Ai đọc làm ơn cho tui xin comment nghen, có lẽ là ko có tiền nhưng mà cảm giác như nó sưởi ấm tâm hồn và giúp tôi biết là tác phẩm có người đọc ấy. Comment của người đọc luôn làm cho mỗi ngày của tôi tươi sáng hơn một chút. Và tôi đỡ phải hành Endou và Tanaka lại.
Tác giả viết 3 năm cày xong trong 30 tiếng. Truyện rất hay, dù còn nhiều đoạn và nhiều tình tiết do chi tiết quá nên hơi câu tgian (kiểu cảm thấy thời gian viết đoạn này mà đổi thành chap mới thì sướng biết mấy).
Góp ý chút là nên càng kẹt xỉ buff cho main thì truyện càng hay. Truyện cũng như game. Giai đoạn chật vật nhất mới là giai đoạn hay nhất. Sau này trâu rồi vẩy tay chết quái thì ko cuốn nữa. Điển hình là anh hùng khiên, từ đầu đến cuối ăn hành nên nổi cmn tiếng. Trong khi bộ Boushoku no Berserk thì sức mạnh từ vài chục điểm độp cái lên đơn vị tỷ, sau khoảng 120 chap thì nhạt.
P/s: thấy chủ tus "rice shirt rice money" mà bỏ bê ae, ko biết ông có tài khoản ko ae còn donate
cảm ơn ông đã ủng hộ truyện :) Về vụ buff thì đúng là tui đang trong đà giới hạn lại sau khi đã xong lối đánh cốt lõi của nhân vật rồi. Tui cũng khá ngán bị dính giống Berserk Of Gluttony lắm
Còn về vụ donate thì chắc khoan đã, vì tui chưa viết được đủ để làm thế. Với sợ là như thế lại giống tui blackmail đòi tiền mới ra chương :v
khi tui cân bằng được làm với viết thì sẽ tính sau
3549 Bình luận
Góp ý chút là nên càng kẹt xỉ buff cho main thì truyện càng hay. Truyện cũng như game. Giai đoạn chật vật nhất mới là giai đoạn hay nhất. Sau này trâu rồi vẩy tay chết quái thì ko cuốn nữa. Điển hình là anh hùng khiên, từ đầu đến cuối ăn hành nên nổi cmn tiếng. Trong khi bộ Boushoku no Berserk thì sức mạnh từ vài chục điểm độp cái lên đơn vị tỷ, sau khoảng 120 chap thì nhạt.
P/s: thấy chủ tus "rice shirt rice money" mà bỏ bê ae, ko biết ông có tài khoản ko ae còn donate
Về vụ buff thì đúng là tui đang trong đà giới hạn lại sau khi đã xong lối đánh cốt lõi của nhân vật rồi. Tui cũng khá ngán bị dính giống Berserk Of Gluttony lắm
khi tui cân bằng được làm với viết thì sẽ tính sau
nhưng tác vẫn lười :))Tôi sẽ không nói là lão ấy đang phải chạy deadline của trường đâu.