Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc 2: Sisters Attack

Chương 62: Danh tính cô gái gyaru da trắng! (Phần sau)

24 Bình luận - Độ dài: 1,040 từ - Cập nhật:

“Cô nói như thể đơn giản lắm ấy….”

“Không sao cả. Và đây là yêu cầu thứ 2.”

…….Lại là gì đây?....

Khi tôi nghi hoặc nhìn, con bé nói.

“Isshiki-san, anh sẽ phải hẹn hò với Ishida Meika!”

“Hả???”

Lần này tôi gần như hét lên.

Tại sao tên của Meika-chan lại ở đây?

Thấy vậy, Honoka hài hước cười.

“Đừng ngạc nhiên như vậy. Chúng tôi đã học cùng lớp từ hồi cấp 2. Tất nhiên bọn tôi cũng học chung khi lên cấp 3. Tôi nghe được Isshiki-san từ Meika-chan nhiều lắm đấy.”

Tôi choáng váng.

Thế giới này nhỏ vậy sao?

Meika-chan cũng lớp 11, và con nhỏ này cũng lớp 11?

Và vì khi cấp 2 Ishida và Touko-senpai học chung trường nên chắc cũng không ngạc nhiên khi 2 người này gặp nhau.

Honoka cười lớn hơn nữa.

“Nhưng tôi không ngờ rằng gã mà Meika-chan thích lại là bạn trai của chị mình. Và có vẻ như tôi hơi thất vọng khi gặp Onii-san thì phải? Cứ tưởng phải là như nào chứ.”

Con nhỏ thu mình lại trong khi dang tay ra.

Mà nó làm gì kệ nó.

Nhưng vì lý do nào đó, tôi lại không tức giận mấy về việc này.

Có thể là do còn có việc quan trọng hơn?

“Này, Meika-chan và tôi không có mối quan hệ như thế. Con bé là em gái bạn thân của tôi. Làm như vậy sao được chứ?”

Nhưng rồi biểu cảm của nó bỗng trở nên nghiêm túc.

“Không quan trọng. Thích là thích. Tôi chỉ quan tâm thế thôi. Và Meika-chan đã thích anh từ lâu lắm rồi.”

Con bé khoanh tay lại và đứng thẳng lên.

Nhìn thế, tôi càng thấy con bé đúng là giống Touko-senpai thật.

“Với tôi, Meika cũng là bạn thân. Và cậu ấy là một cô gái rất tốt. Cho dù tôi cũng phải luôn trung thực với Meika. Tôi không muốn Meika buồn.”

Và lần nữa, con bé chỉ vào người tôi.

“Vậy nên Isshiki-san, hãy chia tay với chị tôi và hẹn hò với Meika. Tốt cho tất cả mọi người. Quyết định vậy đi!”

“Đừng có tự quyết định!”

Tôi quay chân lại và bước đi khỏi nơi này.

Tôi không thể nào ở cùng với con nhỏ này nữa.

“Không biết có ổn không đây~, khi tôi cho chị tôi xem những tấm ảnh này.”

Tôi ngưng lại một lúc.

“Chưa hẳn là chỉ nhiêu đó, nếu bố tôi biết được, ông ấy có thể sẽ gọi cảnh sát đó.”

Chết tiệt, nghĩ là tôi đã rơi vào bẫy của nó rồi à?

Honoka đi tới cạnh tôi.

“Tôi sẽ không nói gì cả nếu anh làm theo lời tôi. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người.”

“Không thích tôi ở với chị gái mình, nhưng lại muốn tôi ở với bạn thân của mình ư?”

Tôi nói và lườm nó.

“Phải ha, vì Isshiki-san hợp với Meika mà, với sự không đáng tin cậy của anh sẽ làm anh an toàn hơn. Với lại, Meika thích anh.”

Nghe thế, tôi cảm thấy cực kì khó chịu.

Theo như lời nhỏ nói thì Touko-senpai không thích tôi.

Bọn tôi đi cùng nhau trong im lặng.

Vì lý do nào đó, Honoka đi theo tôi.

Trước khi nhận ra, bọn tôi đã nhìn thấy ga Kaihin-Makuhari từ khi nào.

“Này, ban nãy cô nói dối việc mất điện thoại đúng không? Nên cô hoàn toàn có thể tự về nhà?”

Tôi cố gắng đẩy con nhỏ này đi.

Nhưng Honoka lại nói sang chuyện khác.

“Đầu tiên, tôi cần địa chỉ liên lạc của anh. Số điện thoại, email. ID SNS.”

“Tại sao tôi phải đưa cô?”

“Bởi vì tôi không biết liên lạc anh bằng cách nào! Anh không muốn chị tôi phát hiện những bức ảnh đó đúng không?”

Tôi miễn cưỡng cho con bé.

Honoka ghi lại trên điện thoại rồi nói.

“Isshiki-san, anh vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ chị tôi đúng không?”

Tôi không trả lời.

Rồi con nhỏ hơi thở dài.

“Đành vậy. Tôi sẽ cho anh 1 tuần.”

“Tại sao cô cứ tự tiện quyết định thế?”

Tôi nhìn Honoka, không dấu sự khó chịu của bản thân.

Tuy nhiên, nó nâng điện thoại lên và lắc qua lắc lại.

“Đừng có quên mấy tấm ảnh.”

Nếu phản ứng lại thì tôi sẽ càng lún sâu hơn nữa.

Tôi quay đầu về phía trước.

Nhưng Honoka tiếp tục nói.

“Với lại dù nói là ‘người yêu’ nhưng cả 2 không làm gì cả đúng không? Vậy nên sao không chia tay luôn đi?”

Con nhỏ này biết bao nhiêu thế?

Nhưng tốt nhất là tôi không nên phản ứng lại nó.

Tôi không biết gì về Honoka, và tôi cũng không biết Honoka biết gì về tôi.

Tôi không thể nào đấu lại nó nếu không biết gì cả.

Bỗng nhiên Honoka đi tới trước mặt và chặn tôi lại.

“Cái gì?”

“Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Câu hỏi gì?”

“Anh chưa làm gì được chị tôi cả, chưa hôn chứ nói chi là làm tình, đúng không?”

“Không phải chuyện của cô.”

“Cũng phải.”

Nó cười ranh mãnh ‘Hehe’.

“Vậy có nghĩa là tôi đã hôn Isshiki-san trước.”

“Đó mà là hôn à? Chỉ là miệng đụng nhau.....”

“Được! Tôi đã đánh bại chị mình!”

Honoka làm động tác ăn mừng và không chú ý tôi.

“Đánh bại cái gì chứ....”

“Vậy tôi về đây. Nhớ chia tay chị tôi nhá, tôi sẽ liên lạc với anh sau!”

Nói vậy, nó chạy về phía ga Kaihin-Makuhari.

Không chỉ không nghe tôi.

Nó còn không cho tôi cơ hội để nói gì.

“Cái con nhỏ này là thế nào?”

Sakurajima Honoka.

Em gái của Touko-senpai và học lớp 11.

Tính cách khác hẳn với Touko-senpai.

......có vẻ như tôi vướng phải một con nhỏ rắc rối rồi....

------

Suu: Đấy, hết ý tưởng nên đi đẻ ra bậy bạ cố viết cho được, rốt cuộc y chang nồi cám lợn.

Zen: Comment của Suu 1 năm trước, anh em thông cảm, người đâu tính lóng như kem.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

IT 98 bị loser r. Não đâu, dell bt ghi âm hay j.... À . Shiiit thật
Xem thêm
ngay từ khi em đứa em gái tới bắt chuyện main đã nhận ra anh liên tục chú ý xung quanh và thấy đc chiếc điện thoại ,chưa bt con này có ý gì anh lùa theo khí con bé quay lại hôn anh né xang 1 bên móc cái điện thoại ở trạng thái ghi âm của mình ra (tôi tự chế)
Xem thêm
Winner 96 bị dắt mũi như con nít
Xem thêm
Đồng tình vs comment của suu . Chả khác nào nồi cám lợn.
Xem thêm
Đoc đến đây vẫn thấy rất bình thường, câu truyện vẫn có thể phát triển tốt được chứ ko phải bỏ đi cái tình huống này.
Con em gái là đố kỵ với con chị nên ko muốn con chị hạnh phúc, có lẽ bị so sánh với chị mình nhiều quá nên cay cú.
Truyện này viết dưới góc nhìn của sinh viên chứ ko phải học sinh như bao bộ khác, đọc thì phải suy nghĩ chứ ko phải nhân vật nói gì thì nó có nghĩa là vậy. Con bé này ko phải là đang khen thằng senpai đâu quý dị à.
Điểm hãm loz ở đây ko phải sự xuất hiện của con em, suy nghĩ nông cạn của thằng main mới là điểm vớ vẫn đây này. Thằng main chả việc gì phải sợ cả, Touko nó thừa thông minh để hiểu ra tình huống, cũng thừa sức bảo vệ thằng main. Chưa kể con em cũng ko bao giờ dám đưa hình cho chị hoặc cha nó, vì nếu làm thế Touko sẽ nhìn nó với ánh mắt khác ngay chứ ko còn là người chị dịu dàng nữa. Chốt lại con bé chỉ đang dọa thằng main thôi.
Sinh viên năm nhất nó đã ko còn là trẻ con nữa, lẽ ra thằng main phải rắn rỏi hơn chứ ko phải rén như này.
Còn phần con bé lớp 11 thì kế hoạch bồng bột thiếu suy nghĩ này rất hợp lý, vừa lứa tuổi :))
Xem thêm
chứng tỏ rằng main gà vcl
Xem thêm
@Phạm Đức Quý: thế lên lúc biết bị cắm sừng nó mới ra quyết định nguu như chó đấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Spoil : Enka sau này đổ main và rồi chúng ta có câu truyện về 3 cô gái tranh nhau một anh chàng
Xem thêm
AUTHOR
bác không cần spoil ai cũng đoán được
Xem thêm
Từ khi xuất hiện con em của Senpai là thấy như cái nồi cám lợn r 👀
Xem thêm
tính cách như này mà làm bạn thân Meika được á, phải là bn của con bé nyc mới đúng
Xem thêm
Mọe, lại đụng nhầm 1 con phò rách thèm c*c của thằng kamokura kia à? Em gái Touko mà sao rẻ rách+hãm dữ vậy chời @@
Xem thêm