Tại đây cúi đầu xin lỗi bác volatile. Mặc dù cũng qua khá lâu rồi, khoảng 1, 2 năm nhưng giờ tui mới xin lỗi bác một cách đàng hoàng. Xin lỗi ông trước tui hay lấy mấy cảnh trong truyện ông để cho vào truyện mình :(((( truyện sáng tác đầu tiên mà tui coi là bộ useless hero trước khi remake của ông, và giờ đọc lại truyện này của ông cũng là truyện khiến tui có động lực viết lại truyện của mình. Đến đây thì vẫn là xin lỗi thôi, xin loi nhieu nhaaa :((((
Thôi thì cố gắng đi, cũng có thời tôi từng thiếu suy nghĩ mà bắt chước người khác rồi, đừng làm thế vì nó hủy hoại tác phẩm cũng như sự sáng tạo của bản thân. Hãy viết cái thuộc về riêng mình, mà chỉ mình mình viết được thôi.
Với làm ơn đừng đụng tới bản này, nó là tâm huyết của tôi đấy.
3506 Bình luận
Chuẩn bị tới ngày thứ 12 rồi đấy :v
Vụ gì nữa đây Tiên???
Chỉ có cảm giác hụt hẫng à...
Với làm ơn đừng đụng tới bản này, nó là tâm huyết của tôi đấy.