Cách đặt tên chương hai chữ thấy quen quá nhỉ? Mà thôi, không vấn đề gì. Tới công chuyện nhé.
Câu cú tốt, ngữ pháp tốt. Đâu đó còn lác đác mấy lỗi chính tả mà chủ yếu là lỗi thiếu -g (buôn xuống, luồn hào quang,…). Nên hạn chế sử dụng tiếng Anh. Tên các chủng tộc nên đồng nhất (dwarf và elf chẳng hạn).
“Bùm!”
Thứ nhất là dùng từ tượng thanh như thế này rất dở. Thay vì một chữ bùm tối nghĩa thì so sánh âm thanh như sét đánh, như núi lở là đủ rồi. Thứ hai là từ tượng thanh không phải lời thoại nên đừng dùng dấu ngoặc kép. Đọc vào cảm giác như có ai đó đứng bên cạnh và lồng tiếng “bùm” cho ba người họ vậy.
Bên Kobold rốt cuộc là “hoàng” hay “vương” nhỉ vì lúc thấy hoàng cung, lúc thấy vương vị, vương quốc và vương miện. Hai khái niệm này nên thống nhất đặc biệt là khi bạn viết thể loại này.
Chỉ có vài hạt sạn nhỏ như thế thôi. Nhìn chung thì truyện đạt chuẩn rồi nhé. Mong tác giả cố gắng những cái chưa được nhỏ xíu ở trên và tiếp tục viết để giữ vững chất lượng truyện, nâng cao tay nghề.
Đọc xong chương 1 thì đây là đánh giá sơ bộ (lỗi vặt và một số phép miêu tả sida thì để người khác chỉ hộ vậy) Nhân vật chính các kiểu: Mạnh vãi chày Kẻ đối địch hoặc đệ của tụi nó: ehh? Luyện tập bao năm để thoát khốn: Nầu, có vẻ như quá nhàm chán và không thực sự tốt để thêm vào Chiến đấu: Khá là nhạt, cần nêm nếm hoặc có cái gì đó mặn mà hơn trong khâu tả Tổng kết tóm gọn về tính đột phá: Tốt, như bao cái fantasy khác thôi Bước ngoặt gây hack não hay ngắn gọn hơn là... cốt truyện: Vẫn còn quá sớm để đánh giá
Tổng kết => Có tiềm năng nhưng vẫn còn sơ khai. Hiện tại đọc bình bình, có thể nuốt nổi dù mắc vào một số vấn đề gây kìm hãm tiềm lực thực sự của chương khai màn.
Cảm ơn bạn đã nhận xét. Mình sẽ cố gắng cải thiện ở các chương sau.
P/s: Thực ra mình làm truyện này trong lúc chờ chương mới của The Gaia Project đó :)
162 Bình luận
PS: hiện mình đang bận thi nên chương 8 sẽ được đăng vào tháng 10 nhé.
Câu cú tốt, ngữ pháp tốt. Đâu đó còn lác đác mấy lỗi chính tả mà chủ yếu là lỗi thiếu -g (buôn xuống, luồn hào quang,…). Nên hạn chế sử dụng tiếng Anh. Tên các chủng tộc nên đồng nhất (dwarf và elf chẳng hạn).
“Bùm!”
Thứ nhất là dùng từ tượng thanh như thế này rất dở. Thay vì một chữ bùm tối nghĩa thì so sánh âm thanh như sét đánh, như núi lở là đủ rồi. Thứ hai là từ tượng thanh không phải lời thoại nên đừng dùng dấu ngoặc kép. Đọc vào cảm giác như có ai đó đứng bên cạnh và lồng tiếng “bùm” cho ba người họ vậy.
Bên Kobold rốt cuộc là “hoàng” hay “vương” nhỉ vì lúc thấy hoàng cung, lúc thấy vương vị, vương quốc và vương miện. Hai khái niệm này nên thống nhất đặc biệt là khi bạn viết thể loại này.
Chỉ có vài hạt sạn nhỏ như thế thôi. Nhìn chung thì truyện đạt chuẩn rồi nhé. Mong tác giả cố gắng những cái chưa được nhỏ xíu ở trên và tiếp tục viết để giữ vững chất lượng truyện, nâng cao tay nghề.
Nhân vật chính các kiểu: Mạnh vãi chày
Kẻ đối địch hoặc đệ của tụi nó: ehh?
Luyện tập bao năm để thoát khốn: Nầu, có vẻ như quá nhàm chán và không thực sự tốt để thêm vào
Chiến đấu: Khá là nhạt, cần nêm nếm hoặc có cái gì đó mặn mà hơn trong khâu tả
Tổng kết tóm gọn về tính đột phá: Tốt, như bao cái fantasy khác thôi
Bước ngoặt gây hack não hay ngắn gọn hơn là... cốt truyện: Vẫn còn quá sớm để đánh giá
Tổng kết => Có tiềm năng nhưng vẫn còn sơ khai. Hiện tại đọc bình bình, có thể nuốt nổi dù mắc vào một số vấn đề gây kìm hãm tiềm lực thực sự của chương khai màn.
Điểm số hiện tại: Bad Hero/5
P/s: Thực ra mình làm truyện này trong lúc chờ chương mới của The Gaia Project đó :)