Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chuyện phiếm 24 - Màn xích mích cuối cùng của anh trai và em gái - 7

29 Bình luận - Độ dài: 777 từ - Cập nhật:

    Sau khi nghe những gì Azusa nói nãy giờ, tôi chợt nghĩ.

    Rằng trong tâm trí Azusa, hình tượng của tôi chẳng là phải quá tốt hay sao?

   

    Tôi thấy mình đáng ra phải con người hơn Azusa nghĩ cơ.

   

    「Còn nữa, em cứ nghĩ ngược lại là được. Giả sử Azusa sẽ kết hôn đi? Vào lúc đó, có lẽ anh sẽ không thừa nhận đối tượng em chọn ngay lập tức được đâu」

   

    「............Hể?」

   

    Tôi nói ra những gì mình mới nghĩ, thế rồi Azusa mắt chữ A mồm chữ O.

    Cứ như thể bất ngờ lắm ấy.

   

    「Tất nhiên anh sẽ cố thừa nhận vì đó là người em chọn...... nhưng Azusa là cô em gái duy nhất của anh mà, kiểu gì anh chẳng cảnh giác xem 『liệu em ấy có vớ phải thằng nào đó xấu xa không?』. Thế nên việc em khó có thể chấp nhận Shiho cũng đâu khác gì mấy?」

   

    『Tôi』 trong nhận thức của Azusa hẳn sẽ sẵn lòng buông tay vì hạnh phúc của cô em gái.

    Nhưng tôi đang ngồi đây thì lại chẳng tốt bụng được thế đâu.

   

    「Nhưng dù vậy, vì đó là người Azusa chọn nên anh vẫn chấp nhận được bằng cách này hay cách khác thôi...... có khi anh còn gào lên khóc ở đám cưới hay là cho thằng đó một trận nếu nó cắm sừng em nữa ấy」

   

    ......Nói rồi, tôi nhận ra.

    Nhận ra bản thân trân trọng Azusa hơn tôi nghĩ.

   

    「Anh thương Azusa nhiều lắm...... Em đã luôn bên cạnh anh lâu nay, lại còn là gia đình duy nhất của anh. Chỉ riêng em là anh mong hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác」

   

    Nói xong, tôi vỗ đầu Azusa một cái bộp.

    Tất nhiên đó là trong vô thức thôi...... thế nên sau khi vỗ xong, tôi bất giác cười gượng.

   

    「Có lẽ anh cũng là siscon rồi đây...... chứ cứ hay đụng chạm đầy xấu hổ như này thì còn gì khác nữa」

   

    Dù chính tôi lại không tự giác được.

    Hay đúng hơn là ngay từ đầu...... những thứ này đã là phức cảm?

   

    「Mà kệ brocon với chả siscon đi. Tóm lại, Azusa là một người quan trọng với anh, cho dù anh có kết hôn thì sự thật đó vẫn sẽ không thay đổi. Vì từ bây giờ đến mãi về sau, Azusa vẫn là gia đình quan trọng của anh mà」

   

    Nói cách khác...... những gì em ấy đang lo đều chỉ là mấy chuyện không đáng.

   

    「Anh với em từ giờ vẫn không khác. Em làm sai thì anh sẽ la, em gặp khó thì anh sẽ giúp, em thấy buồn thì anh sẽ bên em...... à, không phải. Từ giờ trở đi, có lẽ số người như thế sẽ tăng thêm một rồi. Cả Shiho nữa, nhất định cô ấy cũng sẽ trân trọng Azusa thôi」

   

    Vì cô ấy là một Onee-chan (tự xưng) cơ mà.

    Nhất định Shiho sẽ hết mình vì Azusa cho coi.

   

    「Vậy nên em đừng nói lời buồn đau như thể đây là lần cuối cùng thế...... với lại sau này em muốn gây lộn thì cứ gây lộn, không thiếu dịp đâu. Bởi anh với em có thành người dưng đâu mà phải cắt đứt quan hệ thẳng thừng như này」

   

    ......Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi.

    Dù kết hôn hay không thì sự thật rằng tôi với Azusa là anh em vẫn chẳng đổi khác.

    Cho dù không cùng một dòng máu, anh em tôi vẫn luôn bên nhau như thế này mà.

   

    「Vợ chồng chia tay thì sẽ thành người lạ...... chứ đã anh em rồi thì mãi mãi vẫn là 『anh em』. Anh sẽ dõi theo, không bỏ rơi em dù điều gì có xảy ra. Đến khi nào Azusa có được hạnh phúc...... và đến khi nào em tìm được ai đó sẵn lòng bảo vệ em, thì Azusa cứ dựa vào anh, đừng ngần ngại」

   

    Cho tới thời điểm Azusa kết hôn, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm một onii-chan lắm lời lắm chuyện - người sẽ đón lấy tất cả, hỗ trợ và che chở cho em ấy.

   

    「Vậy nên em đừng khóc nữa...... cho anh thấy em cười đi nào」

   

    Khi tôi nói vậy xong, Azusa đã không còn kiềm chế được nữa.

   

    「――E-em có khóc đâu」

   

    Tuy là đang dụi mắt làm bộ mạnh mẽ.

    Nhưng những giọt nước mắt lại cứ rơi lã chã xuống giường.

   

    Tôi xoa đầu để an ủi em ấy...... cho dù đó cũng là trong vô thức, nhưng không hiểu sao, tôi bỗng bật cười――

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nhắc mấy ông nhớ, sister complex (siscon) và brother complex (brocon) là ám ảnh, không chỉ có yêu đương. |ω・)ノ
Thế nên đừng nghĩ Azusa bám Kou giống như bám Ryuu, khác đấy.
999148797240287242.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Vẫn chưa thấy anh long đâu
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Ấm lòng quá x4
Thanks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lúc đầu ko ưa em nó j lắm giờ thích em nó ghê
Xem thêm
imouto là đứa t từ ghét sang thích nhất trong bộ này :3
Xem thêm
Còn t chả ghét nhân vật nữ nào của bộ này.
Thảm nhất chắc vẫn là Kururi
Xem thêm