamahagane: một loại thép truyền thống sở hữu chất lượng và độ tinh khiết cao của Nhật Bản.
Tamahagane: một loại thép truyền thống sở hữu chất lượng và độ tinh khiết cao của Nhật Bản.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

2 đứa trẻ ngây thơ bị lừa suốt =)) main thì 1 tay là thiên thần 1 tay là ác quỹ à...maria và lili...harem chăng =))
Xem thêm
Cua liên tục thế sao main đỡ kịp:))
Xem thêm
Cay tác giả vl, cho sear dead để main không có lí do trốn :(((
Xem thêm
chắc sau này main mà đi ăn phở thì ko cần phải cho hành vào đâu
Xem thêm
Cua 3 phát liên tiếp :))
Xem thêm
TRANS
clm tác cua xe liên tục luôn, ko có chỗ để nghỉ :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Quanh117
Toàn quái thú :)) k có con quái nào cho thằng main nó farm đươc hết, từ đầu tới giờ tôi chỉ thấy rất nhiều hành thôi chứ k thấy main nó đánh đấm ngon lành chỗ nào luôn
Xem thêm
Game toàn lừa quả này khó vcl
Xem thêm
Game khó thế
Xem thêm