• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08 - Tiên nữ giáng trần được đưa về nhà

42 Bình luận - Độ dài: 1,317 từ - Cập nhật:

Góc nhìn của Eihashi Reika

———————————————————————————————————————

Tôi rảo bước về nhà trên con đường đã chập choạng tối….. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi về cùng một người con trai không phải người nhà tôi.

Nói vậy không có nghĩa cậu ấy là bạn trai tôi mà chỉ đơn giản cậu ấy đã cứu tôi khỏi một đám côn đồ hung hãn trong lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ. Cậu ấy là một người mẫu mới nổi dạo gần đây, Kamishiro Kousei… hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Lí do cho sự không chắc chắn của tôi là do cậu ấy đã chối phăng đi.

Bởi vì cậu ấy không chịu thừa nhận mình là Kamishiro Kousei nên tôi có đôi chút khó xử, không biết nên gọi cậu ấy như thế nào. Hiện giờ, thứ duy nhất đọng lại trong đầu tôi là hộp Karaage bento mà cậu ấy đưa trong lúc cứu tôi nên tôi sẽ tạm gọi cậu ấy là Anh hùng Karaage.

「 Um, Kouse… Anh… Uhh, tại sao cậu lại cứu mình vậy? 」

「 Hmm? Ý cậu là sao? 」

Tôi khá là thắc mắc. Không cần biết cậu ấy nổi tiếng cỡ nào, mấy người đàn ông khi nãy trông có vẻ như không biết cậu ấy. Quan trọng hơn, đó là một tình huống 3 chọi 1.

Tôi đã bị vây quanh. Hơn nữa, những người xung quanh tôi giả vờ như không nhìn thấy gì. Tuy vậy, cậu ấy lại đơn thương độc mã giúp tôi.

「 Uhm, cậu biết là sẽ rất nguy hiểm nếu giúp mình đúng chứ, tại sao cậu vẫn làm vậy?」

「 Cậu hỏi mình nhưng… cậu mới là người gặp rắc rối cơ mà? 」

「 Vậy ra cậu giúp mình chỉ vì vậy thôi à… 」

「 Đúng rồi, nghĩ lại thì, việc ấy cũng khá nguy hiểm… Cơ mà khi cậu thấy ai đó đang quấy rối một cô gái xinh đẹp… nói sao nhỉ, cậu sẽ không để yên đúng chứ? 」

「 Không đời nào…! Không, mình nghĩ là có rất nhiều người ngoài kia nghĩ giống cậu nhưng không phải ai cũng có gan thực hiện. 」

「 Vậy hả? 」

Cậu ấy lẩm bẩm như vậy nhưng thú thực thì tôi cũng mong cậu ấy nói vậy.

Tôi được tỏ tình bởi rất nhiều người trong trường. Có vẻ như vẻ bề ngoài là thứ khiến tôi trở nên nổi tiếng.

Tuy vậy, tất cả những lời tỏ tình tôi nhận được đều là do ngoại hình chứ không phải con người tôi. Sau cùng thì những người đó tôi đều chưa từng nói chuyện qua.

Tôi đã quá chán ngán câu nói「 Yêu từ cái nhìn đâu tiên」. Hơn nữa, nếu có ai đó xinh đẹp hơn tôi xuất hiện, điều gì sẽ đảm bảo mấy tên đó không gắn lên đầu tôi một cái sừng? Làm sao tôi có thể tin được những lời thề thốt đại loại như「 Anh sẽ bảo vệ em suốt đời 」phát ra từ miệng kẻ tôi chưa tiếp xúc bao giờ?

Những kẻ đó nhìn tôi như thể một chiến lợi phẩm và tôi nghe nói có những người còn cảm thấy vinh hạnh khi có chút gì đó liên quan tới tôi.

Khi tôi bị chặn lại lúc nãy, tôi thấy một người học cùng trường với tôi nhưng cậu ta lập tức chạy biến đi như thể muốn thoát thân. Tôi đã thực sự nghĩ rằng chẳng ai quan tâm tôi là ai.

Đó là lí do tại sao tôi mong cậu ấy nói rằng cậu ấy giúp tôi chẳng vì lí do gì cả.

Có lẽ tôi vẫn muốn tin rằng ngoài kia vẫn còn những người sẵn sàng dang tay giúp đỡ tôi chẳng vì mục đích gì cả.

Đến cuối cùng thì cậu ấy đã đưa ra cậu trả lời mà tôi thầm mong ước. Mặc dù tôi đã đẩy cậu ấy vào nguy hiểm nhưng sau cùng tôi vẫn cảm thấy vui vì việc đó. Tôi nhận thức rằng cái suy nghĩ vừa rồi của mình đáng hổ thẹn tới mức nào.

「 …Mình thực sự xin lỗi vì đã khiến cậu gặp rắc rối… 」

「 Hmmm? Có gì đáng để xin lỗi à? 」

Lời xin lỗi chỉ là một cách ích kỉ để tôi tự thoả mãn chính bản thân mình. Tôi xin lỗi vì đã lôi cậu ấy vào nguy hiểm và xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân. Cơ mà cậu ấy sẽ chẳng thể nào biết được vế sau đâu.

「 Hmm… Mình không biết Eihashi-san đang nghĩ gì lúc này đây nhưng đâu phải cậu muốn bị chặn lại và cùng là do mình muốn giúp cậu mà. 」

「 Cậu… sẵn sàng giúp mình ấy hả? 」

「 Đúng rồi. Mình không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra nhưng nếu mấy gã dân chơi đó có vấn đề gì với mình thì mình phải có trách nhiệm đối mặt và giải quyết. Mình không thể đổ lỗi cho ai được. Cơ mà mình chắc là sẽ không bao giờ gặp lại mấy tên đó đâu. 」

「 …Cậu thực sự tốt bụng nhỉ? 」

「 Hmmm, một người tốt bụng ấy hả? Đó chỉ là một quyết định bồng bột thôi…. Cơ mà mình không nghĩ mình là một người tốt đâu. 」

Cậu ấy đã khác xa với những người tôi từng gặp ngay từ cái khoảnh khắc cậu ấy một mình đối chọi với ba người để giúp tôi. Nếu cậu ấy nghĩ bản thân không phải người tốt thì có lẽ trên đời chẳng còn ai cả.

Chà, nếu tôi nói vậy với cậu ấy, tôi chắc là cậu ấy sẽ phủ nhận lần nữa và dừng nói chuyện. Cậu ấy có lẽ có lí do riêng để không thừa nhận bản thân là Kamishiro Kousei.

Khi chúng tôi tiếp tục đi và nói chuyện, chúng tôi đã đến trước cửa nhà tôi lúc nào không hay. Xung quanh đây không còn ai cả nên tôi quyết định chào tạm biệt cậu ấy.

… Cơ mà vì một lí do nào đó, tôi vẫn muốn nói chuyện tiếp. Có lẽ tôi… vừa mới trở thành fan của cậu ấy chăng…?[note46191]

「 Nhà mình ngay đây rồi. Ừm, thành thực cảm ơn cậu rất nhiều. 」

「 Chà, sẽ rất nguy hiểm nếu để một cô gái đi một mình trong đêm nên từ nay về sau cậu nhớ cẩn thận nhé. Eihashi-san là một cô gái có ngoại hình xinh xắn nên cậu càng phải cẩn thận hơn đấy. 」

Tôi thường xuyên được khen là dễ thương và xinh đẹp nhưng đây là lần đầu ai đó khen tôi thật lòng như vậy và tôi không thấy khó chịu chút nào.

Tôi hiểu rằng cậu ấy không muốn nịnh nọt tôi mà chỉ đơn giản nói những gì nghĩ trong đầu thôi.

Đó là lí do tôi hỏi cậu ấy lần cuối.

「 …Vâng…Uhm! Cậu thực sự là Kamishiro Kousei phải không? 」

「 Không, cậu nhầm người rồi. 」

…Fufu. Có lẽ là như vậy thật. Tôi mới nghe về Kamishiro Kousei sáng nay. Đó có lẽ là lí do khiến tôi nhầm lẫn.

Nhưng mà cái cảm giác tôi đang có lúc này… Cái cảm giác muốn được nói chuyện nhiều hơn nữa, cái cảm giác muốn biết thêm về cậu ấy chắc chắn là không thể nhầm được.

Cho dù cậu ấy có phải Kamishiro Kousei hay là không, tôi vẫn muốn được gặp và nói chuyện với cậu ấy lần nữa!

Cái cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực tôi… Tôi thề dưới danh nghĩa một người fan rằng tôi sẽ làm sáng tỏ mọi việc!

Ghi chú

[Lên trên]
Không bé ơi. Người ta gọi đấy là con đ* tình iu đoá
Không bé ơi. Người ta gọi đấy là con đ* tình iu đoá
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

và thế là ancut
Xem thêm
thôi xong thằng cu
Xem thêm
Ủa r ẻm cũng ping 999 à:) nó gọi tên r mà đều ko để ý
Xem thêm
3 thằng to cao đen hôi quây quanh ông gạ kèo foursome bằng đjt thì ông nghĩ ông có để ý tới mấy cái tiểu tiết đó ko
Xem thêm
@Kazuma suraga: nhưng mà cái lúc main đưa về nhà cx có gọi tên mà ko để ý hay sao ấy:v
Xem thêm
nhìn dòng mấy cuối kiểu :l/
HD-wallpaper-stalker-hide-sayanora-sensei-girl-anime.jpg
Xem thêm
nghe mùi stalker :)))
thanks trans
Xem thêm
báo cảnh sát nào ae ta ngửi thấy mùi stalker
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm