Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 2: Sisters Attack

Chương 61: Danh tính của cô gái gyaru da trắng (Phần đầu)

97 Bình luận - Độ dài: 1,022 từ - Cập nhật:

“Em là Sakurajima Honoka, em gái của Sakurajima Touko.”

Tôi đơ cả người lại.

….Tại sao? Em gái của Touko-senpai á? Con nhỏ gyaru da trắng này? Đùa à? Nhìn chẳng giống gì cả! Nhưng đúng là có đôi mắt rất giống nhau. Nhưng tại sao lại ở đây? Làm việc này? Với tôi?.....

Đầu tôi loạn cả lên.

Nhìn tôi, nó mỉm cười đầy ác ý.

“Đứng đây nói chuyện để làm gì nhỉ? Chúng ta đi nơi khác nhé?”

Con bé nói thêm như thể biết tôi vẫn chưa tin được.

“Anh vẫn không tin à? Từ nhỏ ai cũng nói là em rất giống chị ấy rồi đó!”

Đúng là giống thật.

Từ mắt, tới mũi, tới cằm, vân vân… đều rất giống Touko-senpai.

Và gu thời trang của cả 2 cũng rất giống nhau.

Tuy nhiên, mái tóc nhuộm vàng bạch kim và cái miệng hơi to hơn khiến cho ấn tượng khác xa Touko-senpai.

Tôi nhìn con bé và từ từ mở miệng.

“Vậy em gái của Touko-senpai muốn gì ở tôi?”

Rồi Honoka lấy cạnh điện thoại gõ gõ miệng.

“Ể ~~, là thỉnh cầu thì đúng hơn.”

“Cô muốn cái gì?”

Tôi cảnh giác hỏi.

Chẳng thể nào biết được con nhỏ này sẽ nói gì tiếp theo.

“Hiện tại thì có 2 thứ.”

Tôi nuốt nước miếng và chờ đợi.

“Một là hãy chia tay chị gái tôi.”

“Hả?”

Tôi không tin vào tai mình được.

Tại sao con nhỏ này lại muốn tách tôi và Touko-senpai ra?

“Tại sao? Tôi cần lý do.”

Tôi hỏi.

“Maa, có khá nhiều lý do, nhưng cái chính là Isshiki-san không phù hợp với chị tôi."

"Hả?”

“Đâu cần phải hỏi lại tôi làm gì đâu, thực ra anh cũng cho là như vậy đúng không?”

Thấy tôi im lặng, Honoka tiếp tục nói.

“Nếu Isshiki-san ngầu hơn thì tôi đã không làm chuyện này rồi.”

“Xin lỗi vì tôi là một gã không ngầu nhé.”

“A, đừng hiểu nhầm ý tôi! Tôi không nói Isshiki-san không ngầu! Anh vẫn hơn rất nhiều gã bình thường khác. Nhưng so với Kamokura-san thì anh kém xa.”

“Guh..”

Tôi sặc.

“Bởi vì Kamokura-san rất ngầu. Nếu anh cũng giống như vậy thì tôi cũng sẽ ủng hộ anh. Đó là lý do tôi đứng về phía Kamokura-san.”

“Có nghĩa là, cô được Kamokura-senpai nhờ đúng không?”

“Un, không đến cỡ đó, nhưng anh ta có liên lạc với tôi và nói là muốn làm lại với Touko.”

Con bé nhảy chân sáo, 2 tay bắt sau lưng trong khi đi vòng quanh tôi.

“Nhưng Kamokura-san ngoại tình với bạn gái cũ của tôi, nên Touko-senpai mới từ bỏ anh ta.”

“Ừm, vậy nên anh mới ngốc đó, Onii-san!”

Con bé chỉ tay vào tôi.

“Chẳng phải vì anh không quá cuốn hút nên bạn gái anh mới ngoại tình sao? Sẽ là tự nhiên thôi khi cô ta muốn ở bên cạnh một người đàn ông ngầu hơn. Và cô ta cũng đã cưới đâu! Nên cũng không tính là cô ta ngoại tình!”

….c-con nhỏ này…..

Sau khi hít sâu một hơi, tôi choáng váng nói.

“Cho dù cùng là chị em, cô khác hẳn so với Touko-senpai. Touko-senpai sẽ không bao giờ nói như vậy.”

“Hả? Anh muốn chọc giận tôi à?”

Honoka lườm tôi.

“Cô là người chọc tôi trước.”

“Những gì tôi nói đều là sự thật. Nhược nhục cường thực, bản chất của tự nhiên, của xã hội tư bản chủ nghĩa. Hơn nữa,, tôi ghét nhất khi bị so sánh với chị gái tôi.”

Ánh mắt của bọn tôi bắn nhau chí chóe.

……..Cho dù nói gì thì cũng vô dụng với con bé này thôi…..

Tôi quyết định thay đổi đề tài.

“Làm sao cô biết được mặt tôi?”

Tôi chưa gặp con nhỏ này bao giờ.

Khi tôi tới nhà của Touko-senpai thì chẳng có ai ở đó cả.

“Chị tôi cho tôi xem, ở Hawaii.”

Honoka trông có vẻ hơi tẻ nhạt.

“Nghe nói 2 người hẹn hò ở Bousou? Lúc đó anh đã chụp lén chị tôi ở nhiều nơi. Có vài tấm cũng có mặt ảnh ở trong đó.”

…….cái buổi hẹn hò thử đó……

Tôi cuối cùng cũng hiểu ý con bé ban nãy là gì.

“Khi tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra, chị ấy nói đây là những tấm ảnh mà bạn trai chị ấy chụp, trông chị ấy hiếm khi hạnh phúc đến như vậy.”

Honoka sắc bén nói tiếp.

“Nhìn thấy chị ấy như vậy, tôi cảm thấy bệnh hoạn cực kì, vậy nên tôi muốn chị ấy chia tay cái gã bình thường đó.”

Vậy có nghĩa là con bé này quan tâm chị mình theo một cách khác à?

“Cô yêu quý chị mình quá nhỉ.”

Nhưng Honoka lắc lắc đầu.

“Không phải thế, tôi chỉ ghét mỗi khi chị ấy mỉm cười..,.”

…….ghét?......

Con nhỏ này có bị thần kinh phân liệt không thế?

Tôi chẳng thể hiểu nỗi tư duy của nó.

“Nói chung, tôi sẽ buộc Isshiki-kun từ bỏ chị tôi!”

Con bé quay người lại và tuyên bố.

“Nếu tôi nói không?”

Nó lắc lắc điện thoại.

“Tôi sẽ đưa những bức ảnh này cho chị ấy xem. Chị ấy rất cứng đầu, nhưng khi thấy những tấm ảnh này, thì anh biết chị ấy sẽ làm gì rồi đó.”

“Touko-senpai sẽ tin à?”

“Chắc chắc là thế. Chị ấy luôn dịu dàng với tôi. Nếu tôi giả khóc, Isshiki-san sẽ trở thành kẻ thù của nhà Sakurajima luôn.”

Đến bây giờ, tôi không thể nào cãi lại được.

Nhưng như vậy, tôi cũng không thể nào thỏa hiệp.

“Tôi thật sự rất thích Touko-senpai, vậy nên chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng như kiểu nói ‘Chia tay’ là chia tay được…”

Rồi con bé khoanh tay lại nói.

“Không chỉ là tạm biệt. Anh phải tìm một người bạn gái khác. Còn lại tôi sẽ lo liệu.”

-------

Suu: Hèn chi chương 71 lão nói bị chửi sml, không ăn chửi cũng lạ =]]

Bình luận (97)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

97 Bình luận

đầu thằng main nhảy số 1 chút thì có thể bật cái chế độ ghi âm hoặc không thì gọi trc tiếp cho senpai là xong =)))
Xem thêm
End arc1. Rồi viết bộ mới còn thấy được, chứ nó NTR mẹ j nữa. Shiiit thật
Xem thêm
truyện end từ arc 1 kết mở nha mn
Xem thêm
Bắt đầu rác r :((
Xem thêm
Đọc phần comment thấy căng ghê :)) Nhưng mà con em nó so sánh đúng mà. Mặc dù chẳng phải việc của nó khi bắt người khác chia tay nhưng rõ ràng thằng kamo ngầu hơn thằng main nhiều, đấy cũng là lí do mà con Karen nó ngoại tình thôi.
Xem thêm
Từ tuyệt tác thành đống rác
Xem thêm
Lạy . Thêm nội dung ra cho hấp dẫn hơn thì ko phản đối nhưng tình huống đưa ra nhảm quá. Con e touko bị thg kamo kia làm cho lú à. Nhìn cái cớ vờ lờ thật.
Xem thêm
Vcl thật drop thôi
Xem thêm
Sau này.... Có khi nhỏ chụp hình Touka tắm rồi tính gửi cho tk chó ngoại tình kia rồi main xuất hiện với bát mỳ siêu ngon vừa được nấu ở trong bếp và trang trí với những lát chanh và vài con tôm làm tô đậm thêm vị ngọt cay và ngon lành của bát mỳ tôm chính xác là mỳ ba miền Việt Nam!!!
Xem thêm
May là WN nên quay xe đc ấy lý do xàm lờ vl thế cũng cho. Mong LN thay đổi nhiều
Xem thêm