Tìm truyện
Members

Một bộ truyện được kể từ góc nhìn của nhiều nv mà người kể chung là một nữ (không nhớ) sống trong rừng là bạn hay người gần gủi với một nữ thần, một hôm có một cậu bé vô tình bị lạc và đi xuyên qua kết giới lạc đường vào được chỗ ở của cô,sau đó cô dùng toàn bộ quyền lực mà nữ thần cho cô để cứu đứa bé đó và mất hết thực lực,sau khi sống một thời gian với cô thì đứa bé ra khỏi rừng nhiều năm sau cậu bé đã lớn và quay lại khu rừng để nhờ cô đóng giả học sinh và bí mật giúp một nhóm trẻ đi đúng đường và kết thúc cuộc chiến giữa các cuộc chiến bấy giờ 

1 Bình luận

Fui
MOD
AUTHOR
TRANS
CVTER
Có topic rồi thì không tạo thêm nhé: /thao-luan/2263-hoi-truyen-tu-az-goc-8-nham-cho-dich-gia-20
Xem thêm