Lần cuối
Số từ
2.051
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
389

Tóm tắt

Vẻ đẹp của thế giới này tạo ra từ phép thuật.

Có những kẻ sử dụng chính nó nhằm đạt mục đích xâú

Con người cùng phép thuật, võ thuật và dị năng đứng lên chiến đấu.

Cuộc hành trình của Marcus Rey và người bạn của mình Edwarld Lancien trên con đường tiêu diệt những kẻ muốn xâm chiếm thế giới và bí mật đằng sau ma thuật và dị năng

Xem thêm
Nhóm dịch
Chú thích thêm

Tác phẩm thứ 2 do tác phẩm  bị ad cho cút.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Arc 1:Học viện Asteria
Arc 1:Học viện Asteria *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chương 01: Trận đấu tập
Chỉ trong vài dòng đầu nhưng tôi thấy lặp khá nhiều: "Thế giới này", "người", "thứ quyền năng ấy", "trong" bác có thể thay bằng những từ đồng nghĩa hoặc bỏ đi cũng được, có những câu cho vào khá thừa, với cả cách viết như vậy tôi thấy không hợp với ngôi một lắm, nên dùng ngôi 3 (vốn dĩ việc đoạn đầu bác cho độc giả thông tin như vậy đã được coi như góc nhìn toàn tri còn được gọi là ngôi kể thứ 3).
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 01: Trận đấu tập
Tôi vừa sửa lại xong mong ông có thể đọc lại để đánh giá, còn cái ông bảo là góc nhìn thứ 3 thì đó là phần tôi tách ra với mạch chuyện chính để bổ sung thông tin về thế giới nhằm tránh việc sử dụng tường thoại quá nhiều trong tác phẩm
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
Chương 01: Trận đấu tập
Bác có thể đọc thêm nhiều bộ novel hơn để học hỏi cách hành văn, biểu đạt câu cú của họ chứ hiện tại kể lỗi ra thì nhiều lắm, điển hình là lỗi lặp từ có thể thấy xuyên suốt chương, cách dùng dấu, lời thoại.
Là người mới như bác nên tôi cũng sẽ không nói gì thêm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 01: Trận đấu tập
Tks ông vì đã đánh giá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 01: Trận đấu tập
Ông có thể nêu rõ các lỗi sai được không để tôi có thể tập trung vào phần đó mà cải thiện.
Xem thêm
AUTHOR
Sau khi đọc chương 1 thì tôi cũng có thể hiểu 1 phần tại sao tác phẩm đầu của bác bị cút và chắc bộ này cũng thế nếu bác không chịu sửa. Vì không phải là dân chuyên nên tôi chỉ xin phép nhận xét tí thôi.

1/ Không ngắt phẩy hợp lý.
Không biết bác có cố tình để độc giả đọc lại hay không cơ mà có nhiều câu tôi phải đọc lại lần thứ hai mới hiểu được nghĩa của nó. VD: "Một người là con gái với một mái tóc màu bạch kim được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa đôi mắt ánh lên màu xanh đậm...", không ngắt phẩy mà tự nhiên đang tả tóc xong bay phát qua tả mắt khiến tôi bị "trớ" nhẹ. Hay "lưỡi kiếm vừa xuyên qua làn khói biết cơ hội của mình đã đến..." hoặc là "Lưỡi kiếm của họ chạm nhau sức mạnh từ hai thanh kiếm phát ra một âm thanh lớn" khiến tôi đọc cảm thấy bị ngẹn, làm đứt quãng mạch truyện tôi đang đọc vì phải đọc lại 1 câu hai lần. Trong khi đó thì câu đầu tiên có thể chuyển thành "Một người là con gái với một mái tóc màu bạch kim được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa cùng/với/, đôi mắt ánh lên màu xanh đậm..." thì câu từ có thể liền mạch hơn. Còn nhiều câu như thế nữa nhưng tôi không thể liệt kê hết ở đây được.

2/ Xưng hô lộn xộn
Ngay từ những lời đầu tiên thì Marcus aka main đã xưng hô với bạn mình, Ewarld là "cậu - tớ", nhưng khi xuống đoạn rủ đi ăn thì lại xưng là "tôi - cậu", xong xuống dưới nữa thì lại xưng là "tôi - ông" rồi lại trở về "cậu - tớ". Cái này chắc chỉnh cũng nhanh thôi nhưng bác nên thống nhất cách gọi của mình lại chút, đấy là chưa kể Ewarld cũng bị xưng hô tùm lum hết nhé.

3/Chính tả
Cái này tôi chắc cũng không cần liệt kê nhưng chính tả sai khá nhiều có thể khiến bác bị mắc lỗi A3. Mong bác sau khi viết xong thì dành ra vài phút check lại ti tí.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Anh em đánh giá đi để có sai sót tôi còn sửa.
Xem thêm