Xin chào các bạn. Vậy là sau gần một tuần thì tập 2 rốt cuộc đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy thế nào về tập 2 này?
Về cảm xúc của riêng mình thì xin phép xuống dòng một chút để tránh spoil các bạn.
.
.
.
.
Nếu đã xem tới đây thì chắc hẳn bạn đã đọc xong phần kết hoặc là bạn không quan tâm bị spoil.
Dù sao thì với những người đã xem qua thì chắc hẳn các bạn cũng có cảm giác "Ủa? Hình như kết hẳn rồi?" phải không nào?
Tuy không nói quá rõ ràng, nhưng khả năng lớn là bộ truyện này sẽ phải kết thúc ngay tại đây. Tác giả cũng có bóng gió một chút về chuyện này. Có vẻ như do không thể thống nhất ý kiến với bên biên tập nên tác phẩm đành phải kết thúc tại đây.
Cảm xúc riêng thì đây là project hẳn hoi đầu tiên về LN mà mình đụng vào. Dù không phải quá ưa thích thể loại này và tác phẩm cũng không thực sự tốt như đã nghĩ, nhưng vì hứa hẹn nên mình đã cố gắng hoàn thành nó.
Với những bạn thực lòng yêu thích tác phẩm và theo dõi đến thời điểm này thì mình vô cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ đến nay. Nếu có thể thì mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ project khác đang trong quá trình dịch của mình (tuy là Web Novel nhưng mình đảm bảo nội dung của nó khá tốt và tác phẩm này cũng đã kết thúc viên mãn).
Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.
Pha hôn nhau đến từ vị trí của hội trưởng Amatsuka chắc sẽ làm tập 2 hút khách đây, mà nói thật bộ này đọc hơi rối luôn. Tác giả nhét nhiều cái truyền thuyết và điều kiện khó nhai ghê
Xin chào các bạn, vậy là phần cuối cùng của tập 1 đã ra lò, cũng như đánh dấu kết thúc của arc truyện đầu tiên. Có thể nói đây chính là một thất bại vô cùng cay đắng không ngờ đến đối với nhân vật chính của chúng ta. Thật tò mò không biết diễn biến của truyện sẽ tiếp tục như thế nào đây nhỉ?
Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án của tụi mình đến thời điểm này. Bọn mình vẫn sẽ tiếp tục dịch tiếp bộ truyện này nếu như không có vấn đề ngoài ý muốn (bận bịu, không có nguồn raw, v..v..). Cho nên mong các bạn hãy tiếp tục dõi theo nhé.
Ngoài ra, trong thời gian chờ đợi, mình đang rục rịch chuẩn bị cho một dự án khác. Tuy hiện giờ chưa tiết lộ được, nhưng nếu các bạn có hứng thú thì hãy truy cập trang facebook của tụi mình hoặc xem từ tài khoản này để tiện theo dõi nha.
Tạm biệt và hẹn gặp lại~.
Theo tôi sao n9 k tới nói chuyện với bà chị thế là mọi truyện đk giải quyết nhỉ.cứ nhất quyết ở lại nhỉ tôi lúc đầu cứ tưởng main ngốc nhưng sau khi đọc màn iQ 200 của main lúc gặp ông nước thì tôi nghĩ main thông minh nhưng k đúng chỗ
Chương 4 cũng như chương kế cuối đã lên kệ rồi~. Và đoạn cao trào của tập 1 sẽ được đẩy lên đỉnh điểm vào cuối chương này đó. Nội dung lần này sẽ giải đáp sự tò mò của các bạn về bức ảnh nụ hôn đấy nha!
Ngoài ra, chương cuối cũng sẽ dự kiến được đăng vào trong nay mai. Các bạn nhớ đón chờ nhé~!
@Argo: Mình đang có dự định cá nhân về một bộ truyện khác, có thể nói trước với bạn đó là một bộ truyện Web Novel. Tuy nhiên, đó vẫn đang là kế hoạch nên mình chưa dám nói chắc được.
Lại cái trò "không làm đc thì ngậm mồm" à, nhìn lại mấy ông food critics (đánh giá đồ ăn) đi, đc bao nhiêu ng nấu ăn giỏi hơn cái nhà hàng đc đánh giá. Tôi k viết truyện nhưng tôi đã đọc rất nhiều truyện, cả hay lẫn dở, nên tôi có thể đánh giá khách quan, "non" ở đây là khi so sánh với các tác giả khác, rõ ràng nếu so với những bộ tôi cho là siêu phẩm như re0, overlord hay thậm chí những bộ mang motip như nyanta to pomeko, thiên thần nhà bên thì rõ ràng miêu tả nv kém xa. Tôi k đánh giá bộ này k hay, tôi thật sự rất thích cái motip mới và độc lạ này, tôi cũng rất thích các concept sức mạnh trong bộ này, nào là lời đồn, là nhận thức, nhưng tác giả viết dài dòng, lan man, tả k hay là sự thật
238 Bình luận
Về cảm xúc của riêng mình thì xin phép xuống dòng một chút để tránh spoil các bạn.
.
.
.
.
Nếu đã xem tới đây thì chắc hẳn bạn đã đọc xong phần kết hoặc là bạn không quan tâm bị spoil.
Dù sao thì với những người đã xem qua thì chắc hẳn các bạn cũng có cảm giác "Ủa? Hình như kết hẳn rồi?" phải không nào?
Tuy không nói quá rõ ràng, nhưng khả năng lớn là bộ truyện này sẽ phải kết thúc ngay tại đây. Tác giả cũng có bóng gió một chút về chuyện này. Có vẻ như do không thể thống nhất ý kiến với bên biên tập nên tác phẩm đành phải kết thúc tại đây.
Cảm xúc riêng thì đây là project hẳn hoi đầu tiên về LN mà mình đụng vào. Dù không phải quá ưa thích thể loại này và tác phẩm cũng không thực sự tốt như đã nghĩ, nhưng vì hứa hẹn nên mình đã cố gắng hoàn thành nó.
Với những bạn thực lòng yêu thích tác phẩm và theo dõi đến thời điểm này thì mình vô cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ đến nay. Nếu có thể thì mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ project khác đang trong quá trình dịch của mình (tuy là Web Novel nhưng mình đảm bảo nội dung của nó khá tốt và tác phẩm này cũng đã kết thúc viên mãn).
Thân chào và hẹn gặp lại các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án của tụi mình đến thời điểm này. Bọn mình vẫn sẽ tiếp tục dịch tiếp bộ truyện này nếu như không có vấn đề ngoài ý muốn (bận bịu, không có nguồn raw, v..v..). Cho nên mong các bạn hãy tiếp tục dõi theo nhé.
Ngoài ra, trong thời gian chờ đợi, mình đang rục rịch chuẩn bị cho một dự án khác. Tuy hiện giờ chưa tiết lộ được, nhưng nếu các bạn có hứng thú thì hãy truy cập trang facebook của tụi mình hoặc xem từ tài khoản này để tiện theo dõi nha.
Tạm biệt và hẹn gặp lại~.
đọc mà thấy nghi quá
nếu hỏi ngu thì thông cảm ạ :>
Ngoài ra, chương cuối cũng sẽ dự kiến được đăng vào trong nay mai. Các bạn nhớ đón chờ nhé~!