Sergei đang mạnh quá, nerf thôi. Trong bản sửa lại, Lyris sẽ xuất hiện sớm trong tập 1 để giảm bớt gánh nặng chế tạo đạn (thật ra thì đây mới là đúng tuyến plot tôi đề ra trước đây. Nhưng sau đó vì muốn cho nhân vật Sergei tự chủ hơn nên đẩy sang tập hai). Lyris sẽ ra mắt sau sự xuất hiện của Lucienne (rework of Lucien) đâu đó vài chương, tôi chưa lên giàn ý cụ thể. Nhận tiện với nhân vật Lucienne, tên đầy đủ của cô trong bản mới là Lucienne Vespera Whitmore, có thể vài tháng tới sẽ có thông tin wiki về nhân vật này và cô là một con lai.
Bonus: Lucien được lấy thẳng từ tên của một Primaris Space Marine thuộc Death Company, Blood Angel. Vì lười đặt tên cho một nhân vật chưa tồn tại trong tuyến plot ban đầu, với sự đam mê với con game Tacticus (trước khi Space Marine II). Hơn nữa, vì bản sửa lần này mâu thuẫn khá nhiều với tập hai của bản cũ, tôi sẽ chính thức dừng hoạt động ra chương mới bản cũ và tập trung vào chất lượng cho bản mới nhất.
Lâu rồi mình không comment cũng không có đọc nhiều vì chuyển hướng hơi bất ngờ về quyền anh. Không sao, truyện của bạn, tuỳ bạn thôi nhưng mình vẫn nhận xét là hơi lệch mong đợi một chút. Nhưng thấy bạn viết lại tập 1 thì mình lại có hứng nhận xét thêm, những gì bạn đã viết lại đã cải thiện hơn rồi và văn phong cũng tốt hơn.
Tiện luôn thì mình vẫn thấy việc bạn chọn thuốc súng đen cho sung AK vẫn hơi có vấn đề, mình có làm rồi nhưng mình vẫn share công thức thuốc không khói hiện đại.
Thuốc không khói hiện đại thường có 2 thành phần chính và thêm một số chất không quan trọng cho lắm(tuỳ nhà sản xuất) là Nitrocellulose và Nitroglycerin. Nitrocellulose có thể làm bằng cách cho Cellulose (tồn tại dưới dạng bông, hoặc gỗ, khuyên bạn nên chọn bông) phản ứng với Acid Nitric với Acid Sulfuric làm chất xúc tác. Nitroglycerin thì tương tự nhưng với Glycerol thay vì Cellulose và với 2 Acid yêu cầu phải có độ tinh khiết cao hơn. Acid Sulfuric có quá trình tinh chế khá đơn giản, sử dụng lưu huỳnh có thể kiếm được trong tự nhiên, bạn có thể tự tìm hiểu thêm Acid Nitric có thể cho phản ứng Acid Sulfuric với chất muối nitrat, khả thi nhất ở trong thế giới truyện thì sẽ là Kali Nitrat nhưng độ tinh khiết kém, bị pha lẫn với Acid Sulfuric và phụ phẩm muối Sulfuric. Hoặc nếu bạn muốn Acid Nitric chất lượng cao thì có thể sử dụng quá trình Oswald Cả hai chất với tỉ lệ tuỳ bạn chọn rồi sẽ được Gel hoá bằng một số chất bất kì như long não, sáp dầu, vvv. Bạn có thể bỏ qua Nitroglycerin cũng được vì ngoài đời cũng có thuốc không khói (như Poudre B) chỉ dùng đơn Nitrocellulose.
và ai đọc cái comment này đừng có ngu mà thử ngoài đời, hoặc bị gọi đi uống nước chè hoặc vào bệnh viện hoặc cả hai, cả 2 loại Acid cũng dễ gây thương tích và quá trình cũng sinh nhiều nhiệt, dễ cháy nổ (kể cả khi chưa chế xong thuốc nổ, thuốc súng).
Nhìn thấy comment của bạn thì tôi khá mừng, một trong những độc giả đầu tiên đưa ra nhận xét rất hữu ích. Nói trắng ra, với kiến thức quân sự của bạn, nó đã cung cấp cho tôi rất nhiều điều.
"Đó là một loại thức uống đặc biệt giúp hồi phục mana và thể lực, đảm bảo anh sẽ có một ngày mới đầy năng lượng!" cô nhanh chóng giải thích. Nghe vậy, tôi không thể không liên tưởng đến cà phê, nhưng lại có thêm chức năng hồi phục mana và thể lực. Khá thú vị, một loại thức uống mới lạ mà tôi chưa từng thử qua. "Tôi sẽ chọn suất này. Mất bao lâu để chuẩn bị vậy?" tôi hỏi thêm, muốn biết thời gian phục vụ. "Không lâu đâu, anh chỉ cần đợi ít phút, tôi sẽ mang suất ăn ra ngay," cô đáp lại bằng một nụ cười, khiến tôi cảm thấy yên tâm. "Tốt quá," tôi nói, rồi định chọn cho mình một bàn gần cửa sổ để chờ. Trên cùng của Biểu mẫu Dưới cùng của Biểu mẫu Chỉ khoảng hai phút sau, suất ăn nóng hổi đã được mang đến, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phục vụ đáng kinh ngạc. Điều này thật sự ấn tượng, đặc biệt là khi so sánh với những trải nghiệm ở các quán ăn tại Volgograd hay Kharkov, nơi mà việc chờ đợi thường kéo dài. Tôi cẩn thận bê khay thức ăn ra bàn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bề mặt của những món ăn và bắt đầu thưởng thức, đắm mình trong khoảnh khắc yên bình của buổi sáng.
Tui không biết hai dòng này có ý nghĩa gì. Mong tác giả giải thích cho. Chứ tui thấy hai dòng này chẳng có vai trò gì trong cả câu chuyện cả.
Cái này hồi trước từng bị rất nhiều rồi, không phải do AI đâu. Tôi cũng không biết vì sao nó lại có thứ đó, khi copy vào thì nó lòi ra, có vài bạn nhắc nhở về lỗi này rồi. Song thì tôi cũng không biết khắc phục ra sao, cứ mỗi lần sửa trong Word rồi copy vào thì nó lại bị như vậy.
@novachim3024: Ờm thì bác sửa đi :v. Tui nói vậy thôi. Một phần do tui thấy tốc độ sửa nhanh ảo diệu của bác nên tui cũng... Nói chung kệ đi. Giờ phần chưa edit, bỏ luôn à :v. Tại tui còn chưa đọc hết nữa ấy...
Văn phong của tôi nó tệ hơn tôi tưởng, rườm ra và rất dài bới mấy từ quá hoa mỹ. KHẢ năng cao tôi sẽ viết lại nguyên tập 1 và cả tập 2, tuy vậy thì nó không đồng nghĩa với tôi sẽ không đăng chương mới và nội dung sẽ thay đổi, bây giờ sẽ chuyển xuống 1-2 tuần 1 lần, có thể tiến độ này sẽ bám theo lâu lâu, dài dài. Đọc tin tức mới nhất của tôi về dự định của bộ truyện để biết rõ thêm nhé. Tôi sẽ thử sức với kiểu văn phong này xem sao.
Tốc độ ra chương thần sâu, tốc độ ra chương nhanh tới mức nếu như ví tay của tác là một viên đạn thì cũng không sai, tốc độ đánh mỗi phút công thêm tốc độ phát triển nội dung phải thuộc hàng đỉnh cao trong Hako.
121 Bình luận
Bonus: Lucien được lấy thẳng từ tên của một Primaris Space Marine thuộc Death Company, Blood Angel. Vì lười đặt tên cho một nhân vật chưa tồn tại trong tuyến plot ban đầu, với sự đam mê với con game Tacticus (trước khi Space Marine II). Hơn nữa, vì bản sửa lần này mâu thuẫn khá nhiều với tập hai của bản cũ, tôi sẽ chính thức dừng hoạt động ra chương mới bản cũ và tập trung vào chất lượng cho bản mới nhất.
Tiện luôn thì mình vẫn thấy việc bạn chọn thuốc súng đen cho sung AK vẫn hơi có vấn đề, mình có làm rồi nhưng mình vẫn share công thức thuốc không khói hiện đại.
Thuốc không khói hiện đại thường có 2 thành phần chính và thêm một số chất không quan trọng cho lắm(tuỳ nhà sản xuất) là Nitrocellulose và Nitroglycerin.
Nitrocellulose có thể làm bằng cách cho Cellulose (tồn tại dưới dạng bông, hoặc gỗ, khuyên bạn nên chọn bông) phản ứng với Acid Nitric với Acid Sulfuric làm chất xúc tác.
Nitroglycerin thì tương tự nhưng với Glycerol thay vì Cellulose và với 2 Acid yêu cầu phải có độ tinh khiết cao hơn.
Acid Sulfuric có quá trình tinh chế khá đơn giản, sử dụng lưu huỳnh có thể kiếm được trong tự nhiên, bạn có thể tự tìm hiểu thêm
Acid Nitric có thể cho phản ứng Acid Sulfuric với chất muối nitrat, khả thi nhất ở trong thế giới truyện thì sẽ là Kali Nitrat nhưng độ tinh khiết kém, bị pha lẫn với Acid Sulfuric và phụ phẩm muối Sulfuric. Hoặc nếu bạn muốn Acid Nitric chất lượng cao thì có thể sử dụng quá trình Oswald
Cả hai chất với tỉ lệ tuỳ bạn chọn rồi sẽ được Gel hoá bằng một số chất bất kì như long não, sáp dầu, vvv. Bạn có thể bỏ qua Nitroglycerin cũng được vì ngoài đời cũng có thuốc không khói (như Poudre B) chỉ dùng đơn Nitrocellulose.
và ai đọc cái comment này đừng có ngu mà thử ngoài đời, hoặc bị gọi đi uống nước chè hoặc vào bệnh viện hoặc cả hai, cả 2 loại Acid cũng dễ gây thương tích và quá trình cũng sinh nhiều nhiệt, dễ cháy nổ (kể cả khi chưa chế xong thuốc nổ, thuốc súng).
Một lần tình cờ tui đọc lại chương 2 thì tui có thấy 2 dòng này:
"Đó là một loại thức uống đặc biệt giúp hồi phục mana và thể lực, đảm bảo anh sẽ có một ngày mới đầy năng lượng!" cô nhanh chóng giải thích. Nghe vậy, tôi không thể không liên tưởng đến cà phê, nhưng lại có thêm chức năng hồi phục mana và thể lực. Khá thú vị, một loại thức uống mới lạ mà tôi chưa từng thử qua.
"Tôi sẽ chọn suất này. Mất bao lâu để chuẩn bị vậy?" tôi hỏi thêm, muốn biết thời gian phục vụ.
"Không lâu đâu, anh chỉ cần đợi ít phút, tôi sẽ mang suất ăn ra ngay," cô đáp lại bằng một nụ cười, khiến tôi cảm thấy yên tâm.
"Tốt quá," tôi nói, rồi định chọn cho mình một bàn gần cửa sổ để chờ.
Trên cùng của Biểu mẫu
Dưới cùng của Biểu mẫu
Chỉ khoảng hai phút sau, suất ăn nóng hổi đã được mang đến, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phục vụ đáng kinh ngạc. Điều này thật sự ấn tượng, đặc biệt là khi so sánh với những trải nghiệm ở các quán ăn tại Volgograd hay Kharkov, nơi mà việc chờ đợi thường kéo dài. Tôi cẩn thận bê khay thức ăn ra bàn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bề mặt của những món ăn và bắt đầu thưởng thức, đắm mình trong khoảnh khắc yên bình của buổi sáng.
Tui không biết hai dòng này có ý nghĩa gì. Mong tác giả giải thích cho. Chứ tui thấy hai dòng này chẳng có vai trò gì trong cả câu chuyện cả.