Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Lời bạt

1 Bình luận - Độ dài: 397 từ - Cập nhật:

Đây là tập thứ hai của loạt truyện thế giới huyễn tưởng của tôi(bao gồm cả ngoài không gian và không gian khác).

Xin chào lại với những người đã mua tập đầu. Và rất vui khi gặp tất cả những người bạn đã mua cả hai cùng một lúc.

Tôi đã đi đến một trung tâm thể thao với một người bạn một thời gian trước đây. Tôi chơi bóng bàn, futsal, quần vợt, bóng chày, câu cá, và một loạt các thứ khác, nhưng ở giữa chuyến đi, đầu tôi thực sự bắt đầu đau. Đó là một khoảnh khắc chút ngọt ngào để nhận ra tôi đã già đi.

Dù sao, đây là một đoạn văn ngắn, nên tôi sẽ nđi thẳng vào những lời cảm ơn. (Nó không phải là tôi phàn nàn về khoảng thời gian qua và cố rút ngắn lại hay gì tượng tự hết nhá!)

Cảm ơn Watanuki Nao, như mọi khi, vì những hình minh họa đầy cảm hứng. Chất lượng của bức minh họa thứ năm nói riêng là tuyệt vời. (Bạn có thể tự đếm để xem tôi đang nói về bức nào.)

Và cảm ơn Nanbu, biên tập của tôi, vì đã kiểm tra chi tiết cốt truyện.

Và cuối cùng, cảm ơn bạn đọc đã chọn quyển sách này. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục thích bộ truyện này.

Lời Minh Họa:

Chào, tôi là Watanuki Nao, người vẽ minh họa đây.

Tôi vui khi được gặp lại các bạn trong phần lời bạt. Một lần nữa, có rất nhiều nhân vật thuộc các chủng tộc khác nhau, nên tôi hy vọng mình thiết kế của họ dễ nhớ. Riêng tôi thích Lea và bộc liệt ma pháp thiếu nữ. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho những kiểu ăn mặc giản dị, nhưng vì ma pháp thiếu nữ này không phải kiểu ma pháp thiếu nữ của bạn, tôi lo nó sẽ trông xấu xí trông mắt các bạn.

Hãy cẩn thận khi đọc. Dù sao thì, gặp lại trong tập 3!

Cảm ơn vì đã đọc phần dưới cùng của lời bạt. Thật thú vị khi làm việc với Nameko và các biên tập viên, và cảm ơn lần nữa vì đã để tôi làm việc với các bạn!

Watanuki Nao có rất nhiều thiết kế bị từ chối...

default.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận