Có nhỏ vợ cũ hồi xuân tro...
Nekomata Nuko Midorikawa You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1

Extra 3 - Về chuyện chăm bệnh lúc ấy

20 Bình luận - Độ dài: 411 từ - Cập nhật:

Ngày hôm đó, tôi đã quyết định qua đêm tại nhà của Yuzuka.

Bởi vì Yuzuka bị cảm cúm mà.

Thật ra thì tôi đã chẳng định qua đêm đâu, nhưng vì tôi không thể bỏ mặc Yuzuka đang yếu đuối, và đã nói là sẽ ở bên cạnh cho đến khi cô ấy thỏa mãn rồi.

Chính vì thế mà tôi đã quyết định ở lại nhà của Yuzuka……nhưng làm gì để giết thời gian đây nhỉ.

Đi quanh quẩn trong nhà thì thấy ngại, nói thế chứ không làm gì thì cũng quá chán……thôi thì đọc manga vậy.

May mắn thay là có kệ manga ở trong phòng ngủ. Tuy chỉ là cái kệ nhỏ, nhưng do cùng sở thích nên toàn là những manga mà tôi thích thôi.

“……Ưn~”

Khi tôi đang đọc manga thì Yuzuka cố mà nhấc người mình dậy.

“Em sao thế?”

“Em phải đi lấy……đồ đã giặt……”

“Được rồi. Để anh đi lấy cho.”

“Không phiền anh chứ……?”

“Phiền gì đâu mà. Anh sẽ lấy vào đàng hoàng cho, nên là em cứ ngủ đi.”

“Ừm. Cảm ơn anh……”

Nói thế rồi, Yuzuka ngủ mà như là đã an tâm.

Tôi ra ngoài ban công để thu hồi đồ đã giặt vào. Nếu cứ để thế này thì chúng sẽ bị nhăn nữa, nên là xếp lại đàng hoàng sẽ tốt hơn.

Khăn, áo sơ mi hay là quần tôi đã xếp rồi, chỉ còn lại đồ lót mà thôi.

Tôi đã nhìn đồ lót của Yuzuka đến phát chán rồi, nhưng dần không nhìn thấy chúng kể từ khi mối quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt.

Lâu rồi mới lại thấy đồ lót như thế này. Hơn nữa lại còn là đồ lót thời còn là nữ sinh cao trung nữa chứ. Làm sao mà không hồi hộp cho được.

Con nhỏ đó đương thời đã mặc những bộ đồ lót như thế này sao……

“—khụ khụ~”

Tiếng ho bất chợt của Yuzuka kéo tôi về thực tại.

M-, mình đang làm cái gì thế này. Thế này chẳng phải là biến thái à!

Tôi tát vào má để tự nhủ, sau khi tập trung rồi thì xếp mớ đồ lót.

Trong ngăn kéo của tủ còn có nhiều bộ đồ lót màu mè sặc sỡ nữa, nhưng để đáp lại sự tin tưởng của Yuzuka mà tôi đã xếp mớ đồ ấy vào mà không chịu thua sự cám dỗ.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Mấy bác bảo ngửi với thử vị bị cái gì đấy? Hàng giặt rồi mà chứ có phải mới cởi đâu 🐧
Xem thêm
Nếu đã làm thì phải có đầu tư nhỉ. Chứ ngửi đồ giặt rồi thì khác gì ngửi mùi nước giặt đâu:))
Xem thêm
@Celestyl: thật, bảo ẻm cởi đồ cho đỡ mồ hôi là con hàng nóng hồi mới ea lò cmnl 🐧
Xem thêm
Phải ngửi vs thử vị phát chứ
Xem thêm
TRANS
không ngửi, ko liếm à :~
Xem thêm
Thật ngu ngốc, ít nhất cũng đưa lên ngửi chứ
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mrtoss
Nhìn được vẫn mang cảm giác sung sướng lắm nhở :))
Tks trans
Xem thêm
Hê hê khoái khoái =))))
Xem thêm