Thảo luận cho tác giả OLN
Administrators

Vì nhà cũ bình luận quá nhiều nên Admin yêu cầu lập cái mới.

Đọc kỹ trước khi đăng truyện:

QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC

THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC

Lên Ý Tưởng, Xây Dựng Cốt Truyện, Và Kể Chuyện

DISCORD XÀM XÍ ĐÚ - Chỗ để chuẩn bị trước khi đăng truyện, nhớ đọc #rule trước khi tham gia chat kẻo bị Ban.

Hakord  - Nơi giao lưu với dịch giả, tác giả, và độc giả Hako nói chung

LINK PINTEREST CỦA OLN HAKO

QUY CHUẨN DUYỆT BANNER

Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?

Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?

Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.

*Tay lăm le cục gạch*

CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!

Địa chỉ cũ:

https://docln.net/thao-luan/122-thao-luan-cho-tac-gia-oln

17619 Bình luận

MOD
Đăng kí tham gia sự kiện nào các bạn. Thời điểm để truyện được chú ý, được nhận xét, được góp ý đấy!
Xem thêm
AUTHOR
Sáng mở mắt ra thấy thêm vài bộ bị trảm. Đúng chất thảm sát trong đêm.
Xem thêm
AUTHOR
Mod đã ra tay là gạo xay ra cám 💀
Xem thêm
AUTHOR
@Xathusanma: xương cốt nằm dưới lòng đất 2 năm còn bị mod kéo lên cho bay màu ☠️
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Loy
TRANS
AI MASTER
Vcl mod Giám Thị đội mồ sống dậy
Xem thêm
??? Chuyện này mới à?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
@Bican von Greyrat: nó còn hư cấu hơn fui đội mồ sống dậy
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Cá voi không thể bơi
Bình luận đã bị xóa bởi HuyDepZai0122
Nhầm rồi bố ;v bên đây là OLN mà, qua bên đây mà hỏi ;v Đây
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Triển khai cốt truyện, theo tiến trình thì A B C D, mà A C D xong xuôi hết rồi còn B thì nghẽn éo triển khai được =.="
Có ai bị giống t không
Có ai có kinh nghiệm xử lý không =.="
Xem thêm
AUTHOR
Mình hay bị vấn đề này. Thường thì triển khai theo cốt truyện sẽ tuân thủ vấn đề "logic" và "sự hợp lý", vậy nên nhiều khi sẽ bị bí khi triển khai (vì cảm giác nó không mượt nên không viết ra được).
Cách mình hay làm là từ cốt truyện, lôi ra sự kiện/ nhân vật E, F, G, H gì đó (nằm ở cốt truyện về sau) để nhờ họ giải quyết, tận dụng nó để giải quyết nhanh gọn lẹ của thằng B (không được mô tả quá cặn kẽ, xem sự kiện/nhân vật đó là 1 cái Hint cho những chương về sau), độc giả một phần sẽ hứng thú và tò mò về sự xuất hiện không hợp lẽ thường ấy, ngoài ra giúp truyện có chiều sâu về bối cảnh. Tất nhiên, về sau phải match được sự kiện/nhân vật để tránh lạc quẻ, nói vui là "đã đào hố là phải lấp hố" để tránh bị bắt bẻ.
Mình viết chưa lâu, nên chỉ chia sẻ được như vậy thôi, cũng không biết có giúp ích được gì không, vì một phần chưa rõ thực sự bạn đang vướng ntn. Thân ái! ^^
Xem thêm
AUTHOR
@CàLemKemQue: nghe như các nhân vật trong Naruto vậy. Ko quan trọng lúc này nhưng lại quan trọng lúc về sau.
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
AUTHOR
Đột nhiên mình muốn chia sẻ với mọi người một bài thơ mình cực kỳ, cực kỳ thích của Miyazawa Kenji tên là "Không sợ mưa gió"
"Không sợ gió
Không sợ mưa
Không sợ tuyết đông không sợ nắng hè
Cơ thể kiên cường
Không ham không muốn
Không giận không sầu
Cười nói vui vẻ
Cô độc một mình lau nước mắt
Lặng lẽ bước đi giữa mùa hè giá lạnh
Người đời gọi ta là bù nhìn
Chẳng khen tặng
Chẳng chê trách
Cuộc đời như thế
Ta nguyện trở thành"
Mình biết đến bài thơ này lần đầu tiên nhờ series "Cô gái văn chương" (tập 5 Cô gái văn chương và người hành hương than khóc). Sau khi nghe về cuộc đời của Mizayawa Kenji qua lời kể của nữ chính và đọc được bài thơ này mình đã khóc, khóc nhiều lắm. Qua bài thơ mình cảm thấy được an ủi và bài thơ này là một trong những lý do mình tiếp tục kiên định trên con đường sáng tác, thế nên mình cũng muốn lan toả năng lượng này đến với mọi người những người đang viết, những người chưa viết và những người sẽ viết.
Chúc mọi người có thể viết ra những câu chuyện tuyệt vời đến mức lay động lòng người, mình cũng ước mình có thể viết ra một câu chuyện như thế ( hiện tại thì chưa được đâu nên đừng đọc truyện mình viết, nó vẫn tệ lắm).
Sau cùng thì đây cũng chỉ là một thoáng xúc động trong một đêm mất ngủ của mình mà thôi, cảm ơn vì đã đọc đến đây.
(Bạn nào chưa đọc cô gái văn chương thì nên đọc đi nhé, mỗi tập truyện đều có một câu chuyện xinh đẹp đến đau lòng đó. Nếu mua trực tiếp thì các bạn cứ đến Thái Hà book gần nhất là được)
Xem thêm
AUTHOR
Nữa năm trước, Môn Thần đến và khuấy đảo Hako. Ngay lúc này, lịch sử đang dần lặp lại. Một làn sóng tu tiên đang ập vào Hako, và họ không đơn độc.
Xem thêm
là cơ hội để phát triển và với tới nhiều tệp người đọc hơn đấy 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Chuẩn bị đón chào các bro tu tiên nào brotha. Thế giơid vẫn cứ xoay và những điều bất ngờ sẽ luôn ập đến.
Xem thêm
Xem thêm 20 trả lời
Mọi người ơi em muốn viết thần thoại cho cái thế giới siêu nhiên tưởng tượng của em thì ai gợi ý cho em cách viết mở đầu được không ạ =((
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
ngày xửa ngày xưa... (")>
Xem thêm
[Kim bài miễn tử: ý kiến riêng]
ông có thể mở đầu bằng cách người trong thế giới đó nói về thần thoại đó nhé, kiểu truyền miệng dân gian rồi ảnh hưởng, nếu muốn khai thác thêm nữa thì ông cứ theo công thức: nhân vật sẽ phản ứng thế nào, nó ảnh hưởng thế nào đến thế giới/cốt truyện/nhân vật.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
AUTHOR
Chương mở đầu không đủ 2k từ vẫn được phải không mọi người?
Xem thêm
Chương phụ (bao gồm cả mở đầu, kết thúc) số từ tự do
Xem thêm
CáCác bác nhật xét giúp em về kịch bản truyện này nhé
Sekiro ( main) cùng đám bạn chơi game trên vr rồi kẹt luôn trong thế giới đó. Nơi mà anh ta và đồng bọn phải tham gia giải đấu sinh tử với hàng trăm người khác. Thắng thì trở về thế giới thực thua thì cook luôn ngoài đời. Sau đó là hành trình khám phá của main
Xem thêm
AUTHOR
Nghe như mấy truyện Toàn Dân với Võng Du của Trung Quốc.
Ý tưởng của bạn quá phổ thông rồi, chỉ có vài câu thế này thì không có gì để nhận xét cả.
Xem thêm
@Dest: toàn dân với võng du là sao vậy bác
Xem thêm
Xem thêm 21 trả lời
vừa mới thi thử về thấy bất đắc dĩ đc tặng hẳn 3 ký xi măng xây nhà, sướng nhé🐧
Xem thêm
AUTHOR
Mấy mùa thi vote truyện của bé đều ế mốc meo, nhìn mấy bạn khác được chú ý mà chỉ biết ước. Các bác hảo tâm cho bé xin chút nhận xét được không, bình luận thôi cũng rất vui rồi chứ không cần hẳn cả một bài viết đâu ạ :<
Xem thêm
Bác sắp được đánh giá rồi. Sao phải ghen nhỉ...
Xem thêm
AUTHOR
Ủa! hình như truyện của bạn nằm trong 5 bộ được nhận xét miễn phí mà. Người ao ước là tôi mới phải :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có bác nào viết mấy bộ kiểu khám phá dungeon hay mấy cái tàn tích ko nhỉ, tự dưng muốn đọc thể loại đấy
Xem thêm
AUTHOR
Dungeon thì bộ này khá tìm năng á bro, dù hơi chậm. Nghe bảo là những tập giữa sẽ bắt đầu đi đấm dungeon, những tập đầu như tiền truyện xây dựng nhân vật
/sang-tac/20848-void-crypt-of-the-forsaken-ruins
Xem thêm
AUTHOR
Bạn tham khảo truyện này nhé, truyện thuộc thể loại đạo mộ (giống Ma Thổi Đèn, Đạo Mộ Bút Ký, Tomb Rider, Uncharted...)
Nửa đầu của nó là truyện thây ma nhưng bạn có thể bắt đầu đọc từ chương 51, truyện bắt đầu lại từ đầu ở chương này và phần đạo mộ cũng bắt đầu từ chương này luôn
Chuyến thám hiểm lăng mộ lớn nhất bắt đầu ở chương 79, bạn cũng có thể bắt đầu đọc từ chương này và xem như là một câu chuyện hoàn toàn mới, không lệ thuộc vào phần truyện đi trước
Đây là một số minh họa demo
Chuyến thám hiểm bắt đầu từ chương 51
Hp4PljW.jpeg
Chuyến thám hiểm bắt đầu từ chương 79
EZPAOvR.jpeg
Xem thêm
Haizzzz, truyện trên hako phải tầm 80k từ mới được giữ lại. Em đã làm xong một bộ dự định đăng lên nhưng khi đọc luật xong lại nản luôn. Các bác có biết oneshots giới hạn bao từ không vậy, nếu được chắc em làm oneshots luôn vậy 😌
Xem thêm
AUTHOR
Tối đa 50k từ cho oneshot đó bác, với lại chuyện mà trên 80k từ nhưng không còn cập nhật gì nữa mới giữ lại á bác, chứ ko phải là viết chuyện bắt buộc phải trên 80k từ mới dc giữ lại.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
:v bro lại không hiểu luật rồi. Truyện 80k từ vẫn có thể bị gỡ nhé. Chỉ là truyện đảm bảo chất lượng và đủ số từ là được. Truyện không end ở 80k từ thì việc gì phải xoắn, còn đăng dài dài
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
Bạn vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang trên đường về nhà trong cơn mưa thì bỗng bất tỉnh. Lúc mở mắt ra thì thấy thằng A, bạn thân của mình cầm kiếm đâm ngay tim bạn, tuy đã phản kháng hết khả năng nhưng không đáng kể.
Và bạn chợt nhớ lại một đoạn kí ức đã phủ bụi từ lâu. Vào cái đêm mà nhà bạn bốc cháy dữ, trong đám lửa đã cướp đi ba và mẹ bạn, A đã ở đó với lưỡi gươm y hệt trong tay.
Gã thú nhận những gì đã làm mà không đợi bạn hỏi, lý do hôm nay gã xuống tay với bạn là vì mục đích diệt khẩu ( +1 lý do mà bạn không hiểu nổi. )
Vâng nó không hề già đi một chút nào trong hơn 10 năm.
Bất lực trước cái ch đang đến gần, bạn cố gắng để lại mang mối cho B, người anh trai đáng kính của bạn. Nhưng giờ phút này, bạn cũng đang tự hỏi mục đích của B rốt cuộc là gì? Anh ta đã chứng kiến và kể lại toàn bộ vụ hỏa hoạn năm ấy không một thiếu sót, nhưng lại chẳng bao giờ nhắc tới bóng hình của A. Thậm chí lúc được bạn giới thiệu gặp mặt A, B còn cười nói vui vẻ. Bọn họ thậm chí đã thân thiết tới mức gọi thẳng tên nhau như những người bạn chí cốt. ( +1 mục đích mà bạn chưa rõ. )
Sau khi ch đi bạn bỗng dưng bị 4 tên ngoại thần rượt chạy sấp mặt, nhưng may mắn là bạn đã thoát khỏi chúng nhờ phép màu của chiếc lông vũ mà C đã tặng. C là một cô bạn học bình thường tới mức tầm thường mà bạn nhớ trong lớp học. Và rồi các mảnh kí ức một lần nữa trở về với bạn. C đã có mặt trong vụ cháy nhà năm đó cùng với A, lâu hơn 3 nữa cô ta thậm chí còn cứu bạn khỏi bọn bắt cóc kì lạ. ( +1 điều huyền bí mà bạn không giải thích được. )
Và tất nhiên C không hề già đi trong trí nhớ của bạn.
D bỗng xuất hiện và ngăn cản đám ngoại thần bao vây bạn. Lão cho bạn một phút để suy nghĩ giữa hai lựa chọn.
1 là giao mình cho đám ngoại thần kia để lão được yên.
2 là lão sẽ cho bạn sống lại với 1 ước nguyện. Đổi lại là giúp lão làm một việc. ( +1 âm mưu mà bạn chưa rõ. )
Tuy không muốn, nhưng bạn đành phải chấp thuận với lựa chọn thứ 2 trước khi bị đám ngoại thần kia xé xác mà không rõ lý do.
Và rồi bạn đã thực sự sống lại trong cơ thể mới ở...một thế giới khác. Và bây giờ bạn phải phá hủy nơi đây nếu muốn hoàn thành thỏa thuận và đạt được ước nguyện của mình.
Ai đó đi ngang qua có nhã hứng thì xin giúp cáo với. Viết tới đây thì tụt hứng không biết viết tâm trạng và cảm xúc của main như nào nữa.
Xin giúp với, gắng 3 ngày nay mà chả ói ra một chữ nào hết á.
Xem thêm
Sao bạn không theo các motip cũ ấy, tự tạo bối cảnh và xây dựng thế giới mệt thấy bà lun
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Còn 7 ngày để speedrun 40k từ🐧
Xem thêm