Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Lời bạt

2 Bình luận - Độ dài: 582 từ - Cập nhật:

Xin chào những độc giả mới và những độc giả đã theo tôi từ bộ truyện trước. Tôi đây, Namekojirushi.

Đối với tác phẩm này, tôi đã quyết định viết một thứ khác với cái tôi thường viết. Tương tự như cách chơi ‘shibari’[note4207] hoặc ‘challenge run’[note4208] mà đôi khi ta thấy trong game hành động và RPG, kiểu như ta cố phá đảo trò chơi mà không dùng hồi máu hay item mạnh. Không có ý là tôi phải vật lộn để viết đâu. Một vài giây sau khi viết, tôi kêu lên, “Ui,” và nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mặc dù phần lời bạt này có lẽ khởi đầu không được tốt, nhưng vẫn còn một chút nữa. Nói một cách đơn giản, đây là một câu chuyện mà anh hùng và một cô gái từ tương lai cùng nhau giải quyết một trận đánh ghen khổng lồ siêu quy mô liên quan đến bạn thanh mai trúc mã, công chúa, thôn nữ, pháp sư, người ngoài hành tinh, người từ tương lai, vân vân và vân vân.

Có chút cường điệu, nhưng nếu các bạn đã đọc rồi thì các bạn hẳn là hiểu những gì tôi đang nói, đúng không? Nếu không thì, hãy thử đoán coi tôi đã chế thêm cái gì. Sau đó, hướng thẳng tới quầy tính tiền để mua sách đi.

Hở? Tôi nghĩ là đã gần xong rồi nhưng hóa ra là chưa. Có lẽ tôi viết phần lời bạt tới hai trang.

Lần trước chỉ mỗi một trang. Giờ là gấp đôi! Gấp đôi đó! Vì công việc tôi phải làm bây giờ đã tăng gấp đôi (để nhấn mạnh ấy mà), tôi muốn tiếp tục cảm ơn và xin lỗi các bạn.

Cám ơn Nanbu đã cho tôi lời khích lệ giá trị trong khi tôi đang tập hợp cốt truyện. Có lẽ cậu đối xử với tôi hơi thô bạo đó, biết không? Ý tôi không phải trong loại S&M đâu; Ý tôi là trong mấy cuộc họp của chúng ta.

Cám ơn Nao Watanuki đã hiểu chính xác những gì tôi đang cố tạo ra qua câu văn khá vụng về của tôi, và thậm chí còn vẽ thêm nền tỉ mỉ nữa. Cậu thậm chí thiết kế quần áo và đạo cụ và mấy thứ khác nữa, và tôi thực sự đã buộc cậu phải làm hầu hết công việc. Tôi không thể ngủ khi quay chân về phía cậu nữa. Tôi cần phải cầu nguyện cho cậu năm lần mỗi ngày.

Và cảm ơn cậu bạn F của tôi, người đã giúp tôi đặt tên, cũng như nói lời khuyến khích và lời khuyên khi tôi đang viết bộ kế.

Và cuối cùng, cảm ơn đọc giả rất nhiều, những người cầm cuốn sách này. Nếu có tập khác, tôi sẽ cố hết sức mình vào nó, vậy nên tôi hy vọng có thể thấy các bạn ở đó.

~~~~~

Lời của Họa sĩ Minh họa:

Cảm ơn đã dành thời gian để đọc. Tôi là Nao Watanuki. Đây là lần đầu tôi hợp tác với HJ Bunko vẽ minh họa. Điều tôi yêu thích là cô bé dễ thương Harissa và Đồng hồ Dịch Chuyển. Tôi hy vọng mình đã bộc lộ được sự quyến rũ của nhân vật, và tôi  sẽ rất hạnh phúc nếu các bạn tìm thấy một nhân vật mình thích.

Cuối cùng, cám ơn Nameko-san và biên tập.

Nao Watanuki

default.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Shibari (縛り):Tiếng nhật là trói hay buộc, ừm hình như là kiểu trói tương tự như trong mấy bộ JAV thì phải, tôi không rõ lắm, vào đây tìm hiểu đi: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_bondage
Shibari (縛り):Tiếng nhật là trói hay buộc, ừm hình như là kiểu trói tương tự như trong mấy bộ JAV thì phải, tôi không rõ lắm, vào đây tìm hiểu đi: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_bondage
[Lên trên]
cái này hình như là ngôn ngữ game nên tôi chịu
cái này hình như là ngôn ngữ game nên tôi chịu
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tôi team mới 1 ngày
Xem thêm
Tem 5 năm k ai tem
Xem thêm