Chào mọi người! Tớ là một người gia nhập mới gia nhập gần đây nên cũng muốn đánh giá một chút về truyện của bạn tác giả này nhưng chỉ là phần 1 gần đây nhất. (kiếm tí uy tín chút thôi nha đừng giận(˶˃ ᵕ ˂˶)) Lưu ý có một chút Spoil.
Tên truyện: Giấc Mơ Của Những Anh Hùng Hi Vọng
Tác giả: xathusanma (Huy Silencer)
Tag: Action, Military, Wars, Fantasy, Historical...
Đầu tiên là điểm tệ trước đi, tớ thích khổ trước sướng sau mà. (≧∀≦)
Lời thoại nhân vật quá trẻ con:
Biết là trong truyện các nhân vật tình nguyện quân con rất nhỏ tuổi nên các lời thoại sượng có thể bỏ qua. Nhưng các nhân vật lớn tuổi như trung tá Fredrik hay tướng quân Felix và một đống nhân vật phụ khác tác giả để lời thoại rút ngắn như là nói kịch vậy. Cách nói chuyện đối đáp giữa hai bên chỉ có mỉm cười với quát lớn cùng ba đến bốn câu thoại với nhau là chuyển cảnh. Trong những cảnh chiến đấu lời thoại càng trở nên nhạt nhẽo khi chỉ biết hét và xưng hô tao mày cả hai bên lẫn lộn.
Dàn tên nhân vật và những người xuất hiện chỉ để chết:
Tớ biết có một số cái tên đặt trong chương chính để dễ biết địa danh và nhân vật chính trong chương đó. Nhưng mà rất nhiều nhân vật đặt cho những cái tên rất chi là khó đọc như:
Quân Legion cũng kéo hết quân đến phía tây nam, Kharov dẫn quân đi đầu, phía sau là hai phó tướng Braka và Patch, sau nữa là các Hạ tướng Linus Berkarl, Leonhard Bayler, Tobias Krick, Josef Jasiukiev dẫn quân tiến đánh. Lần này Kharov chắc chắn phải tiêu diệt được bọn Hopeland đó trước khi quá muộn.
(trích chương 19 - Sư đoàn số 0 - Diệt Chủng)
Ngoài ra một tên địa phương trộn cùng tên nhân vật làm cảm giác khó đọc và in nhớ các nhân vật đó lại. Những nhân vật này cũng nhiều nhân vật phụ khác xuất hiện rất nhiều ở các chương truyện, và tác giả tạo ra bọn họ chỉ với mục đích duy nhất là bị giết hoặc làm nền cho các nhân vật quan trọng khác. Bạn tác giả phải đặt một cái tên nào đó thật khó đọc và không quan trọng về sau để rồi cho chết một cách lãng xẹt hoặc 'huy hoàng' nhất có thể. Tác giả chắc hẳn đọc nhiều các trận chiến trên wikipedia lắm mới ghi chi tiết các nhân vật tử trận của các phe trong một trận chiến như thế này.
Mạch truyện chuyển cảnh đẩy nhanh quá mức:
Trong suốt các sự kiện cốt truyện bên trong phần 1 kéo dài gần 1 năm. Phải, tớ đã tính từ ngày tác giả mở đầu câu chuyện bằng dòng thời gian là 16/2/1205 đến 14/1/1206. Với mạch truyện mang chủ để chiến tranh, thời gian để xây dựng bối cảnh quá nhanh, các nhân vật xuất hiện và hành động đẩy nhanh tiến độ mà không có một cảm xúc nào ấn tượng. Đã thế tuyến tình cảm giữa hai nhân vật Ellen và Harry quá gượng ép để về sau họ ít khi xuất hiện.
Nếu có lời nhận xét tích cực lúc này cho bạn tác giả thì tớ nghĩ đống miêu tả bạn viết có thể làm thành kịch bản đóng diễn kịch là phù hợp.
^^Bây giờ là phần nhận xét điểm tốt của tớ nè (*´ω`*)^^
Mặc dù truyện có quá nhiều lỗi về thoại và chuyển cảnh liên tục nhưng nhìn chung cả phần 1 đã có câu truyện (theo bạn tác giả nói) là đầy đủ cho phần 1 và coi như là màn khai mạc mở đầu cho các phần sau. Câu truyện về một nhà nước quân quốc Hopeland (mình không hiểu nó có như phát xít hay không) đã hòa bình quá lâu và trở nên suy yếu về quân sự.
Đất nước bị chia rẽ bởi hai phe thế lực là 'đảng xã hội' và quân đội. Và nhân vật tên Elena đã bí mật hợp tác với tướng quân Werner gây kích động cho hai quốc gia phải phát động chiến tranh cùng với câu truyện những người Earth và các đồng đội của tình nguyện viên tham gia trận chiến giữa hai phe đó.
Minh họa: Mặc dù nét vẽ hơi cứng mang nhiều phong cách hoạt hình Mỹ hơn là hoạt hình Nhật nhưng bạn có thể nói là sống vinh quang trên đỉnh xã hội những tác giả vẽ tay ở OLN rồi đó (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄).
Dàn nhân vật chính isekai: Trong truyện bạn tác giả không nói rõ nhân vật chính là ai, tóm tắt thì gồm có ba người là Huy, Alex và Harry. Đây là motip isekai khá là 'cổ đại' khi thế giới bọn họ đến chỉ là một giấc mơ được kết nối chung với nhau (nghe thấy mùi SAO ở đâu đây).
Việc thiết kế xây dựng tính cách ba người đều có những sự khác nhau rõ rệt. Huy là một 'kẻ liều mạng', cậu hay liều mình bảo vệ những người đồng đội khác cho dù có bị thương tích nặng đến mấy. Với Alex thì là một người lạnh lùng và điềm tĩnh, cậu theo chân những người cậu cho là 'có thế lực' để hi vọng muốn được thăng tiến. Còn Harry thì không nổi bật cho lắm, do tính cách cậu khá trung lập và không quyết đoán (vẫn được hôn nhau với người yêu cơ).
Nhân vật phản diện nổi bật nhất: Marc Werner.
Nhân vật phản diện chính nổi bật trong truyện bạn phải nói đến anh chàng 'tướng quân xác sống' này. Werner được xây dựng là cận vệ cho công chúa Tania của đế quốc Legion. Vì bảo vệ quyền lực cho công chúa và cạnh tranh với các hoàng tử khác của đế quốc, hắn đã ngầm bắt tay với tổng chỉ huy quân đội Hopeland là Elena nhằm phát động chiến tranh đưa toán quân chủ lực cuối cùng của đế quốc ra chiến trường. Chính hắn cũng đi theo làm phó tướng cho tướng quân Gil và âm thầm quan sát. Mục đích duy nhất của hắn chính là đẩy hết các tướng lĩnh Legion chống lại công chúa ra chiến trường và bị giết ở đấy.
Khả năng chiến đấu của Werner thì tớ chỉ có thể nhận xét là khá tệ, khả năng lãnh đạo chỉ huy quân đội cũng thế khi chính quân xác sống hắn tạo ra cũng không nghe theo lời hắn. Nhưng về các chiêu thức về hồi sinh xác sống đã khiến nhiều nhân vật phe Hopeland cũng phải rất vất vả mới có thể chiến đấu chống lại được. Hắn lại còn mang cho mình nhiều 'vật phẩm dự phòng' như cuộn phép hồi sinh, cuộn thế thân và dao tẩm độc để bảo vệ bản thân mình khỏi nhiều tình huống nguy hiểm.
Được bạn tác giả ưu đãi dành cả một chương cho Werner làm nhân vật chính là đủ hiểu (chương 18).
Cảnh hành động:
Tag military + war + action không phải bộ truyện nào cũng có thể viết tốt được. Phong cách miêu tả đánh nhau của bộ truyện này như tớ nói giống như viết kịch bản làm phim. Nếu vừa đọc vừa tưởng tượng cảm giác như xem một bộ phim hành động của Trung Quốc vậy. Nó khá là ấn tượng khi mà nhân vật chiến đấu khó khăn và phải tụ tập nhiều người lại như đánh Boss trong game ý.
Hi vọng:
Trong truyện có rất nhiều câu nói về hi vọng. Tớ phải đọc thật kĩ mới tìm ra một đống cái triết lí hi vọng của từ nhân vật giống như cái tên trong bộ truyện này. Từ đội trưởng Ellen hi vọng Harry và mọi người đều an toàn sống sót, từ Elena hi vọng nhà nước quân đội sẽ trỗi dậy quay lại vinh quang như xưa cho đến một tên phó tướng Reyes vì muốn cứu nguy cho toàn bộ tàn binh bại trận đã dám chủ động tấn công ngược lại quân Hopeland để đưa binh lính của mình trốn thoát an toàn. Nhân vật xây dựng tuy không có lí tưởng hay lập trường rõ ràng, nhưng họ đều có niềm hi vọng cho bản thân hoặc là người khác xung quanh. Từ đó tạo động lực cho các nhân vật khác thúc đẩy phát triển hình tượng cá nhân. Không biết nó có phải là thông điệp truyền tải của tác giả hay không như tớ nhận xét là khai thác khá tốt.
*Tổng kết: 5/10*
Cách viết truyện cần nên trau chuốt thật nhiều. Các nhân vật chính cần xây dựng tốt hơn và lời thoại cần được chỉnh chủ và không bị sượng nữa. Truyện này thì tớ đoán là phải chỉnh sửa nhiều đó chứ chưa đến mức gọi là tệ. Thôi thì hi vọng chúc bạn tác giả hãy tiếp tục viết tiếp câu truyện để đưa dàn nhân vật chính của tác giả chạm đến niềm hi vọng thật sự của chính mình trong bộ truyện (づ ̄ ³ ̄)づ
12 Bình luận