Vô số vệt sét lóe lên xung quanh cơ thể Mind Scholar, những hạt bụi nhỏ trong không khí bám thành một lớp mỏng quanh cơ thể anh ta dưới tác động của tĩnh điện. Người đàn ông để dòng điện chạy khắp cơ thể, tăng hoạt động của hệ thần kinh và tuần hoàn lên tối đa, cho phép thể chất cũng như tốc độ phản ứng đạt đến phi thường.
Grogan vẫn bình tĩnh như không mặc cho đối phương lao đến với tốc độ nhanh đến mức để lại vệt dư ảnh. Anh ta chỉ ngón tay lên không khí và kéo ngang qua một đường dài như thể đang viết dấu trừ. Tuy nhiên, với tốc độ đáng sợ, bóng dáng nhợt nhạt đã rời khỏi tầm mắt Ranger ngăn Trừ khóa mục tiêu.
Một cú đấm được vây quanh bởi vô số con rắn sét lao tới nhanh đến mức ngay cả với nhận thức được tăng cường và Linh Nhãn Fenix cũng chỉ có thể thoáng phát hiện đến khi nó chỉ cách Grogan chưa đến một gang tay.
Vô số tia sét bắt đầu bám lấy vật dẫn điện gần đó nhất - Grogan. Tuy nhiên do điện trở của không khí, rõ ràng dòng electron này yếu đến mức không đủ để gây tê liệt dù chỉ một chút cho Ranger. Tuy nhiên Grogan vẫn bình thản như không khi một vệt mờ khác xuyên qua không gian, đó là bộ vuốt Mind Weapon của Sekt.
Chúng mãnh liệt đâm tới đối phương và nếu hắn cứ cố chấp tấn công người đeo Mặt Nạ Phân Tích thì cùng lắm sẽ chỉ gây đau đớn và tê liệt trong khi cánh tay rõ ràng sẽ bị khoét thủng vài lỗ. Mind Scholar hoàn toàn nhận thức được điều này, cú đấm đang lao tới với tốc độ khủng khiếp chợt rơi xuống một cách mạnh mẽ.
Đây rõ ràng là ứng dụng khuếch đại trọng lực tập trung của Force Amplificator!
Chiếc móng vuốt sắc như dao cạo đâm qua khoảng không nhưng không dừng lại mà quét ngang về phía mặt hắn. Lúc này, lớp điện quang quanh người hắn tựa hồ càng mãnh liệt hơn khiến tốc độ và phản xạ tăng đến khủng khiếp. Tuy nhiên, dù có nhanh có mạnh cách mấy mà đang trong tư thế mất trọng tâm thế kia cũng vô phương vùng vẫy.
Gần như cùng lúc, Grogan đưa tay kéo một đường ngang vẽ ra kí hiệu dấu trừ, Fenix bóp cò súng và Sekt tiếp tục đẩy móng vuốt tiến đến. Bất chợt, ánh chớp lóe lên khi vô số dòng điện oanh tạc khắp căn phòng.
Và chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, mọi thứ tan đi như chưa từng có gì xảy ra. Cả ba KIA đồng loạt co giật và ngã xuống khi hệ thần kinh bị kích thích quá mức bởi điện áp mạnh mẽ. Đây là năng lực chính của Hạng 7 Học Thuật Vật lí - Electrician, Tụ Điện. [note71993]
Nó cho phép họ theo thời gian tích điện trong cơ thể, lượng điện tích càng cao sẽ càng cường hóa cơ thể. Dĩ nhiên nếu quá tham tích vượt quá sức chịu đựng sẽ để lại nhiều hậu quả. Sau khi tích điện, có thể giải phóng nó trong một hoặc nhiều lần, tạo ra trận lôi oanh đầy đáng sợ. Và hiển nhiên tích càng lâu lượng điện giải phóng sẽ càng mạnh mẽ.
Bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Electrician bắt buộc phải giải phóng Tụ Điện khi còn ít điện tích và chỉ tạo ra được hiệu ứng tê liệt chứ không thật sự đủ gây sát thương chí mạng. Nhưng nó cũng đó thành công ngăn Grogan hoàn thiện Trừ, Sekt tiếp tục chém tới và làm chệch hướng đạn của Fenix.
Nhìn cả ba con người đang co ro trên mặt đất vô phương khống chế cơ thể, hắn ta nở nụ cười khinh bỉ từ từ tiến đến chỗ Grogan. Tuy nhiên, Mind Scholar vẫn không biểu lộ chút sợ hãi nào. Bất chợt, bước chân của Electrician trở nên lảo đảo, hắn đưa một tay che lấy mặt.
“Thuốc mê ư? Từ khi nào…”
Các Ranger rõ ràng không thể cứ thế tiến vào mà không thiết lập sẵn một số cạm bẫy. Trước khi đi vào phòng, anh ta đã thảy một ống nghiệm chứa chất tỏa hương gây mê ở ngoài cửa. Liều này được Grogan chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp nên dĩ nhiên nồng độ cực cao và hiệu quả là tức thời.
Để nâng cao hiệu suất tối đa, Mind Scholar thậm chí còn không tiết lộ cho hai người đồng đội của mình mà chỉ âm thầm chuẩn bị sẵn thuốc giải trong khi anh ta đã uống một lọ trước đó. Tuy nhiên trong khi hai người kia rõ chưa hề có dấu hiệu mê man thì Electrician có vẻ đã nhiễm nặng nề.
Điều này là do khả năng tăng cường trao đổi chất của anh ta vô tình làm tăng tốc độ hấp thụ thuốc lên vô số lần. Đây quả thực là khắc chế trực tiếp vào Tụ Điện!
Bấy giờ, Grogan và Sekt bắt đầu lấy lại cảm giác cơ thể, đã có thể cọ quậy đầu ngón tay. Lý do tất nhiên cũng vì sự tăng cường cơ thể mạnh mẽ của Ranger và lượng điện tích không quá cao từ đối phương. Không quá mười giây sau, cả hai lần lượt ngồi dậy nhìn Electrician nửa tỉnh nửa mê quỳ trên mặt đất.
Đã chuẩn bị sẵn, Grogan nhanh tay ném đến Sekt hai lọ thuốc giải cùng lúc với việc thi triển Trừ thẳng đến kẻ thù ngăn bất kì sai lầm nào. Qua đôi mắt tràn đầy số liệu của Mặt Nạ Phân Tích, giờ đây toàn thân hắn đâu cũng là yếu điểm.
Bất chợt, một điểm sáng lóe lên trong tầm nhìn của anh ta. Quay đầu sang nhìn hai người đồng đội, Grogan hét lớn:
“Nhảy lên!”
Sekt vẫn đang la liệt trên mặt đất do tê liệt nên Sekt không nghĩ nhiều chỉ trong chưa tới một giây nắm lấy Fenix ném lên cùng lúc khi bản thân bật khỏi mặt đất. Tiếp sau đó, tiếng điện giật vang lên nhẹ nhàng trong không khí hòa cùng mùi khét khó chịu. Não bộ của Sekt cùng Fenix hoạt động hết công suất, nhanh chóng hiểu rõ hà cớ chi phải nhảy lên.
Hắn ta đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy tự động kích hoạt khi hắn từ bỏ sự kiểm soát, cụ thể là mất ý thức như hiện tại. Khi này, điện áp cực cao sẽ giải phóng qua mặt sàn kim loại và phủ khắp phòng trong tức thời. Đống xác của bọn tội phạm chính là nguồn gốc của mùi khét hiện tại. Nếu không phải nhờ Mặt Nạ Phân Tích cùng phản ứng nhạy bén của Grogan, có lẽ bấy giờ của bọn đã thành tro rồi.
Fenix bấy giờ lấy lại được khả năng điều khiển cơ thể thì một vệt sét mờ lóe lên ngoại vi tầm nhìn của cậu. Tách khỏi Sekt giữa không trung, Mind Scholar hướng họng súng về phía kẻ thù và bắn liên tiếp ba phát. Tuy nhiên, với cơ thể nhanh nhẹn của Ranger và thần kinh tăng cường của Electrician, có lẽ thêm sự hỗ trợ của Force Amplificator, hắn ta nhanh như chớp bật sang một bên và tránh hoàn toàn sát thương.
Luồng điện uy áp khi nãy không chỉ đốt núi xác mà còn kích thích mạnh lên hệ thần kinh của hắn, tạm thời xua tan tác dụng của thuốc mê. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đủ để hắn một lần nữa tái kích hoạt Tụ Điện, khiến hệ thần kinh rơi vào trạng thái hưng phấn qua đó lấn át thuốc vốn ức chế các hoạt động truyền tin và trao đổi chất của não bộ. Sở dĩ trước đó hắn ta rơi vào tác dụng của thuốc mê là do giải phóng Tụ Điện khiến hệ thần kinh tạm thời rơi xuống điện thế nghỉ và một khoảnh khắc ngắn ngủi đó là đủ để thuốc mê cực mạnh phát huy tác dụng.[note71994]
Điều đó đồng nghĩa với việc, hiện tại đối phương không thể giải phóng Tụ Điện nữa! Suy nghĩ Fenix chạy như bay, nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt và cậu tin là hai người còn lại cũng hiểu được điều đó. Không lãng phí thời gian, Sekt lao nhanh đến chỗ hắn và vung vuốt sẵn sàng tham gia một trận cận chiến.
Người anh trai điềm tĩnh quan sát, thi thoảng bắn vài viên đạn yểm trợ. Nhờ sự phối hợp của hai người đã phần nào kiểm soát được thứ tốc độ điên cuồng của hắn. Dù vậy nhờ kinh nghiệm chiến đấu siêu việt, hắn vẫn tập trung di chuyển vào các điểm mù ngăn việc bị khóa mục tiêu nên Grogan vẫn chưa thể tri triển Trừ mặc cho sự kiềm chế liên tục từ hai KIA còn lại.
Dưới sự đàn áp liên tục khi phải vừa cận chiến với Sekt, vừa cẩn thận đạn từ Fenix lại vừa thoát khỏi sự khóa mục tiêu của Trừ thuộc về Grogan, mặc cho Tụ Điện bắt đầu gần đạt mức tối đa gây kích thích cực đại lên trao đổi chất và hệ thần kinh thì hắn ta cũng ngày một tích lũy nhiều vết thương. Đương nhiên Sekt cũng chẳng khá hơn, vô số vết bầm dập phủ kín khắp cơ thể cậu. Mái tóc dựng đứng cả lên, thỉnh thoảng cơ bắp lại mất kiểm soát vì liên tục bị truyền điện khi va chạm da thịt với một thân lôi hoành của Electrician.
Ngay lúc này, Fenix là người thoải mái nhất về mặt tinh thần. Cậu không phải liên tục đối diện với tử thần như Sekt hay vận dụng lượng lớn Tinh Thần Lực để thi triển Trừ như Grogan. Điều đó cho phép vị bác sĩ quan sát và đưa ra các phán đoán chính xác cũng như bao quát hơn.
Dù đang chiếm thế thượng phong và nếu đủ kiên nhẫn thì rồi hắn ta cũng sẽ bị đánh bại nhưng Fenix cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đối phương quá… bình tĩnh. Tất nhiên việc Mind Scholar bình tĩnh đến vô lí trong các tình huống ngặt nghèo là lẽ thường, chưa cần nói đến một kẻ có kinh nghiệm khổng lồ như thế này. Nhưng hắn ta giống như… mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch.
Một tia lửa lóe lên trong tâm trí Fenix, khiến cậu bắt đầu phân tích lại diễn biến từ khi hắn ta bật dậy sau sự phát tán của thuốc mê. Khoan… hai mắt vị bác sĩ mở to, đã tìm ra điểm bất thường. Tại sao từ nãy đến giờ không có sự xuất hiện và can thiệp của Khuếch Đại Lực!
Đôi mắt lia nhanh như chớp quanh căn phòng dưới lòng đất, suy nghĩ cậu chạy như bay. Và rồi trong khoảnh khắc, Fenix chợt giác ngộ. Đưa mắt nhìn những tia sét uy lực lấp loáng trên làn da nhợt nhạt, cậu hét to:
“SEKT, TRÁNH RA!”
Tuy nhiên người phản ứng nhanh nhất không phải em trai vị bác sĩ, cũng chẳng phải Electrician mà là Grogan. Qua Mặt Nạ Phân Tích, anh ta đã nhìn ra điểm bất thường trước cả suy luận của Fenix trong một tích tắc ngắn ngủi. Từ bỏ việc thi triển Trừ, người đàn ông lao như bay đến chỗ Sekt và rồi… dùng tất cả động lượng sẵn có đẩy cậu ta ra thật xa, thẳng đến đường hầm nhỏ hay chính là lối vào.
Lúc này, tiếng lẹt xẹt nhẹ đã lan tỏa trong không khí, cho Grogan biết là quá trễ rồi. Tháo Mặt Nạ Phân Tích, anh ta ném nó về phía Sekt và nhìn Fenix bằng đôi mắt bình thản. Nhận ra vô số cảm xúc chất chứa trong mắt cậu, hoảng sợ có, lo lắng có, sốt ruột có,... Anh ta chỉ mỉm cười thư thái rồi đáp lại bằng một cái xoay đầu về nơi cửa ra với ý tứ rõ rệt.
Chứng kiến tất cả, Fenix nghẹn họng nhưng cố nuốt ngược nước mắt và cay đắng vào trong để lao như cơn gió ra khỏi căn phòng trước khi đóng sập cửa lại. Nhớ lại ánh mắt đầy chấp nhận nhưng ẩn sâu trong đó là sự không cam lòng, cậu hiểu Grogan đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu khi bước lên con đường chết tiệt này. Tuy nhiên khi thật sự đối mặt, anh ta vẫn theo bản năng không mong muốn kết cục này xảy đến với bản thân.
Lúc này từ trên tấm cửa sổ nhỏ lóe lên thứ ánh sáng vô lượng, Tụ Điện đã được giải phóng tối đa. Hòa cùng với thứ ánh sáng có thể đốt cháy nhãn cầu đó là những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Fenix. Cậu bây giờ mới cảm nhận rõ nhất sự bất lực của bản thân. Cậu hận mình quá yếu để cứu Grogan vào những giây cuối, hận mình quá ngu ngốc để không nhận ra kế hoạch của hắn từ sớm nhưng quan trọng nhất, hận mình quá liều lĩnh để khiến anh ta chịu một cái chết đáng ra có thể tránh được.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt CHẾT TIỆT!
Hai chữ ấy vang lên không hồi kết trong đầu Fenix. Vô số những cảm xúc bùng nổ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến đôi mắt vị bác sĩ trở nên vô hồn, tâm trí trống rỗng. Hoàn toàn mất phương hướng, người thanh niên đã từng rất can đảm, từng rất liều lĩnh buông thõng hai tay, chân bất giác vô lực khụy xuống. Bất chợt, chiếc mặt nạ sắc cạnh nằm gọn trên mặt đất lọt vào tầm nhìn của cậu. Đưa mắt nhìn thứ ánh sáng tắt dần, nội tâm vị bác sĩ vốn đã vỡ vụn từ một giây trước đó chợt nổi lên đốm lửa của sự hận thù. Chúng nung chảy những mảnh vụn rời rạc và tái tạo thứ tâm trí đã tan nát thành một thanh kiếm sắc bén hơn bao giờ hết, thanh kiếm của sự quyết tâm, lạnh lùng và hận thù.
Chính sự căm hận đã đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực và một lần nữa trui rèn vị bác sĩ, khiến cậu trở nên bình tĩnh và kiên quyết hơn bao giờ hết. Nắm lấy chiếc mặt nạ đeo lên mặt, thế sự vạn vật diễn hóa thành những con số có thể dễ dàng phân tích và tính toán trong tầm nhìn của Fenix. Giờ này phút này giây này, cậu chỉ có một mục đích: trả thù cho Grogan, và tất cả suy nghĩ cùng cảm xúc của cậu bây giờ đều chỉ tồn tại để phục vụ cho điều đó. Vô số những suy nghĩ và kế hoạch dần hình thành.
Fenix giận nhưng không giận, sự bình tĩnh tựa mặt hồ lúc này đã ẩn giấu bên dưới một biển lửa rực cháy. Sự bình tĩnh thật sự không phải là duy trì suy nghĩ sáng suốt trong mọi tình huống mặc cho cảm xúc bị áp chế. Mà đó là sử dụng những cảm xúc mạnh mẽ nhất, mãnh liệt nhất như ngọn lửa để rèn nên quyết tâm lạnh lùng hoàn thành mục đích bằng phương pháp hoàn hảo nhất mặc cho trời ngăn đất cản. Sự giác ngộ xảy đến, khiến cho thế giới quan và tâm cảnh trong suy nghĩ cậu trở nên khác đi. Một câu ngắn gọn, vô hình và khó hiểu hiện lên trong đầu Fenix: Lấy cảm xúc để mài sắc bình tĩnh, dùng bình tĩnh tạo nên phép màu. Đây chính là Thần Ngữ thuộc về Surgeon!
Gạt bỏ tất cả sang một bên, kế hoạch của Electrician lúc trước hiện về trong đầu cậu. Hắn đã dồn tất cả năng lượng của Force Amplificator lên động cơ thông gió khiến nó hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Điều đó thúc đẩy sự thoát khí gây mê và cũng không gây ra sự cảnh báo vì khí này vốn không màu không mùi. Đồng thời âm thanh chiến trận cũng đã lấn át hoàn toàn tiếng động cơ. Cuối cùng khi khí gây mê đã hoàn toàn rút đi đồng thời lượng còn lại trong cơ thể đã bị phân giải bởi sự tăng cường mạnh mẽ của Tri thức Cấm kị, Electrician có thể tự do giải phóng Tụ Điện mà không lo rơi vào hôn mê sau đó!
Bình tĩnh nhìn cánh cửa kim loại dần hé khi không còn bất kì lực nào giữ nó lại, não Fenix bắt đầu chạy như tên lửa. Nhờ sự tăng cường của Mind Weapon đáng sợ, suy nghĩ của vị bác sĩ rõ ràng và minh mẫn hơn bao giờ hết. Không cần nhìn lại cậu cũng biết Sekt đã dần ngồi dậy, tinh thần sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu. Bằng giọng nói thanh lãnh vô tình, cậu chậm rãi truyền đạt:
“Đi nào. Chúng ta sẽ giết tên khốn đó, bằng mọi giá.”


1 Bình luận
nên > nếu