Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 13

Mở đầu

4 Bình luận - Độ dài: 565 từ - Cập nhật:

Mùa thu, thời điểm trong năm để thưởng thức những món ăn ấm áp, những cuốn sách hay và thể thao. Đó là một mùa đầy màu sắc, nhộn nhịp với đủ thứ để làm. Và đối với trường phổ thông Mitsuhashi, điều đó bao gồm việc chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội trường hàng năm.

“Này, đứa trẻ rắc rối. Tiếp theo hãy đến gặp ủy ban kỷ luật và nhận lịch trình của họ trong ngày.”

“Yes, ma’am.”

Mặc dù tôi chỉ vừa mới trở lại, nhưng tôi đã ngay lập tức rời khỏi phòng hội học sinh theo lệnh của Hội trưởng Momone. Tôi được tuyển dụng để giúp cô ấy - thật ra là toàn bộ hội học sinh - chuẩn bị cho lễ hội sắp tới vì tôi nợ cô ấy một vài ân huệ. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã hòa sau khi tôi đi chăm sóc Tokiwa bị ốm thay cho Hội trưởng Momone một thời gian trước, nhưng cô ấy đã nhanh chóng thông báo với tôi rằng tôi nợ cô ấy rất nhiều ân huệ. Điều này hy vọng sẽ giúp tôi tiến một bước gần hơn đến việc xoá nợ hoàn toàn.

“Nhưng, thiệt là… Thế này không phải hơi nhiều sao?”

“Đúng thế, phải không?”

Tôi phàn nàn với R, người đang uể oải lộn nhào trong không khí, khi tôi lê mông xuống hành lang. Tôi rất muốn đổi chỗ.

“Mọi người chắc chắn có vẻ bận rộn. Chuẩn bị cho lễ hội trường lúc nào cũng hỗn loạn thế này à?” R hỏi khi cô tình cờ quan sát xung quanh.

Các học sinh đang chạy tán loạn khắp hành lang, nơi ngổn ngang bàn ghế lật ngược, những biển hiệu làm dở dang lớp sơn khô và những vật liệu linh tinh khác dựa vào tường.

“Chà, lễ hội năm nay được tổ chức cùng với trường phổ thông Juumonji, trường của Hibiki, nên ủy ban lễ hội và ủy ban kỷ luật thực sự có rất nhiều việc phải làm.”

Và nói rộng ra, hội học sinh—cơ quan giám sát cả hai ủy ban—đặc biệt bận rộn. Đúng là Hội trưởng Momone đã nói điều gì đó về việc muốn làm cho lễ hội năm nay trở nên thú vị hơn, do đó cá nhân cô ấy có vẻ khá hào hứng. Cô ấy dường như đang tận hưởng chính mình.

“…”

Đây sẽ là lễ hội trường đầu tiên của tôi khi lên cấp 3, nhưng tôi phải thừa nhận rằng có một nguồn năng lượng đặc biệt tràn ngập khuôn viên trường. Nó giống như mọi người đang thực sự hòa vào tinh thần của mọi thứ. Đây có phải là thành quả của những nỗ lực của Hội trưởng Momone?

“Chà, Hội trưởng Momone sẽ mắng tôi nếu tôi chậm chạp.”

Tôi đã vô tình dừng lại để hòa mình vào bầu không khí, nên tôi tăng tốc và lao xuống hành lang. Mọi thứ khá điên rồ, nhưng vẫn vui... Hoặc, ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ vào thời điểm đó. Tôi không biết loại rắc rối nào sắp xảy ra.

- - - 

Claudius: Bắt đầu tập 13. Cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi qua má QR dưới nhé.

u1940-52f425b4-8c81-4f81-a295-4bccd91ba62c.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi ʕ •ᴥ•ʔand slime
Ơ mở đầu chap này này hơi ngắn nhỉ
Xem thêm