Những trang thơ dang dở
Members

NƠI ĐỂ BẠN CHIA SẺ NHỮNG VẦN THƠ DO MÌNH SÁNG TÁC, HOẶC ĐỂ LẠI CẢM NHẬN CỦA BẠN VỚI BÀI THƠ CỦA MỌI NGƯỜI.

 

=============

 

"Sóng động trào dâng, cuộn trên giấy

Sống động vần thơ viết xuống ngay

Bóng động khi bút nghiêng trên tay

Ngóng trông ý thơ suốt đêm ngày."

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Mây trôi giữa trời chiều thăm thẳm,
Tưởng gần đâu biết dặm dặm xa,
Mây trôi khẽ khàng, nhẹ như lá,
Lớp lớp lênh đênh dưới ánh tà.

Chiều về, đổ ánh chiều muôn ngã,
Gió vi vu một khúc ngân nga.
Vương vấn trời quang, mây nấn ná,
Sương đêm giăng lối, vội bỏ ta.
Xem thêm