Writting tag 3.Remake
Members

E hèm~ lại là tôi-Holy's Tomb raider đây! Do lần trước có chút sự cố nhỏ lên buộc phải "giải tán quốc hội;thành lập chính phủ mới" và tôi là Tổng thống kiêm thẩm phán kiêm đào mộ sư,...của quốc gia này! Mọi người khi nhập quốc nhớ xem luật và bất kỳ ai có ý kiến thắc mắc gì hãy gửi tin nhắn riêng cho tôi nhé~

Thành viên chính phủ:(đừng quan tâm:))

Tổng thống+Chánh án:Holy's Tomb raider

Phó tổng thống+Chủ tịch quốc hội:Dio.dzo

Bộ trưởng bộ "Phụ nữ": Hayashi -Kun

ĐỀ BÀI CHUNG: Làm gì thì làm, hãy để MC trở thành "Chiến binh bất tử" đánh bại Chaoson, đồng thời mở ra "Sự thật" của lịch sử ba vùng đất: Printerland;Krakerland;Rutherland

Lưu ý nhỏ: Câu chuyện xảy ra trước các sự kiện ở Rutherland trong WT2(Đây là tiền câu chuyện của WT2) đồng thời giải thích một phần các chi tiết trong WT2 như: lí do "lãnh chúa vùng đất trắng" phát điên; Smith đã ở đâu trước khi quay trở về Rutherland,....

"Từ thời xa xưa, vùng Sudertime có một truyền thuyết về một "chiến binh bất tử"- Kẻ xưa nay chưa từng biết tới "chiến bại" nghĩa là gì. Từ khắp nơi trên thế giới, tất cả các chiến binh mạnh mẽ nhất đều tụ họp về nơi đây để có thể chiến đấu với "Người đó" nhưng cho đến tận bây giờ đã là mười hai năm kể từ khi "Người đó" xuất hiện, đã có rất nhiều chiến binh từ biệt quê hương đi tới Sudertime nhưng chưa có bất kỳ ai trở về.

Một buổi sáng, tại bến cảng thành phố phía nam của vùng Sudertime- Wutar, một đoàn chiến thuyền hùng hổ cập bến...."

Yêu cầu cho người viết sau: không nhảm nhí(-_-)

Luật chơi: Dựa vào những thông tin người liền trước cung cấp, viết tiếp câu chuyện và phải tôn trọng đề bài chung. Vui lòng #Số và @Tag tên người viết trước để người đọc dễ follow. Có thể yêu cầu cho người viết sau(tất cả người viết sau tối thiểu phải đáp ứng được một phần yêu cầu của người viết trước và nội dung viết phải phù hợp với đề bài chung-tất cả phần ai không đáp ứng điều này tôi buộc phải xóa). Người tham gia chơi comment số trước để xem có trùng không. Nếu thấy số của mình không bị trùng thì mới viết tiếp truyện nhé~ Ngoài ra riêng ngoại truyện chỉ sau khi hoàn thành 1/2 cốt truyện mới được đăng; trước khi đăng gửi bản thảo cho tôi trước. Mỗi một khoảng thời gian tôi sẽ cập nhật tóm tắt+rà soát các phần viết của mọi người.

Luật phụ: Sau khi một người hoàn thành tag #, trong vòng 24h tiếp theo nếu không ai pick hoặc có người đã pick nhưng quá 2 ngày thì thành viên chính phủ sẽ tạm thời đảm nhận. Thời gian viết nếu trong tay thành viên chính phủ được phép kéo dài vô thời hạn-nếu đang trong thời gian thành viên chính phủ chưa viết người ngoài vẫn có thể tag xin số #.

Phần 1:https://ln.hako.re/thao-luan/1098-choi-writing-tag

Phần 2:https://ln.hako.re/thao-luan/1104-writing-tag-part-2

Phần đặc biệt:https://ln.hako.re/thao-luan/1152-writting-tag-scenery

Cập nhật tóm tắt nội dung truyện:(số mới nhất:#12)

#1: 1 đoàn chiến thuyền cập cảng Wutar, tuy nhiên toàn bộ người trên thuyền bị giết chết một cách bí ẩn trừ Ben và Will

#2: Hai người họ lên bờ và gặp Francis-một chiến binh mà họ từng ngưỡng mộ và được ông ta dẫn tới một quán rượu bí ẩn

#3: Ben bất ngờ gặp lại Timothy-anh trai của Ben tuy nhiên Tim đang ở trong tình trạng rất tàn tạ.

#4,#5,#6,#7,#8: Sự thật dần được hé lộ dưới lời kể của Tim và Francis, hóa ra nguyên nhân thực sự của thảm kịch trên đảo là do Ben!? Một trong ba chiến binh từ Rutherland đã cứu Francis và Tim đồng thời cho họ biết "chìa khóa" quan trọng để đánh bại Chaoson-con quái vật do Thổ mẫu thần Gaea thả ra. Khi đang nói chuyện, Tim bất ngờ bị mệt lên vào nghỉ và lát sau,Smith-1 trong ba chiến binh từ Rutherland đã đến và cho biết anh ta đã tìm ra "Bản nguyên của Thời-Không" tuy nhiên vẫn còn 2 "Bản Nguyên" nữa và họ cần một người từ Sudertime làm "Chiến binh bất tử". Francis tỏ thái độ bất hợp tác còn Tim đột ngột quay lại và cho biết anh thực ra là cô nhi từ Sudertime đồng thời anh chấp nhận làm "Chiến binh bất tử"!!???

#9: Sau cùng, Francis vẫn cứng đầu không chấp nhận giúp đỡ. Cuộc nói chuyện tạm thời kết thúc trong im lặng còn Francis bỏ ra ngoài. Lão nhớ lại quá khứ của bản thân: một thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của vợ và con trai ông dù ông đã cầu khẩn thần linh giúp đỡ.

#10: Mỗi người trong nhóm đều có những suy nghĩ riêng về vấn đề chung lẫn bản thân: Arthur thì muốn nhanh chóng kiếm đủ 3 "Bản nguyên"; Will thì muốn liên lạc với lãnh chúa Printerland để ngăn việc viện binh tới thêm; Ben và Tim cùng nghĩ tới số phận và tương lai của cả 2 người. Sau cùng khi cuộc nói chuyện kết thúc, Arthur trở về chỗ đồng đội còn mọi người đi nghỉ.

#11:Trong đêm, Will lén đi ra ngoài liên lạc với lãnh chúa. Sau cuộc liên lạc, lãnh chúa đã phái một người tên Dyon đem quân đội tới Sudertime.

#12: Arthur đem "hắc hiệp sĩ" tới bàn luận cùng mọi người. Tim nhớ lại quá khứ về vai trò giữ mạng sống của con hình nhân đồng thời nhớ ra một điểm kỳ lạ nhờ Francis hỏi Ben và Will: 2 người tại sao lại không bị tấn công khi bước lên đảo?

#13: Corvus-1 pháp sư cùng hội với Arthur đột ngột xuất hiện và giải thích mọi chuyện: Will sinh ra ở Sudertime, Nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện với sự nhúng tay của Dyonisus-thần rượu nho. Trong khi bàn luận, đoàn chiến thuyền của Dyon(nisus) đã cập bến.

#14: Dyon đem quân tới Sudertime-mục đích để tăng sức mạnh cho Chaoson đồng thời trả thù kẻ hắn ghét. Mọi người trong nhà đã ra ngoài đồng thời tiếng gầm rú của Chaoson báo hiệu con quái cùng thuộc hạ bắt đầu ra mặt. Trận chiến cuối cùng sắp diễn ra...

#15: Nhóm người Ben chia làm hai nhóm: nhóm Ben giữ chân Dyon(nisus) còn nhóm Francis đi giữ chân Chaoson. Nhóm Ben đã thất bại và Dyonnisus đã nói gì đó với họ khi cùng đội quân Printerland tiến sâu vào đảo. Nhóm Francis thì bị chặn lại bởi Ferra Icebalde-người đồng đội cũ của Arthur. Trên khắp ba cõi, các nữ thần đã kêu gọi các vị thần tối cao tới...

Cập nhật tóm tắt ngoại truyện: (không liên quan tới cột truyện chính)

#11.Extra: Trong đêm, Will lén ra ngoài dùng pháp cụ gọi Pizza. Anh bị bắt quả tang và buộc phải đãi mọi người một bữa ra trò...

#12.Extra: Arthur đem "hắc hiệp sĩ" tới bàn chuyện nhưng vô tình khơi mào một "cuộc chiến" của mọi người trong quán


495 Bình luận

well, a long time ago
Xem thêm
Mộ của Holy's Tomb raider đã bị 1 thg tomb raider khác đào cmn lên....
Xem thêm
@Zagarou: :) chỉ là một sự trùng hợp thôi kkk
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hết rồi à anh mộ? Hết thật rồi ạ? Nhìn cái kết dài 50+ cmt mà bối rối quá!
Xem thêm
CHỦ THỚT
Còn 3 đoạn cmt xác nhận hết kết thúc 3+vài đoạn phụ chương nhé em(^-^)
Xem thêm
CHỦ THỚT
Anh đang đợi khi nào được thì mới đăng lên do bàn phím điện thoại anh lại bị lỗi kí tự sợ nó lại bị giống đoạn phụ chương bên dưới@@
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
Bình luận đã bị xóa bởi Lieutenant DA
CHỦ THỚT
Thông báo: Có một số lỗi trong tóm tắt sơ lược nhân vật nhé:Ferra Icebalde và Kalifa Lufose Ezralande(Y'Kali) thuộc công quốc Purusia thay vì công quốc Ezra nhé, sorry vì bữa trước tôi nhầm.
Xem thêm
Hự... Nhưng mà wt4 ông a hưởng luôn đi nhé! Cảm giác say ke vcl
Xem thêm
CHỦ THỚT
@Hayashi -kun: ý chú là sao? Không nhận Làm WT4 nữa chứ gì? Nói dễ hiểu tí đi chứ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thông báo ké:
WT4 sẽ sớm được cập nhật! hiện tại đang trong quá trình mô tả bối cảnh của câu truyện.
nội dung ko liên quan gì đến wt2-3-đặc biệt.
chân thành cảm ơn.
ps: trong vòng 1 tuần tới nếu không làm kịp Hayashi sẽ nhường lại cho đồng chí khác.
Xem thêm
CHỦ THỚT
Yeah, vậy là coi như kết thúc 3 đã xong(chỉ còn mấy đoạn phụ nữa thôi) cảm ơn mọi người đã theo dõi và đóng góp cho bộ truyện này, mong mọi người chờ đợi WT3 lên kệ tại Ranarok và những “phụ chương đặc biệt” đi kèm nhé~
Xem thêm
Ok gái! Chúc gái thành công trong tương lại nhé!
Xem thêm
CHỦ THỚT
@Hayashi -kun: ...anh là đực...
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Muốn tham gia nhưng mà phải đọc từ đâu để có thể nắm rõ cốt truyện rồi viết tiếp nhỉ :) ?
Nếu là từ phần một thì t rút :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
Đọc từ phần 2 thôi. Mà tôi đang viết end rồi còn đâu :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
Hay bác muốn tự mở thêm trang writtang tag 4 không thì mở mà viết
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
E hèm~hiện tại cốt truyện, hướng đi kết thúc 3 vốn đã được xây dựng xong nhưng hiện tại phần vì cơ chuat chi tiết vướng mắc cần phải sửa chữa, phần vì hao mòn nguyên khí lên sẽ tạm thời tiến độ kết thúc 3 sẽ diễn ra tương đối thất thường:v trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi sẽ cập nhật một chút thông tin hồ sơ nhân vật WT3 nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
Tên: Ben Woodcut(Ben)-Biệt danh: không có
Quốc gia: ???-lục địa: Printerland
Trực thuộc: Tham mưu trưởng binh đoàn số 3(dưới quyền Will)
Vũ khí độc nhất: ???
Thông tin khác: anh sinh ra trong một gia đình ngư dân trên hòn đảo Barbie Island(thuộc Printerland). Trong trận chiến trên đảo Sudertime, anh là người đại diện cho Printerland tìm ra "Bản nguyên của sức mạnh"....
Xem thêm
CHỦ THỚT
Tên: Timothy Woodcut(Tim)-Biệt danh:không có
Quốc gia: ???-lục địa:Sudertime(Printerland)
Trực thuộc: không có
Vũ khí độc nhất: ???
Thông tin khác: anh là anh trai(không cùng huyết thống) với Ben. Trong trận chiến trên đảo Sudertime, anh đã được Arthur cứu và giữ lại linh hồn anh trong một con hình nhân rơm. Ngoài ra,anh được biết thực chất anh là con trai của Dyonnisus-thần rượu nho và anh thực ra sinh ra ở Sudertime...
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ê bây, cho t hỏi cái này là cái gì vậy? :v
Xem thêm
Truyện của mấy anh hủ ấy mà!
Xem thêm
@Hayashi -kun: truyện? Nghe vui vậy :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
CHỦ THỚT
Thông báo nhỏ: tổng thống sau nhiều ngày làm việc cật lực đã bị suy nhược cơ thể, đang điều trị tại bệnh viện giuonglàbed, ngài đang yêu cầu tuyển thêm cán bộ hành chính tạm thời hỗ trợ tổng thống giải quyết nốt văn bản chỉ đạo, ai có nhu cầu nhắn tin riêng với ngài Holy's Tomb raider để bàn bạc thêm(có spoil) về công việc. @oceannguyen: ngài bộ trưởng có thể hỗ trợ không?
Xem thêm
AUTHOR
Hic, bác cứ làm từ từ đi vì tôi cũng một núi việc phải làm. Bác đã đến đây rồi thì hãy hoàn thành luôn đi chứ. Tôi nhảy vào sợ sẽ drift chệch hướng của bác mất. Dù gì truyện có 2 kết thúc cũng đc tính là end rồi. ;) Take it easy đi bác~
Xem thêm
CHỦ THỚT
Đang bí, ae tạm thời đừng cmt vào chỗ đang viết dở kết thúc 3 nhé:) từ từ sẽ có@@
Xem thêm
CHỦ THỚT
@Hayashi -kun: đừng Cmt vào đoạn anh đang viết, ko nghe à(-_-)
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
CHỦ THỚT
Kết thúc số 3:truyền thuyết bắt đầu
"Ngươi không cần phải lựa chọn... ta sẽ làm thay cho, lũ nhát gan"
Không biết từ bao giờ, một thanh niên tóc trắng mắt xanh xuất hiện và nói một cách mỉa mai.
"Anh là...?"-Ben ngạc nhiên thắc mắc
"Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết là tên loki và đám quái vật đó sẽ do chính tay ta giết, các ngươi đừng có nhúng tay vào"-"Người đó" lạnh lùng nói, đoạn anh ta quay người đi tới trước ba "bóng đen"
"Nào, các người còn chờ gì nữa? Mau truyền sức mạnh cho ta đi chứ! Hay là các ngươi muốn lũ chết nhát kia ra trận thay ta?"-anh ta hét lớn
Màn sương mù xung quanh ba "bóng đen" dần dần tan biến, để lộ nguyên hình ba vị thần tối cao đang nghiêm nghị nhìn hai người. Sau một thoáng, những tia sáng từ ba "Bản nguyên" bắt đầu tụ họp xung quanh anh ta. Vùng không gian xung quanh bắt đầu chuyển đổi về thực tại-nơi Cháoon đang gầm thét trong biển máu....
----------------------------
"Cái quái gì vừa xảy ra thế này!??"-Loki hét lớn
Xem thêm
CHỦ THỚT
Hắn đã phải tốn biết bao công sức, thủ đoạn để nẫng tay trên bọn quái vật cái xác của tên Rutherland sở hữu thanh kiếm băng giá, vậy mà khi hắn đang điều khiển cái xác thì bỗng dưng gã đó biến mất không còn một dấu vết. Loki vội vã niệm chú ẩn thân rồi nhanh chóng chạy lại chỗ gã Dyonnisus cũng đang đứng thất thần bên bờ vực
"Này, người anh em! Hỏng hết cả kế hoạch rồi! Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"-Loki hỏi
"Không sao, mặc dù ta cũng đã thất bại tuy nhiên Chaoson cũng tích được kha khá sức mạnh rồi, bây giờ chúng ta tạm thời ẩn thân đi đã, con quái sẽ lo nốt phần việc còn lại."-Dyonnisus vừa nói đến đây thì một cây đinh ba lao tới cắm vào giữa vị trí 2 tên thần
"Các ngươi đừng hòng chạy thoát!"-Francis hét lớn lao tới, Arthur cùng mọi người hỗ trợ lão bao vây lấy Loki và Dyonnisus
"Thật đáng tiếc, bọn ta không có thì giờ chơi với các ngươi. Ở lại mạnh giỏi nhé lũ sâu bọ~"-Loki cười rồi niệm chú dịch chuyển, Dyonnisus cũng biến mất theo
"Chết tiệt, lũ khốn đó chạy nhanh hơn ta tưởng! Giờ chúng ta phải tìm cách cầm chân con quái này cho đến khi Ben cùng mọi người quay trở về"-Corvus nói lớn, ông giơ quyền trượng lên niệm phép
-----------------------
"Chà, thì ra đây là sức mạnh của "Bản nguyên" sao?"
Một thanh niên tóc trắng cười lớn trong khi tự ngắm nghía lấy bản thân mình. Anh ta giờ đây không còn mặc chiếc áo choàng trắng nữa, thay vào đó là một bộ chiến giáp mạnh mẽ được tạo lên từ chính "Bản nguyên của linh hồn". Trên tay của anh ta đang cầm một thanh kiếm băng đang bao bọc trong những luồng khí tràn đầy uy lực của "Bản nguyên của thời-không". Toàn thân anh ta cũng đang toả ra những luồng sáng oai nghiêm của "Bản nguyên của sức mạnh".
Xem thêm
CHỦ THỚT
Sau một hồi ngắm nghía, anh ta cũng bắt đầu lao tới hướng Con quái vật. Ben, Tim và Will đứng cạnh đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh ta
"Không biết hai người nghĩ thế nào, chứ anh cảm thấy ghét cay ghét đắng anh ta"-Tim cảm thán
-----------------------------
Sau một hồi ăn không ngừng nghỉ, cuối cùng Chaoson cùng đồng bọn đã tích đủ sức mạnh và lộ rõ nguyên hình:Encelade và lũ người khổng lồ Gigantos-những người con của lũ thần đất mẹ và thần bầu trời. Chúng năm xưa đã từng khuấy đảo cả Olympus thậm chí còn suýt lật đổ Zeus tuy nhiên với sự xuất hiện trợ chiến của "Chiến binh bất tử" đầu tiên-Heracles, những vị thần đã đánh bại được chúng và giam chúng dưới địa ngục Tartare.
Encelade bắt đầu đứng thẳng dậy gầm lên một tiếng chói tai. Đám thuộc hạ bắt đầu tàn phá huỷ diệt mọi thứ với sức mạnh khổng lồ của chúng. Hầu hết các chiến binh của Printerland đã tử thương, mọi công trình trong thành phố cũng bị phá huỷ hoàn toàn.....
Xem thêm
Xem thêm 77 trả lời
CHỦ THỚT
Cần lắm bác @oceannguyen: hoá editor cực mạnh để viết nốt WT2 và WT3 trong nay mai:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
Kết thúc thứ hai: hoa Ridge
Ben lặng lẽ bước tới chỗ đài phun nước Prader và nhìn thẳng vào Will
Will...Xin đừng giận tôi nhé...
Không gian xung quanh bắt đầu vụ vỡ và tan biến vàp hư không, chỉ còn lại Ben và Will đứng giữa hư không. Trước mặt Ben lúc này vẫn là anh chàng hiệp sĩ vui tính đáng yêu(?) ngày nào dù đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi anh gặp Will lần đầu...
“Có vẻ ngươi đã thực sự quyết định rồi...Hãy đi đi,hỡi người chiến binh quả cảm! Chúng ta-những vị thần tối cao- sẽ hỗ trợ ngươi đến cùng”
Sương mù đã tan hẳn, để lộ ra hình dáng những vị thần tối cao đang nghiêm nghị nhìn hai người.
“Này, Ben! Sao lại khóc thế? Anh vốn đã xác định sớm muộn thôi rồi cũng đến lúc anh cũng sẽ phải chết thôi, vậy lên anh cũng không giận cậu đâu, Ben! Tươi tỉnh lên cái coi, thằng ngốc này~” -Will vừa cười vừa vỗ vai động viên Ben, dù cho bản thân anh cũng không kìm được nước mắt
Sau một hồi nói chuyện với Ben, Will lặng lẽ quay người tiến tới trước mặt ba vị thần; những luồng sáng từ các “Bản nguyên” dần dần tụ họp xung quanh anh. Vùng không gian lại chuyển đổi một lần nữa về thực tại-nơi Chaoson đang gầm thét giữa biển máu...
Xem thêm
CHỦ THỚT
Will bắt đầu lao tới chỗ Chaoson. Khi anh đi ngang qua Ben, anh khẽ thì thầm
“Ben, anh có cái này cho em”-Will lấy ra trong túi áo tiêu bản một bông hoa màu đỏ rất đẹp
“Đây là...?”
“Hi vọng một ngày nào đó, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau,...”-Will nói trong khi tiếp tục lao nhanh tới phía Chaoson
Ben lặng lẽ nhìn bóng lưng Will đang xa đân rồi nhìn ngắm bông hoa trên tay, một nỗi xúc động trào dâng trong lòng Ben...
———————————
Một thời gian rất lâu trôi qua...
“Này, chúng ta lặn sâu tới đâu rồi?”-???
“Mới tầm khoảng 6500 mét thôi”-???
“Hôm nay chúng ta nhất định sẽ tiếp cận được hòn đảo bí ẩn nhất lịch sử-Sudertime đã chìm sâu dưới đáy đại dương hơn mấy nghìn năm trước. Mọi người hãy tập trung tìm kiếm xung quanh khi tiếp cận tầng đáy đại dương”-???
Một chiếc tàu ngầm lớn đang dần dần lặn sâu xuống đáy đại dương. Sau khi gần chạm đáy, một tàn tích của thành phố cảng hiện ra. Cánh cửa bên thân tàu mở ra và vài người xuất hiện
Xem thêm
CHỦ THỚT
“Đây là...?”
Một thành viên trong nhóm ngắt lấy một bông hoa màu xanh lam khẽ đu đưa trong dòng nước biển
“Trông nó có vẻ...giống hoa Ridge thế nhỉ.”
“Thật kỳ lạ...nó không chỉ giống hoa Ridge(trừ màu sắc) mà còn có thể sống được ở cái nơi khắc nghiệt như thế này...”
Một người khác trong nhóm xem xét kĩ bông hoa. Bỗng nhiên bông hoa bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ đồng thời những bông hoa khác xung quanh đấy cũng bắt đầu phát sáng tạo lên một khung cảnh mĩ lệ giữa lòng đại dương tăm tối.
“Thật...tuyệt vời! Cứ như thể chúng đã chờ đợi chúng ta từ rất lâu rồi vậy...”
Một người trong nhóm cảm thán. Cuối cùng, họ quyết định đem một vài mẫu về nghiên cứu. Thật kỳ diệu làm sao, chúng có thể sinh trưởng trên cạn giống hệt một bông hoa Ridge đỏ bình thường
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Xin chào mọi người, Dio đây!
Cuối cùng cũng đã đến hồi kết của series rồi.
Thay mặt cho toàn thể chính phủ, tôi xon gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các người chơi và độc giả vì đã ủng hộ chính phủ suốt thời gian qua.
Chúc mọi người năm mới hạnh phúc và vui vẻ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
Còn 2 phần kết thúc nữa, với sau cùng anh còn sẽ viết lại thêm một lần nữa các kết thúc để cái tết này mọi người sẽ có được WT3 hoàn chỉnh nhất có thể. Bác oceannguyen cũng đã nói sau khi đăng WT2 bản OLN lên xong cũng sẽ sang WT3 edit lại và đăng trong WT2 như một chương tiền truyện. @oceannguyen: năm mới vui vẻ và bác cố gắng lên nhé :)
undefined
undefined
undefined
Xem thêm