• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 - LN

Chương 08: Hiệu trưởng mới.

16 Bình luận - Độ dài: 1,952 từ - Cập nhật:

Sau buổi học, giáo viên cho biết Hiệu trưởng muốn gặp tôi nên tôi đã đến phòng khách của học viện. Lão già ấy có ý định gì nhỉ? Hay ông ta muốn nói về chuyện tôi là Quỷ Vương chăng?

Nhưng người đang chờ đợi tôi ở phòng vẽ tranh không phải là lão già mà tôi đang trông đợi.

[Rất vui được gặp em, Yumiela-san. Tên ta là Ronald, và ta là tân Hiệu trưởng Học viện.]

[Rất vui được gặp thầy, em là Yumiela Dolknes. Ano, vị Hiệu trưởng tiền nhiệm đâu rồi ạ?]

[Do một số hoàn cảnh, ngài Hiệu trưởng cũ đã quyết định nghỉ hưu. Em không cần lo lắng về việc đó vì từ giờ em sẽ không còn gặp ông ta lần nào nữa đâu.]

Tân hiệu trưởng-Ronald nói kèm theo nụ cười ngọt ngào. So với người tiền nhiệm, ông ta khá là trẻ. Ông ấy trông khoảng tầm 30 tuổi thôi.

Nụ cười của ông ta trông khá giả tạo, nó giống như kiểu cười để khiến cho người khác có cảm giác an toàn, và ông ta làm nó rất tốt.

[Ta đến học viện theo lệnh của Hoàng Hậu. Em cứ yên tâm rằng ta đã biết lời đồn về Quỷ Vương.]

Ông ta ắt hẳn là người mà Hoàng hậu đã nhắc đến. Bởi vì ông ta biết về sự tái sinh của Quỷ vương, có nghĩa là ông ta có được sự tín nhiệm của Bệ hạ.

[Em cũng đã gặp rắc rối với Hoàng tử Edwin. Ngài ấy đã nói về bí mật quốc gia trước sự chứng kiến của công chúng… Chuyện đó quả là một thảm họa.]

Tôi suy nghĩ về tình huống hiện tại khi mà phần lớn các học viên trong học viện đều tránh chạm mặt tôi. Ronald tiếp tục nói với một ánh nhìn cay đắng trên khuôn mặt ông ấy.

[note48370]

[Và chẳng thể nói rằng Điện hạ khá dễ tức giận. Ta phải nói thế nào nhỉ…Dạo gần đây, ngài ấy rất hay nổi nóng và cáu kỉnh. Hai người ủng hộ ngài ấy cũng vậy.]

[Có chuyện gì xảy ra với họ vậy?]

Chuyện gì đó có thể khiến họ trở nên bất ổn chắc hẳn phải xảy ra gần đây. Rất có thể, nguyên nhân là do tôi.

[Hahaha, tại sao em lại hỏi như vậy? Chà, hãy nói về tình hình của bọn họ. Điện hạ và hai người bạn của ngài thì không có bất kỳ vấn đề gì cả. Ngài ấy đã từng là một đứa trẻ xuất sắc và luôn dẫn đầu những đứa trẻ cùng lứa. Đồng thời, ngài ấy có lòng tự trọng cao, nó không thực sự ảnh hưởng xấu bởi vì ngài ấy chưa từng nếm mùi thất bại.

Sau đó, một người có thể đạp đổ niềm tự hào của bọn họ xuất hiện. Và họ không muốn chấp nhận điều đó. Họ nghĩ một ai đó có thể đánh bại họ chỉ có thể là Quỷ Vương, điều đó làm cho tâm trí của họ cảm thấy dễ chịu.]

Như tôi nghĩ, phải chăng nó là vì tôi?

Tôi biết tình hình đang diễn ra rất khác so với kịch bản của game.

Tôi đã không trông đợi mọi chuyện sẽ đi theo kịch bản, nhưng nếu nó đã thay đổi ngay từ lúc đầu, nó sẽ có thể có ít nhiều tác động đáng kể.

[Em có thể hiểu được tình hình của bọn họ, nhưng còn tất cả những học viên trở nên sợ hãi em thì sao?]

[Một khi tin đồn đã lan rộng, thì gần như là bất khả thi để thoát khỏi nó. Các quan chức sẽ phủ nhận sự hồi sinh của Quỷ Vương, nhưng vẫn sẽ có nhiều người tin vào điều đó. Tốt hơn hết em nên nhớ rằng nó là bất khả thi để dập tắt tin đồn về em nữa. Không phải ta phủ nhận sự tin cậy về sức mạnh của em. Và vài người trong cung điện hoàng gia lo ngại rằng em là con người nguy hiểm.]

Ừ thì, nhìn theo quan điểm của họ, tôi là một người thần bí với cấp độ 99 đột nhiên xuất hiện.

[Ta không nghĩ là có nhiều người không lo ngại trước em đâu. Thậm chí cả ta cũng có chút sợ hãi em cơ mà.]

Hiệu trưởng nói, mà không thể hiện bất kì dấu hiệu nào của sự sợ hãi. Bây giờ, tôi mới là người sợ điệu cười không bao giờ tắt của ông ta.

[Ah, hãy yên tâm đi vì Bệ hạ đã biết em không phải là Quỷ Vương rồi.]

Sau khi ông ta nói thế, nó chắc chắn rằng đã không nghi vấn gì nữa ngay từ đầu, Bệ hạ nghĩ rằng việc Quỷ Vương hồi sinh sẽ diễn ra vào hai năm sau.

Có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy tôi không phải là Quỷ Vương không?

[Hoàng tộc có biết chi tiết về Quỷ Vương không ạ?]

[Miễn bình luận.]

Ông ta trả lời với một nụ cười sâu sắc hơn trước. Ông đang ám chỉ là có đấy ư?

Hiệu trưởng Ronald đã ở bên Hoàng tử Edwin từ khi hắn còn nhỏ, và ông ta biết rất rõ về những thông tin mật mà chỉ Bệ hạ và những người lãnh đạo của vương quốc được biết.

Có lẽ từ khi ông ta còn trẻ, ổng đã có được vị trí nổi bật. Điều đó cũng làm tôi thấy phiền khi ông ta không hề dùng tên gia tộc của mình khi tự giới thiệu.

Tôi đang tự hỏi ông ta là ai vậy chứ, và ông ta trông như có thể nhìn thấu được bất kì ai.

[Ta chỉ là hiệu trưởng của một học viện mà thôi. Đồng thời ta cũng là người liên lạc của Bệ hạ. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi Bệ hạ, em có thể hỏi ta. Tùy vào câu hỏi của em, em có thể nhận được câu trả lời một cách nhanh chóng.]

Nói như vậy có nghĩa là tôi có thể có câu trả lời ngay lập tức, cũng có nghĩa là ông ta được ủy quyền để diện kiến Nhà vua và được tự do hành động. Ah, sau tất cả thì có vẻ ông ta thực sự đứng ở một vị trí khá cao trong vương quốc.

[Em là một con người, không phải một món vũ khí. Hoàng hậu đã rất lo lắng về em. Điều đó sẽ làm cho công việc của ta dễ dàng hơn rất nhiều.]

Nó như thể ông ta đang đọc suy nghĩ của tôi vậy, tôi không trả lời, và biểu cảm khuôn mặt của tôi chẳng hề thay đổi một tí ti nào.

Không, tôi không thích người này… Sẽ ra sao nếu ông ta tìm ra được bí mật về kiếp trước của tôi?

[Bây giờ, hãy nói về tương lai đi. Mục đích chính của ngày hôm nay là tìm hiểu nhau, để khi có những sự việc phát sinh, chúng ta có thể làm việc với nhau một cách liền mạch. Ta cần em học tập và giúp đỡ học viện từ một phía.]

Học tập ở đây về cơ bản là thăng cấp. Nghĩ cho sự an toàn của học viên, học viện đã cho họ một giải pháp để săn quái thú một cách an toàn.

Tôi tự hỏi liệu tôi sẽ giúp Hoàng tử Edwin và bạn của hắn tăng cấp để chuẩn bị cho việc triệt hạ Quỷ vương không đây.

[Rõ, em đã hiểu. Em sẽ phải hỗ trợ Điện hạ chứ ạ?]

[Không, đó không phải là công việc của em. Em sẽ gia nhập vào một tổ đội khác với nhóm của Điện hạ.]

Nó thật kỳ lạ, và ông ta bắt đầu nghi ngờ tôi.

[Mặt khác, em có thể phối hợp và chiến đấu cùng với họ không?]

Ah, hóa ra ông ta định hỏi câu đó.

[Nếu nó là vấn đề, nó sẽ cần được giải quyết vào một lúc nào đó. Việc đó khá khó khăn để làm quen ngay được.]

Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ không thể nào đánh bại được Quỷ Vương. Trước tiên, bọn họ phải nhận ra rằng tôi là đồng minh và tôi ở cùng phe với bọn họ.

[Được thôi. Nhưng em gặp vấn đề với việc kết nhóm.]

Nó rất rõ ràng là nhóm nào sẽ được chọn, nhóm của vị Hoàng tử nổi tiếng hay nhóm của một kẻ bị đồn thổi là Quỷ Vương. 

[Ta sẽ chia nhóm bằng cách thông thường. Ta sẽ chia thành hai nhóm quý tộc trung tâm và quý tộc địa phương. Vậy nên, em sẽ ở trong nhóm quý tộc địa phương.]

[Chà, đó là một cách chia nhóm khá phổ biến đấy chứ.]

[Có một lý do chính đáng cho việc đó. Quý tộc trung tâm và quý tộc địa phương có sự khác biệt lớn ở động lực thăng cấp của họ.]

Tôi hiểu, có một số ít quý tộc trung tâm chủ động trong việc nỗ lực thăng cấp của họ. Sau khi tốt nghiệp ở học viện, nhiều người trong số họ sẽ trở thành những gia tộc thành công hoặc trở thành quan chức chính phủ. Có khá ít lợi ích, mặc cho cấp độ của họ là bao nhiêu đi nữa.

Mặt khác, quý tộc địa phương, cụ thể là những người với phần lãnh thổ nhỏ bé, từng phải tự mình xử lý đám quái vật trong thuộc địa của họ. Những đứa con trai mà không thành công trong gia tộc thường sẽ trở thành những người lính.

[Nó có ổn không khi ghép Điện hạ vào nhóm của những người không có chút động lực nào?]

[Ta đang có kế hoạch nâng cấp độ của bọn họ lên 40 trong vòng hai năm này.]

Tôi không chắc mấy người sẽ đánh bại Quỷ vương như thế nào với cái cấp độ 40 này. Thậm chí cấp độ phù hợp trong game là 60-70 cơ mà.

[Cấp độ 40… Em muốn thầy nâng cấp độ lên 60 hoặc cao hơn ạ.]

[Chỉ huy Adolf đang có cấp độ 60? Điều đó là bất khả thi trong vòng hai năm.]

U-uh, có phải tốt nhất là nâng cấp của bọn họ lên 40 không?

Ừ thì, với sự hỗ trợ của tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

[Em đã hiểu. Chính xác thì em phải làm gì ạ?]

[Ta muốn nhờ em dẫn đầu một đội viện trợ khẩn cấp cùng với vài giáo viên. Chuyện này rất ít khi xảy ra, nhưng địa điểm là khu rừng ở ngoại ô Vương đô đấy.]

Khu rừng ở ngoại ô Vương đô là địa điểm diễn ra màn đầu tiên trong trò chơi. Tất cả quái thú ở đó trông có vẻ rất yếu ớt. Tôi không nghĩ bọn họ sẽ cần tôi giúp bất cứ thứ gì.

[Em chỉ muốn quan sát trận đánh mà không phải làm gì cả.]

[Đúng rồi đấy. Ta đã nghe rằng phương pháp mà em thăng cấp khá là kì cục, xin em đừng làm gì đó lạ lùng nhé.]

Ôi trời, có gì sai với phương pháp thăng cấp của em chứ? Có thể nó kỳ cục khi chiến đấu một mình mà không trang bị bất kỳ bùa bảo hộ nào chăng?

Nó rất bình thường khi thổi sáo dụ quái, đúng không?

[note48372]

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: giải thích rõ hơn về chữ “cay đắng” trên: nó là 1 cảm xúc đau khổ hoặc giận dữ vì trải nghiệm tồi tệ của một ai đó hoặc cảm giác bị đối xử bất công.)
(Trans: giải thích rõ hơn về chữ “cay đắng” trên: nó là 1 cảm xúc đau khổ hoặc giận dữ vì trải nghiệm tồi tệ của một ai đó hoặc cảm giác bị đối xử bất công.)
[Lên trên]
(Trans2: Người ta thì muốn tránh quái, nàng này lại thích gọi quái đến để oánh tiếp:)) ).
(Trans2: Người ta thì muốn tránh quái, nàng này lại thích gọi quái đến để oánh tiếp:)) ).
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

tôi chơi rpgm cũng thế, toàn đi farm đến cái mức farm xong thanh exp gần như ko nhích tí nào mới đi tiếp cốt truyện, xong chửi game là làm dễ quá :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Same 🤣
Xem thêm
Lại giống nhau quá chơi game thấy nhàn hẳn
Xem thêm
ko,nó éo bình thường.....m biết hết mẹo đánh quái mới chơi cái trò baiter đấy chứ mấy đứa mà thiểu năng như tụi bọn hoàng tử kia thì chết từ đầu hiệp rồi .....
Xem thêm
TRANS
nta chơi hit and run, lấy số bù lượng. còn chị chơi mịa taunt r 1 mik cân hết :v
Xem thêm
Tôi có linh cảm tổ đội của main sau này còn mạnh hơn tổ đội anh hùng.
Xem thêm
ng thành công có lối đi riêng
win thì mở công ty còn lost thì công cốc
Xem thêm
Úi ăn xong đã đói r :))
Xem thêm
Ng thành công luôn có lối đi riêng yu said
Xem thêm
Ozu
Tkssss
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương sau thú vị lắm nên tuần này tớ đăng sớm xíu cho mấy bạn chờ 😛
Xem thêm
Đăng liền cho ae đã khát chứ
Xem thêm