Lần cuối
Số từ
10.593
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
249.444
Tên khác:
Nyanta To Pomeko ~Imasara Shinjiteiru To Iwarete Mo Mouteokureda~
幼馴染も義妹も……誰も俺を信じてくれなかった。今さら信じているなんて言われても、もう手遅れです

Tóm tắt

Không ai tin tôi hết.

Bây giờ có nói tin tôi thì cũng quá muộn rồi.

Bạn thuở nhỏ, em kế và cô gái đeo kính đều đang cố bắt chuyện với tôi.

Tôi không quan tâm nữa. Để tôi yên đi.

Đây là chuyện tình của một chàng trai không tin vào ai cả,

Xem thêm
Tập 1
Manga
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (1051)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

551 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Không biết ai là người đầu tiên nói câu này nhưng "Việc quan trọng phải để lên đầu"
Twitter
Youtube
Tôi chưa bao giờ là con người giỏi ăn nói, nhìn về tương lai thì cũng chẳng có dấu hiệu nào khá khẩm lên được. Tôi viết đôi ba dòng này chỉ để mong các đọc giả của bộ truyện có thể bỏ chút ít thời gian nhiều thì càng tốt để vô đăng ký và theo dõi Maromi Suya-Sensei. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại cũng chằng thành được khu rừng. Cơ mà với đông đảo người đọc thì chuyện sẽ đổi khác. Mọi người có thể đăng ký, theo dõi và tương tác với Sensei để tiếp thêm cho cô động lực.
Tiện đây thì thằng trans đã góp 8 (tám) cái đăng ký.
Xem thêm
ngài ghim vào đi chứ ko nó trôi mất ngài ơi
Xem thêm
Link ytb bị sao ấy. Tui vào bị lỗi
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
X.X
có thể có yếu tố spoil
.
.
.
.
.
đọc truyện này mấy chap đầu mà cứ thấy sao sao ấy,kiểu lấn cấn, cay cay, mấy con kia chơi với main dạo trước, nhờ 1 sự kiện mà đã phản bội main, tự nhiên bây giờ lại quay lại, nói lời xin lỗi nhẹ như lông hồng, còn đòi làm bạn lại, lại còn tỏ tình nữa, trong khi bọn nó thì làm cho thằng main mất hết niềm tin vào con người thì chỉ xin lỗi nhẹ như thế, nghĩ thằng main tha thứ chắc? (ăn quả combo bị bạn bè hiểu lầm, tin đồn xấu, gia đình không tin tưởng, được tỏ tình xong ra hẹn hóa ra chỉ là trò đùa, ăn ngay quả được rủ đi hẹn hò nhưng lại bi cho leo cây, cứu nhỏ kia thì bị hiểu nhầm là hãm hiếp, tấn công, cả giáo viên cũng không như nó nghĩ, nhiêu đây thốn vl)mà cái khó chịu ở đây là bọn nó cứ đòi quay lại làm bạn mặc dù từng phản bội main (mặc dù có lí do) t vẫn thấy cay vcl(khó chịu, lấn cấn, ức chế), chả biết mấy chap sau như nào.
Xem thêm









main kiềm chế tốt v là tôi tôi đấm thấy mọe bọn nó r
Xem thêm
X.X
@VĐP: chuẩn vãi, mà không hẳn là kiềm chế, đúng hơn là nó còn chẳng cảm thấy gì
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Chương 5 đọc ở đâu vậy ạ mn
Xem thêm
Drop r hẻ
Xem thêm
Ủa s k tìm thấy manga bộ này vậy
Xem thêm
tên manga: Nyanta and Pomeko It's too late to say you belive me.
Xem thêm
Mấy con nữ bộ này Ác Tâm thật, bộ của Yukito thì là hai bên EQ đều có vấn đề nên làm tổn thương lẫn nhau. Cho dù bạn thủa nhỏ có một pha tsun đi vào lòng đất nhưng mà đã dùng hết dũng khí để đền bù vết thương cũ, còn mấy con này đơn thuần là kĩ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Thật mẹ nó ác tâm!
Xem thêm
Mẹ kiếp, sáng sớm kiếm được manga bộ này đã làm hỏng cả tâm tình rồi giờ sang đọc light càng bị đám này ác tâm hỏng luôn ????
Xem thêm
bộ này hay mà drop rồi hẻ :(
Xem thêm
thật tốt khi main không simp :D
Xem thêm
TRANS
Thôi thì Asahina hẹn 1 lúc nào đó vậy. Tôi dịch lại từ đầu :))
Xem thêm
mà bao lâu 1 chap vậy bro?
Xem thêm
TRANS
@Wakt: không ổn định đâu. Sẽ cố gắng dưới 10 ngày
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
TRANS
Vì vài chuyện đáng ra đã kết thúc vài năm trước mới đây bỗng trở lại mà t không thể dịch truyện được nữa. Mọi pj của nhóm đều sẽ ngưng hẳn. Cảm ơn mọi người đã đọc vài lời ngắn ngủi này.
-Maus-
Xem thêm
TRANS
Ơ thế là drop rồi à?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
triệu hồi trans, manga ra chap 3 rồi đó :((
Xem thêm