• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 2,169 từ - Cập nhật:

Yuka từ từ bước ra khỏi cổng trường và gặp lại Kenji đang đứng chờ ở đó.

“Cậu đây rồi”

Nghe tiếng gọi cậu liền hướng mắt về phía cô.

“Vậy giờ ta tới trung tâm trò chơi được không? Tại cũng lâu rồi mà”

“Ý hay đấy, tớ nhớ chỗ đấy quá, ta mau đi nhanh thôi”

Thời tiết buổi chiều hôm nay thật đẹp, điều kiện thời tiết  thật hoàn hảo đi dạo tới đó.

Thời điểm này trên đường khá là tập nập người qua lại.

Trong khi cả hai người đi trên đường, xung quanh có khá nhiều người đang hướng ánh mắt về phía này. Một đôi học sinh cao trung học năm 2 trường Meizen đang dạo bước bên cạnh nhau trên lề đường thành phố Tayano.

Đó là một cặp đôi nam nữ, và đôi nam nữ đó không phải ai khác mà chính là cậu và Yuka.

Bản thân cậu không thoải mái lắm trước những ánh nhìn đó.

(Nhiều người nhìn sang bên đây quá)

Chắc hẳn có nhiều người đang choáng ngợp trước vẻ đẹp Yuka và có thể có những người không hiểu tại sao một đứa trông tầm thường như cậu lại được đi bên cạnh cô. Cậu chỉ mong nhận định này của mình là sai.

Còn phía Yuka thì có vẻ cô không để tâm lắm trước ánh nhìn từ nhưng người xung quanh. Cô quay mặt về phía Kenji.

“Tí nữa tới khu trò chơi tớ sẽ cho cậu thấy tớ đã tiến bộ tới mức nào, chuẩn bị tinh thần đi”

Yuka đang có vẻ khá hào hứng. Cô lấy tay che nụ cười như có ý khiêu khích cậu.

Cả hai đã tới khu trò chơi rất nhiều lần trong quá khứ, và ở đó Kenji cực kì tự tin với khả năng của mình, người đã bón hành cho cô không ít lần.

“Wow, vậy sao? Tớ đang rất mong chờ đấy, mà tới hiện tại 90% số lần đối đầu là toàn là tớ thắng thôi”

Cô nhìn với ánh mắt quyết tâm và chỉ tay về phía cậu.

“Có vẻ tới lúc để tớ lật kèo rồi, Kenji. Tớ không còn là Yuka của ngày trước đâu”

Yuka cười tự tin. Cô trông có vẻ đang rất vui.

“Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy”

“Đó không phải sự tự tin vô cớ đâu”

Yuka nói trong khi vẫn hướng mắt về phía trước.

Cô ở trên trường có vẻ khác với lúc ở bên ngoài, giọng nói của cô trầm hơn khi nói chuyện với cậu, cô cũng có phong thái trưởng thành hơn theo những gì cậu thấy.

“Mà tớ hỏi chuyện này tí, bài hôm nay có vẻ khá khó đấy, cậu có hiểu được bài không?”

Yuka quay đầu về phía cậu. Cô tự dưng lại nói về chủ đề học hành, một chủ đề cậu không muốn nghe lắm. Vì cậu không phải là người quá yêu thích việc học.

“Yuka này, chúng ta đang đi tới một nơi gọi là trung tâm trò chơi đấy, việc học có thể gác lại sau được không?”

“Để nếu cần thì tớ có thể dạy cậu học lại bài đó, tớ cũng  nắm được kha khá rồi”

“Cậu lại muốn giúp tớ học nữa ư?”

“Tất nhiên rồi, nhiều khi tớ lo rằng không có tớ cậu sẽ không nghiêm túc học”

“Câu nói của cậu làm tớ đau lòng đấy”

Cậu không ngờ lòng tin của Yuka dành cho mình lại ít đến thế. Mà đúng là đã quen nhau lâu rồi thì cô lo lắng như vậy cũng phải thôi. Cậu khẽ thở dài.

“Haizz, mà nói chung là tớ không hiểu gì mấy, nhưng có lẽ cứ để tớ tự xem lại, tớ sẽ không lười biếng nữa đâu, cứ tin tớ đi”

“Vậy sao”

Cuối cùng Yuka cũng rời mắt khỏi cậu và nhìn về phía trung tâm trò chơi đang ở ngay phía trước và chỉ còn cách khoảng 20m nữa là đến nơi.

Mặc dù Yuka là một gyaru và điều đó không cần phải bàn cãi, nhưng cô lại học rất giỏi. Không quá ngạc nhiên khi cô luôn nằm trong top 10 của trường cao trung Meizen.

Cô rất đáng tin cậy trong việc dạy học. Đó là điều mà không phải ai cũng biết. Nhưng cậu thì biết rất rõ về việc đó. Cậu đã được nghe cô giáo Yuka giảng bài rất nhiều lần trước đây.

Việc cậu vào được ngôi trường này cũng nhờ công của Yuka đã dạy cậu học và nhờ vào tinh thần của cô khi đó mà cậu cũng trở nên nghiêm túc học hành. Sự thật là điểm số của cậu ở trường sơ trung luôn ở mức trung bình, hiếm khi đạt nổi 70 điểm.

Những thứ mà Yuka làm cho cậu cho đến nay là rất nhiều. Nhưng khi cậu nói rằng muốn báo đáp lại thì cô bảo rằng chỉ cần cậu sẵn sàng đi chơi với cô khi cô muốn là đủ rồi.

___

“Ta đến nơi rồi”

Cả hai người cuối cùng đã tới được trung tâm trò chơi được coi là lớn nhất khu vực. Nơi này chứa đựng bao kỉ niệm của cậu với Yuka.

Từ ngoài nhìn vào có thể thấy được rằng trung tâm trò chơi này rất to lớn.

“Chúng ta vào trong thôi”

Cô tiến lên trước cậu rồi bước vào trong trung tâm trò chơi này. Cậu cũng đi theo sau Yuka tiến vào.

“Hôm nay có vẻ đông thật đấy”

Cậu đưa ra lời nhận xét khi vừa bước vào trong. Ở trong đây bao gồm những đứa trẻ cho đến những người trưởng thành. Vào những ngày nghỉ nơi đây sẽ rất đông người tới chơi nên cậu và Yuka luôn hẹn chế tới đây vào ngày nghỉ.

Bên trong trung tâm trò chơi là rất nhiều bàn trò chơi đa dạng thể loại, bên trong đây có màu sắc chủ đạo là màu tím.

Cậu có cảm giác muốn bắt tay vào chơi ngay. Yuka tự dưng vỗ vào vai Kenji trong lúc cậu đang hơi mải mê ngắm nhìn xung quanh.

“Vậy ta hãy bắt đầu phân thắng bại từ trò này đi”

Yuka nói tự tin và chỉ chỉ vào bàn trò chơi đối kháng 2 người. Một trò chơi đã vô cùng quen thuộc đối với cả Kenji lẫn Yuka.

“Ồ, được thôi”

Yuka nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế bên phải còn Kenji tới ngồi ở ghế bên trái.

Bàn điều khiển gồm cái cần gạt để di chuyển và những nút khác để đánh thường và tung chiêu thức.

“Vậy chúng ta sẽ đấu với nhau 3 ván để phân định”

Cô dơ 3 ngón tay về phía cậu.

Cậu quay sang liếc nhìn rồi nhanh chóng quay về nhìn màn hình trò chơi.

“Yuka, tớ sẽ cho cậu thấy khoảng cách về thực lực giữa chúng ta”

Cậu thì thầm nhỏ để cô không thể nghe thấy. Cậu không muốn làm cô mất sự tự tin quá sớm.

... Sau khoảng 30 giây trôi qua... Kenji đang không tin vào đôi mắt của mình.

Dù cậu đã bắt đầu với phong thái tự tin nhưng... ván đấu đầu tiên của trò chơi này có kết quả khiến cậu rất sốc.

"Fufu, thấy thế nào hả, Kenji"

Yuka đã chiến thắng áp đảo cậu.

Cô thực sự đã cải thiện kĩ năng rất nhiều so với lần gần nhất cả hai người cùng tới đây.

"Th... thực... thực sự cậu làm tớ bất ngờ đấy, Yuka"

"Fufufu..."

Cô bắt đầu cười khoái chí.

Cậu không thể khiến nhân vật của bản thân tiến gần tới vị trí nhân vật của Yuka quá nhiều nên cậu rất ít cơ hội tung đòn tấn công. Ngược lại, nhân vật của cậu phải nhận những đòn tấn công liên tiếp từ nhân vật của cô.

(Cảm giác thua cuộc hoàn toàn như thế này thật khó chịu)

Cậu cũng nở một nụ cười để giải tỏa những suy nghĩ trong đầu.

"Hãy vào ván thứ 2 nào, tớ sẽ chơi bằng tất cả khả năng nên sẽ không thua nữa đâu"

"Được thôi, tớ cũng sẽ chơi hết sức"

Cả hai đều lựa chọn được nhân vật mình ưng ý cùng một lúc. Họ đang chỉ tập trung tâm chí cho ván đấu này.

Trận chiến thứ 2 của cả hai diễn ra rất căng thẳng.

Kenji cảm nhận rõ được những giọt mồ hôi đang chảy sau gáy mình. Cậu đã quyết sẽ không thua trong trận đấu này. Có vẻ Yuka cũng như vậy. Dù căng thẳng nhưng cậu không ngừng cảm thấy phấn khích.

Lượng máu của cả hai nhân vật mà hai người đang điều khiển đang giảm dần liên tục.

...Và cuối cùng, Kenji đã giành được chiến thắng một cách khó khăn khi nhân vật của cậu chỉ còn lại một lượng máu nhỏ.

"Tớ... tớ thắng rồi"

"Hừm, thôi thì tớ sẽ nhường cho cậu chiến thắng này"

"Giờ chúng ta đang hòa rồi, vậy ta sẽ giải quyết dứt điểm ở ván thứ 3"

"Tớ sẽ thắng cậu"

Câu nói của Yuka mang đầy quyết tâm, có vẻ cô rất muốn thắng cậu. Nhưng cậu sẽ không nương tay với cô đâu. Bởi lúc này cậu đã hoàn toàn coi cô như một đối thủ xứng tầm.

"Vậy ván thứ 3 tớ sẽ chọn nhân vật này"

Nhân vật được Kenji chọn là một anh chàng chiến binh trẻ mặc bộ giáp bạc cầm kiếm.

Yuka liền tiến người lại gần cậu rồi nhìn lên màn hình phía bên này.

"Đây có phải là nhân vật đầu tiên cậu dùng để đối đầu với tớ đúng không?”

"Đúng vậy, lâu lắm tớ không sử dụng nhân vật này nhưng tớ nghĩ nó sẽ ổn thôi"

"Cậu chắc chứ"

"Chắc ch-"

"Á..."

Một đám trẻ đang chạy vô tình va vào Yuka đang tiến người về phía Kenji khiến cô đổ người về chỗ của cậu.

Và đầu của Yuka va nhẹ vào vai cậu. Khoảng khắc đó giống như hình ảnh của một cặp đôi yêu nhau và cô gái tựa lưng vào bờ vai của chàng trai vậy.

“Ui cha”

Cậu trở nên cứng đơ trước cái tình huống này.

Lâu lắm rồi cậu mới được nhìn gần mái tóc vàng óng của cô đến vậy. Nó mượt mà và tuyệt đẹp. Cậu có cảm thấy mùi hương thoáng qua của nó thật-

"Thơm quá"

Yuka giật thót và liền ngồi thẳng dậy ở vị trí ghế của mình, mặt cô ấy đỏ chót. Cô không quay về phía này mà chỉ nhìn xuống dưới.

(Mà mình lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu mất rồi. Nói thế đúng là sẽ khiến người kia trở nên ngại ngùng thật)

"À ừm, mái tóc của cậu thơm thật đấy, mùi hương của nó vừa thoáng qua mũi tớ, có vẻ cậu đã chăm sóc nó rất kĩ càng”

"Đ... đúng rồi đó, tớ luôn chăm sóc nó mỗi ngày mà"

Cô trông có vẻ vẫn chưa hết ngại ngùng. Còn Kenji thì ban đầu cũng có ngại đấy nhưng cậu cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình trở lại như mọi khi. Cậu khá tự tin về khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.

"Kenji, chúng ta hãy tiếp tục tới ván thứ 3 ngay nào, tớ đang nóng lòng lắm rồi đây”

Yuka tiếp tục nói khi vẫn chưa hết đỏ mặt. Cô chỉ đang cố gắng che dấu sự ngại ngùng của mình sau tình huống khi nãy. Nhìn cô lúc này Kenji bỗng cảm thấy cô cũng thật dễ thương khi cố che dấu vẻ ngại ngùng ấy.

Màn hình bắt đầu đếm ngược từ số 5.

"Bắt đầu nào"

Và thời gian đếm ngược đã kết thúc.

Cậu chủ động điều khiển nhân vật của mình lao tới tấn công ngay lập tức, Yuka thì bắt đầu choáng váng.

"Chờ... chờ chút”

"Không chờ đâu"

“Oái”

Yuka hoảng hốt khi nhân vật của Kenji tung ra đòn chí mạng khiến thanh máu nhân vật của cô tụt đi rất nhiều.

Cô có vẻ vẫn chưa bình ổn được cảm xúc bên trong nên cậu sẽ kết thúc trận đấu thật nhanh gọn.

Tất nhiên chiến thắng đã thuộc về Kenji. Điều đó không nằm ngoài dự đoán.

Cô sững sờ khi nhìn vào trận thua chóng vánh này.

(Cũng là do cậu lơ đãng khi trận đấu bắt đầu thôi, xin đừng trách tớ)

Mà cô có vẻ vẫn chưa hết sự ngại ngùng nên cậu nghĩ rằng có lẽ cuộc đối đầu của cả hai đứa sẽ kết thúc sớm tại đây thôi.

“Chúng ta có lẽ nên về thôi, đi nào, Yuka”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mai đăng đủ 5000 từ
Xem thêm