Lần cuối
Số từ
2.721
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
34.531
Tên khác:
Lingerie Girl wo Okinimesu Mama
ランジェリーガールをお気に召すまま

Tóm tắt

Mizuno Mio, một cô gái mà chỉ mặc những bộ đồ lót đơn giản, bị Urashima Keita - cậu bạn cùng lớp thấy cảnh cô đang thay đồ.

Bất chấp việc tới gần Mio khi mà cô đang trong trạng thái hoảng loạn thì những lời mà Keita nói ra thật khó tin.

“Cho tớ xem kĩ đồ lót của cậu được không?”

Môt tên biến thái hạng nặng xuất hiện trong khi Mio đang cố gắng hết sức để tìm đường chạy trốn. Nhân tiện thì, thân phận thực sự của Keita là nhà thiết kế cho một thương hiệu đồ nội y mà Mio rất thích.

Rõ ràng là có rất nhiều  cô gái khác ngoài Mio vẫn luôn cảm thấy phiền não về chuyện chọn mua đồ nội y. Bao gồm cả một mĩ nhân tóc vàng là idol nổi tiếng trong trường, và cũng là người có niềm đam mê với đồ nội y!

Hoặc có thể là không.

Và đây là câu chuyện kể lại quá trình giải quyết những vấn đề làm cho cánh chị em phải đau đầu suy nghĩ.

Xem thêm
Chú thích thêm

Eng: Đây

*****

 

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Illustration
  2. 02.Tập 01
Illustration
Tập 01
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

TRANS
đào
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
DAO LAM J :))), trans bo nay drop r
Xem thêm
TRANS
nnoonononononono
Xem thêm
Ko có chap eng nào hết 😿 trans dịch raw ko nhỉ?
Xem thêm
:)) cuối cùng cũng đc đọc bộ này
Xem thêm
Ủa con mắt sao lạ thế :v
Xem thêm
Tại sao mắt con trong bìa lại có hình trái tim thế kia :)
Xem thêm
TRANS
soi kĩ thật
Xem thêm
Tại sao lại là thiết kế quần sì nhể :)
Xem thêm
Đc minh họa bởi người vẽ bộ Hensuki nên bảo sao đẹp vl
Xem thêm
Cùng minh hoạ với cùng tác giả với hensuki luôn :)) hèn gì có chung cái sở thích đồ lót :))
Xem thêm
@QD Potato: mấy bộ liên quan nhiều đến quần lót là y như rằng ông vẽ ổng thầu luôn :))))
Xem thêm
Y chang cái bộ gì đó quên tên rồi
Xem thêm
Chắc bác đang nói đến hensuki:v
Xem thêm
thằng này là cháu ông tiến sĩ làm nghiêm cứu về đồ lót à : ).
Xem thêm
hử bộ nào thế
Xem thêm
Không liên quan nhưng qua vụ đó thì tớ mới thấy nhiều người chỉ biết chăm chăm cái bên ngoài mà chả thèm ngó cái bên trong. Khiếp, phán oai như cóc ghẻ. Thứ nhất, người ta làm ngành dệt thì nghiên cứu cái này là bình thường. Thứ hai, người nghiên cứu ở đây là bà chứ không phải ông.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
"Đừng đánh giá 1 người qua cách cư xử của họ"
-trích từ ai đó
Xem thêm