Bro! Chương này đúng kiểu ‘Sấm chớp mà chẳng có mưa’, anh Gai cứ chạy theo như thằng cuồng💀, còn Strike thì phóng đi như chưa bao giờ được chạy bộ, chắc thấy Aoi mà giật mình quá (như một cuộc rượt đuổi giữa phim hành động và quảng cáo đồ ăn nhanh, nhưng mà không có cái nào thành công cả 🐧)
Ông chia nó ra chap 5,6,7 xong đặt nó là p1 , p2 cùng tên chưing trc cx đc, do tôi đọc thường nhớ chương để đọc tiếp chứ để cùng chương 4 cx khó nhận diện
@Vanhsu: cái đấy thì tùy, với tôi thì hơi nhiều thật nhưng có thể có mấy lão quái vật đọc hết thì sao, nhớ có bộ gaia cũng dài y hệt thế này mà vẫn nhiều người đọc 🐧
113 Bình luận
hẹn mọi người ngày mai