Ai đọc làm ơn cho tui xin comment nghen, có lẽ là ko có tiền nhưng mà cảm giác như nó sưởi ấm tâm hồn và giúp tôi biết là tác phẩm có người đọc ấy. Comment của người đọc luôn làm cho mỗi ngày của tôi tươi sáng hơn một chút. Và tôi đỡ phải hành Endou và Tanaka lại.
Đầu tiên thì tui muốn xin lỗi người đọc vì delay chương truyện quá lâu mà lượng từ lại không nhiều đến vậy. Thực sự thì thi cử xong lại vào ngay mùa Tết nên cũng lu bu quá, mãi hôm nay mới hoàn thành được. Sắp tới tui sẽ ráng viết nhanh hơn cho đúng lịch ra chương! Thân! Và chúc mọi người một cái Tết vui vẻ nhé!
3549 Bình luận
.
.
.
.
.
P/s: Cả tháng nay quên vẽ xong, mà thôi vẽ xấu vl. :)
Chúc mừng đôi trẻ
nổ địa chỉ ra bạn ơi