Ok, time for a little Q&A
Truyện này mình dịch lại từ đầu và ko copy từ nguồn khác nhé. Không tin cứ kiểm tra. Theo quy định của hako, 15k từ là được phép tách chương rồi... Nhưng mình ko thích ~~
Q&A (Do mình tự nghĩ ra. Còn câu hỏi nào khác thì cứ đăng ở dưới nhé)
Q: Lịch đăng truyện là bao giờ vậy trans?
A: Không có nha, mình dịch cả chương một lúc, nên có lúc nào thì đăng lúc đó thôi. Truyện có thể ra chậm, nhưng cứ yên tâm lúc nào có thì cứ gọi là đọc thỏa thích thì thôi.
Q: Cho mình xin link raw/eng đọc được không?
A: Mình mua truyện nên không có link nhé, nếu bạn nào muốn đọc eng, copy tên truyện rồi paste lên google. Có thể đọc ở trên novelupdates.com, nhưng mình thấy truyện trên đó cũng chỉ dịch đến gần cuối tập 2 thôi.
Q: Truyện có romance ko trans?
A: Trên tag có đề hết đấy, nhưng đừng mong đợi quá nhiều =))
Anyway, mình vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nếu các bạn đọc thấy chỗ nào sai hoặc ngứa mồm thì cứ comment thẳng vào chương đó cho mình nhé =)) Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ~.~
ak maf link eng thì thật ra có nhưng phải tải về. Vì để trong pdf. Trang thì là jnovels cơ :v Thật ra, t hóng bộ này lâu rồi. Mà đa phần drop nên phải tải từ jnovels đọc nên mới bik tới trang đó có :v Nhưng nếu ad chịu khó dịch thì t ủng hộ. Thanks trans nhiều
Quá là ảo, 16 tuổi là cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, luôn muốn thể hiện ta "is the best", cụm từ "nghĩ hưu" chỉ dành cho người mấy chục năm cống hiến vất vả muốn được nghỉ ngơi để dành thời gian cho bản thân và gia đình mà thôi
@Kuma Chan: Đã là tiểu thuyết giả tưởng mà còn đòi logic. Chưa kể "mấy chục năm cống hiến vất vả" của đám pháp sư kia có bằng với thành tích thg main đem lại không? Cho đám người kia cả trăm năm đi nữa chắc gì giành lại được 1 phần lục địa từ tay lũ quỷ, còn mình nó chỉ cần vài năm thôi là lã giành được. Thành tựu của mình nó là quá đủ cho quốc gia nó nói riêng và cả thế giới nói chung rồi nên việc dùng "nghỉ hưu" chả có gì là khó hiểu cả.
Chương mới sẽ ra vào khoảng cuối tuần này, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Rất xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm, nhưng dạo này mình đã đi làm trở lại và không có nhiều thời gian dành cho việc dịch. Bộ kamitachi là một chuyện vì nó dịch dễ, nhưng bộ này rất dài và khó, nên mình phải dành nhiều thời gian hơn để trau chuốt nó. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ vào dịp Tết âm, còn về hiện tại thì công việc cũng nhiều, mong các bạn thông cảm (*_ _)人
213 Bình luận
Truyện này mình dịch lại từ đầu và ko copy từ nguồn khác nhé. Không tin cứ kiểm tra. Theo quy định của hako, 15k từ là được phép tách chương rồi... Nhưng mình ko thích ~~
Q&A (Do mình tự nghĩ ra. Còn câu hỏi nào khác thì cứ đăng ở dưới nhé)
Q: Lịch đăng truyện là bao giờ vậy trans?
A: Không có nha, mình dịch cả chương một lúc, nên có lúc nào thì đăng lúc đó thôi. Truyện có thể ra chậm, nhưng cứ yên tâm lúc nào có thì cứ gọi là đọc thỏa thích thì thôi.
Q: Cho mình xin link raw/eng đọc được không?
A: Mình mua truyện nên không có link nhé, nếu bạn nào muốn đọc eng, copy tên truyện rồi paste lên google. Có thể đọc ở trên novelupdates.com, nhưng mình thấy truyện trên đó cũng chỉ dịch đến gần cuối tập 2 thôi.
Q: Truyện có romance ko trans?
A: Trên tag có đề hết đấy, nhưng đừng mong đợi quá nhiều =))
Anyway, mình vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nếu các bạn đọc thấy chỗ nào sai hoặc ngứa mồm thì cứ comment thẳng vào chương đó cho mình nhé =)) Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ~.~