• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 616 từ - Cập nhật:

Khoảnh khắc tan trường đã đến.

“Vậy buổi học của chúng ta kết thúc tại đây. Nhóm được phân công trực nhật sẽ ở lại trực nhật còn những em còn lại có thể ra về”

Thầy chủ nhiệm của chúng tôi nói xong rồi bước ra khỏi lớp.

Tôi rời mắt ra khỏi tấm bảng để quay xuống chỗ cô gái đang nắm lấy áo tôi từ phía đằng sau.

“Sao vậy, Yuka?”

“Tí nữa ta đi chơi được không? Kenji”

Đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi - Inori Yuka.

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài vàng óng. Cô ấy cũng có nước da trắng sáng, mịn màng. Nói chung là một cô gái đẹp toàn diện.

“Vậy cũng đ-“

“Yuka này, tụi này đang định đi hát karaoke, cậu có muốn đi chung không?”

Đó là một cô gái gyaru có mái tóc vàng giống với Yuka nhưng có phần đậm hơn. Cô gái này có nước da ngăm, vào đeo khá nhiều trang sức quanh người, đặc biệt là đeo khá nhiều loại vòng tay nhiều màu sắc. Cô ấy đang đứng bên cạnh Yuka và đặt tay lên bàn của cô ấy.

“Yuka đi cùng đi cho vui, lâu lắm cậu không đi chung với tụi này rồi đấy, đi đi mà~”

Một chàng trai đứng cạnh cửa lớp có dáng cao buộc tóc đuôi ngựa đứng đằng sau cô gái gyaru kia cũng lên tiếng mời mọc. Cậu ta là một học sinh lớp khác.

Yuka nhìn về phía chàng trai kia rồi mìm cười rồi chấp tay.

“Xin lỗi các cậu nhưng hôm nay tớ cũng có việc bận rồi, các cậu cứ đi đi nhé~”

Có vẻ cô ấy quyết định đi chơi với tôi thay vì đi chung với nhóm bạn kia.

“Chán thế~, cậu đúng là lúc nào cũng bận rộn”

“Vậy thì hẹn cậu ngày khác”

Cô gái gyaru tỏ vẻ chán nản rời đi còn chàng trai tóc đuôi ngựa nói rồi vẫy tay chào tạm biện.

“Ừm, hẹn ngày khác~”

Yuka cũng vẫy tay chào tạm biệt lại.

Sau khi nhóm cô bạn gyaru kia đi khỏi tầm mắt thì Yuka quay về phía tôi đã cất dọn xong hết sách vở trên bàn.

“Vậy ta đi thôi”

“Được rồi”

Tôi đeo cặp vào người rồi đứng dậy.

“Tớ sẽ đi xuống trước, đợi cậu ở dưới cổng”

“Ừm”

Tôi tiến tới phía cửa lớp rồi bước chậm rãi xuống tầng 1.

Việc chúng tôi không nên đi chung là điều hiển nhiên. Chính tôi là người đã yêu cầu cô ấy như thế trước đây.

Tôi – Nomura Kenji chỉ là một học sinh vô cùng bình thường như bao học sinh khác. Một nam sinh hướng nội không có gì nổi bật như tôi mà đi chung với người như Yuka sẽ gây nhiều sự chú ý không cần thiết.

Yuka là một người rất nổi tiếng trong trường cao trung Maizen này. Mà hơn nữa Yuka còn là một gyaru “hàng xịn”. Đôi khi tôi cảm giác cô ấy đang tỏa ra hào quang làm chói lòa con mắt.

Yuka vừa là bạn thuở nhỏ vừa là hàng xóm của tôi. Bố mẹ của hai nhà khá thân với nhau. Ngoài việc đi chơi bên ngoài, cô ấy cũng sang nhà tôi chơi nhiều lần.

Được đi chơi với cô ấy đủ để khiến bao người nhìn vào đủ thấy ghen tị. Tôi hoàn toàn hài lòng với mối quan hệ giữa tôi với Yuka như bây giờ. Tôi mong rằng mối quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ mãi mãi như thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận