Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria
Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng
Arc 3: Kẻ Vô Dụng thám hiểm hầm ngục
Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Phụ lục: Ba năm trống, những câu chuyện bị bỏ quên
Arc 5: Kẻ Vô Dụng và Hắc Sắc Hiệp Sĩ
Bình luận (3549)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3549 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai đọc làm ơn cho tui xin comment nghen, có lẽ là ko có tiền nhưng mà cảm giác như nó sưởi ấm tâm hồn và giúp tôi biết là tác phẩm có người đọc ấy. Comment của người đọc luôn làm cho mỗi ngày của tôi tươi sáng hơn một chút. Và tôi đỡ phải hành Endou và Tanaka lại.
Xem thêm
Theo dõi từ những ngày đầu và tới giờ vẫn chờ tân ka =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Hdhdhd: tui biết mà, rất cảm ơn sự ủng hôh ông nhé :)))
Xem thêm
Cuối cùng tác cũng chịu nhả chương mới hehe
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xin lỗi, để mọi người chờ lâu quá à?
Xem thêm
@volatile: không hẳn nhưng đối với tui thì hơi lâu đấy :3
Xem thêm
Quá đã :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank you!
Xem thêm
@volatile: sao mà main là tanaka mà lại để hình của renji???????
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Sao tôi thấy banner bác xuất hiện nhiều thế hơn mấy cái khác luôn có đút lót gì ko đấy :))
Xem thêm
TRANS
Mới có mấy bộ nên thấy nhiều là đúng r. Tui đây thấy toàn
8413f838793af44640d6f37b9e6c8904anh-che-y-troi.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nah, dân vô sản thì tiền đâu mà đút lót
Xem thêm
Không biết khi nào main giết mạng đầu nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không có câu trả lời cho câu hỏi này. :)
Xem thêm
Main có mạng đầu ở chap 37 lúc đánh nhau với bọn cướp ấy :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Khoan đã, vì hình như là Vain có trước khi Tanaka được triệu hồi nên suy ra ở thế giới cũ Tanaka cũng có thể hợp thể với Vain để trở thành Kyrios khi vẫn đang ở thế giới trước đúng không? Vậy Tanaka trước khi được triệu hồi cũng đã là một siêu năng lực gia à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Trái Đất không cung cấp đủ Mana hay có hệ thống để hỗ trợ kích hoạt năng lực :v
Xem thêm
Hờm, chào tác. Sau đây chắc là vài dòng tâm sự cá nhân thôi.
- Nếu có ai hỏi là "có thích truyện của bác không?" Thì chắc chắn là không. Không phải tại truyện của bác, nó thiên về ấn tượng đầu hơn (bị bắt nạt, skill yếu nhớt, bị loại bỏ...). Thú thật là có lẽ là t đã không đọc quá 2 chương nếu không có giọng nói trong đầu của anh Tân.
- Well, suýt thì thấy có lỗi với 1 bộ truyện hay. Xiin lỗi.
Còn bây giờ thì là cảm nhận của tôi. Về phần khen lẫn chê thì đã có nhiều người làm rồi, tôi đa phần đồng tình với những ý kiến đó. Nên tôi sẽ nói về 2 điều mà tôi cảm thấy ấn tượng về truyện của bác:
1. Bác hợp lý hóa quá trình thăng tiến sức mạnh của Tânka bằng... timeskip 3 năm?: Phải nói đây là một nước đi rất thú vị và hiếm thấy.
Ngay thời điểm tôi nhận ra Tânka đã ở dưới hầm 3 năm, trong đầu tôi ngay lập tức "WTF, nó đã ở dưới đấy 3 năm rồi á?" kéo theo sau đó là một loạt các câu hỏi: "Nó đã mạnh thế nào rồi?", "tụi anh hùng còn lại thì sao?" "Tânka đang ở độ nào nếu xét theo tiểu chuẩn sức mạnh của tụi người trên mặt đất?"...v.v...
Ah~~~, phải nói là tôi đã có một cơn phấn khích dù đang là nửa đêm.
Bác biết đó, 3 năm là một khoảng thời gian không phái ngắn nhưng cũng không quá dài, việc chen 3 năm vào thực sự đã mở ra một nguồi tiềm năng vô tiền khoán hậu cho cốt truyện và đồng thời cũng đòi hỏi sự cân bằng và điều tiết hợp lý của người viết.
Thật mừng là bác đã làm khá tốt điểm này. Tânka sau 3 năm đã có những sự trưởng thành và thay đổi rất thuyết phục. Và ở phía còn lại, nhóm anh hùng cũng không hề dậm chân tại chỗ. Sau màn giao tranh nhỏ giữa 2 nhóm anh hùng, nhóm của Renji đã bác bỏ cái suy nghĩ rằng "đây sẽ lại là một lũ hề làm trò cho Tânka" của tôi. Ấn tượng nhất là hai nhân vật dường như là bị ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi cái chết của Tânka:
-Renji, giờ đây đã là một người thủ lĩnh mạnh mẽ và đáng tin cậy. Lấy cái chết của Tânka làm bàn đạp, cậu đã có một bước chuyển mình rõ rệt từ một đứa học sinh với cái Filter màu hồng, thành một chàng trai gánh trên vai trách nhiệm và cả nỗi ám ảnh. Sau tất cả những gì mà cậu đã thể hiện, tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào những bước phát triển kế tiếp của Renji.
Xem thêm
-Người còn lại là Hônka, nhưng nói thật thì cái ấn tượng của tôi dành cho Hônka nó khác với Renji rất nhiều. Thực sự là cô nàng đã có hẳn 3 năm sau cái chết của Tânka nhưng tới bây giờ mới hoàn toàn vượt qua nó, điều này tôi thắc mắc rằng "trong 3 năm vừa rồi chẳng lẽ nó chả gặp cái kiếp nạn nào đủ lớn để mà vươn lên à?". Tôi biết là Renji đã làm tất cả mọi thứ để bạn bè mình an toàn, cũng như sư im hơi lặng tiếng của Phe quỷ, nhưng xuyên suốt 3 năm mà không có biến cố nào đủ lớn thì nó hơi... lạ? Nói chung là tôi cảm thấy sự trưởng thành của Hônka chưa thực sự thuyết phục.
- Những người còn lại thì tôi trông chờ nhất vào Yuki, vì cái xu hướng mê mấy nhân vật hệ băng của tôi ấy mà. Sẽ rất tuyệt nếu có một cái spin-off về Yuki đóa. *Đút lót 1 tym và đánh giá 5 sao*
2. Bác cho nhiều tuyến anh hùng hoạt động cùng lúc.
Ah~~~, lại thêm một chỗ quá sức ấn tượng của bác, nó "gãi" vào đúng chỗ ngứa của tôi mỗi khi đọc truyện Isekai.
Ý tôi là "sao lại chỉ triệu hồi có một nhóm trong khi chúng mày có phép triệu hồi?". Và bùm, 5 vị anh hùng tiền nhiệm và một nhóm những "anh khùng" của đế quốc. Chỗ này thì chắc không có nhiều người ấn tượng nhưng rõ là nó đã mở ra một tiềm năng khác cho tương lai của bộ truyện: "liệu có phải là chỉ có 2 nhóm anh hùng?", "Liệu phe quỷ có thể triệu hồi được các "anh hùng" như phe nhân loại không", "Chỉ có 5 anh hùng tiền nhiệm thôi hay trước đó còn có những anh Hùng khác?", "Việc triệu hồi có phải chỉ triệu hồi được sinh vật nhân hình hay còn có thế triệu hồi những thực thể quyền năng hơn?".... có quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi khi nhận ra đặc biệt trong bộ truyện của bác.
Chẹp, tôi chỉ định nói ngắn ngọn mà cuối cùng nó lạ ra một bài sớ. Well, túm cái váy lại, truyện rất hay, rất có tiềm năng. Và tôi thật sự kì vọng rất nhiều vào tương lại của bộ truyện.


Xin hết!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@J.O.A.T: Ôi chà, vừa học về đã nhận được bài review đầy thông tin thế này! Cảm ơn ông đã bỏ thời gian và công sức viết ra nhé!
Trước tiên, cảm ơn rất nhiều về sự ủng hộ và những lời khen của ông.
Tiếp theo, về vấn đề của Hônka, thực sự thì trauma của nhỏ bắt nguồn từ anh trai của nhỏ nữa, cơ mà có lẽ là sự xuất hiện của nhỏ hơi ít để thực sự thể hiện những gì nhỏ đã trải qua, cái này là lỗi của tui.
Cuối cùng, Yuki sẽ là một trong những nhân vật quan trọng đó, sẽ có một arc lấy nhỏ làm trọng tâm sau này :v
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Có ai pr cho tác đi để phá 666 tim chứ xui qua
Xem thêm
666 = Ngưu Ngưu Ngưu nha - Người chơi hệ truyện TQ said =))
Xem thêm
Gần ra chap ms chưa bác :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sắp rồi bạn, gần xong rồi, với mai được nghỉ làm :v
Xem thêm
À mà tác tính sao với 2 nhân cách kia của main vậy chẳng lẽ cứ để thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì vẫn support khi thực sự cần thôi. :)))
Xem thêm
Top 3 now Ù w Ú www
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Heck yeah
Xem thêm