Aetheria
Nijirin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Khởi đầu huyền bí: Cội nguồn và ma pháp

Chương 01: Câu chuyện khai sinh ra thế giới

2 Bình luận - Độ dài: 2,000 từ - Cập nhật:

Làng Everglow là một ngôi làng nhỏ nằm ở gần chân núi, với một khu rừng rậm rạp ngăn cách giữa ngôi làng và chân ngọn núi. Trong ngôi làng, có một nhà thờ nhỏ chăm sóc khoảng 7 đứa trẻ mồ côi được quản lý bởi một linh mục và hai nữ tu. Ở một căn phòng ngủ, một nữ tu đang kể một câu chuyện cho hai đứa trẻ nghe:

"Trong những thời khắc đầu tiên của vũ trụ, khi mà không gian và thời gian vẫn còn là những khái niệm mơ hồ, Chúa đã xuất hiện từ hư vô, mang theo sức mạnh và ý chí để tạo sáng tạo vạn vật. Với một cái vẫy tay, ngài tạo ra Thiên đàng, một vương quốc rực rỡ ánh sáng, nơi mà những đám mây bông mềm mại và những cung điện bằng vàng bạc hiện diện khắp nơi. Chúa, với lòng nhân từ vô hạn, đã tạo ra các Thiên thần, những sinh vật thuần khiết, mạnh mẽ và trung thành, để sống cùng ngài trong sự hòa bình và phúc lạc vĩnh cửu.

Khi quyết định tạo ra thế giới, Chúa tập trung sức mạnh và ý chí của mình để biến đổi bốn nguyên tố cơ bản thành một thế giới sống động và đa dạng. Mỗi nguyên tố được sử dụng theo một cách đặc biệt và chi tiết để tạo nên những thành phần quan trọng của thế giới.

Chúa bắt đầu với nguyên tố Đất. Ngài tạo ra các vùng đất, núi non, thung lũng, đồng bằng và sa mạc, mang lại sự vững chãi và nền tảng cho mọi sự sống. Đất là nơi mà cây cối, thực vật có thể bám rễ và phát triển, cung cấp thức ăn và nơi sinh sống cho các loài động vật. Chúa dùng Đất để hình thành các mỏ khoáng sản, đá quý và các tài nguyên thiên nhiên khác, cung cấp nguyên liệu cho sự phát triển của các nền văn minh. Đất cũng giúp duy trì sự ổn định và cân bằng của hành tinh, đảm bảo rằng mọi sinh vật đều có nơi để sinh sống và phát triển.

Tiếp theo, Chúa đã dùng nguyên tố Lửa, nguồn của ánh sáng và nhiệt độ. Ngài tập trung Lửa vào sâu dưới lòng đất, tạo ra dòng Magma nóng bỏng và rực rỡ. Dòng Magma đó không chỉ cung cấp nhiệt độ cần thiết cho sự sống mà còn tạo ra hoạt động địa chất như núi lửa và các mạch nước nóng. Từ Lửa, Chúa tạo ra Mặt Trời, cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho toàn bộ hành tinh. Ánh sáng của Mặt Trời không chỉ mang lại sự sống mà còn tạo ra những chu kỳ ngày và đêm, định hình thời gian và nhịp điệu của sự sống trên thế giới.

Chúa sử dụng với nguyên tố Gió. Gió mang theo không khí trong lành, điều hòa nhiệt độ và mang lại sự tự do cho mọi sinh vật. Gió cũng giúp phân tán hạt giống, phấn hoa, và tạo ra các hiện tượng thời tiết như gió mùa, bão và gió lốc. Gió không chỉ là lực tự nhiên mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của sự thay đổi và chuyển động liên tục, thúc đẩy sự tiến hóa và phát triển của sự sống trên thế giới.

Chúa kết thúc nguyên tố Nước. Ngài tạo ra đại dương bao la, các con sông, hồ và suối, mang lại sự tươi mát và nguồn sống cho hành tinh. Nước len lỏi vào mọi ngóc ngách của thế giới, tạo nên các hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Nước cũng giúp điều hòa khí hậu, tạo ra mưa và các chu kỳ thủy văn, giúp duy trì sự sống trên cạn và dưới nước. Chúa dùng Nước để tạo ra mây, từ đó tạo thành mưa, tuyết và băng, cung cấp nguồn nước cần thiết cho mọi sinh vật.

Chúa kết hợp bốn nguyên tố này một cách hoàn hảo, tạo nên một thế giới tươi đẹp và đa dạng. Ngài tạo ra các hệ sinh thái phong phú, từ rừng nhiệt đới xanh tươi đến các sa mạc khô cằn, từ các đại dương bao la đến các ngọn núi cao chót vót. Sự kết hợp của Lửa, Nước, Gió và Đất tạo ra những hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu, từ ánh bình minh rực rỡ đến những cơn bão dữ dội, từ dòng sông êm đềm đến những dãy núi hùng vĩ.

Với nền tảng của bốn nguyên tố cơ bản ở trên, Chúa gieo rắc sự sống khắp nơi trên thế giới. Ngài tạo ra muôn loài sinh vật, từ cây cỏ, thú vật đến con người. Mỗi loài sinh vật được ban tặng khả năng thích nghi và phát triển trong môi trường riêng của mình, tạo nên một mạng lưới sự sống phức tạp và đa dạng.

Kết quả của quá trình này là một thế giới tràn đầy sự sống và vẻ đẹp, nơi mà các nguyên tố cơ bản hòa quyện với nhau để tạo nên một hành tinh độc đáo và tuyệt vời, nơi mà sự sống có thể nảy nở và phát triển. thế giới trở thành một biểu tượng của sự sáng tạo và quyền năng vô hạn của Chúa, một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo của bốn nguyên tố cơ bản trong việc tạo ra một thế giới sống động và đầy màu sắc.

Trong khi Thiên đàng và thế giới tồn tại trong sự hài hòa và cân bằng, một sự kiện bí ẩn và khó hiểu xảy ra. Từ trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ, nơi mà ánh sáng của Chúa không thể chiếu rọi tới, một Ác quỷ tự nhiên sinh ra. Không ai biết chính xác làm sao và tại sao Ác quỷ lại xuất hiện. Một số Thiên thần tin rằng hắn là sản phẩm của những khía cạnh chưa biết đến của vũ trụ, những phần tối tăm và hỗn loạn mà chính Chúa cũng không thể kiểm soát hoàn toàn.

Ác quỷ, mang trong mình sự tàn ác và hận thù, không hài lòng với sự tồn tại đơn độc của mình trong bóng tối. Hắn khao khát quyền lực và muốn thống trị, không chỉ Địa ngục mà còn cả Thiên đàng và thế giới. Với mục tiêu này, hắn bắt đầu tạo ra các Ác ma, những sinh vật đáng sợ và hung bạo, được thấm nhuần sự tàn nhẫn và độc ác của hắn.

Ác quỷ và các Ác ma không đại náo chống lại ánh sáng và bóng tối đơn thuần. Thay vào đó, họ âm thầm và lặng lẽ xâm nhập vào thế giới, gieo rắc sự hủy diệt và nỗi sợ hãi khắp nơi. Họ làm biến dạng sự cân bằng tự nhiên, gây ra các thiên tai và dịch bệnh, làm suy yếu lòng tin và tình yêu thương của con người.

Chúa và các Thiên thần nhận ra sự đe dọa từ Ác quỷ và các Ác ma. Một cuộc chiến tàn khốc và dài lâu nổ ra, không phải chỉ là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, mà là cuộc chiến vì sự tồn tại của thế giới và sự cân bằng của vũ trụ. Các Thiên thần phải đối mặt với các Ác ma trong những trận chiến khốc liệt, từ bầu trời Thiên đàng đến mặt đất thế giới.

Mặc dù cuộc chiến kéo dài và đẫm máu, cuối cùng, nhờ lòng dũng cảm và quyết tâm của các Thiên thần, Chúa và các Thiên thần đã đánh bại Ác quỷ và đẩy lùi hắn cùng các Ác ma về Địa ngục. Sự cân bằng được khôi phục, và hòa bình trở lại với Thiên đàng và thế giới.

Tuy nhiên, nhiều nghi vấn vẫn còn tồn tại về nguồn gốc thực sự của Ác quỷ. Một số Thiên thần tiếp tục tranh luận về việc liệu Ác quỷ có phải là một phần không thể tránh khỏi của vũ trụ, một hiện thân của những khía cạnh tối tăm và hỗn loạn mà ngay cả Chúa cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Những người khác cho rằng Ác quỷ là một thực thể độc lập, luôn tồn tại trong bóng tối và chờ đợi cơ hội để tấn công.

Dù thế nào đi nữa, câu chuyện về Ác quỷ và cuộc chiến với các Thiên thần là một phần của huyền thoại vĩnh cửu về sự cân bằng giữa thiện và ác, giữa trật tự và hỗn loạn, trong vũ trụ mênh mông này." Sơ kết thúc câu chuyện của mình.

"Nhưng thưa sơ, điều này thì liên quan gì đến ma pháp?" Một đứa trẻ ngây thơ tò mò về ma pháp, trong khi tay cô bé ôm một con thằn lằn màu đỏ.

"Con biết không, 4 yếu tố cơ bản mà ngài tạo ra thế giới chính là 4 ma pháp cơ bản của thế giới." Sơ vui vẻ trả lời thắc mắc đó.

"Vậy băng của con và ánh sáng của Hikari là sao ạ?" Đứa trẻ có vẻ thắc mắc về ma pháp của mình và người bạn cô ấy dù im lặng nhưng có vẻ cũng có thắc mắc tương tự.

"Có rất nhiều ma pháp trên thế giới này, nhưng chúng thường bắt nguồn từ 4 ma pháp cơ bản đó. Sơ không thực sự rõ lắm, nhưng về cơ bản các ma pháp có thể kết hợp với nhau tạo ra những ma pháp mới." Cả hai đứa trẻ đều có đôi mắt léo sáng khi nghe điều đó.

"Vậy, con có thể sử dụng nhiều ma pháp và kết hợp chúng không không?" Đứa trẻ phấn khích hỏi.

"Sơ e là, điều đó không thể đâu." Sơ có vẻ cứng họng khi nói điều này. Cả hai đứa trẻ đều khá buồn khi nghe được điều đó, nhưng sơ không biết làm gì ngoài đơn giản xoa đầu từng người. Điều mà sơ nói không sai, một người sinh ra thường chỉ sở hữu một ma pháp, việc sở hữu đến hai ma pháp là điều cực kỳ hiếm gặp và đừng nói đến việc kết hợp chúng với nhau.

"Thưa sơ, việc kết hợp ma pháp với nhau được diễn ra như thế nào vậy ạ?" Đứa trẻ còn lại im lặng nãy giờ đã lên tiếng.

"Sơ sẽ nói đó là ảnh hưởng về mặt di truyền, nhưng các con còn quá trẻ để tìm hiểu về nó." Hai đứa nhìn có vẻ ngờ ngợ khi nghe đến 'di truyền'. "Nhưng, ma pháp ánh sáng hay đúng hơn là Quang ma pháp là một dạng ma pháp cơ bản cao cấp hơn 4 ma pháp kể trên." Có lẽ, cô ấy vừa mới nhớ ra rằng, Quang ma pháp không phải một dạng ma pháp kết hợp.

Trước khi hai đứa trẻ đưa ra thắc mác gì thêm, cô đã nhắc nhở chúng rằng: "Quá giờ rồi, các con nên đi ngủ sớm". Tất nhiên, chúng có vẻ không vui vẻ gì, nhưng chúng cũng nhận ra mình buồn ngủ tới nơi rồi. Con thằn lằn đỏ có lẽ đã ngủ trước khi câu chuyện kết thúc, đứa trẻ cố gắng đặt con thằn lằn trên bàn một cách cẩn thận để không đánh thức nó.

Sơ vội vàng tắt nến, sau đó cô quan sát hai đứa trẻ một chút trước khi lịch sử đóng cửa phòng. Hai đứa trẻ nằm trò chuyện với nhau một chút trước khi ngủ hoàn toàn, chúng đang thắc mắc rất nhiều thứ. Có lẽ, chúng muốn biết thêm về Chúa và các Thiên thần, nhưng liệu họ thực sự có tồn tại hay không?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chẵn 2000 từ 😳😳
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi thấy bất ngờ khi mọi người bất ngờ vì trùng hợp.
Xem thêm