HAY VL. PEAK FICTION
Từ ấn tượng với bản anime hồi Covid, nay rảnh rỗi ngồi lục lại thì thấy nên đọc vội bản ln này. Thật sự là khác xa so với kì vọng của t. 12 tập anime quả thật là không đủ để khắc họa cái hay của bộ này. Với ấn tượng từ anime và mấy volume đầu, t cứ nghĩ đây là một bộ comedy, slice of life bình thương, nhưng không. Nó thật sự đào sâu vào từng nhân vật. Từ suy nghĩ đến quá khứ của họ, tác giả Hirasaka Yomi như nói lên cả nỗi niềm của một nhà văn trong ngành công nghiệp này. Ngoài yếu tố đấy ra, mình thật sự thấy fetish của tác giả khá giống mình =))) (Việc lấy reference đến bộ Oregairu thật sự khiến mình ấn tượng). Cùng mới mấy quả hình minh họa không thể bổ mắt hơn thì đây thật sự là bộ ln sinh ra dành cho mình. Easily top 2 in my light novel rankings (top 1 Oregairu nhé =))))
Thật sự đây là bộ seinen hay nhất t từng đọc/xem, thông thường đối tượng của seinen hướng đến thường là những người trưởng thành nhưng sau khi đọc ImouSae thì những vấn đề của từng nhân vật đều rất gần gũi và quen thuộc với chúng ta ( thật sự t nghĩ là học sinh 11 12 và bản thân t cũng thế ) hoàn toàn có thể thấy hiểu, vì đây là lứa tuổi bắt đầu hình thành với việc hành động đi đôi với trách nhiệm, với việc chấp nhận bản thân yếu kém, chấp nhận bản thân thua cuộc, nhưng không vì đó mà bỏ cuộc, đánh mất đi giá trị, cốt cách của bản thân. Ban đầu t đọc ImouSae chỉ vì đây là bộ t vô tình nhớ đến, nhưng sau khi đọc xong thì nó đã cho t một nguồn cảm hứng mới, một suy nghĩ đúng đắn bản thân. Thực sự có khá nhiều điều muốn nói nhưng nhìn chung thì đây là một bộ seinen nhưng không hề có nuốt!
Mở ra bằng hình ảnh về sự ảo tưởng của một nhà văn, miêu tả ham muốn của một thằng con trai về việc mình muốn có em gái như nào, kết thúc bằng hình ảnh em gái nhưng lại có một sự trưởng thành hoàn toàn khác biệt so với mở đầu. Và câu truyện này khắc họa rõ nét về sự thực rằng, chỉ cần một chuỗi hành động nhỏ sẽ có thể thay đổi cả một cuộc đời con người như hiệu ứng cánh bướm. xuyên suốt với nó, hai hình ảnh rõ nét nhất là "Em gái" và "Nhân vật chính". dù chủ đề chính và cái tên xoay quanh "Em gái" nhưng câu truyện chứng minh cho ta thấy một điều rằng: Bất kì ai trong thế giới này, dù lớn dù nhỏ dù trai dù gái dù nghèo dù giàu dù dốt dù giỏi vân vân đều có thể trở thành nhân vật chính trong câu truyện của bản thân. Hay, thực sự quá hay. Cảm ơn trans đã hoàn thành dịch siêu phẩm này. Peace.
Đừng bước chân vào đây nếu như bạn không hiểu được ý nghĩa của Seinen.
Bộ Light Novel này là một cú tát trời giáng vào những cậu con trai chưa-qua-tuổi-thiếu-niên, với những ham muốn trần tục được miêu tả thẳng tuột, những rắc rối như tơ vò của những thành viên từng trải trong cuộc đời, lí tưởng sống của một người lớn, trên hết là một TRÁCH NHIỆM lớn lao cao cả, xuyên suốt cả tác phẩm. Nhẹ nhàng mà sâu sắc, những câu chuyện tình cứ lòng vòng như mớ bòng bong, những đòn gợi tình và những trách nhiệm nặng nề, áp lực cuộc sống đi kèm; tạo nên cái hay của một tác phẩm cực kì dễ thấu hiểu cho những con tim đã chai sạn, cho những con người đã vượt qua ngưỡng cửa học sinh.
Từ ấn tượng với bản anime hồi Covid, nay rảnh rỗi ngồi lục lại thì thấy nên đọc vội bản ln này. Thật sự là khác xa so với kì vọng của t. 12 tập anime quả thật là không đủ để khắc họa cái hay của bộ này. Với ấn tượng từ anime và mấy volume đầu, t cứ nghĩ đây là một bộ comedy, slice of life bình thương, nhưng không. Nó thật sự đào sâu vào từng nhân vật. Từ suy nghĩ đến quá khứ của họ, tác giả Hirasaka Yomi như nói lên cả nỗi niềm của một nhà văn trong ngành công nghiệp này. Ngoài yếu tố đấy ra, mình thật sự thấy fetish của tác giả khá giống mình =))) (Việc lấy reference đến bộ Oregairu thật sự khiến mình ấn tượng). Cùng mới mấy quả hình minh họa không thể bổ mắt hơn thì đây thật sự là bộ ln sinh ra dành cho mình. Easily top 2 in my light novel rankings (top 1 Oregairu nhé =))))
Ko ns quá đâu đây là bộ LN hay thứ 3 tôi đọc đấy.
Cảm ơn trans!!!
Bộ Light Novel này là một cú tát trời giáng vào những cậu con trai chưa-qua-tuổi-thiếu-niên, với những ham muốn trần tục được miêu tả thẳng tuột, những rắc rối như tơ vò của những thành viên từng trải trong cuộc đời, lí tưởng sống của một người lớn, trên hết là một TRÁCH NHIỆM lớn lao cao cả, xuyên suốt cả tác phẩm. Nhẹ nhàng mà sâu sắc, những câu chuyện tình cứ lòng vòng như mớ bòng bong, những đòn gợi tình và những trách nhiệm nặng nề, áp lực cuộc sống đi kèm; tạo nên cái hay của một tác phẩm cực kì dễ thấu hiểu cho những con tim đã chai sạn, cho những con người đã vượt qua ngưỡng cửa học sinh.
10/10 would read again.