• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời sau cùng

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 176 từ - Cập nhật:

Hi!!! Xin chào mọi người, mình là Noir đây và cũng là tác giả của bộ truyện.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình mặc dù còn nhiều thiếu sót.

Mình viết dựa trên cuốn “Mùa hè thứ hai, mất em mãi mãi”, đã được IPM dịch và xuất bản nên mọi người sẽ thấy nó có nhiều điểm tương đồng.

Vì là tác phẩm đầu tay nên mình muốn nó mang một thông điệp nào đó. Đó là có thể là tuổi trẻ, là sự tiến lên sau nỗi đau mất mát. 

Một lần nữa mình cảm ơn Huy Hoàng, một người bạn học của mình ở trường đã luôn đọc và ủng hộ từ đầu đến cuối. Hoàng là độc giả tâm huyết nhất của mình! Và trên nền tảng Hako, cảm ơn Mikazuki Gwen đã ủng hộ mình từ những ngày đầu.

Cảm ơn hako đã cho mình sân chơi để mình có thể hoàn thành bộ truyện này. 

Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận