( Ngươi…. Ngươi với chúng chung một giuộc cả. Lũ tội đồ đáng chết )
************
Aaaaa!!!
.
.
.
Phù…. Phù…. Phù…..( tiếng thổ gấp )
Bừng tỉnh dậy từ một cơn mơ ,,, một cơn ác một lạ hoắc . Trên chiếc giường đơn sơ , toát lên cái vẻ tầm thường vốn có. Trên giường tấm chăn vải đã nhăn nheo thành một đống lộn xộn , nó đã vừa bị kéo vào một cuộc vật lộn chung với chủ của nó trong một cơn mê nào đó. Một cậu thiếu niên người đang đẫm mồ hôi dù quanh không có gì là nóng , cậu ngồi im như đang hoàn hồn. Nhìn lên khe cửa những tia sáng non nớt của một ngày mới vừa chỉ len lỏi vào – một ngày mới bắt đầu. Nhìn xung quanh , căn phòng đơn sơ như cũng không thức giấc , mọi vật bỗng trông thật có hồn.
“ Ray , có chuyện gì vậy con ? “
Một người phụ nữ bước vào phòng , trông chạc tuổi 40 , bề ngoài trông chỉ chất lượng bằng một nữa con số trên. Cô là mẹ của cậu thiếu niên , có lẽ cô vừa bị tiếng la của cậu thu hút sự chú ý.
“ Ừm , con không sao ! Chỉ là .. một lão già trông kinh tởm….”
Kinh tởm . Đến đoạn này dòng suy nghĩ của cậu tự nhiên bị ngắt quãng , cậu đờ đẫn ra một lúc. Người ta nói rằng con người chúng ta sẽ nhanh quên đi giấc mơ sau khi đã tỉnh giấc. Cậu đang trong trường hợp như vậy. Hay có lẽ do cậu có một trí nhớ không tốt.
“Kinh tởm ?”
Mẹ cậu hỏi lại , vẻ mặt khó hiểu.
“ Vâng. Vâng . Rất kinh… tởm”
“ Hì , con còn ngái ngủ đấy à ! Tỉnh nhá , nắng xuống rồi”
“ Vângggggggg!!!”
Chưa kịp để cậu trai đáp lời , giọng của một bé gái ở ngoài sân đã ăng ẳng qua ô cửa. Đứa em gái của cậu , nó đang giễu cợt cậu vì tội dậy trễ theo một cách bóng gió nào đó.
Cạnh!
Tiếng cánh cửa gỗ kép lại , mẹ cậu vừa đi mất sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi và vô tri vừa rồi. Để mà giới thiệu sơ , cô ấy là mẹ của cậu thiếu niên , đồng thời cũng là mẹ của con bé ngoài sân khi nãy nốt. Tên cô là Mia – trưởng làng Mu Sường – cô là người phụ nữ duy nhất trong gia đình , dĩ nhiên là tính đứa em gái của cậu thiếu niên , tên là Lanna , bởi đơn giản nó chưa tới cái tuổi để được gọi là phụ nữ.
Khi mặt trời con chưa ló dạng , Mia đã bận bịu với nhiều nhiệm vụ của mình , cũng phải thôi tại bởi cô là trưởng làng mà. Một phần nữa là trong vài ngày tới , làng cô cần phải làm một số việc quan trọng , nên với than trưởng làng , cô khó long mà được rảnh rỗi.
Còn về phía Lanna , đứa em gái đã xuống giường từ sớm để phụ giúp mẹ nó mấy cái chuyện lặt vặt. Tuy nhỏ nhen , nhưng nó muốn phụ mẹ một phần nào đó cho mẹ đỡ cực. Còn nhân vật chính của chúng ta , kẻ chỉ vừa mới tỉnh giấc , tên Ray Layor , nói cho nhanh thì là Ray. Không phải vừa ngủ dậy là đánh giá cậu nhàn rỗi , vì những công việc đại sự của làng , đêm ngày hôm qua cậu đã mất ngủ.
Tóc Tách , tóc tách ( tiếng nước chảy)
Vệ sinh cá nhân vào buổi sáng , cả người cậu giờ đang trong căn đau nhức , từng chuyển động trông thật mất sức sống , cứ như đêm qua cậu đã bị một cục đá lớn đè lên khi ngủ vậy. Nói tới việc dậy trễ của cậu , làng của Ray – làng sương mù – một ngôi làng tít trên núi cao , sâu trong những rừng rú hiểm hóc , sương mù bủa vây quanh năm suốt tháng. Từ những yếu tố trên , nơi đây ánh sáng mặt trời chiếu được tới sẽ trễ hơn những chỗ khác dưới xuôi Bởi thế , khi nãy mặt trời chỉ vừa mới lên , đối với những ngôi làng khác dưới xuôi thì đó là dấu hiệu của một ngày mới , còn với làng Mu Sường ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Ngày ngắn đêm dài , cứ thế người dân ở đây quen với điều kiện kì lạ này.
“Ray! Anh xong chưa vậy. Mau lên nào , trễ giờ gặp cha rồi đấy biết không”
Đứa em gái Lanna vừa gọi anh trai mình. Là một đứa em hoạt bát , nhí nhảnh. Con bé sở hữu mái tóc vàng ngang vai , đôi mắt to tròn long lanh như hai giọt nước. So với mẹ , nó như một bản sao chép mini vậy. Chắc do con bé này lai mẹ nhiều hơn thằng anh. Cơ mà nếu nói vậy cũng không phải , thật ra thì thằng anh còn chả có quái gì trông giống mẹ. Cậu có thắc mắc điều đó , nhưng mỗi lần như vậy , mẹ cậu sẽ lại : ( Ray thì trông giống cha nó lắm ).
( Ờ thì giống cha )
Ray nghĩ thầm . Nếu thật là vậy tức cậu cũng là một bản thu nhỏ của cha mình.
Loay hoay một hồi , Ray cũng hoàn tất những thủ tục buổi sáng. Sửa soạn quần áo , xong cậu tranh thủ chuẩn bị những đồ cần thiết vài chiếc túi vải.
“Anh xong rồi đây”
Ray bước ra khỏi nhà , nói với tới Lanna , người đang đứng chờ đợi ở một cái cây gần bên.
“ Có tí xíu mà anh làm lâu mún chết. Mà thôi bỏ đi , chúng ta nhanh đi nào”
Lanna đáp , má phù như kiểu hời dỗi , trông thế nhưng không phải là nó giận , vẫn còn vui tươi chán. Mấy cái công việc lặt vặt nó vừa mới giúp mẹ xong xem chừng chưa đủ để khuất phục nó. Vẫn dạo bước vui vẻ như không có chuyện gì , cả hai đang cùng nhau đi về phía tây của làng.
“Mẹ mẹ!!!”
Đang yên thì Lanna bỗng hét toáng lên , từ đằng xa Mia đang đứng ở một khúc trong làng , thấy mẹ con bé liền chạy tới.
“Cái con này , thiệt là …”
Ray hơi khó chịu , tỏ vẻ bất lực. Vừa đây còn trách cậu chậm trễ , ấy vậy mà giờ lại cứ thích lu vô mấy chuyện bao đồng. Bất đắc dĩ cậu phải đi theo.
Mia nghe tiếng gọi , cô đang đứng với những dân làng gần đó bàn công việc.
“Lanna đấy à con”
Thấy Lanna , cô giang tay tới ôm lấy con bé đang lao về phía mình , rồi tay xoa xoa đầu nó.
“Mẹ mẹ , mẹ mẹ cần con giúp gì hong , Lanna còn sung sức lắm”
“A , cháu chào chú Ken , chào chú Xeko”
Quàng lấy mẹ , Lanna lại tiếp tục xã giao với người làng. Cái tính con bé hay nhoi , hay luyên thuyên đủ thứ không đâu , tuy vậy lại rất được lòng người làng.
“Hì , mẹ ổn mà công việc cũng đâu vào đấy rồi , thêm một chút nữa là xong thôi. Cám ơn con nhé.”
Mia nói , chú Ken đang đứng gần đó cũng tiếp lời .
“Mia này , nếu mà ngươi nhắm còn sức thật thì thôi làm hết mấy việc của ta luôn nhá”
“Hừ , giỏi thì cứ đưa ra đây , Mia ta chớp nữa con mắt thôi là xong ngay”
Lanna hồi âm cấp tốc , trông hăng hái vô cùng. Chú Ken – người đàn ông với mái tóc vàng hơi nâu ngắn ngủn , chiều cao muốn gần gấp hai con bé , trên cơ thể còn cuồn cuộn những đường cơ bắp. Ken với Lanna tuy có chút cách biệt tuổi tác nhưng lại chơi với nhau rất than thiết , ngay từ nhỏ Lanna đã thích cùng với chú Ken chơi đóng kịch giả. Bởi đó nên cái ngôn ngữ của hai người có hơi chút kì lại , quyết không đôi chung một bầu trời.
Đến đây , Ray mới vừa lết tới , người cậu nhức , không theo kịp nổi Lanna.
“Hề , Ray! Đang đi với Lanna đó à . Bị làm sao thế ?”
Chú Xeko , im lặng nãy giờ cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Vâng ,chúng cháu đi thăm gia ạ”
Ray trả lời , khuôn mặt cậu như muốn khoe ra cho mọi người biết mình đang mệt như thế nào. Chú Xeko , là một người khác trong làng , tóc hơi xoăn xoăn vàng ngả nâu khá giống Ken , cơ thể thon gọn cũng không tỏ vẻ là yếu đuối. Ở trong làng thì Ken với Xeko thuộc nhóm những người thợ săn giàu kinh nghiệm. Ken đô con giỏi giáp lá cà thì Xeko kĩ năng bắn cung không hề tồi một chút nào . Ray chính là thằng đệ ruột của hai người , nhờ phước đức đó mà cậu học hỏi được không ít.
“Tối qua cháu làm tốt lắm , công cháu kể ra cũng không ít đâu. Hahaha”
Xeko nói , cười lớn.
“Chú tang bốc cháu quá . Dù sao mai là đến ngày rồi , nên có phải cố chăm chỉ thêm chút. Cơ mà có lẽ cháu cố quá rồi.”
Vừa nói , Ray vỗ bốp bốp mấy cái vô lưng cho thêm sức thuyết phục.
“Vậy là tốt rồi , nay cháu cứ nghỉ ngơi đi , để mai mà có sức. Bọn chú với cô Mia đang bàn chuyện chia thịt mấy con heo rừng thôi , không cần quá lo làm chi đâu”
( Mình có lo cái gì đâu cơ chứ )
Ray nghĩ thầm , chú Xeko chỉ về phía sau , nơi một đống chiếc lồng sắt đang giam cầm lũ heo khổng lồ , đếm qua đếm lại cũng được tầm hơn chục con. Cả làng ăn xong cũng đủ bể bụng mà ngỏm. Đống heo là chiến tích của nhóm thợ săn ngày hôm qua , tất nhiên trong đó có cả Ray.
“Lanna , Ray. Hai con cứ đi nghỉ ngơi đi , mai mình còn tham dự lễ hôi nữa. Việc ở đây cứ để mẹ với mấy chú”
“Vâng ạ! Cơ mà nếu mẹ mẹ có cần giúp gì thì chứ gọi Lanna , Lanna sẽ hóa thành chim bay tới giúp mẹ mẹ”
Mắt con bé long lanh , nghe được những câu đó Mie bỗng chốc mỉm cười thầm , cô cuối xuống ôm con bé vào lòng , cái năng lượng đó khiến ai cũng phấn chấn theo.
“Uii , Lanna của mẹ ngoan , cứ yên tâm đi , ổn cả mà con gái tui ơi’
“Vâng! Mẹ mẹ của Lanna đúng là đỉnh. Bây giờ Lanna phải đi thăm cha đây , trễ mất giờ đẹp của cha rồi.”
“Gửi lời đến cha hộ mẹ là buổi sáng tốt lành nhé”
“Ok mẹ mẹ , Lanna đi đây , bai bai mẹ mẹ , bai bai chứ Xeko , bai bai chú Ken xấu xa nữa.”
“HẢ!!”
Bị tấn công bất ngờ , chú Ken cũng không phải cái dạng chịu nhường.
“Ờ , đi đi nhé , con bé ngắn chân”
“Eeeeee, không nghe gì hết trơn , Lanna phải đi đây. Húúúúúú”
Lanna bịp lấy hai bên tai như cách để nó phòng thủ trước đòn phải công của đối thủ , xong sau co giò chạy cái vèo , bỏ mặc Ray vẫn đang đứng đơ ra đó.
“Cái con bé này ! Thế thôi con cũng xin phép mọi người con đi trước , chào mẹ , chào hai chú”
“ Ừ , thư giản đi nhá , sắp tới ngày vui mà hahah.” (Xeko)
“Con đi trước , tạm biệt”
Nói xong , Ray cũng quay lưng dí theo Lanna , con bé chạy đã tít xa một đoạn.
* * * * * * *
Ray với Lanna tiếp tục tản bộ được tầm thêm gần tiếng thì cũng tới chỗ cha ở. Có hơi lâu một chút vì người làng quan niệm là không nên để người sống với người chết gần nhau.
Trước mặt hai đứa trẻ bây giờ là những bia mộ , mộ cha của chúng ở ngay đầu hàng trong một dãy mộ duy nhất , đĩa địa của làng Mu Sường. Những người đã khuất trong làng đều được dẫn về phía tây , trong đó cha của hai đứa trẻ Ray và Lanna là tới sớm nhất , liền sau đó là 8 bia mộ khác.
Kể ra số người khuất cũng không nhiều , mà làng Mu Sường chỉ vừa thành lập được cỡ 15 năm - theo lời Mia kể - chỉ sau một thời gian ngắn sau khi Lana và Ray được sinh ra. Theo đó số 15 năm đó cũng là số tuổi của hai đứa , chỉ Ray thì may mắn ra trước nên hãy diện vênh mặt nhận làm anh.
Theo Mia kể lại , tên được khắc trên tấm bia kia - Ren Layor - cha của hai đứa trẻ. Ông là một người anh dũng , thích liều mình , đó cũng là lý do mà ông ngõm sớm trước khi Lana và Ray có ý thức.
Lana và Ray đứng kế nhau , Lana thua thằng anh cả một cái đầu. Bộ đồ nâu hai đứa mặc toát lên cái giản dị của những con người rừng núi.
“Chúng con chào cha”
Chắp tay hai đứa đồng hành nói.
“ Ray! Anh đưa em cái túi”
“À! Đây”
Ray đưa chiếc túi , Lanna đón lấy. Trong đó là đồ cần thiết phải mang theo những lúc hai đứa đi thăm cha. Con bé mát xanh , mái tóc vàng phớt phơ do gió thổi. Ray thằng bé mắt nâu , tóc đen. Đặc điểm mà Mia bảo nó thừa hưởng từ cha , nó đang liếc nhìn sang những bia mộ khác. Làng Mu Sường không đông chỉ khoảng gần 60 người tóm gọn trong 29 căn nhà và đa số đều là những người còn trẻ tuổi. Bây giờ khi hai đứa trẻ này còn đang 15 , thì người cao tuổi nhất trong làng vẫn chưa tới 50. Đa số người mất là do bệnh tật , tai nạn trong rừng , hoặc có thể cho lũ quái vật .
Lanna đã bày xong đồ lên mộ , chỗ đồ vừa lấy từ chiếc túi vừa nãy. Chỉ là một bó hoa vàng , ba quả táo , một bình rượu. Trông đơn giản , không cầu kỳ , mẹ bảo cha chúng nó thích như vậy.
“Em vẫn luôn muốn tới đây thật sớm , em muốn khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống , cha sẽ thấy hai đứa mình đầu tiên”
Lanna nói với Ray , khuôn mặt tỏ vẻ khó tả , có điều gì làm cô bé lo sợ chăng , Ray nhìn con bé , tự nhiên bỗng có sự đồng cảm. Nhiều lúc cậu cũng muốn biết cha mình trông như thế nào , nhiều câu hỏi về ông mà cậu không có câu trả lời.
“Nếu lỡ mà cha sống dậy thấy hai đứa mình lớn như này , không biết cha nghĩ gì anh nhỉ”
Tự nhiên bị nhắm tới , Ray đang trong dòng suy nghĩ trầm tư bỗng hơi giật mình.
Hazzz…….(cậu thở dài )
“Anh cũng không biết nữa , nhưng có lẽ cha sẽ rất vui vì có một người con như em vậy” Lanna nghe vậy , liền ngoái nhìn anh nó , cả Ray cũng ngó liếc đứa em gái. Hai đứa trẻ nhìn nhau.
“Anh quên một điều rất quan trọng”
“ Hả! Điều gì cơ”
“ Chắc chắn , cha cũng sẽ rất vui vì có anh là con , em tin là cha tự hào về anh rất rất nhiều đó.”
Những hạt nắng dần rõ ràng hơn , tiếng gió vi vu làm những tán lá xanh rầm rộ cũng xào xạc theo , câu vừa rồi của Lanna khiến Ray có phút chốc đờ người.
“HAHAHAHAHAH”
Ray cười lớn
“Ể , anh tự nhiên cười cái gì đó”
“Cái con NGỐC !!!!!!!!!!!”
Trời xanh ,những tảng mây trắng bồng bềnh trôi , những đôi chim bay lượn , bay , bay , bay tiếp , rồi xa đi. Mẹ thiên nhiên đang phản chiếu cái khung cảnh bình yên vui tươi của hai đứa trẻ , một cái bình yên không bền vững. Cái bầu trời ấy đẹp làm sao , thế nhưng , thế nhưng một điều gì đó không ổn đang đến gần.
1 Bình luận