RED và thành phố mộng mơ Srimnet [Tour du lịch của Đá]
Members

A ha ha, chào đằng ấy, đúng rồi, tôi đang nói đến đằng ấy đó, còn ai khác ở đây nữa sao?

Thế nào, lần đầu đặt vé đến Srimnet hả? Hê, nhìn cái vẻ mặt lớ ngớ của đằng ấy là biết rồi. Nếu vậy hãy để tôi dẫn đằng ấy đi tham quan cái xứ sở tuyệt vời này thôi nào, mẹ kiếp, đằng ấy sẽ thích mê thành phố này cho mà xem!

Mà, cảnh báo trước nhé, nếu như đằng ấy là một người thích tự mày mò tìm hiểu mọi thứ thì nên quay đầu lại đi.

Ừm, không quay lại à? Ha, đúng như tôi nghĩ, nếu ngay từ đầu đằng ấy thật sự muốn tự mình tìm hiểu về Srimnet thì đã chẳng đến đây tìm tôi dắt đi review rồi. Không sao không sao, tâm lý chung thôi, ai mà chẳng muốn có người đi trước dò bom hộ để họ không phải tốn thời gian chứ.

Hầy… Chỉ là… Tự mình trải nghiệm nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, tôi có thể dùng tính mạng cam đoan. Nếu như có điều gì hối hận nhất khi tôi bắt đầu đặt chân lên mảnh đất OLN này thì, đó là đã không đến với Srimnet sớm hơn. Hai năm đằng ấy ạ, hai năm… Tôi đã bỏ lỡ chốn đô thị xa hoa tráng lệ này. Chết tiệt, giá mà ngày đó tôi chịu kiên nhẫn hơn một chút để vượt qua được màn giới thiệu dài lê thê và nhàm chán của ai đó.

Hê, nhưng mà như người ta vẫn nói, thà đến muộn còn hơn không đến. Và đối với tôi, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu RED.

Thậm chí lúc này có khi lại là thời điểm thích hợp nhất vì đằng ấy sẽ không cần phải mòn mỏi chờ đợi chương mới. Gần 350.000 chữ, không ít, cũng chẳng nhiều. Tôi đã tham quan hết toàn bộ Srimnet chỉ trong hai tuần đọc truyện.

Giờ thì lên đường thôi, chuyến tàu sắp sửa khởi hành rồi!

Tôi không hiểu tại sao đằng ấy lại cảm thấy lưỡng lự khi lựa chọn tham quan nó nhỉ? Độ uy tín đã được chứng minh rõ ràng bằng thực lực đến như vậy rồi cơ mà? Rốt cuộc điều gì đã ngăn cản đằng ấy thế?

Dù là gì đi chăng nữa, hi vọng sau chuyến hành trình ngắn này, tôi – Dahlias, có thể xóa tan sự lưỡng lự trong bạn. Hì hì, to mồm thế thôi chứ đây là lần đầu tôi làm hướng dẫn viên đó, có gì sai sót xin được thứ lỗi.

Giới thiệu qua một chút, thế giới “RED” được tạo ra bởi Ene tiên sinh, một đấng sáng tạo rất có uy tín trong ngành, và cũng vô cùng dày dặn kinh nghiệm với khá nhiều thế giới to nhỏ khác nhau đã từng xuất hiện tại OLN. “Kẻ lang thang”, “Một ngày”, “Riêng một góc trời - Brown”, “White”... à xin lỗi, thế giới này bị xóa sổ mất rồi… Tiếc thật, đến tôi cũng chưa được thưởng thức nó nữa. Và hey, cá nhân tôi ấn tượng nhất với “Yellow” nên tôi sẽ tiện chia sẻ nó cho đằng ấy luôn. Đọc thử đi, không trầm cảm đâu mà sợ.

Còn về phần “RED”, RED không phải là một tác phẩm dễ đọc – chính là lời tự đánh giá của Ene tiên sinh về tạo vật của ngài. Nhưng tôi không cho là thế. RED hoàn toàn là một tác phẩm dễ thưởng thức, nhưng lại khó để ngấm hết những gì nó muốn truyền tải.

Ene đã khéo léo lồng ghép rất nhiều tầng ý nghĩa vào bên trong thế giới này, vào trong thành phố Srimnet cũng như chuyến hành trình romcom nhẹ nhàng kết hợp action của các nhân vật chính. Đồng thời cũng giấu đi kha khá lượng “trứng màu” chờ đợi khách du lịch tìm ra, và kiểu gì cũng khiến đằng ấy phải ồ lên mỗi khi nhận ra sự hiện diện của chúng.

Cần phải có một sự tinh tế và lượng kiến thức nhất định để trải nghiệm RED hoàn chỉnh nhất, không chỉ là những meme đơn giản hay những references từ nhiều tác phẩm nổi tiếng, đó thậm chí còn là những kiến thức về âm nhạc hay đời sống xã hội. Những thứ nếu mà bạn nhận ra được thì sẽ đẩy trải nghiệm với RED lên một tầm cao mới.

Nhất là khi với cái đầu nhiều sạn… không, phải nói là toàn sỏi của Ene tiên sinh. Bạn sẽ không thể nào ngờ được tiếp theo lão sẽ làm gì, định làm gì. Ene luôn biết cách khiến chúng ta ai cũng phải bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Mẹ kiếp, tôi đã bị Rick Roll ba lần trong khi đọc RED!!! Nghĩ lại mà cay.

Nhưng như tôi đã nói ở trên, đằng ấy không cần phải hiểu hết mọi thứ để thấy RED hay. Đọc RED phê như rít một điếu thuốc lào, còn tìm ra được trứng màu cài cắm trong đó giống như bạn ém thêm một hơi vào trong phổi sau khi hút thuốc, đồng thời làm một ngụm trà nóng vậy. Nó vốn đã phê, nhưng sẽ còn có thể phê hơn nữa.

Vậy nên đừng ngần ngại đọc RED nếu đằng ấy sợ não mình không đủ nhiều sạn, do vốn không nhất thiết phải não động khi đọc truyện đâu.

Và đó là sơ lược về RED cùng một số thế giới khác dưới bàn tay nhào nặn của Ene tiên sinh. Trời, đa phần là các loại màu sắc nhỉ? Ừm, từ giờ hãy gọi là Cầu Vồng tiên sinh đi, tôi đùa thôi, bỏ cục gạch đó xuống!

A, chúng ta đến ga rồi này…

Choáng ngợp phải không? Những tấm art work dán đầy ở cái nhà ga này ấy. “RED” có thể tự tin xưng bá một phương cũng là nhờ phần không nhỏ của những bức hình minh họa đồ sộ về cả chất lượng và số lượng này. Tôi biết có rất nhiều người chỉ ghé qua đây để xem tranh thôi đúng không nào? Haha, tôi cũng từng thế mà.

Tiếp tục tiến vào trong thôi. Đây chính là cổng chào mừng – Chương 1. Nó có hơi… dài, lan man, có chút nhàm chán ở phần đầu. Nhớ khi tôi nói về cái “màn giới thiệu dài lê thê và nhàm chán” lúc nãy chứ? Là thứ này đấy! Thực sự không ổn. Ấn tượng ban đầu đúng là rất quan trọng đằng ấy có đồng ý với tôi không?

Tôi hiểu cảm giác của đằng ấy mà, có thể việc thế giới này không giữ chân được khách du lịch cũng vì cổng chào của nó rất chi là ba chấm, và khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn như tôi chẳng hạn sẽ phải bỏ cuộc trước khi thực sự chạm đến mỏ vàng phía sau.

Thành công chỉ đến với những người kiên trì, bài học đầu tiên tôi nhận được khi thăm thú RED đấy. Nhưng Ene tiên sinh à, có muốn dạy người khác về tính kiên nhẫn thì cũng đừng lôi chính tác phẩm của mình ra làm ví dụ chứ!

Tôi được nghe rằng ngài Ene đang bắt tay vào sửa chữa cái cổng rồi, thế nên đằng ấy hãy nắm bắt cơ hội thăm thú ngay bây giờ đi cho nóng, kẻo về sau sẽ chẳng thể thấy lại cái cổng chào mừng xập xệ này nữa đâu. Bật mí nhé, ở cuối chương 1 tôi đã tìm được waifu của mình chỉ với cái nhìn đầu tiên đấy. Tee ~ hee…

Đằng sau cổng chào mừng “Chương 1” lại là cả một đường hầm dài lê thê khác “Vol 1”. Đây lại cũng là một lớp đại màng lọc nữa, loại bỏ kha khá khách du lịch. Nhưng tin tôi đi, dù trông qua nó có vẻ không mấy thu hút, nhưng nó thực sự THỰC SỰ rất quan trọng. Nếu RED là một bông hoa, thì Vol 1 chính là phần cuống đầy gai, không ai muốn chạm vào nhưng nếu không có nó thì bông hoa sẽ chẳng bao giờ nở rộ được.

Bạn có thể sẽ bị choáng ngợp bởi lượng thông tin mà nó đưa ra xuyên suốt cuộc hành trình phá án của Hung và cộng sự bất đắc dĩ JJ trong tập truyện đầu. Phải đến khi bạn đi hết dãy hành lang này thì mọi thứ mới bắt đầu gắn kết vào nhau, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, đằng ấy sẽ không hối hận đâu! Bài học thứ hai từ RED: “Khổ trước sướng sau thế mới giàu!"

Cho đến khi bạn hoàn thành Vol 1 – đi hết dãy hành lang, đó cũng là lúc đằng ấy nhận ra mình không thể ngừng đọc được nữa, mình đã đi quá xa để có thể quay lại. Sự tò mò sẽ thôi thúc đằng ấy bước vào xứ sở thần tiên ở cuối con đường – thành phố Srimnet.

Chào mừng đằng ấy đến với Vol 2 - thành phố Srimnet. Dù nói rằng “RED” là một thế giới, nhưng câu truyện bên trong nó thì gắn liền và xoay quanh thành phố này. Đằng ấy thấy sao về Srimnet? Có nhiều người cho rằng nó là nơi để trục lợi, để thỏa mãn sự tham lam. Nhưng đồng thời cũng có không ít người cảm thấy đây là miền đất hứa, là nơi tốt đẹp để xây dựng hạnh phúc.

Đằng ấy có thể sẽ ghét cay ghét đắng thành phố này, cảm thấy trở thành một phần của nó là cơn ác mộng lớn nhất đời người. Thế nhưng cùng lúc, khía cạnh nào đó bên trong lại muốn hòa nhập, thậm chí muốn trở thành Srimnet bản thân nó. Hì hì, ghi nhớ những lời này của tôi nhé.

Ừm, đây chính là một đô thị đầy mị lực và sự cuốn hút thần bí, mảnh đất của cơ hội, mảnh đất màu mỡ còn đang đợi khai phá, sống động về cả ngày và đêm. Nhưng cũng là nơi cuồn cuộn hằng hà sa sóng ngầm, sẵn sàng nhấn chìm bất kì ai dám đánh giá thấp độ nước sâu của nó. Đằng ấy chắc chắn sẽ muốn tham quan nơi đây, nhưng tôi không chắc về việc muốn định cư tại nơi này, tôi không chịu trách nhiệm nếu đằng ấy làm như vậy đâu.

Bởi vì Scrime-net là một sân chơi của các băng đảng tội phạm, băng Casino Casde (CC) của những con gấu Nga, băng Shojin của mấy tay yakuza Nhật và băng đảng RO của đám Mỹ Latinh. Tam Quốc diễn nghĩa của Scrime-net đấy.

Bản thân tôi có ấn tượng nhất với băng CC, không phải chỉ vì họ là những người làm việc có quy tắc và yêu chuộng sự hòa bình yên ổn nhất trong ba băng nhóm ở Srimnet, còn vì họ thật sự giống như một đại gia đình vậy. Trên hết CC cũng nghiêm cấm việc buôn bán sử dụng mai thúy giống như anh chàng nào đó với ước mơ trở thành Gangstar. Họ kinh doanh chủ yếu nhờ vào những sòng casino với những em gái dealer ngọt nước mờ lem mờ lem. Tôi nhất định sẽ dẫn đằng ấy đi chơi thử khi có cơ hội mà, nhưng đừng có dại dột mà đứng gần mấy cái máy Slot, vì tính mạng của đằng ấy thôi.

À mà, nếu không thích casino thì tôi dẫn đằng ấy đến khu phố đèn đỏ cũng được. Hề hề hề, sợ gì chứ bạn tôi? Đã đến rồi thì phải trải nghiệm hết chứ!

Haha, quay lại vấn đề băng đảng, tôi thì ủng hộ băng CC, nhưng đằng ấy hãy cứ tự do chọn lựa phe phái cho mình nhé. Bởi mỗi băng nhóm đều được khắc họa vô cùng chi tiết về các thành viên cốt cán, về ông trùm, về mục đích hoạt động. Tôi có thể thấy thoáng qua những hình ảnh của siêu phẩm “Bố già” hay dòng phim “Oan hồn Anh quốc” trong bọn họ.

Ene tiên sinh đã khai thác triệt để những mặt tối của xã hội xứ Cờ Hoa nhằm tạo ra hình hài cho thế giới của riêng ngài. Nơi các băng đảng liên tục đấu đá lẫn nhau, mưu chồng mưu kế chồng kế, giang hồ thanh toán đẫm máu. Tạo nên một thành phố xấu xí đáng ghê tởm. Nhưng Scrime-net lại vẫn đạt được sự “cân bằng sinh thái” nhất định cũng nhờ vào chính những băng đảng tội phạm kia.

Nhưng mà sớm thôi, sự cân bằng ấy sẽ bị phá vỡ…

Nghiêm túc.

Quay lại đi nếu đằng ấy vẫn còn muốn tự trải nghiệm…

Không à? Tiếc tiền vé vì đã đi đến tận đây sao?

Hầy, thôi được. Kìa, nhìn thấy cái viện nghiên cứu đằng xa kia chứ?

*Thì thầm* Đám dị nhân chuẩn bị tẩu thoát ra từ đó rồi tràn vào thành phố Scream-net đấy! Vừa chạy vừa hét luôn đi cho khỏi bỡ ngỡ.

Ừ đúng, đám người đột biến sở hữu nhiều năng lực kì lạ như trong vũ trụ X-men ấy!

Sao cơ, đọc phần tóm tắt của lão Ene với lại phần giới thiệu về các băng đảng của tôi bên trên làm đằng ấy nghĩ “RED” là một bộ truyện khai thác tâm lý tội phạm kết hợp điều tra phá án á?

Ờ thì cũng đúng… Nhưng mà con mẹ nó! Bị lừa rồi bạn tôi ơi, đây là truyện đánh nhau long trời lở đất của mc Hung và mấy em gái X-girl ngọt nước trong giàn harem của cậu ta!!! *nháy mắt*

Đúng rồi, chào mừng đằng ấy đến với hội bị Ene lừa, lừa đảo cả, hố nhau là giỏi thôi!

Nếu như nói toàn bộ Vol 1 là công đoạn đặt bom và cài kíp nổ, thì Vol 2 cộng Vol 3 chính là sự bùng nổ thật sự của RED. Bùng nổ về cả cốt truyện, bùng nổ về cả những trận giao tranh máu lửa. Và bùng nổ cả não người đọc nữa chứ! Nhất là Vol 3 hứa hẹn sẽ càng đào sâu vào các trận chiến siêu năng, và độ bá của vợ tôi – JJ.

Tới đây thì bạn đã chạm đến được mỏ vàng thật sự rồi, bạn đã tìm được mạch khoáng bị chôn vùi dưới vô số lớp trầm tích. Biết được chân tướng về thiết lập thế giới của Srimnet rồi đấy, cảm thấy sao? Thất vọng vì bị spoil mất hay đang hào hứng cầm ba bích lên đi chiếm waifu cho riêng mình?

*nói nhỏ* dàn gái dễ thương và đáng yêu lắm tôi thề! Đảm bảo họ sẽ rất nhanh lấy lòng được đằng ấy thôi.

Nói đến các nhân vật do Ene tiên sinh tạo ra thì, ôi trời! Họ thực sự quá thú vị, mỗi người một vẻ, mỗi người đều có sức hút riêng, nhiều khi tôi cũng không biết phải chọn ai làm người thứ hai mà mình thích sau waifu JJ nữa.

Có thể là anh bạn Hung thư sinh thân thiện, luôn tỏa ánh hào quang chính nghĩa đầy mình. Có thể là một Simon sinh năm 96 theo ngành IT – cô gái tốt tính nết na thùy mị hay quan tâm, đối xử nhẹ nhàng với bạn bè. Cũng có thể là một Sharon – bé loli tóc vàng đáng yêu, luôn tràn đầy nhiệt huyết và sống năng nổ hết mình, có cô bé bên cạnh thì đảm bảo đằng ấy sẽ luôn “muốn bùng cháy” cho mà xem. Và sao có thể quên được Mandy - senpai đại học mạnh mẽ, đam mê tốc độ, nhưng mỗi khi gặp anh main nhà ta thì lại lẽn bẽn theo sau quan sát cơ chứ.

Dù là ai đi nữa, các bạn chắc chắn sẽ bị họ hớp hồn một cách nhanh chóng.

Đúng đúng, riêng tôi còn thích anh bạn Yongo Kim nữa, ái chà chà, anh bạn ấy được giá lắm, khặc khặc khặc… Ấy chết, đừng để ý những gì vừa xảy ra.

Phần tiếp theo cũng khá thú vị đấy nhé. Ai muốn ship OTP nàooo…?

Ừm, mình tôi thôi à? Chán vậy…

Đọc truyện mà không ship OTP thì còn gì là thú vị nữa chứ, đằng ấy đồng ý không? Có rất nhiều hint giữa các nhân vật để bạn tha hồ mà lựa chọn, tha hồ mà đẩy thuyền. Nhưng mà các bạn biết đấy… Ene mà, ai đã từng đọc truyện của ngài ấy thì… chắc cũng biết các cặp đôi thường có kết cục thế nào rồi nhỉ?

Tất nhiên là họ sống happily ever after rồi!

Dù sao tôi cũng muốn mời bạn lên thuyền Nathan x LK do tôi làm thuyền trưởng. Hai nhân vật đó là ai á? Hì hì, để bạn tự trải nghiệm đi, dù chỉ mới xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tôi đã xác định được họ chính là riêu OTP của tôi!

Tóm lại, không có bất kì một nhân vật nào trong thế giới RED là vô dụng hay làm nền, chỉ cần họ có xuất hiện, thì sẽ đóng góp một vai trò không thể thiếu trong cốt truyện.

Khi bạn cảm thấy có một cá thể nào đó vô cùng mờ nhạt, thì ấy cũng là lúc bạn bị vả mặt ngay tắp lự do độ quan trọng của nhân vật vừa được nhắc tới. Tin tôi đi, tôi đã bị vả mặt nhiều đến độ răng môi lẫn lộn cả rồi, nên tôi biết.

Chà chà, Dahlias cũng muốn nói thêm nữa, nói chi tiết hơn về các nhân vật chính của chúng ta lắm, nhưng như thế sẽ vượt quá khuôn khổ của chữ “review” mất. Đằng ấy hãy theo chân hội dị nhân của chúng ta để trải nghiệm Srimnet, để trải nghiệm RED đi nào. Bởi vì không phải thiết lập thế giới, cũng không phải những quả trứng màu mà tôi đề cập trước kia. Dàn nhân vật vô cùng chất lượng mới là linh hồn thực sự của RED. Và tôi muốn bạn được tự mình trải nghiệm cái “hồn” này.

Có lẽ tôi chỉ có thể đi đến đây cùng với bạn thôi.

RED là một sự giao thoa hoàn hảo cho cả lứa 9X và lứa GenZ, một bản hòa tấu của cũ và mới. Những meme gây cười trending mang đến sự tươi mới trẻ trung, bắt kịp thời đại, có. Những bài nhạc mới của giới trẻ, có. Mà cả những bản nhạc hoài cổ về “thời kì hoàng kim”, cũng có luôn.

Hãy cắm tai nghe vào, và sẵn sàng chuyển nhạc theo hiệu lệnh của Ene mỗi khi thấy tên bài hát hiện lên nhé, bạn sẽ phiêu luôn cho mà xem!

Tôi đã tìm lại được list nhạc ngày Tết hồi xưa, khi mà nhà nhà đều bật đầu đĩa + loa om sòm những bài “Brother Louie”, “Daddy cool”, “Boogie Wonderland”,… mà khi ấy tôi luôn nhún nhảy theo dù không hề biết tên chúng hay hiểu tiếng nước ngoài. Ừm, cái thời trước khi mọi nhà bắt đầu bật Vinahouse vào ngày Tết ấy. Nó như đưa tôi trở về căn nhà tường mốc tróc sơn của mười mấy năm trước, một trải nghiệm tuyệt diệu mà tôi nhất định phải review cho các khách du lịch trẻ khi đến với Srimnet.

Đọc truyện ai bảo chỉ dùng mắt chứ? RED đã cho tôi được dùng cả tai để trải nghiệm, không, phải nói là dùng cả tâm hồn để trải nghiệm. RED chạm đến những kí ức đã sớm chìm sâu trong tôi - thứ luôn bị đè lấp bởi lượng thông tin mới mẻ mỗi ngày mà mình phải tiếp nhận trong thời đại số. Để đến bây giờ, tôi chắc chắn đã đào được chúng ra, và cất những kí ức ấy vào riêng một góc cùng RED.

Giá mà tôi đã đọc nó sớm hơn, đừng do dự đằng ấy ạ, đừng như tôi.

Tiếc thật đấy, tôi chỉ có thể đi được cùng quý khách đến đây mà thôi. Dù sao tôi cũng chỉ là một hướng dẫn viên du lịch quèn thiếu kinh nghiệm. Và hơn cả, một người review các thế giới.

Trước khi đi, tôi xin gửi đằng ấy một tờ hướng dẫn tham quan – thứ tự nên đọc các chương truyện trong RED để có trải nghiệm tốt nhất.

Vol 1 --> chương 0.1, 0.2 của Vol 0 --> vol 2 --> chương 0.3 của Vol 0 --> Vol 3.

Vol 1,5 là một ngoại truyện Romcom + SoL nhẹ nhàng, VÀ RẤT ĐẬM CHẤT ENE. Khi nào cảm thấy rảnh rỗi và cuộc đời đang quá tươi đẹp thì hãy đi đọc vol 1,5 để giải trí nhé!

Tốt tốt, hành trang đầy đủ rồi. Đằng ấy bước vào trong đi nào, Srimnet đang đón chờ bạn đấy!

Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khi khác, trong [Tour du lịch của Đá].

__________

Đợi đến khi vị du khách kia đã đi xa, hòa mình vào dòng người tấp nập trên những con phố của Srimnet City. Người hướng dẫn viên du lịch mới chậm chạm quay người trở lại ga.

Vừa chỉnh chiếc mũ phớt đội trên đầu, thanh niên kì bí ẩn mình sau lớp áo choàng cape màu nâu vừa ung dung bước lên toa xe lửa – thứ sẽ đưa cậu trở về ga trung tâm.

Trước khi cánh cửa toa khép lại, thanh niên kì bí kia châm cho mình một điếu xì gà, thoáng nhìn về thành phố Srimnet ở cuối hành lang, nhìn về nơi vị du khách biến mất.

“Nạn nhân, cộng một… Đây là những gì lão muốn sao, Ene?” Hắn thì thầm.

Cánh cửa toa tàu khép lại.

RED
Truyện sáng tác

8 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chào các homie, Đálias - fan RED 20 năm, xin giới thiệu tác phẩm tâm đắc của tôi đến với các homie. Ừ thì, bài review của tôi hơi khác thường nhỉ? Nó là một ý tưởng chợt đến khi tôi nghĩ: "Tại sao mình không role play khi review cho nó đỡ phải là một tường chữ vừa dài vừa nhàm chán nhỉ?". Thế là chuyên mục [Tour du lịch của Đá] đã ra đời.
Mong các homie sẽ thích nó.
Đá sẽ còn tiếp tục review các truyện khác khi có thời gian rảnh, dù sao vẫn còn rất nhiều thế giới chờ chúng ta đi khám phá. Còn giờ thì con tác nô này phải về nhà trả chữ đã, không thì độc giả tế sống tôi mất...
Xem thêm
AUTHOR
Đọc xong review, t bay đến RED lúc nào không hay, tay đã cằm sẵn tờ phiếu vote...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Welcome to the pain train
Xem thêm
Ene
AUTHOR
Cảm ơn rất nhiều về bài review chân thật, con rể :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
:>
Xem thêm
Bài review rất hay, cám ơn vì đã giải ngố.
Xem thêm
Quá, quá ghê gớm 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Uầy xịn!
Xem thêm