Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 276 - Hồi tưởng 4

29 Bình luận - Độ dài: 728 từ - Cập nhật:

    「Kirari onee-chan...... đ-đừng nói là......」

   

    「Kirari-san đó nhỉ? Ơ, phản ứng kiểu gì kia......!」

   

    Ngay sau khi quay về chỗ tụi tôi, Kirari đổ sụp.

   

    「Này..... mọi người......dù lên cấp ba có tách biệt, ta vẫn là bạn bè đúng không?」

   

    Trước những lời sặc mùi toang, Azusa và Yuzuki căng thẳng ra mặt.

   

    「N-nhưng điểm số của Kirari onee-chan tốt lắm mà!? Đeo luôn cả kính thì sao mà rớt được chứ」

   

    「Phải đấy! Còn bện tóc đuôi sam nữa nên nhất định sẽ đậu thôi」

   

    「......Kính với tóc thì liên quan gì đến đầu óc vậy trời?」

   

    Về cơ bản thì cho tới những năm cấp hai, Kirari luôn là một học sinh ưu tú.

    Dù không tới được tầm Yuzuki, thứ hạng của cô vẫn nằm trong top 10 khối, và với thành tích đó thì cô hẳn đã có thể vào được những trường cấp 3 có trình độ cao hơn.

   

    Nhưng Kirari lại thi vào một trường cấp 3 thấp hơn trình độ bản thân.

    Tiếc thay, ý định thật sự của cô lại là một ẩn số, cũng tại tôi chưa bao nghe hỏi.

   

    Nhưng lý do...... có lẽ là vì tôi với Azusa đều thi vào đó―― nhỉ.

    Mà ở cả phần đời còn lại, chắc tôi cũng chẳng biết được câu trả lời đâu.

   

    Thôi, về lại câu chuyện nào.

   

    「Thế nên Kirari onee-chan mà rớt thì phải có gì đó sai rồi. Nào, đưa em xem giấy dự thi coi. Azusa sẽ kiểm tra thiệt kỹ cho!」

   

    「Mà Kirari-san cũng có điểm hậu đậu thật. A, nhân tiện thì mình cũng xem của Koutarou-san luôn cho, cậu đưa mình giấy dự thi nhé?」

   

    「Hiểu rồi, nhờ cậu」

   

    「Errr? Tớ không nghĩ mình hậu đậu đâu...... Ớ, hai cậu đang chọc tớ đấy à?」

   

    Kirari ngớ người đưa giấy dự thi cho Azusa, nhận lấy xong, hai người họ lập tức hướng đến bảng công báo.

   

    Trong lúc nhìn theo bóng dáng họ, Kirari nãy giờ gục người bỗng đứng dậy với một vẻ mặt thản nhiên.

   

    「Nãy là chém đấy. Hai người họ đúng là thú vị ghê...... Tớ chưa nói chữ rớt nào đã cuống cuồng hết cả lên rồi」

   

    Xem ra cái trò mới nãy chỉ là diễn.

    Cổ muốn tạo bất ngờ à. Thế thì dựa vào biểu hiện của Azusa với Yuzuki, có thể nói là đã quá thành công rồi đấy.

   

    「Cậu đậu rồi à. Chúc mừng nhé」

   

    Trước hết thì tôi gửi cổ lời chúc.

    Nhưng Kirari lại nhìn tôi với một vẻ mặt có chút chưa hài lòng.

   

    「......Tớ mà bảo mình rớt chắc Kou-kun cũng chẳng hoảng mấy đâu ha. Cậu không hứng thú tớ đến vậy luôn à?」

   

    「Không phải đâu」

   

    Đó hoàn toàn là hiểu lầm. Chẳng phải tôi không hứng thú...... chỉ là phản ứng nó bị nhạt nhòa mà thôi.

    Thời đó tôi biểu cảm yếu hơn hiện tại  nhiều. Vì nhạt hơn nên tôi đã không hành động được như những gì Kirari mong muốn.

   

    「Hmmmm? Mà cũng chẳng sao...... Kou-kun thấp hơn kỳ vọng của tớ, cơ mà hai người họ lại cao hơn kỳ vọng」

   

    Nói vậy xong, Kirari mỉm cười dịu dàng.

    Chắc do nhờ gặp được Azusa và Yuzuki mà người con gái mãi một mình cho đến khi gặp tôi, giờ đây biểu hiện đã trở nên nhẹ nhàng hơn rồi.

   

    「Không biết Azu-chan và Yuzu-chan có xem tớ là bạn không nữa」

   

    「......Chuyện đó, dĩ nhiên mà」

   

    Với hai người tốt từ tận cốt lõi dù có hơi hiền khô như họ, một người tích cực như Kirari hẳn sẽ hợp tính lắm. Nên có thể thấy là họ khá thân thiết, và quan hệ đó cũng có thể được miêu tả là 『bạn bè』.

   

    Tôi thích ngắm nhìn 3 người họ như thế.

    Dù bản thân chẳng phải trung tâm, được ở cạnh cả 3 đang vui vẻ cũng đủ làm tôi thấy hạnh phúc rồi.

   

    Vì lý do đó, tôi đã không chịu nỗ lực để khắc phục khuyết điểm của bản thân.

    Mà đâu, phải là tôi đã từ bỏ ý định đối mặt, với suy nghĩ rằng hiện trạng cứ vầy là ổn.

   

    Một suy nghĩ cực kỳ đáng hổ thẹn.

    Giờ khi nhìn lại, thái độ đó, chỉ đơn thuần là 『kiêu ngạo』 mà thôi――

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đầu óc tinh tế phết, không hổ danh wibu cày LN suốt (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
hờ,tự sướng hả ?
Xem thêm
khá quá vậy sao?

Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
dm main.là cái giống j mà nhớ dai thế
Xem thêm
Kể ra 3 đứa đều dính độc nên lý dó thích cũng chả thuyết phục lắm nếu mà nó như main thì chắc bị mẹ nó quát cho 1 câu là trầm cảm rồi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Lạnh như bing chilling
Xem thêm
Theo t nghĩ là do con Kirari thích main nên mới thi vào trường chuyên môn thấp hơn và cũng éo nói lí do luôn :v
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Tích đã tới h đọc naò🤭
Xem thêm
Đã quay trở lại sau chuỗi ngày tích chương :3
thanks trans
Xem thêm