Hê lu, đã lâu rồi Tranh mới trở lại.
Bận bịu đến gần Tết mới rảnh ra một chút - chắc vậy, nên hai ngày cuối tuần vừa rồi tui rush một phát gần 15 nghìn từ, cũng khá phê 😅 Định thứ 2 sẽ chỉnh lại và đăng, cơ mà phải đưa em gái đi chơi xem phim cả ngày mất tiêu, nên hôm nay mới đăng tải. Cơ mà không biết có phải do đi về tối trời lạnh không mà giờ này Tranh cảm cúm sổ mũi luôn rồi. Gần Tết rùi còn bệnh tật, mong sẽ chóng khỏi.
Chúc mọi người Tết an lành nha~ 😘
Chương mới của 1860 lên đến gần 15 nghìn từ, có thể nói là chương truyện tốn sức nhất của mình từ trước đến nay. Từ giờ truyện sẽ có tag 18+, vì chương mới có xuất hiện cảnh "quan hệ" giữa hai nhân vật. Nhưng xin đừng hiểu nhầm hay quá kì vọng vào cái tag này, mình chưa bao giờ có ý lợi dụng nó - cảnh 18+ đó là cần thiết cho mối quan hệ phức tạp của hai nhân vật kia. Ban đầu dự định chương này phải lên đến 25 nghìn từ nhưng thấy quá dài và thừa nên đã cắt bớt.
Cám ơn những ai đã đọc.
Có một sự thay đổi nhỏ là mình gộp 2 chương 9 và 10 (chờ xoá) lại với nhau. Chương mới nhất là chương dự trữ cuối cùng - đã thêm khá nhiều thứ. Và nếu không có gì thay đổi, hai tuần nữa sẽ là chương mới viết trong dịp Tết này, kể về cảnh Bố và Mẹ đã gặp nhau.
Thank you all for reading!
Nay là tròn một năm đăng truyện này *may mắn* nên là đăng chương mới.
Tiến độ và diễn biến chậm rì nhưng có thể nói là đã đi được nửa đường của tập 1 rồi a~
Toàn bộ các nhân vật đều đã xuất hiện, họ sẽ đóng góp những gì và thay đổi tình huống như thế nào thì còn phải trông vào một tương lai xa xăm.
Thú thật là mình chỉ còn khoảng hơn 1 chương dự trữ nữa thôi nên cũng lo lắm (mặc dù cái kết và tình tiết quan trọng đều đã có kế hoạch) nhưng vậy cũng tốt, tự tạo cho bản thân cái deadline để thúc đít vậy XD. Cuộc sống ngày càng bận bịu nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện và viết hay hơn trong năm tới...
Cám ơn các bạn đã đọc! Btw hình như có một sự lạ là gần đây 1860 tăng những ba cái tym liền, Merci~
Xem thêm
Cảnh báo nội dung
Truyện bạn muốn xem có chứa nội dung nhạy cảm, phù hợp với lứa tuổi 18 trở lên. Hãy cân nhắc trước khi tiếp tục.
95 Bình luận
Bận bịu đến gần Tết mới rảnh ra một chút - chắc vậy, nên hai ngày cuối tuần vừa rồi tui rush một phát gần 15 nghìn từ, cũng khá phê 😅 Định thứ 2 sẽ chỉnh lại và đăng, cơ mà phải đưa em gái đi chơi xem phim cả ngày mất tiêu, nên hôm nay mới đăng tải. Cơ mà không biết có phải do đi về tối trời lạnh không mà giờ này Tranh cảm cúm sổ mũi luôn rồi. Gần Tết rùi còn bệnh tật, mong sẽ chóng khỏi.
Chúc mọi người Tết an lành nha~ 😘
Cám ơn những ai đã đọc.
Nếu bạn có nhận xét gì thêm, hãy góp ý nhé!
Thank you all for reading!
Tiến độ và diễn biến chậm rì nhưng có thể nói là đã đi được nửa đường của tập 1 rồi a~
Toàn bộ các nhân vật đều đã xuất hiện, họ sẽ đóng góp những gì và thay đổi tình huống như thế nào thì còn phải trông vào một tương lai xa xăm.
Thú thật là mình chỉ còn khoảng hơn 1 chương dự trữ nữa thôi nên cũng lo lắm (mặc dù cái kết và tình tiết quan trọng đều đã có kế hoạch) nhưng vậy cũng tốt, tự tạo cho bản thân cái deadline để thúc đít vậy XD. Cuộc sống ngày càng bận bịu nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện và viết hay hơn trong năm tới...
Cám ơn các bạn đã đọc! Btw hình như có một sự lạ là gần đây 1860 tăng những ba cái tym liền, Merci~