Chào mọi người, hiện tại thì trang Hako chúng mình đang có một Cuộc Thi Bình Chọn OLN đó! Thực sự mình mong rằng sự kiện này sẽ giúp cho OLN trang mình được nhiều người dùng biết đến hơn đó mấy bồ. Hơi tiếc là kỳ này mình với không có tham gia được. (Tại vì đang ở lù lù trên kia sẵn rồi, lol). Nếu mấy bồ đọc truyện rồi làm bài review thì sẽ có cơ hội được quà nữa đó, tiểu thuyết nè, tiền mặt nè hay là nitro discord để thể hiện sức mạnh tư bản nữa. Lần này mình thấy hình như là có mấy thí sinh nặng kí phết! Trong đó thì có hai tác phẩm mình đánh giá cao và muốn họ thắng là Mokushiroku no Hana - Bông hoa nở ngày tận thế(Link vote) và Không Có Từ Trắc Học Tại Phòng 306(Link vote). Xin lỗi tác giả của Rồi Tuyết Sẽ Tan với Sống lại ở thế giới khác nhé. Với thực sự thì hai truyện mình reccomend đọc hay và dễ nảy được lời khen hay trong đầu để review kiếm quà lắm à nha. Thế nên good luck nhé!
Xin hãy giúp sự kiện này trở nên sôi động hơn nha mấy bồ! Tui năn nỉ đó! Tương lai của Hako OLN nằm trong tay mấy bồ đó! Tui xin gửi lời cảm ơn trước vậy!
Với một kể cảm thụ văn học kém như tôi thì một tác phẩm hay là tác phẩm mà mình có thể đọc liền mạch mà không phải dừng lại ngẫm nghĩ về điều gì đó không ổn. Và Useless hero đã làm được điều đó. Tác giả sử dụng từ ngữ thông dụng chứ không phải cao siêu như trong mấy tác phẩm văn học, điều này giúp phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên như tôi. Nhưng dù vậy câu văn vẫn rất liền mạch, ít lỗi chính tả. Tình tiết truyện sắp xếp hợp lí, những bí ẩn mà tác giả cài cắm vào từng chương truyện được lí giải từ từ chứ không hề nhồi nhét gì cả.
Về tâm lí nhân vật cũng khá ổn, mặc dù ăn theo khuôn mẫu isekai có sẵn nhưng câu chuyện này vẫn có sự độc đáo của riêng nó. Các nhân vật phụ có đất diễn riêng chứ không phải xây dựng chỉ để làm miếng lót chân cho nhân vật chính. Điển hình là Endou, tôi khá thích nhân vật này. Lúc đầu tưởng hắn là một tên đầu gấu tsundere bắt nạt main vì muốn tốt cho main ai ngờ lại là đầu gấu thật. Dù vậy Endou vẫn rất coi trọng đàn em của mình và dần dần theo thời gian hắn cải thiện bản thân để có thể bảo vệ những người thân quen của hắn. Còn có Honoka nữa, đầu truyện vì "lý do" nào đó mà ẻm tỏ ra khá tốt bụng với main, tôi cứ tưởng đây lại là motip hot girl phải lòng thằng đụt, nhưng thì ra còn có nguyên nhân sâu xa khác, và tình cảm của ẻm cũng chỉ là sự thân thiết, not phải yêu (nhưng sau này thì chưa chăc (")>), btw xin lỗi vì từng nghĩ em là 4` :v
Ngoài ra lúc đầu tôi đã đọc truyện này với tâm thế không thoải mái lắm, đọc xong tiêu đề với nội dung lại nghĩ là "À, lại là 1 Isekai theo motip đây mà". Nhưng tác giả đã chứng minh được điều ngược lại.
Tôi đánh giá 8/10. Có một số chỗ chưa ổn như là timeskip hơi nhanh,... nhưng đấy là sở thích cá nhân thôi nên không quan trọng lắm.
Yay! Universe, cảm ơn ông đã bỏ thời gian ra đọc và viết comment nêu cảm nghĩ nhé! Thấy ông và mọi người thích truyện thế này tui cũng vui lắm! Thật bõ công nghiên cứu và viết mà. Hiện tại thì tui còn nhiều khuyết điểm lắm. Nhưng thật mừng là câu chuyện và nhân vật tui viết ra có thể giải trí cũng như tạo ấn tượng với độc giả. Nên cảm ơn ông vì đã đọc và ủng hộ truyện nhé.
Thấy ông và @An Nhiên Hạ Huyệt: yêu thích Endou như vậy làm tui... hơi lo lắng <(")
Ngồi lướt cmt nãy giờ thì thấy rất nhiều lời khen tích cực làm tui cũng muốn đọc, mà do hiện tại bận quá nên đành đặt cọc 1tym5* trước đã.
Mà có khi có tag romance mới bắt đầu đọc :v
oa lần đầu thấy truyện sáng tác đc nhiều tim và bình luận vậy đóa
qua lời nhận xét của mod thì truyện có vẻ hay ha
dù chưa đọc nhưng xin tặng chủ thớt một tim
Nếu hỏi ấn tượng đầu khi đọc Useless Hero from Another World của mình là gì, thì ấn tượng đó chính là không có ấn tượng gì. Không phải vì nó nhạt nhòa, mà vì mình đã đọc biết bao đầu truyện có ý tưởng cũng như cách triển khai ban đầu tương tự rồi. Gạt mình qua một bên, điều này thực chất giúp cho người đọc yêu thích thể loại Isekai có thể dễ dàng tiếp cận với câu chuyện, bởi con đường trước mặt họ rất là quen thuộc.
Tạm bỏ qua việc hành tinh có cái tên na ná Terra và căn bệnh khiến người nhiễm hóa thành các cụm tinh thể có khả năng lây nhiễm cho xung quanh vì tại sao không nhỉ?
Mình nghĩ tác giả cho dù không đưa ra được đột phá nào, nhưng đã làm đúng những gì cần làm với cái trope Isekai cả một lớp học như này. Điển hình với việc dàn nhân vật hiện lên ban đầu với toàn những hình mẫu điển hình tới mức như được ép khuôn hàng loạt.
Thế nhưng tác giả luôn tìm cách đào sâu nó hơn và thực sự cố gắng để khiến mọi nhân vật đều không chỉ là một tấm bia tập bắn phẳng lì, bắn xong là bỏ. Không cố gắng để tẩy trắng nhân vật có tính cách tồi tệ, nhưng có thể khiến người đọc đánh giá nhân vật đó một cách công tâm hơn (chắc không cần nhắc tên đâu nhỉ?). Đây là điểm mà mình đánh giá cao khi so sánh với các truyện cùng thể loại.
Ngoài ra quyết định nerf Tanaka để khiến những cái buff của cậu ta trở nên dễ dàng chấp nhận hơn cũng là một hướng đi khá ổn thỏa. Bên cạnh đó thì được thấy tác giả thỏa chí sáng tạo ra những kỹ năng thú vị cũng là một cái hay của thể loại này (một lần nữa chắc không cần nhắc tên đâu nhỉ?)
Cách đưa chi tiết vào một cách dần dần cũng giúp khơi gợi hứng thú và sự tò mò của độc giả. Tuy nhiên phải chê là truyện vẫn có những đoạn chuyển cảnh khá loạn và không được khéo, ví dụ chính là đầu chương 8. Cứ thi thoảng đang đọc lại bị vấp mấy chỗ như vậy quả thực không hay cho lắm.
Dù sao thì mong rằng đuốc không chỉ cháy dữ mà hãy cháy thật dài nữa nhé.
Ui chà, giờ đi học về mới có thời gian để tiếp nhận và đáp lời của mod cho thật đàng hoàng. Trước tiên, cảm ơn mod vì đã bỏ thời gian và công sức ra để đọc và đánh giá truyện của mình. Mặc dù truyện còn nhiều khuyết điểm nhưng vẫn có thể nhận được một đánh giá tích cực thế này làm mình rất vui. (Nói thật là hổm rày lo sốt vó luôn.)
Mình vẫn còn phải cố gắng nhiều, nên thành thật cảm ơn mod đã bỏ thời gian chỉ ra những vấn đề cần giải quyết và những điều có thể phát huy thêm. Mình sẽ cải thiện và viết nên câu chuyện tốt nhất bản thân có thể viết.
3506 Bình luận
Lần này mình thấy hình như là có mấy thí sinh nặng kí phết! Trong đó thì có hai tác phẩm mình đánh giá cao và muốn họ thắng là Mokushiroku no Hana - Bông hoa nở ngày tận thế (Link vote) và Không Có Từ Trắc Học Tại Phòng 306 (Link vote). Xin lỗi tác giả của Rồi Tuyết Sẽ Tan với Sống lại ở thế giới khác nhé.
Với thực sự thì hai truyện mình reccomend đọc hay và dễ nảy được lời khen hay trong đầu để review kiếm quà lắm à nha. Thế nên good luck nhé!
Về tâm lí nhân vật cũng khá ổn, mặc dù ăn theo khuôn mẫu isekai có sẵn nhưng câu chuyện này vẫn có sự độc đáo của riêng nó. Các nhân vật phụ có đất diễn riêng chứ không phải xây dựng chỉ để làm miếng lót chân cho nhân vật chính. Điển hình là Endou, tôi khá thích nhân vật này. Lúc đầu tưởng hắn là một tên đầu gấu tsundere bắt nạt main vì muốn tốt cho main ai ngờ lại là đầu gấu thật. Dù vậy Endou vẫn rất coi trọng đàn em của mình và dần dần theo thời gian hắn cải thiện bản thân để có thể bảo vệ những người thân quen của hắn. Còn có Honoka nữa, đầu truyện vì "lý do" nào đó mà ẻm tỏ ra khá tốt bụng với main, tôi cứ tưởng đây lại là motip hot girl phải lòng thằng đụt, nhưng thì ra còn có nguyên nhân sâu xa khác, và tình cảm của ẻm cũng chỉ là sự thân thiết, not phải yêu (nhưng sau này thì chưa chăc (")>), btw xin lỗi vì từng nghĩ em là 4` :v
Ngoài ra lúc đầu tôi đã đọc truyện này với tâm thế không thoải mái lắm, đọc xong tiêu đề với nội dung lại nghĩ là "À, lại là 1 Isekai theo motip đây mà". Nhưng tác giả đã chứng minh được điều ngược lại.
Tôi đánh giá 8/10. Có một số chỗ chưa ổn như là timeskip hơi nhanh,... nhưng đấy là sở thích cá nhân thôi nên không quan trọng lắm.
Thấy ông và @An Nhiên Hạ Huyệt: yêu thích Endou như vậy làm tui... hơi lo lắng <(")
P/s: vẫn đợi romcom nha bác :)))
Mà có khi có tag romance mới bắt đầu đọc :v
qua lời nhận xét của mod thì truyện có vẻ hay ha
dù chưa đọc nhưng xin tặng chủ thớt một tim
Nếu hỏi ấn tượng đầu khi đọc Useless Hero from Another World của mình là gì, thì ấn tượng đó chính là không có ấn tượng gì. Không phải vì nó nhạt nhòa, mà vì mình đã đọc biết bao đầu truyện có ý tưởng cũng như cách triển khai ban đầu tương tự rồi. Gạt mình qua một bên, điều này thực chất giúp cho người đọc yêu thích thể loại Isekai có thể dễ dàng tiếp cận với câu chuyện, bởi con đường trước mặt họ rất là quen thuộc.
Tạm bỏ qua việc hành tinh có cái tên na ná Terra và căn bệnh khiến người nhiễm hóa thành các cụm tinh thể có khả năng lây nhiễm cho xung quanh vì tại sao không nhỉ?
Mình nghĩ tác giả cho dù không đưa ra được đột phá nào, nhưng đã làm đúng những gì cần làm với cái trope Isekai cả một lớp học như này. Điển hình với việc dàn nhân vật hiện lên ban đầu với toàn những hình mẫu điển hình tới mức như được ép khuôn hàng loạt.
Thế nhưng tác giả luôn tìm cách đào sâu nó hơn và thực sự cố gắng để khiến mọi nhân vật đều không chỉ là một tấm bia tập bắn phẳng lì, bắn xong là bỏ. Không cố gắng để tẩy trắng nhân vật có tính cách tồi tệ, nhưng có thể khiến người đọc đánh giá nhân vật đó một cách công tâm hơn (chắc không cần nhắc tên đâu nhỉ?). Đây là điểm mà mình đánh giá cao khi so sánh với các truyện cùng thể loại.
Ngoài ra quyết định nerf Tanaka để khiến những cái buff của cậu ta trở nên dễ dàng chấp nhận hơn cũng là một hướng đi khá ổn thỏa. Bên cạnh đó thì được thấy tác giả thỏa chí sáng tạo ra những kỹ năng thú vị cũng là một cái hay của thể loại này (một lần nữa chắc không cần nhắc tên đâu nhỉ?)
Cách đưa chi tiết vào một cách dần dần cũng giúp khơi gợi hứng thú và sự tò mò của độc giả. Tuy nhiên phải chê là truyện vẫn có những đoạn chuyển cảnh khá loạn và không được khéo, ví dụ chính là đầu chương 8. Cứ thi thoảng đang đọc lại bị vấp mấy chỗ như vậy quả thực không hay cho lắm.
Dù sao thì mong rằng đuốc không chỉ cháy dữ mà hãy cháy thật dài nữa nhé.
Mình vẫn còn phải cố gắng nhiều, nên thành thật cảm ơn mod đã bỏ thời gian chỉ ra những vấn đề cần giải quyết và những điều có thể phát huy thêm. Mình sẽ cải thiện và viết nên câu chuyện tốt nhất bản thân có thể viết.