Mushoku Tensei - Isekai I...
Rifujin na Magonote Shirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt

Web Novel Chapter 75: Bí mật của Thiếu niên thiên tài - Phần 2

60 Bình luận - Độ dài: 6,005 từ - Cập nhật:

Phần 1:

Chào ngày mới, là Rudeus đây.

Ừm, phải rồi, như các bạn đã thấy đấy, chuyện đã xảy ra, ngày hôm trước Cliff-kun có nhờ tôi một chuyện như đã thấy. 

Cậu ta đem lòng yêu Elinalize, và muốn tôi giới thiệu cậu ta.

Thế đấy.

Đúng là, Elinalize là người quen của tôi. Cô ấy là cựu thành viên trong Party của cha mẹ tôi như mọi người đã biết rồi đấy.

Mặc dù tôi không biết gì nhiều đến chuyện lãng mạn của thế giới này nó là như thế nào, Nếu Cliff đang yêu, và nếu cậu ta muốn tôi giúp đỡ để cậu ta có thể giãi bày cảm giác trong lòng của mình, thì tôi cảm thấy là mình phải giúp đỡ cậu ấy.

Tôi cảm thấy như vậy.

Tôi cảm thấy như vậy đấy, nhưng...

Hãy cùng nhau nhớ lại Elinalize là người như thế nào.

Elinalize Dragonroad.

Nhà mạo hiểm hạng S.

Tiên phong.

Chiến Binh.

Đại học Phép thuật năm thứ nhất.

Tuổi 50 (không phải là thật).

(Thật không thể tin nổi)Chuyên cần trong việc học của mình, và nghe nói là đã được vào lớp xuất sắc. Gần đây đã có thể kết hợp phép thuật sơ cấp hệ nước vào chiến thuật trong chiến đấu của mình.

Các nhà mạo hiểm đã quen cô ấy từ lâu ghét cô ấy, nhưng cô ấy có khả năng, giỏi chăm sóc những người khác, cả trên giường nữa.

Phải, cô ấy giỏi chăm sóc trên giường.

Cơ thể của cô ấy đã chịu ảnh hưởng bởi một lời nguyền nào đó.

Và như vậy mỗi khi màn đêm buông xuống cô ấy phải tiếp nhận chất lỏng của đàn ông.

Thế nên, cô ấy sẽ không bao giờ chỉ ở một người duy nhất, và cô ấy sẽ lại tiếp tục chu trình như thế này. Tôi có nghe nói là cô ấy đã từng sinh nở trước kia. Cô ấy không nói với tôi chuyện gì đã xảy ra với những đứa trẻ đó. Có thể là cô ấy đã bỏ chúng ở đâu đó, hoặc là bán chúng đi làm nô lệ. Thực tế thì, cô ấy khó có thể có thai, nên có lẽ chúng sẽ được cô ấy nuôi nấng cho đến khi chúng đủ khả năng để tự mình sống.

Dù sao thì, tôi cũng không biết chi tiết cụ thể là như thế nào.

Giới thiệu một người như vậy với người đang đem lòng yêu thế kia, liệu có phải là ý tốt?

Cliff không hề biết Elinalize là người như vậy. Khi tôi hỏi ấn tượng của cậu ta đối với Elinalize, tôi lại càng trở nên rắc rối hơn.

Trong mắt cậu ta, Elinalize là một thiên thần thuần khiết và trong sáng.

Câu trả lời của cậu ta có những từ đó.

Tất nhiên, cậu ta có tìm hiểu qua về Elinalize.

[Tiên nữ bên cửa sổ.

Cô ấy cực kì nổi tiếng. Tên cô ấy là Elinalize Dragonroad. Một cái tên đẹp và dũng cảm rất xứng với cô ấy. Cô ấy chăm chỉ và học giỏi trong lớp nữa. Bởi vì cô ấy từng là nhà mạo hiểm, nên cô ấy có kiến thức về áp dụng phép thuật trong thực chiến.]

Dù sao, tôi không có gì để nói lại ngoại trừ cái phần Tiên nữ bên cửa sổ ra. Cửa sổ đó có lẽ chỉ là nơi mà cô ấy dựa mông thôi.

Tuy vậy, chắc là Cliff không biết chuyện Tiên nữ ở bên cửa sổ đang trông chờ "hoạt động không trong sáng" với ai đó đâu.

[Vậy mà, có lời đồn rằng là cô ấy sẽ ngủ với bất kì học sinh trong trường. Nhất định là ai đó ghen tức cô ấy nên đã lan truyền tin đồn này.]

Và phần quan trọng nhất đã được Cliff giải thích.

Trận đánh ngày hôm đó. 6 cậu trai có nghe lời đồn về Elinalize. Rằng cô ấy sẽ giang (chân) cho bất cứ ai, và họ đang tính thử đi một chuyến với cô ấy. Nghe thấy vậy, Cliff trở nên tức giận. 'Đừng có xem thường người khác chỉ mới nghe qua những lời đồn', cậu ta cảnh báo họ vậy. Tất nhiên lời đồn đúng là thật, nhưng...

Cả 6 người đều là học sinh lớp trên, có thể trạng khỏe mạnh, và đều là đầu gấu trong trường.

Bởi vì họ bị cảnh báo bởi Cliff, không chỉ là học sinh lớp dưới, mà lại còn nhỏ con hơn cả họ, họ cảm thấy hơi khó chịu và trả miếng lại bằng thái độ thô lỗ,

"Ngày hôm trước đàn em của ta và một tên khác cũng được cô ta chăm sóc cùng một lúc. Cơ mà chưa tận mắt thấy thì chưa biết, hay là nhóc đến chỗ cô ta chăm sóc cho lần đầu của nhóc xem?"

Cliff như đã bị đổ thêm dầu vào lửa.

Trong lúc giận quá mất khôn, cậu ta đã tấn công họ.

Không phải bằng phép thuật.

Mà bằng nắm đấm.

Cliff được cho là khá trong việc chiến đấu. Nhưng đó là 6 đấu 1. Thể trạng của họ quá cách biệt. Đáng ra cậu ấy nên sử dụng phép thuật, nhưng tại lúc đó cậu ta sử dụng nắm đấm mở màn trước, cậu ta đã mất đi tất cả cơ hội để chiến thắng. Và sau đó, nhân vật chính đã xuất hiện.

Đối với mục tiêu thu thập thông tin, thì cuộc trò chuyện này rất là bổ ích.

Nhưng mà, hừm. Giờ tôi phải làm gì đây?

Tôi không có nghĩa vụ gì với Cliff.

Kể cả nếu tôi có giới thiệu cậu ta cho Elinalize và ảo tưởng của cậu ta bị đập tan như bong bóng, cũng không phải là việc của tôi.

Nhưng kể cả vậy.

Kể cả vậy, tôi có thể nào vô tâm đi đẩy cậu ta thẳng đến Elinalize thôi không?

Elinalize có thể cảm tạ với "món quà" của tôi.

Nói chung cô ấy khá là vui khi được giới thiệu đến chàng trai nào đó.

Gần đây cô ấy đặc biệt thích thú với việc săn trai tân.

Càng tốt hơn khi họ đều tỏ ra ngây thơ, xin lỗi và mạnh mẽ khi mới lần đầu lên giường.

Nhưng ban đầu thì là vậy, sau khi làm nhiều lần, họ sẽ dần dần trở nên thay đổi.

Ở kiếp trước của tôi, tôi đã thấy vô số lần trong Eroge game rồi.

Đó là lý do tại sao mà tôi có thể hiểu được cảm giác của cô ấy.

Cliff trông giống như là một cậu bé còn zin vậy, và Elinalize nhất định sẽ vui mừng thưởng thức cậu ta.

Nhưng còn Cliff thì sao? Cậu ta đang hiểu nhầm bản chất của Elinalize.

Nếu cậu ta gặp mặt với cô ấy và bắt đầu hẹn hò, cô ấy nhất định sẽ tỏ ra mình là người như thế nào. Liệu cậu ta lúc đó sẽ tức giận? Cậu ta sẽ nghĩ rằng chính là do tôi mà cậu ta đã phải trải qua một sự thật khủng khiếp đến vậy.

Nếu tôi giới thiệu cậu ta trong khi đã biết hết sự thật, tôi sẽ phải chịu một phần trách nhiệm nữa.

Nhưng mặt khác, tôi không còn cách nào khác ngoài việc giới thiệu cho cậu ta. Cậu ta có thể sẽ có những nghi ngờ nào đó nếu tôi không đồng ý.

Chẳng hạn như, tôi cũng đang nhắm đến Elinalize nữa.

Thật sự nếu căn bệnh quái ác của tôi khỏi hẳn, có thể tôi sẽ thử đánh đêm với cô ấy.

Nhưng mà, không đời nào có chuyện tôi đang nhắm đến cô ấy.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Phần 2:

Và rồi,

"Fitts-senpai, em có chuyện muốn thảo luận với anh. Có được không vậy?"

Sau khi học xong, tôi đi đến thư viện và hỏi Fitts-senpai.

"Chuyện gì vậy?"

"Là về vấn đề tình yêu."

"Tình yêu ư!?"

Fitts-senpai quay cả người cậu ta lại về phía tôi, miệng có hơi chút méo.

"R-, Rudeus-kun, cậu có người mà mình thấy thích sao!?"

Không ngờ là cậu ấy đặc biệt quan tâm đến chuyện này.

Đôi mắt của cậu ấy đang lóe sáng lên...

Hừm, có thể là không phải... Tôi không thể biết rõ được trong khi cậu ấy còn đang đeo kính.

Fitts-senpai có lẽ ở độ tuổi mà cậu ấy có hứng thú đến chủ đề lãng mạn.

"Không, là người em biết ạ."

"Người mà cậu biết...?"

"Vâng, người em biết."

"Ừm... Tiếp tục đi."

"Người này đã bị tình yêu sét đánh với người kia."

"Tình yêu sét đánh ư.... Và rồi, thảo luận với mình... C-, có lẽ nào là Ariel-sama?

N-, nếu thế thì vô ích thôi. Có rất nhiều người cũng muốn nhờ mình chuyện này nhưng..."

Fitts-senpai bắt đầu nói lắp bắp. Có lẽ là rất nhiều người đều bị cô công chúa đó hớp hồn. Cũng là lẽ đương nhiên cho một vệ sĩ coi họ là những côn trùng gây hại cần phải được xử lý.

"Không, là người khác cơ ạ. Không phải là công chúa Ariel."

"À, ra vậy. Thật là may quá."

"Người này đã bị người kia đó hớp hồn. Cũng là một người mà em biết, nếu em giới thiệu họ với nhau thì sẽ có một vấn đề nhỏ xảy ra ạ. Em đang do dự không biết có nên giới thiệu họ hay không đây."

Khi tôi nhìn thoáng qua Fitts-senpai, tôi thấy cậu ấy đang có vẻ mặt kì lạ. Cậu ta đặt tay lên miệng, và có một cái nhìn mạnh mẽ lên tôi từ đằng sau cặp kính đó.

"Người này có biết đến [Vấn đề] của cô gái kia không ?"

"Không, cậu ta không biết ạ."

... Hử? Mình có đề cập đến người kia là cô gái sao?

Không, có lẽ là bởi vì chúng ta đã nói về Công chúa Ariel và cậu ấy cho rằng là người kia là cô gái.

Mà, vì Elinalize đúng là nữ, nên không có vấn đề gì nhưng... có thể nào cậu ấy nghĩ rằng tôi là "người này"?

"Em chỉ nói thế này để cho chắc chắn thôi, nhưng chuyện này không phải là chuyện về em đâu ạ. Vì là Fitts-senpai, nên em sẽ nói thật với anh người này là Học sinh Đặc biệt Cliff-senpai."

"À, thật thế sao? Xin lỗi, mình đã hiểu nhầm rồi."

Fitts-senpai gãi gáy tai của cậu ấy. Thật sự là cậu ấy nghĩ đó là tôi sao?

Mà, nói qua rằng là "người mà em biết" thì gần giống như là chúng ta đang nói về vấn đề của chúng ta vậy.

"Dù sao thì, chuyện là thế đấy, vậy nên em phải làm gì đây?"

"Ừm, có lẽ cậu nên nói cho họ biết về [vấn đề] đó... hay là không đây? Trừ phi có lý do nào đó mà cậu không thể nói cho cậu ta biết..."

Fitts-senpai có vẻ như hơi thiếu chút tự tin.

Cơ mà, senpai cũng là trai tân nhỉ.

Cậu ấy có thể không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề tình yêu này.

"Nói thật cho cậu ấy thì cũng không có vấn đề gì, nhưng Cliff-senpai có thể hiểu nhầm và cậu ấy là một người nhạy cảm, nên nếu như có cơ hội để em nói với cậu ấy cậu ấy có thể cũng sẽ không tin em. Cậu ấy thậm chí có thể hiểu lầm rằng là em cũng thích cô gái đó."

"À, đúng là chuyện ấy có thể xảy ra."

"Vâng, đó là lý do tại sao mà em nghĩ rằng tốt hơn hết là không nói gì với cậu ấy."

Ừm. Nếu tôi là người nói ra, cậu ấy có thể sẽ hiểu nhầm.

Tốt hơn là Cliff nên nghe từ một cô gái khác mà cậu ta cảm thấy tin tưởng, hoặc từ xung quanh... Không, có lẽ là nên nghe từ chính bản thân cô ấy?

"Ừm, Rudeus-kun, cậu không thích cô gái ấy sao?"

"Em không ghét cô gái ấy, nhưng em không thể xem cô gái ấy như đối tượng để yêu."

Vì tôi có nghe nói cô ấy rất có kinh nghiệm, tôi có hứng thú đến việc thử đánh đêm một trận với cô ấy, mặc dù sẽ hơi miễn cưỡng nếu như hẹn hò nghiêm túc với cô ấy. Tôi sẽ ngay lập tức chia tay ngay thôi.

"Ra là vậy ư... Mặc dù cậu không thấy cô ấy như vậy, nhưng Cliff-kun thì lại thấy như vậy ư."

Phải không? Với một người thấy cô ấy như là một thiên thần trong sáng thuần khiết, cậu ta có lẽ không nghĩ rằng là có người nào đó sẽ thấy cô ấy khác như vậy, người đó là ai?

"Hừm."

Tôi có nên giới thiệu cậu ta? Hay là không nên?

Tôi bó tay rồi.

Sau một thời gian, Fitts-senpai lẩm bẩm.

"Ừm, mình cũng có người mà mình thích, nên mình có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy. Cũng là bình thường khi mà mình không thấy người ta là đối tượng để yêu, nhưng mình vẫn thấy thích người ta."

Fitts-senpai có thích một người ư?

Không biết là ai nhỉ?

...Nghĩ lại thì, người đó có thể là Công chúa Ariel nhỉ?

Vừa nãy cậu ấy cũng có phản ứng lớn đấy thôi.

Đúng là ta khó có thể nào mà thấy Công chúa Ariel là đối tượng để yêu.

Cô ấy thuộc hoàng tộc Asura mà, và lại còn quá cao so với mình.

"Mình nghĩ chỉ nhìn người ta thôi mà không thổ lộ gì thì khá là khó chịu trong lòng đấy."

Fitts-senpai đỏ ửng mặt. Đỏ hết đến tai luôn.

"Thế nên là, ừm, cậu nên giới thiệu cậu ta và cho cậu ta một cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình."

"Nhưng có thể sẽ có vấn đề nảy sinh sau chuyện đó."

"Đành phải chấp nhận thôi. Ý mình là, sau khi cậu đã giới thiệu họ rồi, chuyện gì xảy ra sau đó là vấn đề của riêng họ mà phải không?"

Ồ, đúng là thế. Chuyện gì xảy ra sau khi giới thiệu là vấn đề của họ.

Cũng đúng thật. Miễn là ta làm rõ chuyện trước, thì sẽ ổn thôi.

"Em hiểu rồi. Em sẽ thử làm thế xem. Fitts-senpai, cảm ơn anh rất nhiều."

"Ừm..... Mình cũng rất vui, khi được, giúp..."

Fitts-senpai tỏ ra thiếu tự tin.

Cậu ấy có lẽ đang nghĩ rằng là "Mình vừa mới nói gì thế này, trong khi mình còn không có tý kinh nghiệm nào cả?'.

Tuy vậy, kể cả không chút kinh nghiệm, điều mà cậu ấy nói đã đúng trọng tâm, nên không có vấn đề gì cả.

Dù sao thì, tôi đã quyết định.

Tôi có hơi lo ngại về Fitts-senpai khi mà cậu ấy nằm gục xuống bàn khi tôi rời đi, nhưng... chắc là bởi vì tuổi của cậu ấy, tỏ ra hiểu biết và đưa lời khuyên là chuyện khá là xấu hổ mà.

Dù sao tôi vẫn cảm ơn cậu ấy thôi.

Phần 3:

Ngày hôm sau, tôi gọi Cliff.

Cliff đang nhìn với sự mong đợi.

"Giới thiệu cậu cũng không có sao, nhưng mà có điều này tôi cần phải nói."

"Gì vậy?"

"Cliff-senpai. Vì tôi từng cùng party với Elinalize-san trước kia, tôi có biết cô ấy chút ít hơn những người khác."

Tại câu 'từng cùng party', lông mày của Cliff nhíu xuống một chút.

"Tôi sẽ không nói gì về bản chất của cô ấy. Tuy vậy, đó không phải là vì tôi đang lừa cậu. Tôi muốn cậu đi gặp cô ấy, nói chuyện và sau đó tự xem xem cô ấy là người như thế nào."

"Ý cậu là gì?"

"Tức là, chuyện xảy ra sau đó, chẳng hạn như 'cô ấy khác với những gì cậu nói' hay 'tại sao cậu không nói gì cả' hay là 'cậu đã lừa tôi'; tôi nói thế để tránh bị buộc tội bởi những gì có thể xảy ra sau này."

Tôi bảo vệ bản thân mình nhằm phòng ngừa.

Tôi cũng không quên đề cập rằng cô ấy có một vài vấn đề nào đó.

"Tất nhiên, tôi là một giáo đồ trung thành của Milis! tôi sẽ tôn trọng người mai mối của mình!"

Người mai mối ư? Từ góc nhìn của giáo đồ Milis trông tôi giống vậy sao?

Vì tôi không phải là một thành viên của giáo hội Milis, tôi cũng không chắc lắm.

Ôi, hỡi ông trời trên trời cao, hãy chỉ dẫn cho tôi!

"Vì tôi không phải là một giáo đồ của Milis, chuyện sau này xin đừng nói là tôi đang chơi trò mai mối hay gì đó, được chứ?"

"Tôi sẽ không nói."

"Nhưng mà kết thúc của chuyện này, cũng không phải là việc của tôi."

Cliff gật đầu như thể là điều hiển nhiên.

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối trước rồi!"

Tôi cảm thấy là cậu ta có thể sẽ phải trải qua một cái gì ấy đáng sợ hơn là bị từ chối đấy.

Phần 4:

Elinalize đang ở trong phòng một mình.

Hôm nay, cô ấy lại dựa người bên cửa sổ, nhưng hôm nay cô ấy không giống như là một centaur có hai thân cả.

Cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn chán. Tôi có thể biết cô ấy đang nghĩ gì:

'Trời không tối nhanh hơn được sao? Một khi trời tối quán rượu sẽ mở cửa và ở đó mình sẽ tìm được rất nhiều là đàn ông con trai.'

Có lẽ là những suy nghĩ màu hồng đó.

Nhưng mà, nếu ta nhìn cô ấy mà không biết gì, thì có lẽ trông cô ấy giống như là một thiên thần vậy.

"Ara, Rudeus... Thật là hiếm có? Bỗng nhiên cậu tới tìm tôi đấy."

Khi Elinalize nhận ra tôi, không đi kèm với nụ cười nào cả, cô ấy chỉ ngạc nhiên nói vậy.

Có lẽ là do kể từ khi tới trường này, tôi đã không nói chuyện gì nhiều với cô ấy.

Chí ít sau giờ ăn trưa nếu có dịp tôi lại ghé thăm cô ấy.

"Ara? Còn kia là ai vậy?"

Cliff bước ra từ đằng sau tôi.

Cậu ta đưa một tay lên ngực, và hai chân chạm vào nhau.

Chắc đây là lễ nghi của Milishion.

"Elinalize-san, đây là Cliff Grimoire. Cậu ấy là một Học sinh Đặc biệt, và học trên một năm chúng ta."

"Như đã giới thiệu, tôi là Cliff."

Cậu ta sau đó cúi đầu.

"Ara ara, cậu thật là lịch sự. Tôi là Elinalize Dragonroad.

Thế là, Cliff-san có việc gì với tôi vậy?"

"Không có gì đặc biệt cả; cậu ấy muốn tối giới thiệu cậu ấy với cô, Elinalize-san, nên tôi đưa cậu ấy đến đây."

"Đúng vậy. Tôi đã luôn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của bạn, Elinalize-san! Tôi muốn có một mối quan hệ với bạn."

Sự tĩnh lặng bao trùm khắp phòng.

Elinalize đang nhìn vào khoảng không bất tận.

Sau một lúc, cô ấy từ từ rời khỏi ghế của mình, và giật lấy tay của tôi.

"Chờ chút."

Nói vậy, cô ấy đưa tôi đến góc phòng, sau đó nói gần tai tôi.

"Gì vậy?"

"Cậu muốn bao nhiêu hả?"

Tôi không hiểu ý cô ấy là gì, và một vài giây trôi qua. 

Có thể nào nghĩa là 'tôi cần phải trả bao nhiêu để đưa cậu trai này lên giường?' 

Thế thì tệ rồi đây.

"Tôi không cần tiền."

"Nếu thế, mục đích của cậu là gì?"

"Không, cậu ta thích cô mà, Elinalize-san."

"Cậu nói dối... Rudeus, cậu biết tôi là người thế nào mà, đúng không? Đi mang một cậu bé dễ dàng bị lừa gạt thế này đến chỗ tôi... Hãy có chút xấu hổ đi."

Ừ gì cũng được... tôi cảm thấy như là đang bị nói bởi một người trơ trẽn số một thế giới đây.

Mà, sao cũng được nhưng mà...

"Tôi không có lừa cậu ta hay gì đó cả; tôi chỉ đơn thuần là giới thiệu cậu ta cho cô thôi."

"Có thật không?"

"Tôi không có âm mưu mờ ám nào cả. Để vừa lòng cô, tôi thậm chí sẽ thề trước Roxy-sensei."

Tôi nói vậy, và sau khi nghĩ ngợi một lúc, lông mày cô ấy tạo thành hình 八.

"Kể cả cậu có đang nói sự thật đi nữa thì, Rudeus, tôi có chút rắc rối với những đứa trẻ nghiêm túc như thế này."

Rắc rối ư? Bất ngờ thật đấy. Tôi đã nghĩ là đối với Elinalize, cô ấy sẽ vui mừng nói rằng "Đến thế này rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy đến một nhà trọ."

"Cậu biết là tôi bị nguyền mà, đúng không? Tôi không thể có quan hệ được với chỉ một người."

Không thể quan hệ được với chỉ một người.

Kết quả là, cô ấy sẽ không bao giờ nghiêm túc và tiếp tục có những mối quan hệ bằng tiền hay là vui chơi với vô số những người đàn ông. Tôi cảm thấy như mình đã từng nghe thấy điều này trước kia.

Mà, có vẻ như cô ấy cũng biết nghĩ.

Thế này thì, có quan hệ nghiêm túc với cô ấy là điều không thể rồi.

"Thế thì đành phải chịu thôi. Xin hãy từ chối cậu ấy một cách rõ ràng."

"Thế có được không? Liệu như vậy có ảnh hưởng đến danh của cậu, Rudeus?"

"Đó không thành vấn đề."

Ngay từ đầu đây cũng chả phải là vấn đề gì to tác cả.

Chỉ là "Đầm Lầy" thôi, và tôi cũng không có nhất thiết phải nổi tiếng với cái tên đó nữa.

"Nhưng mà hãy cố gắng giải thích cho cậu ta sự thật. Không phải là tôi bí mật yêu cô hay gì đâu."

"Tôi đã hiểu rồi."

Được rồi.

Hội nghị nhỏ kết thúc và Elinalize bước đến đối mặt với Cliff.

Cô ấy cao hơn cậu ta.

Cliff trông quá là nhỏ.

Càng nhìn cậu ta bao nhiêu, trông họ càng chẳng tương xứng với nhau gì cả.

Nhưng mà, cơ thể của người ta không cân xứng với nhau không có liên quan gì đến trái tim cả.

Nghĩ thế, tự dưng tôi càng thấy tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Rudeus, cậu không nên lắng nghe chuyện tình duyên của người ta."

"À, phải đấy. Thế thì tôi xin phép ra ngoài."

Tôi rời phòng sau lời nói của Elinalize.

Tôi cảm thấy hơi tiếc cho Cliff.

Tuy vậy, đây gần như là kết quả tốt nhất rồi.

Cùng với vấn đề lời nguyền, Elinalize là một người phụ nữ dam dang.

Mặt khác, Cliff lại là một học sinh chăm chỉ xuất sắc. 

Họ như nước với dầu vậy.

"Rudeus... Ừm, cảm ơn cậu!"

Lời của Cliff vang đằng sau lưng tôi.

Lòng tôi bỗng đau nhói.

Phần 5:

Sau đó, khoảng một tuần trôi qua.

Đó là vào buổi học một tháng một lần của chúng tôi.

Ngồi ở đó là một cặp đôi đang công khai tình tứ với nhau.

Một nữ nhân cao ngồi lên đùi một nam nhân, và họ đang líu lo song ca với nhau.

"Rất dễ để nhớ được cách để thi triển phép thuật hỗn hợp. Kể cả nếu ta không thể sử dụng hai phép cùng lúc,ta vẫn có thể kết hợp sử dụng những thứ trong tự nhiên để ra cùng hiệu quả."

"Quả đúng là Cliff; anh thật là hiểu biết."

"Cũng không có gì là cao siêu cả."

Cả hai người họ đều là người mà tôi biết;

Họ là Cliff và Elinalize.

Tôi từ từ đi đến chỗ họ và tôi có hơi nghiêng đầu chút.

"Hử? Rudeus! Cảm ơn vì ngày hôm trước nhé!"

Cliff định đứng dậy cảm ơn tôi, nhưng vì có một nữ nhân đang ngồi trên đùi cậu ta, cậu ta đành phải ngồi yên và cúi đầu.

"Không có chi... Elinalize-san, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Ngồi trên đùi cậu ta, Elinalize mỉm cười.

"Chúng tôi đang hẹn hò với nhau."

Hả? Tại sao? Thật đấy ư? Không phải là khác với những gì cô ấy đã nói sao?

"Ừm, chuyện đang xảy ra hiện giờ không phải là khác với những gì cô đã nói sao?"

"Rudeus, đối mặt với lời cầu hôn đầy nam tính như vậy, ngay cả trái tim thiếu nữ của tôi cũng phải ngừng đập chốc lát đó."

Cầu hôn ư? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, không phải tiến triển quá nhanh hay sao?

"Thôi đi nào, xấu hổ lắm."

"『Tôi nhất định sẽ cứu em khỏi lời nguyền, vậy nên xin hãy cưới tôi!』"

"Nà-, này!"

"Và sau đó tại nhà trọ, Cliff ngây thơ đã... a~! Chỉ nhớ lại thôi mà đã thấy sướng rồi."

"D...Dừng lại đi. Có người ở đây mà."

Cliff đỏ cả mặt lên.

Mặc dù cậu ta nói là dừng lại, trông cậu ta không có vẻ là không vui.

Đầu tiên thì, chúc mừng đã đỗ trường trai tân.

Tôi không thực sự cảm thấy khó chịu về chuyện đấy; có lẽ là bởi vì tôi cũng đã 'tốt nghiệp' rồi nhỉ?

Hoặc có thể là bởi vì tôi đã biết rõ Elinalize như thế nào rồi?

Cơ mà... có vẻ cậu ta cũng đã nghe về lời nguyền.

Và Elinalize có vẻ như không có ý định dừng chuyện đánh đêm với vô số những chàng trai vô danh.

Lý do cho việc không thể quan hệ chỉ với một người vẫn còn hiệu lực.

Đúng là thế mà.

Vậy tại sao? Cliff đã nghe rồi mà.

...Cầu hôn ư?

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế vì Cliff."

"A- Anh đã nói với em là không cần thiết rồi mà. Đó là do lời nguyền, nên biết sao được, thế nên, miễn là trái tim em hướng về anh, thì..."

"Cliff... Tất nhiên mà. Đối với mọi người thì chỉ cơ thể... nhưng với anh em sẽ trao cả thể xác lẫn trái tim mình."

Cliff nhè nhẹ chải tóc cho Elinalize đang mê mẩn.

Ánh mắt họ đụng nhau.

Bởi vì cô ấy đang ngồi trên đùi cậu ta, mặt họ vì thế cũng gần.

"Elinalize..."

"Cliff..."

Và rồi dẫn đến hôn nhau.

Sau đó, họ bắt đầu líu lo như thể tôi không có mặt ở đó.

Tình tứ công khai.

Liệu có ổn không, Cliff? Thật sự là có ổn không vậy?

Mặc dù người phụ nữ này có thể nói là đáng ngưỡng mộ, cậu sẽ bị đối xử như là một cái thảm trước cửa đấy biết không?

Cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi ư?

"..."

Tôi đang định nói hết như trên, tôi cố gắng kiềm chế lại.

Chúng tôi đã đồng ý rằng là sau khi tôi giới thiệu họ, sẽ không có phàn nàn gì sau chuyện đó cả.

Tôi cảm thấy mình sẽ như kẻ kì quặc nếu như đi nói ra.

Tôi nhìn ra đằng sau lớp học. Cả ba người họ không có vẻ gì là quan tâm cả.

Pursena đang nhai miếng thịt khô, và Zanoba đang nói chuyện với Julie về tượng mà cậu ta thấy ở chợ hôm trước.

Đôi mắt của Julie đầy sự nghiêm túc và không chút để tâm đến cặp đôi ngốc nghếch đang tình tứ kia.

Chỉ duy nhất là Rinia đang bực tức, như thể sắp nói 'grừ' đến nơi.

"Boss, cô ta bị làm sao vậy nya? Khi tôi châm chọc cô ta cô ta đáp lại rất là sắc sảo nya."

"Tôi cũng không hiểu nữa."

Lạ thật.

Trong khi nghĩ vậy, tôi sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Ngày hôm trước khi tôi để bọn họ một mình, cô ấy trông như là sắp từ chối cậu ta tới nơi.

Và sau đó, cuộc nói chuyện hẳn là phải theo hướng ấy rồi chứ.

Để tránh rắc rối xảy ra trong tương lai, cô ấy nhất định là phải cố làm cho cậu ta từ bỏ bằng cách kể cho cậu ta về lời nguyền và vân vân, cũng như những lời đồn kia là thật.

Nhưng mà, có vẻ như cô ấy đã nói vậy, và đáp lại là 'Tôi sẽ chữa cho em, thế nên hãy cưới anh'.

Và cô ấy đã bỏ cuộc sau khi được cầu hôn như thế.

Cơ mà, tôi sẽ xem xét lại một chút.

Nếu tôi ở vị trí của Elinalize, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau câu 'Anh nhất định sẽ chữa mọi căn bệnh của em, thế nên hãy cưới anh'?;

Được cầu hôn như thế thẳng mặt, thì tôi...

Tôi sẽ yêu ngay. Đại loại là thế.

Mặc dù tôi không biết liệu họ có thể giải được lời nguyền đó không, tôi có hơi lo, họ thành tâm trao trọn cho nhau.

Tôi không biết Elinalize đã gặp phải rắc rối nhiều đến thế nào với lời nguyền đó.

Cho dù cô ấy thích làm những chuyện đó nhiều đến thế nào, nhất định là cô ấy không có không lo lắng về lời nguyền đâu.

Cô ấy có thể.... yêu ai đó ư?

Không, tôi không nên chỉ nói về Elinalize.

Cliff đã cố gắng hết mình rồi.

Cậu ta đã cho thấy bản lĩnh nam nhi của mình và Elinalize mềm yếu.

"Boss, tôi có một ý hay này nya."

"Gì vậy?"

"Chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi nya."

Rinia đề xuất vậy.

Dù sao đi nữa, đó chỉ là một đề xuất có tính tạm thời.

Nhưng mà, tôi vẫn muốn thử trải nghiệm xem.

"Rinia-senpai. Hẹn hò cũng được thôi, nhưng thực ra là tôi đang cảm thấy bất lực. Liệu cô có hết lòng chữa khỏi cho tôi nếu chúng ta hẹn hò không?"

"Ể?"

Sau lời của tôi, mọi người ai nấy ngoại trừ Elinalize đều đột ngột kêu "Ể?"

Ánh mắt của họ đổ dồn về phía tôi.

Giống như là họ đang tự hỏi 'Cậu ta vừa mới nói gì cơ?' hay đại loại thế.

Có gì lạ nếu như tôi và Rinia có hẹn hò với nhau ư?

Sau đó Rinia trở nên bối rối.

"Bo-, Bo-, Boss, c-, có lẽ nào cậu đã nghe chuyện chúng tôi nói trước kia nya?"

"Trước kia?"

"Rằng mặc dù cậu giam giữ những người siêu hấp dẫn chúng tôi, và cậu có chạm và lột đồ chúng tôi, cậu không giao phối với chúng tôi, nên cậu có thể đã bị yếu tờ rim... chuyện mà chúng tôi đã nói với nhau vào bữa trưa đấy nya."

Cái gì cơ? Đây là lần đầu tiên tôi có nghe tới đó.

Khi tôi nghĩ đến điều này, tôi nhìn sang Pursena và cô ấy lập tức đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

"K-, không phải đâu nano. Chúng tôi không có nói xấu gì về cậu.

Chỉ là vào cái ngày mà cậu sờ mó tôi mù của cậu bỗng yếu đi, nên, tôi đã nghĩ có lẽ là như thế, chỉ thế thôi nano..."

Theo lời của Pursena, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về tôi với vẻ thương hại.

Những ánh mắt đầy sự cảm thông.

Cơ mà, họ không phải là đang sốc về chuyện hẹn hò, mà là liệt D ư? Mặc dù tôi đã giữ bí mật rồi, thật sự chuyện ấy kì lạ lắm sao?

"Chúng tôi không có lan tin đồn nào về cậu đâu nano. Người duy nhất sử dụng cụm từ 'yếu tờ rim' là Rinia cơ nano. Là cậu ta, đó, fakku nano."

"Nhưng Pursena mới là người nói rằng cậu vô hại vì cậu có sờ mó chúng tôi nhưng không tấn công chúng tôi nya."

"Tôi chỉ, khen cậu thôi nano."

"Nya!?"

Đưa mắt nhìn hai người họ, tôi ngồi xuống.

"Mà, cũng không sao cả. Cũng không phải là tôi sẽ gặp rắc rối gì nếu mọi người biết."

"P-, phải đó nya. Không phải là chúng tôi sẽ có định kiến gì với Boss bởi vì cậu bị bất lực đâu nya."

"Đúng đấy. Kể cả sếp có là Boss bất lực, hay là Boss bình thường, Boss vẫn là Boss thôi nano."

Bất lực, bất lực, ngừng lặp đi lặp lại cái từ đó được không.

Nghe nhói lắm đó.

Liệu tôi ban đầu nên giữ kín chuyện này?

"Sư phụ, đừng lo. Chúng ta là những người sống vì tượng."

Zanoba nói vậy và vỗ vai tôi.

Julie nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.

"Master, 'bất lực' là gì vậy?"

"Ừm, đó là khi mà ta không thể hoàn thành trọn vẹn bổn phận của một người đàn ông... Nói thế có đúng không nhỉ...?

Kể cả vậy, cơ bản là nó không có liên quan đến chế tác tượng."

"Hừm ~."

Zanoba có lẽ là đang cố an ủi tôi. 

Tôi hiểu rõ là cậu ấy đang chọn từ ngữ một cách cẩn thận.

"Boss, tôi đã từng nghĩ là trong đầu cậu chỉ có toàn điều dâm dê thôi, nhưng hóa ra lại là cậu đang cố gắng để chữa khỏi mình nya... Thật là đáng buồn nya..."

"Nếu có chuyện gì tôi có thể làm, tôi sẽ giúp đỡ cho nano. Nhưng mà, chỉ khi cậu cho tôi thịt thôi..."

Sự cảm thông của họ có hơi gượng gịu.

Nói thế nào nhỉ? Có hơi khác khác.

Tôi sẽ không phải lòng họ chỉ vì những lời đó đâu.

"Rudeus. Tôi đã từng được dạy để lắng nghe lời thú nhận của tín đồ Milis. Mặc dù có thể nói là tôi không có giỏi trong môn đó, tôi ít nhất có thể làm gì đó như là cùng nhau nghĩ về việc giải quyết vấn đề. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể cho cậu một vài lời khuyên."

Lời của Cliff-san rất chân thành và ấm áp.

Tôi cảm thấy có thể hiểu được chút ít cảm giác của Elinalize.

KHÔNG, tôi không phải là gay nên tôi sẽ không phải lòng hay gì đó đâu.

------

Và như thế, Cliff và Elinalize rốt cuộc là hẹn hò với nhau.

Thực sự mà nói thì, tôi nghĩ Elinalize khó có thể nào mà tiếp tục kiềm chế lời nguyền được.

Tôi tuyệt đối không nghĩ là Cliff sẽ có thể chịu để cho Elinalize ngủ với những người khác.

Dù sao thì, cuối cùng mối quan hệ này rồi cũng sẽ đổ bể thôi...

Mặc dù tôi nghĩ vậy, tôi không nói ra thành lời.

Và căn bệnh của tôi đã trở thành thừa biết với những học sinh ở lớp học Đặc biệt.

Mặc dù tôi bị tổn thương chút ít, mọi người cơ bản là sẽ sẵn sàng giúp tôi khi cần.

Tôi cuối cùng đã bước lên bước đầu tiên rồi sao...?

Tôi muốn nhanh lên để tôi có thể đi tán tỉnh một ai đó.

------

-Bổ sung-

Cliff cho rằng là bởi vì lời nguyền, Elinalize đã bị buộc phải đánh đêm trái với mong muốn của cô ấy, cô ấy chỉ tỏ ra như là một gái làng chơi; cậu ta bị 『thuyết phục』 rằng là cô ấy là một nữ chính với số mệnh đầy bất hạnh.

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Tội ku cliff vl, ngây thơ vãi~~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika
Tội rudeus vl
Cảm giác đau mà éo làm gì được :)))
Xem thêm
Tình yêu của cliff thật đẹp mong 2 bạn sớm có đứa con:))
Xem thêm
Rồi rồi rồi biết ko gay rồi
Xem thêm
Chương này sốc thật sự, đau lòng nữa
Xem thêm
Sau này không biết số phận thanh niên Cliff sẽ trôi về đâu ????
Xem thêm
"Có thể nói ngành đúc tượng là vua của các nghề, vừa có tiền vừa có quyền vừa được xã hội trọng vọng"
-Zanoba (có lẽ thế)
Xem thêm
Làm t nhớ lại cái lần Tem Bủh Gỉl :))
Xem thêm
"Gái gú là phù du
Đúc tượng mới là chân lí"
-Zanoba
Xem thêm
biết ông k gay r, ông cứ biện hộ miết :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Chaika